Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 08:08
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 07:10
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 11 by buixuanphuong09 Today at 00:53
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Yesterday at 16:47
KỈ NIỆM 70 NĂM LÀM THƠ by Phương Nguyên Yesterday at 16:19
TẾT NGUYÊN ĐÁN: Lịch sử, nguồn gốc, ý nghĩa by Phương Nguyên Yesterday at 13:43
Nguồn gốc và ý nghĩa phong tục mừng tuổi ngày Tết by Phương Nguyên Yesterday at 13:39
CHUYỆN NGHỀ .. by Phương Nguyên Yesterday at 13:36
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 11:57
CHỢ TẾT by Ai Hoa Yesterday at 10:58
TÌNH YÊU LAN 3 by buixuanphuong09 Yesterday at 01:58
QUA CƠN MÊ by Phương Nguyên Wed 01 Feb 2023, 10:39
Song thất lục bát by Tinh Hoa Wed 01 Feb 2023, 00:24
SONG TỬ LẠC LOÀI . by Trăng Tue 31 Jan 2023, 19:38
Chút tâm tư by Trà Mi Mon 30 Jan 2023, 12:50
Đòi lại Tết Âm lịch by Trà Mi Mon 30 Jan 2023, 10:46
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Mon 30 Jan 2023, 01:37
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Sun 29 Jan 2023, 20:04
8 chữ by Tinh Hoa Sun 29 Jan 2023, 00:00
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Fri 27 Jan 2023, 14:43
Lịch Âm Dương by mytutru Fri 27 Jan 2023, 05:19
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 27 Jan 2023, 01:52
CHÚC TẾT THẦY XUÂN QUÝ MÃO by mytutru Fri 27 Jan 2023, 01:47
BÀI THƠ SỐNG VÀ BÀI THƠ CHÊT by mytutru Thu 26 Jan 2023, 04:46
Con Mèo Hay Con Thỏ? by Trăng Wed 25 Jan 2023, 21:01
TRỌN NHỞ ƠN THẦY by buixuanphuong09 Wed 25 Jan 2023, 12:55
NHỮNG TỪ NGỮ LÝ THÚ NGÀY XUÂN by buixuanphuong09 Wed 25 Jan 2023, 12:01
Thơ Văn Lồng Vạn Vật Đời và Đạo.. by mytutru Wed 25 Jan 2023, 10:54
NGUYÊN ĐÁN CHÚC THẦY by buixuanphuong09 Tue 24 Jan 2023, 14:53
CHÚC TẾT TRÀ MI by buixuanphuong09 Tue 24 Jan 2023, 14:43
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 13:22 | |
| ANH HIỂU Anh hiểu Những điều em phân tỏ Phận má hồng vò võ hằng đêm Buồn rơi nước mắt bên thềm Lòng luôn mong mỏi ấm êm phận người Thương em quá! Em ơi đừng thế Chớ vội buông Đừng để hoa tàn Hết mưa Nắng ấm lại chan Qua rồi giông bão, lộng tràn ước mơ Trăng khi tỏ, lúc mờ em nhỉ Đời lắm vui Hoan hỉ cũng nhiêu sầu Cười lên, chi phải âu lo Hoa đời vẫn rộ, lung linh sắc màu Như tình em đó ắp đầy nghĩa nhân Ngày mai chữ phúc vận thân Hoài vui viên mãn, bội phần duyên niên. 05/11/2015 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 21:07; sửa lần 1. |
|  | | hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 13:23 | |
| HÌNH NHƯ Hình như... Ta đã yêu rồi Mà sao... Bỗng thấy chênh chao Chiều ngang qua ngõ chân ưa dùng dằng Hình như... Ta đã dại khờ Thầm mơ nét ngọc Trộm nhìn dáng hoa Hình như... Ta đã biết sầu Miền thương đau đáu hối dồn Chơi vơi... Trống trải cõi lòng miên man Hình như... Ta đã chờ mong Trông mây quyện núi Trăng neo cánh hồng Hình như... Nàng cũng thương thầm Bữa hôm ánh mắt như dành riêng ta. 06/11/2015 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 21:08; sửa lần 1. |
|  | | hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 13:24 | |
| GIA LÂM TRONG TÔI Đã lâu rồi nay ta ghé lại Mảnh đất xưa trở ngại sương mù Thủa còn đồi núi hoang vu Rừng cây rậm rạp âm u muỗi rừng Cơm chan mắm Muối vừng lưng giắt Quần sắn cao băm chặt cỏ hoang Mồ hôi vã đổ hai hàng Cà phê xanh ngát Bạt ngàn trổ bông Chung tay góp sức đồng tâm hiệp Cùng nhau dựng nghiệp cơ đồ Góp công góp của ngăn hồ San đồi, bạt núi Chia ô khoanh vùng Gia Lâm đất hứa Từng gian khó Giải Lâm Hà sẵn có tiềm năng Người dân chịu khó chuyên cần Trải bao năm tháng, nay dần đổi thay Cửa nhà Phố thị ngày thêm đẹp Đường làng Ngõ xóm khép vườn hoa Mộng mơ lữ khách la đà Chân vui chẳng nỡ rời xa chốn này. 06/11/2015 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 21:10; sửa lần 1. |
