Bài viết mới | Biệt Nghiệp Trong Cộng Nghiệp by mytutru Today at 21:57
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 19:59
SƯ Minh Tuệ by mytutru Today at 19:36
Chuối by Phương Nguyên Today at 10:28
7 chữ by Tinh Hoa Today at 09:56
Tuổi trẻ phải yêu như Emma Watson by Trà Mi Today at 09:15
8 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 04:16
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 11 Jan 2025, 20:56
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 11 Jan 2025, 15:50
Đường luật by Tinh Hoa Fri 10 Jan 2025, 00:01
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 09 Jan 2025, 12:37
Thơ Mytutru qua Youtube và Hình đẹp by mytutru Thu 09 Jan 2025, 04:33
Thành ngữ tục ngữ Hán Việt by Trà Mi Wed 08 Jan 2025, 13:35
CHÁNH NIỆM LÀ TRÌ KINH NIỆM PHẬT by mytutru Wed 08 Jan 2025, 00:10
Tình yêu không phân tuổi tác by Ai Hoa Tue 07 Jan 2025, 14:47
Bước Chân Thiền Hành by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:36
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:31
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 02 Jan 2025, 18:12
BÁC SĨ. LỜI TỰ TIM MÌNH by phambachieu Wed 01 Jan 2025, 06:31
Lịch Âm Dương by mytutru Wed 01 Jan 2025, 01:19
HUYÊN THIÊN - HUYÊN THUYÊN - LUYÊN THUYÊN - LIÊN THIÊN by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:50
Kính Thầy và Tỷ Trà My ơi by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:27
HAPPY NEW YEAR 2025 by mytutru Tue 31 Dec 2024, 03:41
Chúc mừng Giáng Sinh & Năm mới by Phương Nguyên Tue 24 Dec 2024, 15:51
CHÚC MỪNG NOEL CUỐI NĂM by mytutru Tue 24 Dec 2024, 01:28
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Mon 23 Dec 2024, 08:38
Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sun 22 Dec 2024, 16:33
Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Phương Nguyên Sun 22 Dec 2024, 08:33
Một số điểm không ổn của đề thi Ngữ văn by Trà Mi Sun 22 Dec 2024, 08:29
Bát Chánh Đạo by mytutru Sun 22 Dec 2024, 03:05
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
hoanghien123
Tổng số bài gửi : 167 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 10:51 | |
| YÊU ĐỜI Bình minh ló dạng sáng muôn nơi Rực ánh hào quang tỏa khắp trời Nắng ngã ban chiều lơ lửng rọi Mưa nghiêng buổi sớm nhẹ nhàng rơi
Bao điều mệt mỏi đà tan biến Lắm nỗi ưu phiền đã vội vơi Xúc động trào dâng hồn lạc cảnh Ung dung tĩnh lặng thấy yêu đời Hoàng Hiện : 12/04/2015
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 20:33; sửa lần 1. |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 167 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 10:54 | |
| ĐỒNG CẢM THẦY TRÒ ( thơ vui ) Bao năm đèn sách nhọc nhằn Hôm nay mới được môn văn điểm mười Mừng vui nên khóc hay cười Đề rằng hãy tả về người em yêu Tình yêu! Có biết chi nhiều Bận mài kinh sử chưa yêu chưa hờn Trả bài hai chữ - Cô đơn Lời phê cô giáo – Có hơn gì trò … Hoàng Hiện : 10/07/2014 |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 167 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 10:55 | |
| NGẬM NGÙI Lênh đênh xuôi ngược chí đời trai Sương gió phong ba suốt chặng dài Chân buồn bóng ngã, trăng vàng khuyết Đường xưa lối cũ thiếu hương lài Ngậm ngùi nhẹ bước chiều xuân ấy Bến vắng đìu hiu hỏi trang đài Hẹn ngày tái hợp duyên ngời thắm Nụ hoa chớm nở tóc mai cài Lòng vui hoan hỉ bao điều ước Mặc cho lắm ải vẫn miệt mài Mồ hôi vã mặn sờn vai áo Khắc khoải mong chờ ở tương lai Khát vọng giản đơn tưởng chừng dễ Cứ ngỡ nên đôi thật bi hài Bao năm dưỡng mộng nay người bạc Theo chồng quay gót phụ tình ai Hoàng Hiện : 23/04/2015 |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 167 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 10:56 | |
| NỖI LÒNG Nhạt nhẽo từ nay chẳng đượm nồng Mây vần vũ cuộn những tà giông Sầu nghiêng mấy giọt âm thầm đếm Tủi ngã bao hàng lặng lẽ đong Nẫu phận vì thương người lẻ gác Nhàu duyên tại xót kẻ đơn phòng Đìu hiu gối lạnh dài đêm trắng Dạ thắt từng cơn bởi thiếu chồng. 25/04/2015 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 20:34; sửa lần 1. |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 167 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 12:43 | |
| ÔNG ĐỒ Xuân thời sức trẻ độ đôi mươi Chẳng ước cao sang rộn rã cười Thoả nghiệp bồi tâm trau lộc sáng Vui nghề dưỡng đạo chuốt mầm tươi Khi bình mấy chữ trò ngoan kính Lúc hoạ vài câu bạn nể mời Sống nặng ân tình gieo quả phúc Nay chừng bát thập thản lòng ngơi... 14/08/2015 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 20:36; sửa lần 1. |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 167 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 12:44 | |
| TỰ BẠCH Ta thời đã phải một nhà thơ Cũng chỉ cầm vui ghép mộng hờ Thả ngữ hàm câu nào diệu kế Buông từ dụng ý chẳng huyền cơ Nhòm qua bệnh lỗi người chê dở Dõi lại vần sai kẻ trách khờ Giận dỗi mà chi lời réo quở Gom từng nét chữ thỏa hồn mơ. 30/05/2015 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 20:38; sửa lần 1. |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 167 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 12:45 | |
| SÔNG QUÊ Sông sâu khúc khuỷu uốn trăng gầy Sông khẽ chao hờ lộng áng mây Sông vỗ đôi bờ ru ái ngọt Sông tràn thỏa khát những tình ngây Sông hiền gợn sóng niềm thương trỗi Sông lặng đềm êm nỗi nhớ đầy Sông của làng quê sao đẹp quá Sông hòa hạnh phúc mãi đời xây Hoàng Hiện : 01/06/2015 |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 167 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 12:46 | |
| LOÀI CÔN TRÙNG ( bài hoạ ) Tài đâu đã vội ngỡ ta hùng Trí nhỏ trôn nồi tựa nắp vung Bấn loạn phun hôi từ kẻ vụng Cuồng ngông xả uế chữ ai dùng Hồn dơ vấy bẩn nhân loài quỷ Dạ thối lem mình tính lũ hung Đức hẹp đau lòng ơn phụ mẫu Hèn tâm nhặng bám những côn trùng. 03/06/2015 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 20:40; sửa lần 1. |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 167 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 12:48 | |
| SUY NGẪM Xã hội xoay vần lắm đảo điên Nhời hay ghẻ lạnh nẫu tâm phiền Âm từ biến loạn trề môi xỏ Nét chữ thay càn vẩy mực xiên Kẻ nghĩ rằng vui chèn họ cú ... Người mơ phải lộng ghép tên kền ... Tranh đòi thú gở dần xâm hại Việt ngữ ta dùng rạng trí tiên. 05/06/2015 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Wed 09 Aug 2017, 20:42; sửa lần 2. |
| | | hoanghien123
Tổng số bài gửi : 167 Registration date : 17/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 12:49 | |
| TÌNH PHỤ Hết rồi mình đã chia đôi Người sao vội bước, bỏ tôi theo chồng Còn đâu những buổi chiều đông Cùng chung bếp lửa ấm nồng tình ta Bây giờ người đã đi xa Ta ôm nỗi nhớ nhạt nhòa yêu thương Sương chiều canh vắng sầu vương Từ nay đơn lẻ dặm trường ai hay Sao đành gieo nỗi chua cay Bỏ câu chung thủy đọa đày tình đau Người ơi! Sao nỡ qua cầu Cho Cau không thắm, lá Trầu vàng rơi Chạnh lòng buồn trách người ơi Tơ duyên đang thấm vội rời chia xa Em về bên ấy hằng nga Còn ta ngồi gốc cây đa đợi chờ Phan Thiết : 12/06/2015 Hoàng Hiện |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 5 trong tổng số 16 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |