XUÂN VỀ
Xuân về cây nở lộc mầm
Chồi non xanh biếc âm thầm sinh sôi
Hạt mưa lất phất rơi rơi
Mắt em xanh biếc hồng đôi má đào
Qua bao nắng hạn mưa rào
Mùa đông cái lạnh buốt vào lòng ai
Nay Xuân về thắm đào, mai
Hương bay theo gió thổi ngoài trời xa
Nỗi niềm năm tháng đi qua
Tóc thêm sợi bạc, mầu da thêm nhàu
Thương em bắc một nhịp cầu
Nối hai bờ nhớ cho nhau lại gần
Ta về nâng chén rượu xuân
Cho quên đi hết nhọc nhằn ly bôi
Cho năm trôi, tháng dần trôi
Cho con tim lại bồi hồi con tim
Ước ta là một cánh chim
Giữa trời dệt tấm lụa mềm đón xuân.
Hoàng Vũ