CHẲNG THẤY HỒI ÂM DẪU MỘT LỜI
(Nhớ Người)
Quạnh quẽ bao hôm vắng tiếng người
Cơn buồn muốn nén lại càng khơi
Bài thơ lấy đọc hồn tê tái
Vạt áo mang đan sợi rối bời
Thấp thỏm vào phây tìm mấy lượt
Bồn chồn lướt mạng hỏi vài nơi
Dòng tin nhắn gửi rồi chờ đợi
Chẳng thấy hồi âm dẫu một lời.
Phương Nguyên
03/01/2014
CÀNG NGHE KHẮC KHOẢI NHỚ NHUNG NGƯỜI
(QUÊN NHÀ)
Cơn buồn muốn nén lại càng khơi
Định ghé sang anh giải nỗi bời
Hỏi khắp đường làng không sót chỗ
Tìm cùng dãy phố vẫn quên nơi
Gửi tin mạng chậm làu bàu tiếng
Nhấn phím tay đau bực dọc lời
Chẳng lẽ quay về ôm thất vọng
Càng nghe khắc khoải nhớ nhung người
Cẩn Vũ. 31/07/2015
KẺ BIỆT PHƯƠNG NÀO KẺ NGÓNG KHƠI
Vạt áo mang đan sợi rối bời
Quên mà chẳng được quyết tìm nơi
Truy cùng mạng ảo càng hao điện
Hỏi hết nhà quen cũng phí lời
Cạn nửa bình xăng vành trật bố
Thêm vài cây số cảnh thưa người
Tìm ai như thể chim ngoài biển
Kẻ biệt phương nào kẻ ngóng khơi
----------------------------------Buttre.
TÂM CAN RỐI RẮM DẠ THÊM BỜI
Bồn chồn lướt mạng hỏi vài nơi
Giải nỗi ưu tư mộng thoả lời
Để hết âu sầu tâm trí bạn
Cho quên nhạt nhẽo ý câu người
Mà đâu có được làm thương trỗi
Lại vẫn không thành khiến tủi khơi
Mãi cảnh u hoài vương vấn ấy
Tâm can rối rắm dạ thêm bời
Thanh Bình
HY VỌNG PHEN NÀY SẼ ĐẾN NƠI
Chẳng thấy hồi âm dẫu một lời
Càng nghe khắc khoải nhớ nhung người
Mây rời chốn đó mây chờ đợi
Kẻ biệt phương nào kẻ ngóng khơi
Cảnh trí lung linh hồn vẫn thảm
Tâm can rối rắm dạ thêm bời
Thư tình viết vội rồi mang gửi
Hy vọng phen này sẽ đến nơi.
Phương Nguyên
31/07/2015