Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18  Next
Tác giảThông điệp
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 I_icon13Mon 15 Aug 2016, 07:59

LỜI TÂM HUYẾT ( Xướng)
 
 
Đừng hoài ngủ nữa hỡi chư dân
Giặc lớn Tầu bang đã tới gần
Bút sắc ngưng gieo tình ủy mị
Lời hùng hãy kể nỗi gian truân
Văn chương há ngại phe tìm nhốt
Nghĩa khí nào e chúng bủa dần
Quân tử dùng lời đâu động võ
Sức gà nhưng chữ nặng ngàn cân
 
Cẩn Vũ. 14/08/2016


Y ĐỀ 
.
Thức tỉnh đi nào hỡi chúng dân 
Nguy nan xã tắc hoạ đang gần 
Văn phong sắc sảo dìm quân ác 
Bút thép tinh tường bạt cảnh truân *
Hội nghị Diên Hồng luôn khắc mãi...
Bài ca Sát Thát đã lan dần... 
Cho dù đánh đổi bằng xương máu 
Cũng quyết thư hùng dẫu chẳng cân *
.
*[ Truân chuyên ]
*[ cân sức ]

Đôi lời cạn tỏ gởi muôn dân 
Giặc bắc lăm le sắp đến gần 
Để bậc anh tài thêm vất vả 
Cho đời thục nữ lắm đa truân 
Trời rung đất chuyển đang dâng tới... 
Gió táp mưa sa kéo lại dần... 
Chiến sự bên lề treo họng súng 
Mạng người tợ chỉ cột bàn cân...! 

.
Minh Tâm
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 I_icon13Thu 01 Sep 2016, 18:25

NHẤT SỸ NHÌ NÔNG... ( Xướng)
 
Trông đàn bướm dạo luống tràn đông
Hồng trái, mùa dâng thỏa hái trồng
Chí lẳng ngang thời, suông chẳng lý
Nông cày, sượng kẻ vãn này công
Khoảng lơi nhọc khó, chiều khơi loảng
Đồng nặng gian truân sớm đặng nồng
Rẽ sáng vầng dương, ngàn ráng sẽ
Thông rằng vượng sức đả thằng rông (*)

Nguyễn Quốc Bình
 
MÙA ĐÔNG ANH SẼ VỀ ( Họa)


Giông đó anh về buổi gió đông
Hồng đương chín lịm tỏa hương đồng
Sứ cao bạc rễ vì sao cứ...
Thông khế trơ cành phải thế không?
Lá cỗi đường xe còn lỗi cá
Ngồng trang mớn nước ngập ngang chồng
Áo đan đợi lúc bình an đáo
Phông ủ chăn nồng ấm phủ ông

Thám Hoa
 
KHÔNG ĐỀ.
( Họa xuất ý)
 
Bông đừng rụi nhé nở bừng đông
Trồng đã hao tâm nhẽ trả đồng
Phó* cãi hù giam thường phải có
Lông khà bứt thổi chắc là không ( lông..mũi)
Hứa đờn mặt ửng trơ hờn đứa
Gồng chọi “râu xanh” bí gọi chồng  
Đẩy ghế lên sàn chai đế gẩy
Tông ầm ngã ngửa lết tầm ông
 
Cẩn Vũ. 29/10/2015            
 
 
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: HỌA THƠ LƯỠNG ĐẦU XÀ CỦA BÔNG HỒNG NHỎ    XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 I_icon13Sat 03 Sep 2016, 11:40

TRỒNG HOA NGÀY TẾT

Chông đớm ít hoa buổi chớm đông
Hồng tròn  giống  tốt ở Hòn Trồng
Biển hồ cuốc đất  nhờ  bồ Hiển
Lồng cấy ảnh không chịu lấy công
Trở nạ em lo mau trả nợ  .
Đồng nèo năm tháng ở đèo nồng
Uốn my hóa bạn như  y muốn 
Bông rị cho nên hắn bị rông

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 I_icon13Sun 04 Sep 2016, 10:27

Thầy Ơi!!! ( Xướng)