|  | | hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 13:25 | |
| THOẢ LÒNG Tình đã chín rồi Cưới thôi em nhé Còn sinh em bé, vui cửa vui nhà Anh rõ thật là Đợi hoa em nở Nụ thời vẫn ở trong đài xanh tơ Cũng bởi dại khờ Nên giờ nôn nóng Ngày đêm trông ngóng, ôm vòng eo thon Em tuổi xuân son Đang còn mơ mộng Trời cao lồng lộng, say ngắm trăng sao Người nỡ lòng nào Ngọt ngào quên lãng Ham vui bỏ đãng, cái chuyện chồng con Em cũng mỏi mòn Đạo tròn chữ hiếu Xong rồi gởi liễu bên chàng thoả mong Hoàng Hiện : 07/11/2015 |
|  | | hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 13:26 | |
| TÂM HỒN THI SĨ Bao tâm sự dại khờ trong sáng Gởi nỗi niềm vào áng thơ say Trót mang cái nợ trả, vay Dạ đầy ngơ ngẩn, hồn dày chênh vênh Ừ thì sống bồng bềnh ngọn cỏ Vần thi ca nào bỏ được đâu Thản vui dù chẳng sang giàu Nhặt gom từng mảnh sắc màu nhân gian. 14/11/2015 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 21:11; sửa lần 1. |
|  | | hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 13:27 | |
| VỊNH CON BỌ NGỰA Đít vểnh chìa khoe mắt lộn lồi Cong mình dướn cẳng chống càng đôi Nghiêng đầu vuốt mặt răng kìa tối Ngóc cổ sờ râu miệng chắc mồi Bụng lớn lê chà trông rõ tội Chân dài bé nhỏ nặng nề lôi Làm duyên đập cánh rằng ưa trội Tạo dáng rung cành cũng vậy thôi. 16/11/2015 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 21:12; sửa lần 1. |
|  | | hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 13:28 | |
| TIẾNG ĐÀN BUỒN Ngõ vắng đèn khuya khẽ thở dài Cung đàn réo vọng xót lòng ai Khi chùng nấc nghẹn sầu thân gái Lúc bổng dâng tràn tủi phận mai Tiếng phỉ than người buông luỹ ái Lời khinh oán kẻ phụ trang đài Xuân thì lỡ mộng đau tình trái Lệ đắng bờ mi tiếc nhuỵ lài. 16/11/2015 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 21:13; sửa lần 1. |
|  | | hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 13:29 | |
| PHỐ VẮNG Chiều dạo phố lang thang hè vắng Gió chợt lùa, đuổi nắng chạy đâu Lá rơi nghiêng thả bên cầu Mây trôi hờ hững, sương sầu buông giăng Trăng vàng khuyết, đôi dòng lệ tủi Mưa lạnh lùng hắt hủi miền thương Buồn thay cánh liễu nhạt hường Xót đôi cánh nhạn dặm trường cô liêu Đêm tĩnh lặng, chân xiêu bóng lẻ Cảnh đìu hiu vắng vẻ mình ta Đèn khuya nhạt ánh nguyệt tà Dương cầm trỗi khúc, giọng ca não nề Gót đã mỏi nhiêu khê còn lắm Bao nỗi niềm gởi gắm ai đây Thời gian vò võ đắng cay Tâm bao phiền muộn chất đầy nhớ nhung. 27/11/2015 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 21:14; sửa lần 1. |
|  | | hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 13:30 | |
| NHỚ NHÉ Ông bà chỉ huấn chẳng sai đâu Chữ thức ngàn năm dẫn vạn đầu Hãy dõi đường qua chừa cửa trước Nên dòm lối lại tránh thềm sau Lời trơ trẽn dụng, đời nhem nẫu Tiếng sỗ sàng khoe, phận ố nhàu Đạo kém người khinh thời dạ tủi Tâm hèn kẻ miệt buổi hồn đau. 27/11/2015 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 21:15; sửa lần 1. |
|  | | hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 13:31 | |
| MÙA HẠ Chiều nay cuốc gọi đã sang hè Cánh phượng sau nhà rộn tiếng ve Nắng ngập vườn khô dầm gốc liễu Mưa tràn ruộng khát đẫm cành me Ngày buông gió thoảng diều căng lũng Tối thả sương hờ sáo vọng khe Núi quyện mây bồng thêm sắc ảo Trăng chờ bóng nhạn điểm mình tre Hoàng Hiện : 06/12/2015 |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 9 trong tổng số 16 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 12 ... 16  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |