Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TRANG THƠ VŨ NHANG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
VU NHANG



Tổng số bài gửi : 45
Registration date : 09/03/2011

TRANG THƠ VŨ NHANG Empty
Bài gửiTiêu đề: TRANG THƠ VŨ NHANG   TRANG THƠ VŨ NHANG I_icon13Wed 09 Mar 2011, 16:59

NỤ CƯỜI TẶNG EM

Ngày 8/3 ngày Quốc tế phụ nữ

Lấy nhau mấy chục năm trời
Cơm canh mặn nhạt một đời bên nhau
Từ ngày em về làm dâu
Trong ngoài nội, ngoại trước sau vẹn toàn
Ruộng vườn hôm sớm lo toan
Một vai gánh vác giang sơn nhà chồng
Không quen má phấn môi hồng
Quanh năm vẫn cứ nhà nông quê mùa
Tảo tần đi sớm về trưa
Không ham danh vọng, không mơ sang giầu
Chồng thì công tác bù đầu
Lại còn thơ phú trăng sao trên trời
Ở ăn đã nửa đời người
Mà chưa tặng vợ hoa tươi bao giờ
Nhiều khi ra ngẩn vào ngơ
Đêm nằm nhẩm bẩm làm thơ một mình
Yêu thơ đôi lúc vô tình
Vợ hỏi không nói tưởng khinh vợ nhà
Mải làm nên chẳng nghĩ ra
Giật mình mồng tám tháng ba đến rồi
Chợ chiều đã hết hoa tươi
Thôi đành nở một nụ cười tặng em.

Vũ Nhang
[center]
Về Đầu Trang Go down
VU NHANG



Tổng số bài gửi : 45
Registration date : 09/03/2011

TRANG THƠ VŨ NHANG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ VŨ NHANG   TRANG THƠ VŨ NHANG I_icon13Thu 10 Mar 2011, 18:33

CHIỀU BUỒN



Chiều buồn nghe lá thu rơi

Chênh chao giọt nắng đọng môi em cười

Ngẩn ngơ sắc tím bên trời

Hỏi em bên ấy xa xôi có gần

Để lòng tôi cứ tần ngần

Còn xuân hay đã bước chân sang mùa

Hay là chưa đến ngày mưa

Trầu cay đành để héo khô bên vườn

Đừng làm cho nắng giận hờn

Cho hoa cau rụng trắng buồn lối xưa.


Vu Nhang
Về Đầu Trang Go down
VU NHANG



Tổng số bài gửi : 45
Registration date : 09/03/2011

TRANG THƠ VŨ NHANG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ VŨ NHANG   TRANG THƠ VŨ NHANG I_icon13Thu 10 Mar 2011, 18:45

SÔNG THU

Thuyền ai trôi giữa sông thu
Bồng bềnh trong khói sương mờ chân mây
Năm xưa trên bến sông này
Ai người đứng đợi những ngày xa nhau
người đi mãi biết tìm đâu
Mà phương trừi nhớ gửi sầu cho ai
Tháng ngày để lá thu rơi
Đã tàn mong ước một đời cách xa
Lời thề gắn bó đôi ta
Giờ theo dòng nước nhạt nhòa trong sương
Sông ơi sao cứ giận hờn
Để cơn sóng vỗ chập chờn về đâu
Bến xưa nay đã bắc cầu
Tình xưa giờ đã đổi mầu nhớ thương
Ai về lữ bước sang ngang
Thuyền ơi bến cũ người sang có còn.
Tháng 9/2010
Vũ Nhang
Về Đầu Trang Go down
VU NHANG



Tổng số bài gửi : 45
Registration date : 09/03/2011

TRANG THƠ VŨ NHANG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ VŨ NHANG   TRANG THƠ VŨ NHANG I_icon13Sat 12 Mar 2011, 10:03

XUÂN MỚI

Xin chào năm cũ đã qua
Đón mừng năm mới đường xa thêm gần
Xôn xao én gọi mùa xuân
Trời thêm trong sáng trắng ngần hoa xoan
Đời ta cay đắng vẫn còn
Một năm qua những vui buồn còn đây
Xuân về trên mảnh đất này
Mà sao rạo rực đắm say lòng người
Ta yêu mảnh đất khoảng trời
Đã từng chia ngọt sẻ bùi cho nhau
Bạn đời ơi gửi tin yêu
Mùa đông qua để những chiều nắng xuân
Bài thơ nay chắp thêm vần
Đường xa ngắn lại ta gần nhau hơn
Lá vàng đi, nở chồi non
Đời như trẻ lại ta còn mãi xuân.