Thầy bỏ nơi đây cả tháng rồi
Vườn đào ủ dột lá hoa trôi
Buồn giăng kín lớp buồn đơm nụ
Nhớ mắc đầy sân nhớ nảy chồi
Truyện chửa viết xong mà mải chạy
Trò còn dạy dở đã ham chơi
Sầu riêng ứ có ai dùng được
Nó đợi lâu ngày... chắc chết thôi 

Phương Nguyên
03/9/2016

 
 
THẦY ƠI !!! ( HỌA BỔ SUNG)
( Xa luân ngũ bộ)
 
Ân sư bỏ lớp cũng lâu rồi
Nghi vấn trong lòng bữa khó trôi
Phú chẳng thèm biên rầu quẳng viết
Bài đang muốn đọc nản sinh chồi
Ưng phần lão Lý mang con gả
Thích cảnh chàng Đào ở rể chơi
Huynh tỉ buồn so ngồi hóng truyện
Đoán Thầy cưới vợ, nghiệp đành thôi
 
Nghi vấn trong lòng bữa khó trôi
Đào Viên để trống cỏ đâm chồi
Học trò nhốn nháo khi vào học
Sư phụ ngần ngừ lúc bỏ chơi
Nghĩ dại : Thầy đau mà cắt nhỉ!
Suy bừa : Tỉ yếu mới buông thôi!
Bài đăng bác Phượng còn treo đó
Đợi bút Người phê chắc tủi rồi.
 
Bài đang muốn đọc nản sinh chồi
Truyện kể ngưng phần thí võ chơi
“Đồng trụ chí kim” rày bỏ dở
”Giang hồ tự cổ” nhẽ ngừng thôi

Anh sầu mấy khắc đà tươi hẳn
Chị tiếc vài hôm ắt nguội rồi
Thúy các buồn hiu tình cũng oải
Cho dù đói bụng…phở khôn trôi
 
Thích cảnh chàng Đào ở rể chơi
Hai đằng hôn ước dễ gì thôi
Câu chân khó nói coi thường sẽ…
Lời dối đầy nghi biết tỏng rồi
Hấp dẫn không ngừng xuôi nghĩa tả
Quay cuồng chẳng dứt thuận từ trôi
Giờ sư phụ bỏ trò ngoan tiếc
Pho truyện màu xanh đã héo chồi
 
 
Đoán Thầy cưới vợ nghiệp đành thôi
Quyết chí “ tề gia” chuyện đã rồi
Bụng vẫn thương trò câu lẫy gửi
Tình đà trổ nụ lớp buông trôi
Gật gù cảnh đẹp say sưa mắt
Ngán ngẩm bài hư vặn vẹo chồi
Trăng mật xứ người đâu chục tháng
Trở về thi các ảnh khoe chơi
 
Cẩn Vũ. 03/09/2016
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 I_icon13Sun 04 Sep 2016, 10:44

Thầy Ơi!!!

Thầy bỏ nơi đây cả tháng rồi
Vườn đào ủ dột lá hoa trôi
Buồn giăng kín lớp buồn đơm nụ
Nhớ mắc đầy sân nhớ nảy chồi
Truyện chửa viết xong mà mải chạy
Trò còn dạy dở đã ham chơi
Sầu riêng ứ có ai dùng được
                      Nó đợi lâu ngày... chắc chết thôi                      
Phương Nguyên
03/9/2016


THẦY ƠI !!! ( BỔ SUNG)


Ân sư bỏ lớp cũng lâu rồi
Nghi vấn trong lòng bữa khó trôi
Phú chẳng thèm biên rầu quẳng viết
Bài đang muốn đọc nản sinh chồi
Ưng phần lão Lý mang con gả
Thích cảnh chàng Đào ở rể chơi
Huynh tỉ buồn so ngồi hóng truyện
Đoán Thầy cưới vợ, nghiệp đành thôi
Cẩn Vũ. 03/09/2016


THẦY ƠI..!

Hỏi cớ vì sao gọi đã rồi
Luôn cầu chuyện khó thảy điều trôi
Đường hoa cú lượn xinh cành lá
Lối rạ từ bay đẹp nhánh chồi
Nghĩa đó tôn sư nào phải đoạn
Ân này đệ tử chớ hoài chơi
Mong người lắng dạ nghe mà cảm
Trở lại ngôi trường học chẳng thôi
Mytutru 04.09.2016

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 12548893_1151355031542471_178658272423391225_n
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 I_icon13Wed 07 Sep 2016, 22:12

mytutru đã viết:
Thầy Ơi!!!

