Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Next
Tác giảThông điệp
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 I_icon13Sat 09 Jul 2016, 13:03

CHỈ LÀ THƠ ( Xướng)

Tâm trạng mang theo
Nỗi buồn chôn giấu

 Có phải tim oằn hay chuyện khác
Mà khi lúc tựa, hồn không xác
Em giờ rất lạ , thấy lòng đau
Bé hiện làm sao nghe dạ rát
Những buổi ân nồng hẳn đã tan
Nhiều đêm ái mặn e đà nát
Khuya nằm thổn thức hỏi rằng tin
Hỏng lẽ thề xưa như bụi cát

 Hỏng lẽ chàng mơ về kẻ khác
Bên mà có vẽ đây là xác
Hồn kia ẵm mộng mối tình chua
Thể nọ rồi mong câu hẹn rát
Mới chỉ xem ta tựa ảnh nhàu
Và y ngó mặt như hình nát
Không hề cảm nhận tủi lòng cay
Ước nguyện dần trôi...vào biển cát

 MINH THIỆN
----------------------------------------------

MÃI MÃI

Còn yêu chẳng lẽ theo người khác 
Đã hẹn chung tình trao thể xác 
Nghĩa vợ chồng quên mắt đỏ ngầu 
Tình nhân ngãi bỏ lòng đau rát 
Nằm mơ nghĩ đến dạ tan tành 
Tỉnh dậy trông về tim vỡ nát 
Bể ái thuyền côi bão dập vùi 
Bao giờ biển lại hôn bờ cát

 
Bao giờ biển lại hôn bờ cát 
Ngõ hẹn xây rồi không đổ nát 
Sẽ lại tình yêu tiếp đủ đầy
Cho dù kỷ niệm còn ran rát 
Đời muôn sóng dữ tả tơi mình 
Cảnh vẫn tươi màu ngon ngọt xác 
Lửa đượm vàng thau mãi sáng ngời 
Còn yêu chẳng lẽ theo người khác

--------------------------------

CHỈ LÀ THƠ.(Họa)
( thuận nghịch vận)

Chuyện đời lỡ dại
Nỗi buồn mang theo

 Giới trẻ đời nay thường nghĩ khác
Điên cuồng sống thử buông trôi xác
Chia tay cũng dễ chẳng nghe buồn
Ngó bụng càng to thường đạp rát
Của mẹ ngàn vàng của mẹ nguyên
Đời con một buổi đời con nát
Ngày qua ngẫm lại thấy ê chề
Lại bãi sông ngồi tên vẽ cát

 Lại bãi sông ngồi, tên vẽ cát
Phận đà khổ sở lòng tan nát
Rì rào sóng vỗ chạnh niềm đau
Hờ hững mây trôi cười nỗi rát
Một phút quên lời để cực thân
Vài năm nhớ chuyện nên gầy xác
Co ro gác lạnh dõi phim Hàn
Cảnh diễn y tuồng nhưng…kết khác.

Cẩn Vũ. 08/07/2016


CHỈ LÀ MƠ 

 Xem Nàng rẽ ngọn sang bờ khác... 
Bởi lại cung sầu ngân rã xác 
Để những đêm buồn dấu lệ rơi 
Cho từng buổi đượm viền mi rát 
Thềm xưa quyện bóng đã lu mờ 
Vải cũ thêu rồng nay mục nát 
Có phải dây chùng nhịp lãng xa 
Mà sao phận lả vùi trong cát.. 
.
Mà sao phận lả vùi trong cát 
Thả giọt ngâu chiều tim vỡ nát 
Ngắm thủy triều loang dãy lụa mờ 
Trông đàn nhạn xoải chân lòng rát 
Hồn mê cuộn sóng ngả nghiêng đời 
Ngõ mộng say tình chao đảo xác 
Nghĩa vụn thì thôi trỏ mắt nhìn...
Xem Nàng rẽ ngọn sang bờ khác... 
.
9/7/2016
Minh Tâm
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 I_icon13Sat 09 Jul 2016, 20:34