Tháng1/2011
Vũ Nhang

Về Đầu Trang Go down
VU NHANG



Tổng số bài gửi : 45
Registration date : 09/03/2011

TRANG THƠ VŨ NHANG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ VŨ NHANG   TRANG THƠ VŨ NHANG I_icon13Sun 13 Mar 2011, 11:04

CHIỀU BUỒN
Tặng Phương Thúy

Chiều buồn nghe lá thu rơi
Chênh chao giọt nắng đọng môi em cười
Ngẩn ngơ sắc tím bên trời
Hỏi em bên ấy xa xôi có gần
Để lòng tôi cứ tần ngần
Còn xuân hay đã bước chân sang mùa
Hay là chưa đến ngày mưa
Trầu cay đành để héo khô bên vườn
Đừng làm cho nắng giận hờn
Cho hoa cau rụng trắng buồn lối xưa..
Tháng 3/2011
Vũ Nhang
Về Đầu Trang Go down
VU NHANG



Tổng số bài gửi : 45
Registration date : 09/03/2011

TRANG THƠ VŨ NHANG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ VŨ NHANG   TRANG THƠ VŨ NHANG I_icon13Sun 13 Mar 2011, 11:12


NÉT DUYÊN

Hôm nay dạo gót vườn tiên
Gặp người thơ nụ cười hiền đáng yêu
Nét duyên nghiêng cả trời chiều
Làm người quân tử cũng xiêu xiêu lòng
Hỡi người mắt biếc mi cong
Thả câu thơ để cho lòng ai say
Phố nghiêng một dáng liễu gầy
Để người xa phải những ngày ngẩn ngơ.
Vũ Nhang
Về Đầu Trang Go down
VU NHANG



Tổng số bài gửi : 45
Registration date : 09/03/2011

TRANG THƠ VŨ NHANG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ VŨ NHANG   TRANG THƠ VŨ NHANG I_icon13Tue 15 Mar 2011, 20:22

VẮNG ANH
Tặng Chị Đ.T.L

Từ ngày anh bỏ ra đi
Mất anh là hết còn gì để yêu
Những mùa gió lạnh đìu hiu
Vắng anh để lại những chiều cô đơn
sầu này còn có gì hơn
Lời tình gửi gió mây ngàn theo anh
Một mình nuốt lệ năm canh
Nghe con cuốc gọi đêm thamh khản lời
Bao giờ hết nhớ anh ơi
Chữ tình sao để nụ cười héo hon
Có ai xóa được nỗi buồn
Để vơi nỗi nhớ dần quên tháng ngày
Để đôi khóe mắt ngừng cay
Cho emếống lại những ngày bê anh.
Tháng 7/2010
Về Đầu Trang Go down
VU NHANG



Tổng số bài gửi : 45
Registration date : 09/03/2011

TRANG THƠ VŨ NHANG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ VŨ NHANG   TRANG THƠ VŨ NHANG I_icon13Wed 23 Mar 2011, 19:27

TÌNH TỰ CÙNG XUÂN

Ta viết bài thơ mới về xuân
Ngâm nga chén rượu một đôi vần
Hồn như mê mải cùng sông núi
Tìm những nguồn vui giữa thế gian

Men rượu nồng say để quên sầu
Nhìn hoa mai nở trắng bên lầu
Mầu xanh mới nhú thêm óng mượt
Dáng xuân kiều diễm, ánh ngọc châu

Hãy đón mùa xuân đến cùng ta
Tình xuân ấm áp đẹp muôn hoa
Giũ sạch cô đơn sầu dang dở
Để lúc xuân tàn khỏi xót xa

Kỷ niệm ngày xưa đã qua rồi
Kể từ xuân ấy bước chia phôi
Mỗi xuân lại một mùa nhung nhớ
Chỉ còn xuân đến mộng xa xôi

Ta gọi xuân về đón gió đông
Cho phai tình cũ ấm bên lòng
Hãy đón giao thừa trong tiếng pháo
Hương trà thoang thoảng đượm xuân hồng.

Tháng 1.2011
Về Đầu Trang Go down
VU NHANG



Tổng số bài gửi : 45
Registration date : 09/03/2011

TRANG THƠ VŨ NHANG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ VŨ NHANG   TRANG THƠ VŨ NHANG I_icon13Wed 06 Apr 2011, 20:03

LỜI MẸ RU
À ơi tiếng mẹ ngọt ngào
lời ru của mẹ thấm vào lòng con
Hoa cau thơm ngát đầy vườn
Lớn lên vẫn nhớ mùi hương quê nhà
Lời ru từ thuở ấu thơ
Câu ca của mẹ đậm đà tình thương
Một đời vất vả gió sương
Nắng mưa lặn lội nẻo đường gian nan
Phận nghèo lam lũ lầm than
Thức khuya dậy sớm ruộng vườn làm vui
Mùa đông giá lạnh đầy trời
Một manh áo mỏng mảnh đời trống không
M­ưa phùn cấy lúa ngoài đồng
Tối trời con vẫn đứng trông mẹ về
Những chiều rảo bước trên đê
Ngày hai buổi chợ mẹ về nuôi con
Những ngày lội suối trèo non
Củ khoai củ sắn để con thành người
Lớn lên đi khắp phương trời
lòng con vẫn nhớ những lời mẹ ru.
Tháng 8/2010
Về Đầu Trang Go down
VU NHANG



Tổng số bài gửi : 45
Registration date : 09/03/2011

TRANG THƠ VŨ NHANG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ VŨ NHANG   TRANG THƠ VŨ NHANG I_icon13Wed 06 Apr 2011, 20:12

EM ĐI

Em đi chiều tím hoàng hôn
Mình tôi ở lại gửi hồn vào thơ
Ôm lòng giấu kín niềm mơ
Tình ơi sao để thẫn thờ con tim.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TRANG THƠ VŨ NHANG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ VŨ NHANG   TRANG THƠ VŨ NHANG I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TRANG THƠ VŨ NHANG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Nhang khói ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» Sám Hối bài giảng của HT Thích Lệ Trang
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» Trang viết cuối đời
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-