Bài viết mới | Lan Đào Viên 5 by buixuanphuong09 Today at 10:15
Cướp phi cơ by Trà Mi Today at 09:59
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:35
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 12 by buixuanphuong09 Yesterday at 14:32
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Yesterday at 14:01
Một thoáng mây bay 10 by Ai Hoa Tue 06 Jun 2023, 12:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:32
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:31
7 chữ by Tinh Hoa Mon 05 Jun 2023, 00:49
8 chữ by Tinh Hoa Sat 03 Jun 2023, 11:12
Hội thảo khoa học “Cách viết bài vị và văn cúng bằng Tiếng Việt” by buixuanphuong09 Fri 02 Jun 2023, 14:41
Phụ huynh "giật mình" khi biết lớp con 37/37 đều đạt học sinh giỏi by Trà Mi Fri 02 Jun 2023, 09:40
NÀNG ĐI MUA CUA by Phương Nguyên Fri 02 Jun 2023, 06:29
Một thoáng mây bay 9 by Ai Hoa Wed 31 May 2023, 10:11
Lục bát by Tinh Hoa Wed 31 May 2023, 06:22
LÀM GÌ CÓ “THẦN TRỐNG ĐỒNG”? by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:49
Vài ý kiến về vụ án “Cô giáo Lê Thị Dung” ở Nghệ An by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:13
EM LA Cô Gái Bạc Liêu by nguoidienviyeunguoi Tue 30 May 2023, 09:07
Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:36
CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:22
NHƯỢC NGUYỆT. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:18
Chút tâm tư by tâm an Tue 30 May 2023, 03:37
VIỆT NAM "THUỘC TRUNG QUỐC" BAO GIỜ? by Ai Hoa Mon 29 May 2023, 10:35
MÈO HOANG by buixuanphuong09 Sun 28 May 2023, 16:08
MÈO ĐẾN THÌ KHÓ, CHÓ ĐẾN THÌ GIÀU by Ai Hoa Sun 28 May 2023, 14:26
Đem 3280 tỷ làm đồ giả ngắm chơi! by Ai Hoa Sun 28 May 2023, 14:24
Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Sat 27 May 2023, 18:39
HÒ Ơ Ơ by nguoidienviyeunguoi Sat 27 May 2023, 18:24
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Fri 26 May 2023, 11:16
GÓC VƯỜN ĐÀO XƯỚNG HỌA 2023 by mytutru Fri 26 May 2023, 00:51
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 10:14 | |
| ÉP A ( thơ vui ) Phải đâu ta muốn độc thân Phong sương áo bạc tình lần chẳng ra Cuộc đời sao lắm phong ba Chữ duyên lận đận ép a (FA ) nửa đời Tình ư, nghe mãi xa xôi Khi đi, lúc đến như chơi trốn tìm Thôi đành mặc kệ con tim Để cho số phận tự tìm lấy nhau . Hoàng Hiện : 07/01/2015 |
|  | | hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 10:15 | |
| TỰ TÌNH Tui tìm tách tửu tại tình tu Tống tiệt tà tan tẩy tục từ Tươi tắn tuệ tuyền tâm tĩnh toại Tặn tày tinh tuý tuyệt từng tô ... - ( đọc ngược ) Tô từng tuyệt tuý tinh tày tặn Toại tĩnh tâm tuyền tuệ tắn tươi Từ tục tẩy tan tà tiệt tống ... Tu tình tại tửu tách tìm tui. * bỏ 2 chữ đầu Tách tửu tại tình tu Tà tan tẩy tục từ Tuệ tuyền tâm tĩnh toại Tinh tuý tuyệt từng tô ... - ( đọc ngược ) Tô từng tuyệt tuý tinh ... Toại tĩnh tâm tuyền tuệ ... Từ tục tẩy tan tà ... Tu tình tại tửu tách ... * bỏ 2 chữ cuối Tui tìm tách tửu tại ... Tống tiệt tà tan tẩy ... Tươi tắn tuệ tuyền tâm ... Tặn tày tinh tuý tuyệt ... - ( đọc ngược ) Tuyệt tuý tinh tày tặn Tâm tuyền tuệ tắn tươi Tẩy tan tà tiệt tống ... Tại tửu tách tìm ta. 27/07/2017 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 20:23; sửa lần 1. |
|  | | hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 10:17 | |