Thầy bỏ nơi đây cả tháng rồi
Vườn đào ủ dột lá hoa trôi
Buồn giăng kín lớp buồn đơm nụ
Nhớ mắc đầy sân nhớ nảy chồi
Truyện chửa viết xong mà mải chạy
Trò còn dạy dở đã ham chơi
Sầu riêng ứ có ai dùng được
                      Nó đợi lâu ngày... chắc chết thôi                      
Phương Nguyên
03/9/2016


THẦY ƠI !!! ( BỔ SUNG)


Ân sư bỏ lớp cũng lâu rồi
Nghi vấn trong lòng bữa khó trôi
Phú chẳng thèm biên rầu quẳng viết
Bài đang muốn đọc nản sinh chồi
Ưng phần lão Lý mang con gả
Thích cảnh chàng Đào ở rể chơi
Huynh tỉ buồn so ngồi hóng truyện
Đoán Thầy cưới vợ, nghiệp đành thôi
Cẩn Vũ. 03/09/2016


THẦY ƠI..!

Hỏi cớ vì sao gọi đã rồi
Luôn cầu chuyện khó thảy điều trôi
Đường hoa cú lượn xinh cành lá
Lối rạ từ bay đẹp nhánh chồi
Nghĩa đó tôn sư nào phải đoạn
Ân này đệ tử chớ hoài chơi
Mong người lắng dạ nghe mà cảm
Trở lại ngôi trường học chẳng thôi
Mytutru 04.09.2016

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 12548893_1151355031542471_178658272423391225_n
 
 
 
Thầy Ơi ...!


Chẳng nhẽ Thầy ta mất tích rồi
Nên ngày trống vắng lạnh lùng trôi
Sân trường quạnh quẽ phong vàng lá
Cửa lớp đìu hiu cúc trụi chồi
Nhớ dáng oai nghiêm cầm thước kẻ
Mong giờ náo nhiệt đố trò chơi
Lời khen tiếng quở dưng im bặt
Muốn hỏi nhưng mà cố nén thôi 


bmv
7/9/2016
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 I_icon13Wed 07 Sep 2016, 23:37

Thầy Ơi!!!

Thầy bỏ nơi đây cả tháng rồi
Vườn đào ủ dột lá hoa trôi
Buồn giăng kín lớp buồn đơm nụ
Nhớ mắc đầy sân nhớ nảy chồi
Truyện chửa viết xong mà mải chạy
Trò còn dạy dở đã ham chơi
Sầu riêng ứ có ai dùng được
                      Nó đợi lâu ngày... chắc chết thôi                      
Phương Nguyên
03/9/2016


THẦY ƠI !!! ( BỔ SUNG)


Ân sư bỏ lớp cũng lâu rồi
Nghi vấn trong lòng bữa khó trôi
Phú chẳng thèm biên rầu quẳng viết
Bài đang muốn đọc nản sinh chồi
Ưng phần lão Lý mang con gả
Thích cảnh chàng Đào ở rể chơi
Huynh tỉ buồn so ngồi hóng truyện
Đoán Thầy cưới vợ, nghiệp đành thôi
Cẩn Vũ. 03/09/2016


THẦY ƠI..!

Hỏi cớ vì sao gọi đã rồi
Luôn cầu chuyện khó thảy điều trôi
Đường hoa cú lượn xinh cành lá
Lối rạ từ bay đẹp nhánh chồi
Nghĩa đó tôn sư nào phải đoạn
Ân này đệ tử chớ hoài chơi
Mong người lắng dạ nghe mà cảm
Trở lại ngôi trường học chẳng thôi
Mytutru 04.09.2016

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 12548893_1151355031542471_178658272423391225_n


 
Thầy Ơi ...!