TRỄ RỒI.( Xướng)
( Thể liên châu)


Hài thêu giẫm ánh đèn khuya đổ
Lá rụng chao thềm nỗi tủi khơi
Bữa thiếp yêu chàng loan cả hộ
Ngày em gặp kẻ nén bao lời
Im nhìn trộm pháo nhà ai nổ
Nản dõi qua tường mắt lệ rơi
Chợt rõ thương thầm nhưng xấu hổ
Giờ đây chịu khuất cảnh tim bời.


Cẩn Vũ. 09/07/2016

HẾT RỒI ( Họa)
.
Gợi nỗi sầu theo tàn lá đổ 
Dâng niềm cảm khái giọt trần khơi 
Đường xưa đất rã chưa thành lộ 
Bến cũ người đi chẳng được lời 
Lặng ngõ nhà ai tràng pháo nổ 
Hoen màu hạnh phúc mảnh tình rơi 
Chìm trong giá lạnh trơ lòng hổ 
Lịm cảnh trời hoang bỗng rối bời 
.
9/7/2016
Minh Tâm.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 I_icon13Sun 10 Jul 2016, 10:04


CHỦ ĐỀ GIỚI THIỆU VỀ QUÊ HƯƠNG
Thể : Liên hoàn thuận nghịch vận
*********************
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay …

( Đỗ trung Quân)
----------------------------------------------

HÀ NỘI CỦA TÔI ( Bài xướng)

Ba Đình cảnh nọ vẫn như xưa
Cũng dáng thân quen thuở mới vừa…
Trấn Quốc gồng mình theo hướng bão
Tháp rùa tỏa khói lượn chiều mưa
Cúc vàng trở ngọn khi giao tiết
Phượng đỏ khoe hoa lúc chuyển mùa
Liễu rũ Hồ Gươm ngày chạm nắng
Hương nồng cánh sữa gió êm đưa.

 
Hương nồng cánh sữa gió êm đưa
Thê Húc mầu son buổi hẹn vừa
Tử Giám bia vàng ghi lịch sử
Tây Hồ sóng bạc quấn mây mưa
Hàng me đổ bóng che râm hạ
Nụ sứ đơm bông tỏa sáng mùa
Bánh cuốn Thanh Trì ai đã thử
Vẫn thèm ghé lại chỗ ngày xưa

Cẩn Vũ

-------------------------------------------
CẦN THƠ ĐẬM MÃI TRONG TÔI

Đậm mãi trong hồn những nét xưa
Cần Thơ diễm tuyệt nói sao vừa
Hàng Dừa mấy thuở hoài soi bóng
Chợ Nổi bao ngày vẫn đón mưa
Rực sắc Ninh Kiều mây trải ngõ
Nồng hương Mỹ Khánh nắng giăng mùa
Phù sa mãi đắp bồi Sông Hậu
Nước ngọt êm dòng gió thoảng đưa

Nước ngọt êm dòng gió thoảng đưa
Cồn Khương kết nhịp khúc giao mùa
Thương cầu Rạch Ngỗng ngày ươm nắng
Nhớ chợ Phong Điền buổi trú mưa
Bãi Cát mênh mông nồng hương lịm
Hàng Dương bát ngát rạng môi vừa
Tình người thắm đượm tròn nhân nghĩa
Đậm mãi trong hồn những nét xưa

9/7/2016
(Tác giả: Lifeline Tran)

--------------------------------

 KIẾM BẠC KIÊN GIANG

Biển vẫn rì rào Rạch Giá xưa
Châu Thành kỷ niệm nhớ nhung vừa
Hà Tiên Thập cảnh tình đôi lứa 
Phụ Tử duyên trời nghĩa nắng mưa
Bãi cát phơi mình khoe Đảo Ngoc*
Rừng cây chống bão trải bao mùa
Đồng xanh ruộng lúa vàng thơm thảo
Sóng vỗ rong thuyền vượt đẩy đưa