| CẢNH MỘNG KÌ DUYÊN Đèn hoa lộng lẫy cảnh thêm tình Nhã ý duyên này kết mộng xinh Chải ánh trăng thề suôn tóc bậu Cầm cây sáo nguyện thắm môi mình Vui đò vẽ hạnh đìu hiu tiễn Thoả bến cơi huyền rộn rã nghinh Trỗi bản lòng ca từng nốt toại Nhàn nơi cuộc sống mãi yên bình. 30/07/2017 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 20:25; sửa lần 1. |
|  | | hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 10:18 | |
| TIẾNG GỌI NON SÔNG Nước mất tình sẽ tan Lệ tràn manh khố rách Nỗi nhục kẻ mất nước Ê chề kiếp lầm than Chí trai lòng trung dũng Không hổ thẹn với lòng Sông dài và biển rộng Rừng sâu lắm beo hùm Hay thác đá cheo leo Chân đi lòng không nản Là con dân đất Việt Quyết giữ vẹn non sông ! Hoàng Hiện : 24/03/2015 |
|  | | hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 10:19 | |
| MẤT MẸ ( Tặng những ai không còn Mẹ ) Phụ mẫu xa rồi nghĩ xót thân Giờ đây cách biệt tủi dương trần Chiều qua cháu dại mong đầu ngõ Tối lại con khờ đợi trước sân Tiếng dạy hôm nào tâm mãi nhớ Lời khuyên thủa ấy dạ luôn cần Hoa cài trắng ngực hương trầm tỏa Nấc nghẹn âm thầm lễ báo ân. 27/08/2015 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 20:59; sửa lần 1. |
|  | | hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 10:21 | |
| XÓT Giọng kêu bải hoải Nhớn nhác vỗ cánh bay Hợt hời ngó. 26/09/2016 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Mon 31 Jul 2017, 22:00; sửa lần 1. |
|  | | hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 10:22 | |
| SẮC ĐỜI Thì kia dải lụa vắt lưng trời Mượn ánh dương ngà trải sắc phơi Diệu vẽ tầng không đầy ảnh biếc Huyền đan cõi mộng ắp tia ngời Say kề ảo nọ trong hồ hởi Tỉnh cạnh mê này giữa thảnh thơi Vỗ giấc nghê thường vui chốn tạm Còn đây tuyệt cảnh luyến lưu đời. 05/08/2017 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Wed 09 Aug 2017, 20:51; sửa lần 1. |
|  | | hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 10:24 | |
| RÊU PHONG Ngang về cảnh ấy trỗi lòng mơ Chợt lá vàng rơi giọt nắng mờ Chẳng thấy đò xưa vồn vã nhạc Đâu còn bến cũ rộn ràng thơ Âm thầm nước chảy nghe rồi nhớ Lặng lẽ dòng trôi ngắm để chờ Thoảng tiếng ai hò câu ví dặm Như rằng đã toại khúc ầu ơ. 05/08/2017 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Wed 09 Aug 2017, 20:52; sửa lần 1. |
|  | | hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 10:26 | |
| MỪNG NGÀY TÁM THÁNG BA Hôm nay ngày tám tháng ba Chúc mừng phụ nữ trẻ già bốn phương Luôn xinh sắc thắm tỏa hương Ấm no hạnh phúc thọ trường trăm năm Nụ cười rạng rỡ trăng rằm Công danh sự nghiệp tiếng tăm lẫy lừng Tình yêu đôi lứa trùng phùng Sức dài mạnh khỏe, vui cùng gia trang Tâm hồn sáng chói vẻ vang Nụ hồng tươi thắm muôn vàn thương yêu Sống đời viên mãn mọi điều Mỗi ngày xin chúc thật nhiều niềm vui Hoàng Hiện : 07/03/2015 |
|  | | hoanghien123

Tổng số bài gửi : 155 Registration date : 17/09/2015
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện Wed 22 Mar 2017, 10:27 | |
| TÌNH THU ( bài hoạ ) Hạ đã qua rồi lá chẳng xanh Màu Thu tím lịm trải phơi cành Khung trời rạng rỡ khoe đầu buổi Sắc nguyệt yêu kiều, kể giữa canh Bạn cứ thầm mơ vì chẳng nỡ ... Người luôn khẽ ước bởi không đành ... Làn mây sặc sỡ cười bên gió Cảnh vẽ bao tình dệt ái thanh ... 16/08/2017 Hoàng Hiện
Được sửa bởi hoanghien123 ngày Fri 18 Aug 2017, 20:49; sửa lần 2. |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Hiện  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 3 trong tổng số 16 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |