Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Lan Đào Viên 5 by buixuanphuong09 Today at 14:53

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Today at 14:14

TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 12 by buixuanphuong09 Today at 10:27

Một thoáng mây bay 10 by Phương Nguyên Today at 09:27

Cụ bà bán rau xây biệt thự by Phương Nguyên Today at 09:24

NÀNG ĐI MUA CUA by Phương Nguyên Today at 09:18

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 05:27

Những Bài Giảng Của HT Thích Thanh Từ by mytutru Today at 00:10

Hội thảo khoa học “Cách viết bài vị và văn cúng bằng Tiếng Việt” by Ai Hoa Yesterday at 10:12

Phụ huynh "giật mình" khi biết lớp con 37/37 đều đạt học sinh giỏi by Ai Hoa Yesterday at 10:07

Nỗi ám ảnh lý lịch by Trà Mi Yesterday at 07:48

Cướp phi cơ by Trà Mi Yesterday at 07:29

Mẹ là dòng sông bến đợi bến chờ by vamcodonggiang Yesterday at 07:21

Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Thu 08 Jun 2023, 16:49

Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Wed 07 Jun 2023, 14:01

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:32

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:31

7 chữ by Tinh Hoa Mon 05 Jun 2023, 00:49

8 chữ by Tinh Hoa Sat 03 Jun 2023, 11:12

Một thoáng mây bay 9 by Ai Hoa Wed 31 May 2023, 10:11

Lục bát by Tinh Hoa Wed 31 May 2023, 06:22

LÀM GÌ CÓ “THẦN TRỐNG ĐỒNG”? by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:49

Vài ý kiến về vụ án “Cô giáo Lê Thị Dung” ở Nghệ An by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:13

EM LA Cô Gái Bạc Liêu by nguoidienviyeunguoi Tue 30 May 2023, 09:07

Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:36

CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:22

NHƯỢC NGUYỆT. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:18

Chút tâm tư by tâm an Tue 30 May 2023, 03:37

VIỆT NAM "THUỘC TRUNG QUỐC" BAO GIỜ? by Ai Hoa Mon 29 May 2023, 10:35

MÈO HOANG by buixuanphuong09 Sun 28 May 2023, 16:08

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang Thơ Hoàng Hiện

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Next
Tác giảThông điệp
hoanghien123

hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155
Registration date : 17/09/2015

Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện   Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 I_icon13Fri 17 Mar 2017, 16:49




ĐIỂM HẸN ĐỒ SƠN


Hẹn nhé Đồ Sơn buổi nắng hồng
Khi màu phượng nở thắm Tường Long
Về Lan Hạ thưởng êm đềm sóng
Lại Cát Bà yêu rộn rã dòng
Thoả v
ới Tràng Kênh huyền ngõ mộng
An cùng Đảo Dấu, diệu thềm trông
Ngời trang tuấn kiệt đàn ngân bổng
Rạng khách thi nhân sáo trỗi lồng.



17/07/2017
Hoàng Hiện




Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 20:16; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
hoanghien123

hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155
Registration date : 17/09/2015

Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện   Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 I_icon13Fri 17 Mar 2017, 16:51

NHỚ NGƯỜI DƯNG

Không máu mủ ruột rà
Chẳng họ hàng bà con
Mà sao lòng thấy nhớ 
Dáng hình một người dưng

Tuy chưa lần gặp gỡ
Xa lạ mà thân quen
Nhớ nét chữ tâm tình
Thân thương và trìu mến

Nhớ bao lời oanh yến
Xóa tan những ưu phiền 
Môi hé nụ cười tươi
Mỗi khi có tin người

Bồn chồn và xao xuyến
Từng nhịp thở con tim
Rộn ràng theo ánh mắt
Nhìn về chốn xa xăm

Em ơi! Em có biết
Phương xa có một người
Đêm đêm hằng mong nhớ
Đợi chờ từng dòng tin …

Hoàng Hiện : 24/09/2014

Về Đầu Trang Go down
hoanghien123

hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155
Registration date : 17/09/2015

Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện   Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 I_icon13Fri 17 Mar 2017, 16:53

ĐẮM SAY

Cảm ơn người mẹ hiền
Đã sinh ra nàng tiên
Khiến con tim thổn thức
Đã bao lần thầm ước
Được nắm bàn tay em
Ai bảo em duyên dáng
Cho lòng anh xuyến sao
Bao ngày hằng khát khao
Trao tay ly rượu ngọt 
Sưởi ấm trái tim non
Ai bảo em cười tươi
Để cho anh phải ngắm
Ai bảo môi em thắm
Cho lòng anh đắm say
Bây giờ hóa dại ngây
Anh bắt đền em đó …

Hoàng Hiện : 18/122013

Về Đầu Trang Go down
hoanghien123

hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155
Registration date : 17/09/2015

Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện   Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 I_icon13Wed 22 Mar 2017, 10:04




          THẢNH THƠI

Mặc cho bóng ngả xế chiều
Dù đông hay hạ vẫn yêu cuộc đời
Sớm ngày thong thả dạo chơi
Bến sông một chiếc thuyền rời cõi hư
Nụ cười rạng rỡ hiền từ
Dìm sâu đáy nước những dư thừa buồn
Tay chèo nhè nhẹ khoát, buông
Sáo môi rộn rã gởi luồng gió xa
Vần thơ trải rộng non ngà
Ngửa lòng ngắm cảnh bướm hoa tự tình
Ung dung đón sợi nắng xinh
Luồn treo phiến lá chực rình rơi nghiêng
Hoài vui tan hết muộn phiền
Không hề vướng bận đảo điên gian trần
Lặng thinh kẻ đếm người cân
Riêng ta chọn cách chẳng cần hơn thua.

08/10/2014
Hoàng Hiện




Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 20:04; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
hoanghien123

hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155
Registration date : 17/09/2015

Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện   Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 I_icon13Wed 22 Mar 2017, 10:07




XÓT HOA

Dõi cánh hoa tàn dạ xót ôi
Rằng thương sắc nhạt gió xô bồi
Khi còn biếc nhuỵ ong chờ lối
Lúc kiệt xanh đài bướm rẽ đôi
Bởi lắm gam nhàu, hanh nắng dội
Vì bao cảnh nẫu, lạnh mưa nhồi
Than người nhãng ý nào sôi nổi
Trách kẻ lơ là có mặn môi.


18/07/2017
Hoàng Hiện



Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 20:18; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
hoanghien123

hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155
Registration date : 17/09/2015

Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện   Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 I_icon13Wed 22 Mar 2017, 10:08

AI

Ai khiến lòng em phải thẫn thờ
Gieo đầy nỗi nhớ thả
chiều
Ân nồng thủa ấy người trao vội
Duyên chửa kịp se nỡ nhạt hờ

Ai đã đưa em vào cõi mộng
Để sầu vương vấn rũ hồn ngơ
Mi nhàu ứa lệ chiều đông tủi
Se sắt miền thương nẫu dại khờ.

28/10/2014
Hoàng Hiện




Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 20:05; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
hoanghien123

hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155
Registration date : 17/09/2015

Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện   Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 I_icon13Wed 22 Mar 2017, 10:09


NGÓNG TRĂNG

Trăng giờ chửa rạng chân trời
Mình ta lặng đếm giọt thời ngẩn ngơ
Ghen hờn trách những vần thơ
Cầm trao vò võ ghịt bờ trầm tư
Nhịp sầu gõ giấc mộng du
Cảnh khuya sót lại khoảng hư não nùng
Thương về cái buổi xưa cùng...
Ngồi nghe nắng dịu vén rừng ngóng trăng.

26/07/2017
Hoàng Hiện



Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 20:19; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
hoanghien123

hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155
Registration date : 17/09/2015

Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện   Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 I_icon13Wed 22 Mar 2017, 10:10

GIỚI TRẺ THỜI NAY

Than ôi! Xã hội bây giờ
Trai thanh, Nữ tú vật vờ gần xa
Miệng xinh nhả tục văng ra
Vẻ ngoài thỏ thẻ, trong xà ễnh ương

Tuổi vừa trăng lẻ tơ vương
Yêu trong điên dại mộng đường thần tiên
Bao điều hoang tưởng oan khiên
Trượt dài vui thú tình, tiền đỏ đen

Trây lười sẵn tính nhỏ nhen
Luôn đòi yêu sách lại chen lỳ, liều
Đa mưu, lắm kế nhiều chiêu
Làng trên, xóm dưới sớm chiều lê la

Cảnh gia nào khó vậy mà
Phục trang rách rưới, xỉa tà khắp thân
Chỗ cần kín đáo phơi sân
Nơi mong thoáng đãng mấy lần bịt che

Trên đông, kìa dưới lại hè
Xuân sang nắng ấm cặp kè áo bông
Lắm khi như kẻ cô đồng
Đang cười tươi trẻ, chợt phồng bạnh mang

Chân đi khệnh khạng hai hàng
Lắc lư, uốn éo, thân sàng vẹo xiêu
Mấy điều trên kể chẳng điêu
Còn đâu phong cách - Dáng kiều người ơi !


Hoàng Hiện : 13/08/2015

Về Đầu Trang Go down
hoanghien123

hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155
Registration date : 17/09/2015

Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện   Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 I_icon13Wed 22 Mar 2017, 10:12


ĐÊM BUỒN

Đêm nay ta lại một mình
Người đi
Bỏ lại đường tình chia hai
Thương ai
Ai nhớ đêm dài
Người vui hạnh phúc
ta hoài chờ mong
Thuyền tình nay đã sang sông
Bến xưa
Đò cũ
Người không quay về
Bước chân vô định u mê
Con tim se sắt, tái tê cõi lòng
Người đi có nhớ ta không
Chiều nay vắng ngọn lửa hồng buổi nao
Chợt nghe sóng dạ tuôn trào
Đành ôm nỗi nhớ chênh chao vỗ về.

23/11/2014
Hoàng Hiện




Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 20:07; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
hoanghien123

hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155
Registration date : 17/09/2015

Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện   Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 I_icon13Wed 22 Mar 2017, 10:13




NGUYỆT SẦU
( hoạ bộ vận )

Bên đời thấm lạnh chẳng người san ...
Cảnh cũ rời xa lạc phím đàn
Vỗ giấc thu buồn than mộng hẩm
Ru lòng hạ tủi trách tình ngang
Đò trăng vắng vẻ nhàu vươn ngõ
Bến nhạn đìu hiu nẫu trải đàng
Bặt những miền thương đèn tối ảo
Nên mờ bóng nguyệt giữa thời gian.

26/07/2017
Hoàng Hiện



Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 20:21; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện   Trang Thơ Hoàng Hiện - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Hiện
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» VC CUC TRANG YEU MUA
» Trang đường luật vui đặc biệt cấm bạn nữ
Trang 2 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-