Sóng vỗ rong thuyền vượt đẩy đưa
Nghề ngư cuộc sống khổ nẳm ..mùa
Trùng dương hải lý ngoài khơi bão
Đội nắng phơi mình giữa cảnh mưa
Lấn biển xây nhà trang nhã đẹp
Nâng đường mở lối rộng cao vừa
Ngày sau sử sách còn lưu mãi
Kiếm bạc anh hùng giữ nẻo xưa **

*Phú Quốc
**Hoả hồng Nhật Tảo oanh Thiên Địa
Kiếm bạc Kiên Giang khắp quỷ thần

Thuan van Nguyen
---------------------------------------

CẦN THƠ ĐỔI MỚI

Cảnh vật Ninh Kiều đã khác xưa...
Hàng Dương thả bóng địu bông dừa
Bên triền liễu mượt soi làn nước
Giữa tán me già khỏa giọt mưa
vạt áo bà ba mềm những thuở
Vườn cây Mỹ Khánh ngọt bao mùa
Êm đềm Bãi Cát trên dòng Hậu 
Phảng phất câu hò lặng lẽ đưa...
.
Phảng phất câu hò lặng lẽ đưa...
Đồng chiêm rực rỡ lúc gieo mùa
Phong Điền quả mọng ngày sương, gió
Vĩnh Thạnh hương nồng buổi nắng, mưa
Xóm cổ Long Tuyền vui lễ hội
Cù lao Thới Thuận trĩu thân dừa
Cầu Giăng biểu thượng miền sông nước
Cảnh vật Ninh Kiều đã khác xưa...
.
10/7/2016
Minh Tâm



Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 I_icon13Sun 10 Jul 2016, 14:43


QUÂN TỬ ( Xướng)
( Thơ chủ nhật )


Bữa đến nhà em, chó đuổi về
Trên đường mất dép ngón chân tê
Răng ngoàm xước gối sưng nguyên ụ
Tiếng sủa đau tai điếc một bề
Tập tễnh mong cha không gặng hỏi
Phập phồng lo bạn lại cười chê
Sau này cưới được nàng ta sẽ
Tính cả vào thêm lỗ lãi thề


Pt - Tuyên Phạm

 
 
TRÁNH VOI CHẢ XẤU MẶT NÀO.

( Bắt chước người chơi NĐT)

 Nhậu chốn ngà say lủi ngõ về
Môi thì dãi chảy khắp mình tê
Nhà ai điện tối cầu ngăn nẻo
Kính lão tròng lu cẳng trượt bề
Chó sủa vang lừng dây buộc nhãng
Chân lừa nhảy tót giọng gào chê
Dùng mưu học lóm Ngài Tôn Tử
Cẩu rượt đừng xao cắn lưỡi thề

 Cẩn Vũ. 10/07/2016
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 I_icon13Tue 12 Jul 2016, 00:25

CÓ CÒN DUYÊN? ( Xướng)
 
Miền hong cõi ái đợi mong Hiền
Quyên gió mưa vùi hỏi có duyên
Mến bỏng ru tình sao mỏng bến
Huyền thư ủ mộng cứ hư thuyền
Luyện cành e ấp cho lành quyện
Khuyên thổ ơ thờ để khổ thuyên
Yến hổng lìa oanh còn ổng hiến
Miền hong cõi ái đợi mong Hiền

Cường Phan
 
 ĐẠI TƯỚNG RĂNG…HÔ ( Họa)
 
Tiền hướng khoe răng đại tướng hiền
Chuyền dao giải phẫu cũng chào duyên
Mộ lê kiếm xẻng đào mê lộ
     Quyền thoái quăng bom hạ quái thuyền
Thắt cổ lệnh ban đè thổ cắt
Tuyên thù phải trả nhốt tù thuyên
Lập đàng dụ cướp dzô làng đập
Tiền hướng khoe răng đại tướng hiền
 
Cẩn Vũ. 11/07/2016
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 I_icon13Thu 14 Jul 2016, 18:52


VỀ CỐ HƯƠNG ( Xướng)

Ta về Hà Nội tối mùa thu
Những ngọn đèn khuya trải ánh mù
Lối dẫn phi trường thưa kẻ bước
Ngõ về khách sạn lắm người bu
Bàng hoàng cảnh lạ nôn nao cứ
Rạo rực tình xưa trấn tỉnh dù
Chỉ kịp trao lời qua ánh mắt
Ta về Hà Nội tối mùa thu.


Cẩn Vũ. 13/07/2016
 
TRỞ LẠI ĐÔ THÀNH

Trở lại Đô Thành dõi dáng Thu
Đèn khuya toả lối nhạt sương mù
Hồ gươm kỷ niệm đường quen rũ
Cảnh trí Tây Hồ ngõ lạ bu
Buổi trước nàng thơ tình khoe nụ
Ngày sau lãng tử nợ che dù
Bây giờ chẳng thấy người xưa cũ
Trở lại Đô Thành dõi dáng Thu 


Thuan Van Nguyen
 
NGÀY HỒI HƯƠNG

 Nắng cười trong vắt chạm trời thu
Ít cọng heo may buổi sớm mù
Cảm giác êm đềm e ấp trỗi
Nỗi lòng trống trải muộn phiền bu
Cúc chưa mở nhánh vàng bên cửa
Sữa kịp khoe bông trắng mái dù
Viễn khách xa quê ngày trở lại
Nắng cười trong vắt chạm trời thu

 Cẩn Vũ . 14/07/2016
 
NỖI LY HƯƠNG

Phận gái quê người dõi cảnh Thu
Lòng xao xuyến đợi cõi mây mù
Đơn phòng khắc khoải niềm thương dụ
Lẻ bạn mơ màng nỗi nhớ bu
Xứ sở phong trần gây ngập lũ
Làng thôn phụ mẫu náu nương dù
Bao lần nắng hạn cây tàn ủ
Phận gái quê người dõi cảnh Thu.


Thuan van Nguyen.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 I_icon13Sun 17 Jul 2016, 10:12

NGŨ ĐỘ THANH ƠI! TA CHÀO MI!!!

Biết rằng tại óc trái nho
Chua ngoa cái miệng tại do chảnh đời

Ngũ thanh muốn kịp? xa vời!
Học trăm năm nữa hết đời chửa thông
Thôi thì chịu thói chơi ngông
Dùng chay bất luận mong ông chớ phiền.

Thử khích em dùng ngũ độ thanh
Mà suy não bé hiểu không rành
Gieo vần giới hạn niêm còn mẻ
Dựa tủ quay cuồng não xém banh
Luật nhão người chê thầm bảo cố
Đầu ngu kẻ mắng tạm im đành
Mai dzìa luyện võ vài ba miếng
Hễ thích ta chiều hổng chạy quanh

Cẩn Vũ. 17/07/2016



KÉO CỜ TRẮNG ĐẦU HÀNG ĐÂY


( Họa)

Thèm như mấy cụ nhà nho
Vần thơ lả lướt chắc do yêu đời
Câu văn ngũ độ tuyệt vời
Phần ta học mãi cả đời chẳng thông
Này vần ngũ độ cuồng ngông
Chắp tay xin lạy chớ trêu ông mà


 
Ôi trời ngũ độ với... gì thanh
Có học ngàn năm vẫn chẳng rành
Chỉ nghĩ dăm từ tim chực nứt
Xong ngồi ghế thở sọ hòng banh
Thơ cùn chữ vụng thì thôi biến
Óc nhỏ người tê kệ cũng đành
Thả những câu rừng không mặc áo
Cho đầu thẳng rẵng bớt tìm quanh


Đào mạnh Hà

17/07/2016- Đào Mạnh Hà



ĐÔI DÒNG CẢM THỤ ! CHÀO EM !!!

Bóng hồng thoảng dưới vườn nho
Em khơi ngũ độ tặng cho người đời
Chiều qua gió nhặt thu vời
Đông xuân hạ nhớ một trời đi ngông
Miệt mài giũa ý dung thông
Vần thơ Em vẽ tựa rồng trong tranh

Ơ kìa... Bé nhỏ dạo làn thanh
Ngũ độ Nàng gieo quả rất rành
Lúc trải tia bừng sương chợt vỡ...
Khi lồng bão cuộn Nóc gần banh...
Vần êm ái vậy... Người sao nỡ...
Sắc rỡ ràng kia...Kẻ lại đành...
Chớ ủ hồn xuân vàng võ mộng
Xin đừng để phận gió vờn quanh

Độc cô Tình



CÁI BIẾT ĐÂU PHẢI ĐỂ LÒE.

 Nghĩ thèm học tí Nôm – Nho
Xuất ngôn văn vẻ khỏi lo kém đời
May ra Hoàng Thượng có vời
Chức quan lãnh ấn ngụy lời ắt thông
Chí Phèo dù tính thường ngông
Cũng e lép vế mà dông…tức thì.

 
Bạn giỏi thơ Đường múa ngũ thanh
Mà tui khổ nỗi luật chưa rành
Dò câu mỏi mắt còn đang trật
Đọ quyển rêm đầu vẫn cứ banh
Nhã nhạc thơ hòa theo khó nổi
Huyền sâm rễ uống đợi khôn đành
Nay tài chỉ vậy nào ham hố
Xếp chữ không tròn tủi lượn quanh

 Cẩn Vũ. 17/07/2016


 




Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Sun 17 Jul 2016, 22:58; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 I_icon13Sun 17 Jul 2016, 10:14


QUAN TẮM KHÔNG SAO
DÂN TẮM ..CÓ SAO.
QUAN ĂN CÁ KHÔNG SAO
DÂN ĂN CÁ LÀ VÀO NHÀ THƯƠNG.
 
Băng rừng lội suối triệu thầy mo
Gọi vía trên đàn chữa bụng to
Kiếm gỗ khoa trời đưa mũi ngoáy
Tiền xu quẳng đất gập lưng mò
Nhìn qua đoán phỏng bài cam tích
Chẩn lại qui luôn chứng ruột thò
Ô nhiễm còn nguyên Ngài bảo hết
Cùng đoàn tắm gội, cá xơi no.

 
Cẩn Vũ. 17/07/2016

 
 MẮT DÂN... NỔ SAO
TỦ QUAN... THÌ SAO
DƯ MƯỚN KHÁCH SẠN NĂM SAO
CÒN DÂN NGỦ NGẮM BẦU TRỜI NGÀN SAO

Mấy cụ cao quyền chắc mặt mo
Ăn dèn quá hớp bụng phình to
Người ta có của là nhòm ngó
Kiếm cách tìm mưu để đến mò
Cắc bạc không tha gì cũng thó
Tiền xu chẳng bỏ cứ luôn mò
Ngoài khơi cá chết giờ sinh bọ
Vẫn cố bày trò đớp thật no

 
Đào mạnh Hà.
 
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 I_icon13Sun 17 Jul 2016, 22:04


-----NGU NGƠ-----(Xướng)

Chẳng biết vì sao dạ thẫn thờ 
Hay là đã gặp phải nàng thơ
Rồi ôm dáng ngọc làm xô chữ 
Để xiết vành môi cuộn vỗ bờ
Buổi lại âm thầm đan nỗi nhớ
Đêm về lặng lẽ trải niềm mơ
Còn cho bản nhạc tình khe khẽ..
Thổn thức mình ta một gã khờ!

Nguyễn hoàng Thành


BÀI HỌA XA LUÂN NGŨ BỘ

Tình còn nóng hổi thì chăm
Tình mà nguội ngắt tình nhằm bỏ đi
Tình là cái nghĩa chi chi
Tình như quả táo, khô thì vất luôn.
 
THƠ TÌNH CỦA CẨN VŨ
 
1.
Hôm kia đến miễu sửa bàn thờ
Hứng trỗi tay điền một áng thơ
Nét chữ bâng khuâng tình quyện gió
Thân ve rười rượi nỗi tuôn bờ
Ngâu hờn giọt rắc hiên ngồi đợi
Bấc thổi lòng sầu mặt cúi mơ
Ý gởi tình lang nào đạt ý
Vì thương ai đó phải chăng khờ?
 
2.
Hứng trỗi tay điền một áng thơ
Nôn nao cảm xúc tợ tràn bờ
Vần kia não nuột lời như trách
Nghĩa nọ u sầu ý tựa mơ
Lệ bỗng rưng rưng hài bước nhẹ
Tâm mê thất thểu gót chao khờ
Trăng treo đầu liễu trăng vằng vặc
Dõi mắt trông nghiêng dáng thẩn thờ
 
3.
Thân ve rười rượi nỗi tuôn bờ
Chải tóc bên thềm lược giữ mơ
Phấn nhạt son lem đờ đẫn mụ
Miệng khan lưỡi đắng ủ ê khờ
Tìm trang kệ niệm nghiền đôi mắt
Đếm chuỗi kinh ngâm gục bệ thờ
Phận đóa phù dung tình lỗi hẹn
Nay buồn kết lại những tờ thơ
 
4.
 
Bấc thổi lòng sầu mặt cúi mơ
Hoa dung tiều tụy mắt ngây khờ
Canh trường chẳng ngủ tường soi bóng
Giấc muộn không ngơi án gập thờ
Nguyệt rụng ngoài song tàn bấc nến
Nắng về trước cửa rọi bài thơ
Chàng đi dạo ấy chưa từ biệt
Để thiếp từng đêm lệ đẫm bờ…
 
5.
Vì thương ai đó phải chăng khờ?
Bạc nghĩa như anh, mấy kẻ thờ?
Cửa Phật hành hương dâng của lễ
Đền Hùng viếng cảnh hoạ bài thơ
Nguôi ngoai một chút vui bừng mặt
Khuây khỏa vài hôm tủi vỡ bờ
Tình ở tình đi giờ chẳng thiết
Bên thềm bướm lượn trải hồn mơ
 
Cẩn Vũ. 17/07/2016


Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 I_icon13Mon 18 Jul 2016, 00:00


THU XƯA ( Xướng)
.
Thu se sắt lạnh rớt bên song 
Lướt thướt mưa ngâu trắng ngập dòng 
Lá rũ trơ cành hiu hắt vọng
Cây hờn trụi nhánh xót xa trông 
Nhìn mây phảng phất chim lìa bạn
Dõi sóng đung đưa vượn xé lòng 
Vướng cảnh mơ màng đêm tối quạnh
âu sầu gối lẻ lối vào đông

Độc cô Tình

 
EM CHỜ SAO ANH CHẲNG ĐẾN?

 Đông tuyết rơi đầy bám cả song
Liễu run rẩy nhánh nhựa khô dòng
Lầu ai dúm dó hơ tay sưởi
Ngõ kẻ âm thầm dõi mắt trông
Cổng mở sao chàng không quá bộ?
Trà châm nhẽ bạn chẳng ưng lòng
Chỉ nhìn lén thiếp qua khung cửa
Đứng mãi bên trời sắp hóa đông.

 Cẩn Vũ 17/07/2016
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Cẩn Vũ-