unikey
Tổng số bài gửi : 428 Location : Somewhere Registration date : 22/11/2012
| Tiêu đề: Mùa trăng úa làm vỡ hồn ta Sat 27 Aug 2016, 16:09 | |
| Sáng thứ Bảy, tôi thức dậy với một sự rối loạn về nhận định giờ giấc. Điện thoại cùi bắp hiện 8:18, đồng hồ đeo tay 7:26 và điện thoại iPhone 7:27. Thiệt đúng là cùi bắp, không biết vì sao nó lại chạy sai giờ trong khi nó là cái đồng hồ báo thức của tôi mỗi ngày. Cho dù là khung giờ nào thì tôi cũng đang bị trễ. Ngày thứ Bảy vẫn phải đi làm.Mới sáng mà trời đã nắng nóng. Cứ mỗi lần nắng nóng là lại thấy muốn vù lên Dalat ngay lập tức. Sáu năm trời trốn tránh Dalat, bỗng dưng một ngày trở lại nơi ấy vì lý do hết sức kỳ cục: thất nghiệp. Ba tháng trước tôi là dân thất nghiệp chính hiệu sau 13 năm lao động quần quật cho đúng một công ty. Nhờ lần thất nghiệp này mà tôi có những trải nghiệm khác với Dalat. Lần đầu tiên tôi mua tour của các đại lý du lịch địa phương để đi tham quan thắng cảnh. Bạn bè tôi ở Dalat ai cũng cười vì theo họ thì: "thắng cảnh Dalat có cái khỉ gì đâu!"."Cái khỉ gì đâu" đó của họ đối với tôi cũng là những điều mà trước giờ chưa bao giờ từng làm... một mình. Chuyện tự lái máng trượt để xuống thác Datanla hay tự trèo xuống thác Voi khi đường trơn trượt đối với tôi thật sự rất mới. Buồn một điều là hành trình trải nghiệm mới mẻ này không kéo dài được lâu vì chuyến đi của tôi phải dừng giữa chừng do sở làm mới yêu cầu nhận công việc gấp. Thế là tan tành giấc mộng lãng du. Dù sao thì đây cũng là bước đệm cho những lần trở về Dalat của tôi sau này, nó giống như đã gỡ được cái nút thắt trong lòng tôi về Dalat.--- |
|