Bài viết mới | Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 02:07
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Today at 01:51
Chúc Mừng Lưu by mytutru Yesterday at 21:30
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Việt Đường Yesterday at 20:28
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 19:38
Lan Đào Viên 7 by buixuanphuong09 Yesterday at 18:01
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 14 by buixuanphuong09 Yesterday at 17:39
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:20
7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 00:20
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Sat 30 Sep 2023, 21:21
TẾT TRUNG THU by mytutru Sat 30 Sep 2023, 01:16
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Fri 29 Sep 2023, 08:18
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 28 Sep 2023, 10:39
Lẩu Rắn Đường Nghiệt Thịt by chuoigia Thu 28 Sep 2023, 07:02
8 chữ by Tinh Hoa Tue 26 Sep 2023, 02:06
10 HUYỆT ĐẠO (bảo bối của Sức Khỏe) by mytutru Sun 24 Sep 2023, 23:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Sat 23 Sep 2023, 07:31
CỬA HÀNG BÁCH HOÁ XANH by mytutru Fri 22 Sep 2023, 08:09
4 chữ by Tinh Hoa Fri 22 Sep 2023, 06:55
Chim Đan Tổ Nghỉ Ngơi by mytutru Fri 22 Sep 2023, 01:19
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Thu 21 Sep 2023, 09:28
CHUYỆN CỔ TÍCH Ở BẾN BÌNH ĐÔNG by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 09:22
CÔNG TỬ VƯỢT BIÊN by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 07:42
Luận án tiến sĩ về mại dâm by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 11:08
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 10:40
Cơm nóng, cơm nguội by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 10:29
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 02:02
GIA ĐÌNH QUA KỸ NIỆM TU HỌC by mytutru Tue 19 Sep 2023, 11:05
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:06
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:04
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10474 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi Wed 10 Jun 2020, 08:33 | |
| |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4658 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi Wed 10 Jun 2020, 20:01 | |
| |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10474 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi Mon 15 Jun 2020, 11:30 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Thiên Hùng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
Kích đêm...
Cọp biển mười tên tấn kích đêm Nhổ phăng rào cản dưới lên trên Phòng không khoá mõm nhào hai ụ Hậu cứ bao vây siết gọng kềm Súng cối câu vào tam giác điểm Cà nông tác xạ thẳng đường biên Cuộc tàn trận địa còn trơ lại Đôi mảnh ruộng cằn trông xấu điên
hiihihihiii Bộ Chỉ Huy Vùng 3 đầu hàng gùi __________________ Thanh-Diệp
Vị quốc vong thân
Đình chiến mậu thân được mấy đêm Địch quân đổ bộ tấn công trên Phe ta bỡ ngỡ vung tay đỡ Khép chặt vòng vây ở thế kềm Những tưởng mang quân qua bọc hậu Hoàn thành cứ điểm chọt vô biên Chẳng nhè khóc trận ngoài biên ải "Vị quốc vong thân " ... hic ...hic ... điên
Không ngờ huynh TD diễn tả trận Mậu Thân " hay quá " !!!
NU
Đánh đêm
Đánh ngày chẳng tiện, đánh ban đêm Phối hợp ba vùng giữa với trên Tiền bộ xung phong, gò đống chắn Đặc công khởi phát, ổ hang kềm Mìn gài trước cửa khôn ngăn đạn Súng giật bên rào chẳng lọt biên Ngã ngựa anh hùng nơi hoả tuyến Binh nằm xơ xác tựa bầy điên
AH Thầy ui, Thanh Diệp là huynh Thiên Hùng phải không ạ? Tỷ cứ hỏi thẳng huynh TH í 
Kệ, tỷ cứ thích hỏi thầy cơ hihi Hỏi cũng huề thui! phải có anh TH xác nhận mới chắc
Huynh Thiên Hùng ui, phải Thiên Diệp là huynh không ạ? Thầy đã nói phía dưới á PN ... Thanh Diệp thì phải, chứ Thiên Diệp thì không hihiiii ... TH cũng không ngờ thầy cất kỷ thiệt ...  Đầu nghĩ một đàng tay viết một nẻo... là bệnh gì hở huynh TH? là môn Song thủ hỗ bác của Lão ngoan đồng Châu Bá Thông! Môn đó là hai tay hai kiếm thui chứ có dính gì đến suy nghĩ trong đầu đâu ạ thầy? Một thủ là đầu, một thủ là tay, song thủ hỗ bác là đầu và tay... quánh lộn nhau!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10474 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi Mon 15 Jun 2020, 11:40 | |
| - NhaUyen đã viết:
Mời TD , TV , GB thưởng thức lại món ... Bánh Bao Bà Cả Cần của đồng chí Phạm Doanh
Bánh Bao Bà Cả Cần
Đã có ai ăn món bánh này Tròn tròn bầu bĩnh thật vừa tay Nhè nhẹ nâng niu đừng nắm mạnh Êm êm thơm ngát tỏa hương ngây Da trắng mịn màn như thoa phấn Thịt thơm mềm mại dễ làm say Hồng hồng một núm trên đồi trắng Ai nhìn chẳng muốn cắn vào ngay .
Phạm Doanh
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10474 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi Mon 15 Jun 2020, 11:56 | |
| Bánh Bao Bà Cả Cần
Đã có ai ăn món bánh này Tròn tròn bầu bĩnh thật vừa tay Nhè nhẹ nâng niu đừng nắm mạnh Êm êm thơm ngát tỏa hương ngây Da trắng mịn màn như thoa phấn Thịt thơm mềm mại dễ làm say Hồng hồng một núm trên đồi trắng Ai nhìn chẳng muốn cắn vào ngay
Phạm Doanh
Bánh bao
Cô hàng mời mọc của tươi này Một cặp phơi trần quả khéo tay Ủm ủm đào tiên vừa chín mọng Bồng bồng núi tuyết hãy thơ ngây Chỏm lồi nhú điểm ngò xanh mát Bầu nõn đưa mùi thịt ngát say Bánh nóng vò lâu thêm rạo rực Ngoạm mồm nửa miếng ấm lòng ngay
AH
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10474 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi Fri 19 Jun 2020, 11:43 | |
| Bánh Bao Bà Cả Cần
Đã có ai ăn món bánh này Tròn tròn bầu bĩnh thật vừa tay Nhè nhẹ nâng niu đừng nắm mạnh Êm êm thơm ngát tỏa hương ngây Da trắng mịn màn như thoa phấn Thịt thơm mềm mại dễ làm say Hồng hồng một núm trên đồi trắng Ai nhìn chẳng muốn cắn vào ngay
Phạm Doanh
Bánh bao
Cô hàng mời mọc của tươi này Một cặp phơi trần quả khéo tay Ủm ủm đào tiên vừa chín mọng Bồng bồng núi tuyết hãy thơ ngây Chỏm lồi nhú điểm ngò xanh mát Bầu nõn đưa mùi thịt ngát say Bánh nóng vò lâu thêm rạo rực Ngoạm mồm nửa miếng ấm lòng ngay
AH
Quán Say (Dựa theo vần cuối của anh Phạm Doanh)
Trở lại hôm nay ghé quán này Rượu, trà, bánh, trái, cứ liên tay Thuyền, khe, buồm, cột, ... màn chong chóng Sắc, vị, hương, màu, ... cảnh ngất ngây Ngứa ngáy chân tay lòng phấn chấn Lâng lâng môi miệng khề khà say Xanh vàng hồng đỏ lam chàm tím Đã đến thì thăng, bí tỉ ngay
Nguyên Đỗ
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10474 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi Fri 19 Jun 2020, 11:49 | |
| ... vậy về Vùng 4 cày nè
Vùng 4...
Vùng bốn hai bờ sông Cửu Long Phì nhiêu cỏ mọc rậm xanh đồng Quanh quanh dãi đất u màu mỡ Giữa giữa dòng khe sủi nước trong Nữ giới định phân người chủ đất Nam nhân an phận kẻ làm công Cấy cày, trồng trọt siêng năng nhé Kẻo phải nằm không, lạnh, đói lòng
hihiihihihii __________________ Thiên-Hùnghuynh còn ở đó mà... cừ? Uyên Uyên đang... đằng đằng sát khí kìa! hì hì mặc kệ xứ này hổ với... long ta về chăm chút lúa trên đồng ngăn hào đắp lũy, phòng... quan ngoại dựng tháp xây thành, thủ... trộm trong phân định rõ ràng ngôi chủ, tớ cắt chia minh bạch bậc nô, công đi qua vùng bốn đừng... dòm ngó kẻo thấy lúa xanh, phải... chạnh lòng Trần Tường Vi ...TV giỏi thiệt hihhihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii __________________ Thiên-Hùng Vùng 4
Chân bước chưa chồn gối chửa long Xuôi về vùng bốn khẩn hoang đồng Khơi nguồn cỏ vạch ven bờ dưới Lấp rãnh cua mò giữa lạch trong Đất thịt cày sâu người đổ sức Cơm nhà đơm ngọt chủ bồi công Trăm năm bền vững câu giao ước Một khắc xuân tiêu giữ ấm lòng
AH cái lổ mũi to đùng rồi nè huynh! bài thơ hoạ của AH hay quá, sao không thấy Uyên Uyên "phản công" nhỉ? bớ... Uyên Uyên... _____________ Trần Tường Vi Bí gồi mà cũng không được tha  ...làm đại nè : Khéo khéo nhầm giun lẫn với ...long Chui sâu bón kỹ mở mang đồng Ngày tầm 3 bữa vùi thân ấm Đêm đến 7 lần vẫy suối trong Bền chí thân trai gân sức cuốc Gồng mình phận gái thắt lưng cong Nhởn nhơ tay nắm tay hoà hợp Vũ hạn cam lai mát tấm lòng
NU_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10474 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi Mon 22 Jun 2020, 13:40 | |
| Bánh Bao Bà Cả Cần
Đã có ai ăn món bánh này Tròn tròn bầu bĩnh thật vừa tay Nhè nhẹ nâng niu đừng nắm mạnh Êm êm thơm ngát tỏa hương ngây Da trắng mịn màn như thoa phấn Thịt thơm mềm mại dễ làm say Hồng hồng một núm trên đồi trắng Ai nhìn chẳng muốn cắn vào ngay
Phạm Doanh
Bánh bao
Cô hàng mời mọc của tươi này Một cặp phơi trần quả khéo tay Ủm ủm đào tiên vừa chín mọng Bồng bồng núi tuyết hãy thơ ngây Chỏm lồi nhú điểm ngò xanh mát Bầu nõn đưa mùi thịt ngát say Bánh nóng vò lâu thêm rạo rực Ngoạm mồm nửa miếng ấm lòng ngay
AH
Quán Say (Dựa theo vần cuối của anh Phạm Doanh)
Trở lại hôm nay ghé quán này Rượu, trà, bánh, trái, cứ liên tay Thuyền, khe, buồm, cột, ... màn chong chóng Sắc, vị, hương, màu, ... cảnh ngất ngây Ngứa ngáy chân tay lòng phấn chấn Lâng lâng môi miệng khề khà say Xanh vàng hồng đỏ lam chàm tím Đã đến thì thăng, bí tỉ ngay
Nguyên Đỗ
Xin phép được họa với AH
Bán Bánh Bao
Trưa hè nắng nực tới nơi này Gái đứng ngoài đường bán, vẫy tay Vỏ trắng da trong lôi khách mộng Đồi cao chỏm đỏ kéo người ngây Thi nhân mới thử mê mang thích Lãng tử vừa nhìn đắm đuối say Nếu muốn xin mời thêm cái nữa Vui lòng đáp tạ khách quan ngay
LXT _____________________________ Lục Xuân Thi
Bảy năm trước, bảy năm sau, trước sau tháng năm dài nhung nhớ
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10474 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi Mon 22 Jun 2020, 13:44 | |
| Bánh Bao Bà Cả Cần
Đã có ai ăn món bánh này Tròn tròn bầu bĩnh thật vừa tay Nhè nhẹ nâng niu đừng nắm mạnh Êm êm thơm ngát tỏa hương ngây Da trắng mịn màn như thoa phấn Thịt thơm mềm mại dễ làm say Hồng hồng một núm trên đồi trắng Ai nhìn chẳng muốn cắn vào ngay
Phạm Doanh
Bánh bao
Cô hàng mời mọc của tươi này Một cặp phơi trần quả khéo tay Ủm ủm đào tiên vừa chín mọng Bồng bồng núi tuyết hãy thơ ngây Chỏm lồi nhú điểm ngò xanh mát Bầu nõn đưa mùi thịt ngát say Bánh nóng vò lâu thêm rạo rực Ngoạm mồm nửa miếng ấm lòng ngay
AH
Quán Say (Dựa theo vần cuối của anh Phạm Doanh)
Trở lại hôm nay ghé quán này Rượu, trà, bánh, trái, cứ liên tay Thuyền, khe, buồm, cột, ... màn chong chóng Sắc, vị, hương, màu, ... cảnh ngất ngây Ngứa ngáy chân tay lòng phấn chấn Lâng lâng môi miệng khề khà say Xanh vàng hồng đỏ lam chàm tím Đã đến thì thăng, bí tỉ ngay
Nguyên Đỗ
Xin phép được họa với AH
Bán Bánh Bao
Trưa hè nắng nực tới nơi này Gái đứng ngoài đường bán, vẫy tay Vỏ trắng da trong lôi khách mộng Đồi cao chỏm đỏ kéo người ngây Thi nhân mới thử mê mang thích Lãng tử vừa nhìn đắm đuối say Nếu muốn xin mời thêm cái nữa Vui lòng đáp tạ khách quan ngay
LXT
Bánh bao nhiều dữ, thôi làm cái khác vậy
Cất Rượu
Nếp mới hong khô ở chốn này Men vào trộn trộn bóp đều tay Sục sôi nước cất dòng trong vắt Ri rỉ vòi hoen vị ngất ngây Rượu ủ nồng nồng đưa mũi ngửi Giọt rơi tong tỏng nhấp môi say Cất xong nếm thử se se lưỡi Tinh túy đất trời hãy uống ngay.
Citta _____________________________
Thiện căn ở tại lòng ta. Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10474 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi Wed 24 Jun 2020, 11:14 | |
| Kích đêm...
Cọp biển mười tên tấn kích đêm Nhổ phăng rào cản dưới lên trên Phòng không khoá mõm nhào hai ụ Hậu cứ bao vây siết gọng kềm Súng cối câu vào tam giác điểm Cà nông tác xạ thẳng đường biên Cuộc tàn trận địa còn trơ lại Đôi mảnh ruộng cằn trông xấu điên
hiihihihiii Bộ Chỉ Huy Vùng 3 đầu hàng gùi __________________ Thanh-Diệp
Vị quốc vong thânĐình chiến mậu thân được mấy đêm Địch quân đổ bộ tấn công trên Phe ta bỡ ngỡ vung tay đỡ Khép chặt vòng vây ở thế kềm Những tưởng mang quân qua bọc hậu Hoàn thành cứ điểm chọt vô biên Chẳng nhè khóc trận ngoài biên ải "Vị quốc vong thân " ... hic ...hic ... điên
Không ngờ huynh TD diễn tả trận Mậu Thân " hay quá " !!!
NUĐánh đêm
Đánh ngày chẳng tiện, đánh ban đêm Phối hợp ba vùng giữa với trên Tiền bộ xung phong, gò đống chắn Đặc công khởi phát, ổ hang kềm Mìn gài trước cửa khôn ngăn đạn Súng giật bên rào chẳng lọt biên Ngã ngựa anh hùng nơi hoả tuyến Binh nằm xơ xác tựa bầy điên
AHTấn công đêm Được lịnh ban truyền phải đánh đêm Đồng lòng nhất quyết chiếm bên trên Hai đồi vọng gác nên giành lấy Một hố kho tàng phải cố kềm Tiền đội gài mìn ngay trước cửa Hậu quân nả súng thẳng vào biên Địch thua, ta thắng, nhưng binh sĩ Mặt tái, chân run tựa kẻ điên LXT _____________________________ Lục Xuân Thi
Bảy năm trước, bảy năm sau, trước sau tháng năm dài nhung nhớ_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 4 trong tổng số 5 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |