Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 15:58

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 11:03

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Tùng Văn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Tung Van



Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 22/12/2014

Thơ Tùng Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 2 I_icon13Fri 27 Nov 2015, 19:41

Thơ Tùng Văn - Page 2 10-nam-ly-biet-anh-trai


Tình theo gió mây




Tình cũ sao đành theo gió mây
Bão giông xô táp mộng hao gầy
Lênh đênh góc bể thuyền không lái
Anh biết nơi nào neo đậu đây?


Em đã xa rồi tàn cõi nhớ
Mặc anh day dứt giữa tình trường
Bước chân phiêu bạt đời hiu quạnh
Em ngoảnh mặt đi thôi vấn vương.


Tùng Văn
Về Đầu Trang Go down
Thiên Mai



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 16/05/2010

Thơ Tùng Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 2 I_icon13Sun 29 Nov 2015, 01:36



PHÔI PHA

Em về cõi ảo phôi pha
Sầu trong ánh mắt, dư ba sóng lòng
Cõi đời huyễn mộng mênh mông 
Nhớ không em, chén rượu hồng chát môi.

Luyến thương cho dạ bồi hồi
Bạn tri âm đã xa xôi ngàn trùng.

28.10.2015.TV




NỒNG NÀN TỨ THƠ

Sắc hồng trời chẳng phôi pha
Tạnh mưa nắng ấm mở hoa hương lòng
Tầng không rạng tỏ mênh mông
Vườn Xuân tươi thắm ươm nồng bờ môi.

Tiếng thơ trầm bổng bồi hồi
Gót son dạo bước chào lời "tri âm"
Xin cùng hòa tứ khúc ngâm
Vầng trăng hợp nửa tròn rằm trùng dương

Dòng xanh biển vọng Nghê Thường
Đàn tương giao điệu bến Tương kiến cầu
Chờ ngày tháng Bảy mưa Ngâu
Bầy chim Ô Thước trọc đầu bắc sang
...

Tình thơ muôn thuở nồng nàn

Thiên Mai
29.11.2015

@ Xin được họa cùng cho vui ạ !
Về Đầu Trang Go down
Tung Van



Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 22/12/2014

Thơ Tùng Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 2 I_icon13Thu 03 Dec 2015, 21:43

PHÔI PHA

Em về cõi ảo phôi pha
Sầu trong ánh mắt, dư ba sóng lòng
Cõi đời huyễn mộng mênh mông 
Nhớ không em, chén rượu hồng chát môi.

Luyến thương cho dạ bồi hồi
Bạn tri âm đã xa xôi ngàn trùng.

28.10.2015.TV




NỒNG NÀN TỨ THƠ

Sắc hồng trời chẳng phôi pha
Tạnh mưa nắng ấm mở hoa hương lòng
Tầng không rạng tỏ mênh mông
Vườn Xuân tươi thắm ươm nồng bờ môi.

Tiếng thơ trầm bổng bồi hồi
Gót son dạo bước chào lời "tri âm"
Xin cùng hòa tứ khúc ngâm
Vầng trăng hợp nửa tròn rằm trùng dương

Dòng xanh biển vọng Nghê Thường
Đàn tương giao điệu bến Tương kiến cầu
Chờ ngày tháng Bảy mưa Ngâu
Bầy chim Ô Thước trọc đầu bắc sang
...

Tình thơ muôn thuở nồng nàn

Thiên Mai
29.11.2015

@ Xin được họa cùng cho vui ạ !




XA XÔI


Thuyền về đậu bến Châu Pha
Dưng dưng khóe mắt làm ta nao lòng
Em về cõi nhớ mênh mông
Lung linh đáy cốc rượu nồng bờ môi.


Gặp nhau chưa kịp đôi hồi
Kẻ đi người ở xa xôi ngàn trùng.


03.12.2015.TV


Cảm ơn em đã họa thơ
Để tôi thổn thức đợi chờ hôm mai
Năm canh nghe sóng thở dài
Chân trời góc bể  biết ai có chờ?..


@Tùng Văn xin cảm ơn Thiên Mai đã đọc thơ và có thơ họa, xin chúc Thiên Mai sức khỏe và hạnh phúc. 















_________________________
Về Đầu Trang Go down
Tung Van



Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 22/12/2014

Thơ Tùng Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 2 I_icon13Thu 03 Dec 2015, 22:06

Thơ Tùng Văn - Page 2 Hung%2033



   

Cô hàng bán rượu 


Người ta bán rủi cầu may 
Em nay đi bán cái say cho đời 
Một chung là một trận cười 
Một vò em đổi một trời ngả nghiêng. 


Bồng bềnh tưởng chốn Đào nguyên 
Tỉnh ra mới biết vẫn miền trần gian 
Chén mời sao lắm tân toan ? 
Tại cô bán rượu, tại nàng tiên thơ ? 


Tỉnh say cho đến bao giờ 
Giữa thanh thiên vẫn còn ngờ chiêm bao! 

 
Tùng Văn
                         

                         


Được sửa bởi Tung Van ngày Tue 08 Dec 2015, 22:29; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Tung Van



Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 22/12/2014

Thơ Tùng Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 2 I_icon13Thu 03 Dec 2015, 22:38

Thơ Tùng Văn - Page 2 CauNguyen04



Li nim c



Lời niệm cầu cho trái tim ta 

Nữa một mai về nơi cát bụi 

Để trần gian thay lời an ủi 

Tiễn linh hồn về một cõi xa. 



Lời nguyện cầu cho những hồn ma 

Khi cái nắp quan tài đóng lại 

Nước mắt đời chảy lòng tê tái 

Chuông nguyện hồn gióng giả ngân nga. 



Địa đàng nào cho những giấc mơ hoa 

Phải chết yểu trong dòng đời kiêu bạc 

Bụi bặm trần gian cõi lòng tan nát 

       Bâng khuâng lối về, thấp thoáng bóng kiêu sa...   




                                                        3.12.2015. TV                                                      
Về Đầu Trang Go down
Tung Van



Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 22/12/2014

Thơ Tùng Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 2 I_icon13Sun 06 Dec 2015, 14:35

                          Thơ Tùng Văn - Page 2 Dam%20cuoi(1)    


Đám cưới sang sông 


Từ hồi đám cưới sang sông 
Để cho hoang vắng cánh đồng heo may. 
Cho ai chuễnh choãng đường cày 
Bậc ao đá mốc, rêu dày lối đi. 
Sân chùa vẫn chỗ mọi khi 
Ánh trăng chênh chếch nay thì không em. 

                  
Mõ khuya rời rạc bên thềm 
Lá thu lạc cội bóng đêm im lìm. 

Tùng Văn

Về Đầu Trang Go down
Tung Van



Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 22/12/2014

Thơ Tùng Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 2 I_icon13Sun 06 Dec 2015, 15:21

Thơ Tùng Văn - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcSH-5e_WNJqa1FoFKyTiS4xPxQidyX2LXNfLGY7asGKcHmwV1UfvQ



Khép cửa lòng 



Em đã từ lâu khép cửa lòng, 
Mặc đời giá lạnh tựa mùa đông. 
Đau thương thù hận đều quên hết, 
Mưa móc ân tình phút sạch không. 
Xuân đến, xuân đi thôi mặc kệ, 
Hoa tàn, hoa nở chẳng hề mong. 
Câu kinh sám hối chưa là muộn, 
   Cửa Phật từ nay gửi má hồng.    




Tùng Văn             
Về Đầu Trang Go down
Tung Van



Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 22/12/2014

Thơ Tùng Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 2 I_icon13Mon 07 Dec 2015, 22:19

Thơ Tùng Văn - Page 2 2Q==


MẤT




Anh vẫn đi tìm cái không thể có 
Biết không em – anh mất em rồi ! 
Suốt bao chiều mưa tuôn lá đổ 
Nhớ em nhiều lòng anh chơi vơi. 



7-12-2015-Tùng Văn










BƠ VƠ


Đêm về
Không gian buông lạnh
Tiếng dế kêu ướt đẫm giọt đèn mờ
Cuối khung trời nhà ai vẫn sáng
Ôm gối một mình...
Một bóng bơ vơ.


7-12-2015 -  Tùng Văn
Về Đầu Trang Go down
Thiên Mai



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 16/05/2010

Thơ Tùng Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 2 I_icon13Tue 08 Dec 2015, 03:04

Tung Van đã viết:
Thơ Tùng Văn - Page 2 2Q==


MẤT

Anh vẫn đi tìm cái không thể có 
Biết không em – anh mất em rồi ! 
Suốt bao chiều mưa tuôn lá đổ 
Nhớ em nhiều lòng anh chơi vơi. 

7-12-2015-Tùng Văn




Vạn vật thế gian luôn luôn đều có
Sao không tìm - Mà để mất em rồi ?!
Để những chiều về trông hoài mưa đổ
Lòng hỏi lòng ai và ai chơi vơi ???

THIÊN MAI
7.12.2015
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

Thơ Tùng Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 2 I_icon13Tue 08 Dec 2015, 21:01

BƠ VƠ

Đêm về
Không gian buông lạnh
Tiếng dế kêu ướt đẫm giọt đèn mờ
Cuối khung trời nhà ai vẫn sáng
Ôm gối một mình...
Một bóng bơ vơ.

7-12-2015 -  Tùng Văn



CHƠ VƠ

Đường về
Lẻ bóng đơn côi lạnh
Mưa tuôn giăng trắng mắt cay mờ
Trong phố lầu cao đèn đốm sáng
Ngoài trời lặng bước
mình chơ vơ

UYỂN NHI
7.12.2015

@ UYỂN NHI xin phép họa cùng cho vui nha !
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Tùng Văn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tùng Văn   Thơ Tùng Văn - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Tùng Văn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn (toàn tập)
» Sau 50 Năm Đọc Lại Quốc Văn Giáo Khoa Thư (GS Trần Văn Chi)
» Hoa văn là gì và ý nghiã của hoa văn trên mộ đá công giáo
» Bài luận văn
» Tình khúc Văn Cao
Trang 2 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-