Chẳng nhẽ Thầy ta mất tích rồi
Nên ngày trống vắng lạnh lùng trôi
Sân trường quạnh quẽ phong vàng lá
Cửa lớp đìu hiu cúc trụi chồi
Nhớ dáng oai nghiêm cầm thước kẻ
Mong giờ náo nhiệt đố trò chơi
Lời khen tiếng quở dưng im bặt
Muốn hỏi nhưng mà cố nén thôi 


bmv
7/9/2016

Đoạn trầm

Thu nay sắp chạm ngõ thơ rồi
Để cụm mây rừng ủ rũ trôi
Lữ khách rời chân trời dậy bão
Thư sinh quẳng sách cỏ ngưng chồi
Người xa giấy bút quên trường học
Kẻ ném câu vần bỏ cuộc chơi
Bể hoá cồn dâu dường bất chợt
Cho hồn xót bật nốt trầm thôi

Shiroi
07.09.2016

Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 I_icon13Thu 15 Sep 2016, 08:52

Bánh Khọt ( Xướng)


Chiếc bánh tròn xinh nhỏ nhỏ là 
Ăn nghiền Khọt khẹt thích mồm nha
Rau so cuồn cuộn lòng ngây ngất
Nước chấm cay cay miệng hít hà 
Quyến rủ mùi thơm ngời ấm ruột
Mượt mà vị béo sáng hồng da
Chưng bảy đẹp mắt dù đơn giản
Phất phới hương bay nghĩa đậm đà


tkn Đào Liên 09/09/2016


THỬ BÁNH CHAY.( Họa)
 
Nếm THỬ quà chay khoái chí là
Mỏi CHỒN tay gắp tuyệt à nha!
Vàng khè bánh khọt MÙI thơm tỏa
Đen thủi tai MEO vị ngọt hà!
Mỗi CÚ ăn phàm cay xé lưỡi
Vài lần nuốt trộng đỏ KÈ da
Dầu CHIÊN bóng loáng hoen đầy miệng
Giật vội khăn lau cót KÉT đà
 

Cẩn Vũ. 15/09/2016
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 I_icon13Sun 25 Sep 2016, 23:20

HOA PHƯỢNG Vĩ (Xướng)

Cánh phượng rơi rơi nhuộm đỏ đường
Ân tình chẳng nhạt bởi vì thương
Mây cài bóng nhạn vầng dương rõ
Bút dệt hồn thơ ánh nguyệt tường
Gió hạ oi nồng cành mát đỡ
Sương hè ẩm thấp gốc lành nương
Ve sầu cất giọng yêu rền rĩ
Dạ khúc tương tư nhỏ giọt hường

Mytutru
13.05.2012
 
 
HOA PENSEE  (họa)
 
Cánh hoa tim tím mọc ven đường
Rộ sắc trong chiều thật dễ thương
Ngọn mảnh mai kia vời chị gió
Thân hom hem ấy dựa anh tường
Ong say nếm mật nhằm gai bỏ
Bướm múa so hình thấy nhụy nương
Mắc cở bon chen vài cọng nhú
Khoe như ngớ ngẩn ít bông hường
 
Cẩn Vũ. 25/09/2016
-----------------------
 
 
 
 
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 I_icon13Thu 06 Oct 2016, 09:55

Tuổi Già Xử thế 


Có sinh ắt tử can  chi buồn  ?
Cố giữ  cho lòng sảng khoái  luôn 
Những nợ ân tình đừng để thiếụ 
Bao nhiếu oán hận hãy mau buông .
Trò đời chỉ nghĩ như màn kịch .
Truyện thế  nên coi tựa vở tuồng 
Cứ việc tiêu dao cho hết kiếp !
Có sinh ắt tử can chi buồn ?


LTĐQB


 
THẤY BUỒN
 
Ngẫm tuổi về hưu dạ thấy buồn
Đêm nằm nhức mỏi thuốc thang luôn
Làm vui mượn phú dăm câu tỏ
Giải muộn nương vần ít đoạn buông
Kỷ niệm ôn qua đờ đẫn mắt
Dư âm vọng lại nhớ nhung tuồng
Vó câu cửa sổ ngày thêm lão
Ngẫm tuổi về hưu dạ thấy buồn.
 
Cẩn Vũ. 06/10/2016
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Cẩn Vũ-