|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Tung Van
Tổng số bài gửi : 65 Registration date : 22/12/2014
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn Tue 08 Dec 2015, 21:08 | |
| Ngải bùa
Ngải bùa em bỏ vào thơ
Để tôi đọc được hồn ngơ ngẩn hồn
Ngải bùa trộn lẫn nụ hôn
Làm tôi thổn thức bồn chồn khi yêu Ngải bùa em rải đường chiều
Để tôi vấp phải bao điều trái ngang
Thế rồi duyên phận dở dang
Xin em thuốc giải làm tan ngải bùa.
8-12-2015-Tùng Văn |
|
 | |
UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140 Registration date : 14/05/2013
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn Tue 08 Dec 2015, 21:18 | |
| GIẢI BÙA Lấy tỏi giải bùa Trừ tà yêu quái từa lưa ra ngoài Diệt quỷ , sâu bọ rất hay Cô bác cứ thử đại tài thuốc tiên UYỂN NHI @ Thuốc tiên của UYỂN NHI đấy nha ! |
|
 | |
UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140 Registration date : 14/05/2013
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn Tue 08 Dec 2015, 21:26 | |
|
Được sửa bởi UYENNHI ngày Tue 08 Dec 2015, 22:00; sửa lần 1. |
|
 | |
UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140 Registration date : 14/05/2013
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn Tue 08 Dec 2015, 21:38 | |
|
Được sửa bởi UYENNHI ngày Tue 08 Dec 2015, 22:02; sửa lần 2. |
|
 | |
Tung Van
Tổng số bài gửi : 65 Registration date : 22/12/2014
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn Tue 08 Dec 2015, 21:48 | |
| THU ĐI Thu đi cho sắc lá vàng rơi Gửi gió heo may tận cuối trời Héo hắt một vài bông cúc muộn Hoàng hôn buông tím một chiều vơi. Người đi từ dạo đầu xuân ấy Đến cuối thu nay biết có về Mây gió đưa chân người lữ thứ Có còn dan díu với tình quê. Tùng Văn
Được sửa bởi Tung Van ngày Sun 13 Dec 2015, 22:45; sửa lần 1. |
|
 | |
Tung Van
Tổng số bài gửi : 65 Registration date : 22/12/2014
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn Tue 08 Dec 2015, 22:01 | |
| - UYENNHI đã viết:
GIẢI BÙA
Lấy tỏi giải bùa Trừ tà yêu quái từa lưa ra ngoài Diệt quỷ , sâu bọ rất hay Cô bác cứ thử đại tài thuốc tiên
UYỂN NHI
@ Thuốc tiên của UYỂN NHI đấy nha !
Ngoài đời TV rất sợ mùi tỏi, Uyển Nhi mà lấy tỏi giải bùa chú thì TV xin hàng thua rồi. Cảm ơn Uyển Nhi đã đọc thơ và có nhận xét. Chúc Uyển Nhi vui vẻ.
|
|
 | |
Tung Van
Tổng số bài gửi : 65 Registration date : 22/12/2014
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn Wed 09 Dec 2015, 22:31 | |
| ĐỂ KIẾP SAU Dứt áo ra đi đẫm lệ sầu Nhạt nhòa phương ấy một trời ngâu Bâng khuâng gửi bạn lòng thương nhớ Bịn rịn đôi lời dạ xiết đau Có phải vô duyên nên lỗi hẹn Chắc là số kiếp phải xa nhau? Trời thu bảng lảng sầu da diết Đã vậy thôi đành để kiếp sau 9-12-2015-TV |
|
 | |
Tung Van
Tổng số bài gửi : 65 Registration date : 22/12/2014
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn Wed 09 Dec 2015, 23:17 | |
| SAY @
Lúc đầu ông chửa ngấm men Cụng ly nhát một chẳng thèm để tâm Ngoài trời mưa rỏ lâm thâm Trong rèm ông đã hôn nhầm cột vôi. 9-12-2015-TV |
|
 | |
Tung Van
Tổng số bài gửi : 65 Registration date : 22/12/2014
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn Thu 10 Dec 2015, 14:25 | |
| CHƠI VƠI Ngẫm ra mới hiểu một điều Thuyền kia lướt sóng để chiều sóng thôi Thuyền với bờ đã thành đôi Lẻ loi sóng lại chơi vơi vỗ bờ. 10.12.2015.TV |
|
 | |
Tung Van
Tổng số bài gửi : 65 Registration date : 22/12/2014
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn Thu 10 Dec 2015, 15:08 | |
| MƠ NGOÀI TẦM TAY Bình thường chẳng đếm xỉa chi Đến khi tuột mất lại vì tại ai... Trong tầm tay chẳng đoái hoài Vẩn vơ vẫn mộng cái ngoài tầm tay 10.12.2015.TV |
|
 | |
Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn  | |
| |
|
 | |
|