Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02
Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14
"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09
7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi Fri 10 Jul 2015, 09:02 | |
| Giấc Mơ Hoang
Đêm sâu thẵm muôn vì sao đồng lõa Sáng màu da giữa những cánh hoa nằm Treo lơ lửng bên kia bờ là vực Tim nhịp hoà reo điệp khúc ái ân
Môi em thắm như nụ hồng vưà hé Mời mọc hương thơm gọi bướm ong về Cơn gió bỗng rùng mình trườn liếm khẽ Ngỡ ngàng chìm lạc cung bậc ve ngân
Ươm sương khói nụ cười che nét ngọc Mắt khép hờ vun vút cánh mi cong Nghe xao xuyến khắp đường tơ kẽ tóc Đã say sưa hơn nhấp chén rượu cần
Khuôn sóng ngực nhấp nhô theo từng gợn Nhịp thở thơm phả hơi ấm trùng trùng Thân như nhộng quấn qúit nhau làm một Lối thiên đàng hay địa ngục khó phân
Buông lơi lỏng trong vòng tay thổn thức Lạc vào đêm tiếng rên siết nhẹ dần Gió ân cần giúp đôi hồn phơ phất Vương vít lả người một cánh hoa rung
Ôi man dại giấc mơ hoang như thiệt Hồn chao nghiêng sau thoáng ngập ngừng Đọng lả tả vệt châu mờ hoàng điệp Đêm xa dần , mây trôi nhẹ lâng lâng
NU _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi Fri 10 Jul 2015, 09:03 | |
| Đi Qua Vùng Chiến Thuật
Em nhốt hết hương đêm vào bóng tối Anh... lần khần tay mở lối đào nguyên Vùng... chiến thuật phập phồng câu mời gọi Rất khẽ khàng hai đứa... sắp lên tiên
Áo em trắng như một làn sương mỏng Nhẹ bàn tay anh khơi những... khát thèm Vén cửa mây, đưa hồn vào hang động Nghe thác ngàn vang vọng nhịp trái tim
Nhìn đắm đuối, nuốt em vào đáy mắt Rượu kề môi anh uống hết đêm này Say, say khướt cho quay cuồng trời đất Khép mi hờ, em xao xuyến vòng tay
Cắn trái cấm, tê, điếng hồn đầu lưỡi Thẹn, chị Hằng cũng nấp vội trong mây Cắn tơ tóc, mê, thiên đường đắm đuối Đêm chao nghiêng, sóng sánh thế gian này
Đồi chín mộng nghe gió ngàn réo rắt Căng thật đầy đôi gò ngực thanh tân Vùng suối nóng cỏ hoa còn giăng mắc Vén khẽ khàng, run rẩy những bước chân
Thở đi em, rạt rào hơi ân ái Cho anh xin đêm mãi mãi không tàn Thả giấc ngủ theo mây ngàn, suối chảy Đêm nồng nàn hương lửa một vầng trăng
__________________ KXD _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi Fri 10 Jul 2015, 09:07 | |
| VẾT CHÂN TÌNH MỘNG
Vết chân anh hình như đang dẫm nát Trái tim em trong bể ái nguồn ân Nhớ thuơng kèm ray rứt lẫn bâng khuâng Đang xao động làm tâm em choáng váng
Em nằm đó trong cơn mơ ngày tháng Dìu dịu buồn choáng váng chút men cay Cửa thiên đường anh phủ nhẹ huơng say Em lạc lối...bờ đâu sao chẳng thấy
Trong giấc mơ hình như môi động đậy Giọt ngọt ngào thấm mát tận buồng tim Và lời anh dìu dặt thật êm đềm Hai ảnh thể hình như chung vào một
Em run rẩy trong vòng tay bồng bột Nghe dại khờ trong khúc nhạc cuồng say Nhưng ước ao mình cứ mãi lưu đày Trong thế giới âm vang tình thần thoại...
Nhưng mắt anh như diều hâu háu đói Làm em đây chợt tỉnh giấc liêu trai Để đam mê thôi chìm đắm đêm dài Vùng rực lửa đưa ta vào cuồng vọng
Lida _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi Fri 10 Jul 2015, 09:21 | |
| ÁO MỘNG TÌNH MƠ
Trong giấc mơ gió mang lời trao gởi Nụ huơng tình mật ngọt của môi anh Thịt da em gờn gợn ánh trăng thanh Tà áo mộng chập chờn trong bóng tối
Nụ hôn tình cứ theo nhau tiếp nối Gió quay cuồng theo điệu nhảy say sưa Làn môi em tiếp nhận những cơn mưa Vùng vị giác trở nên thành tê cứng
Trong giấc mơ gió thì thầm làm chứng Cuộc tình mình tạo dựng nét đam mê Nụ hôn anh hứa hẹn những lời thề Vùng mật ngọt trao em từ tình mộng
Ta bên nhau trong khung trời lồng lộng Giấc mơ tình trao gởi đậm thiết tha Vòng tay anh mang hơi nóng đậm đà Từng nhịp thở đưa em tròn mộng mị
Em chỉ muốn đem mơ về giấu kỹ Để hồn mình giữ mãi nụ huơng yêu Để tâm tư cứ nghĩ mãi một điều Bao dấu ái trong mơ là hiện thực
Lida _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4774 Registration date : 23/03/2013
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi Fri 10 Jul 2015, 11:03 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4774 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi Fri 10 Jul 2015, 11:09 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi Mon 13 Jul 2015, 09:42 | |
| Tiếp tục ... con nít nhắm mắt lại nhen?
Cái gì đây?
Trời đất sinh ra có một khuôn Không tròn không méo cũng không vuông Xa xanh thẳng tắp hai bờ cỏ Giữa biển mênh mông một cánh buồm Khắp vách um tùm cây cối mọc Đáy khe róc rách nước non tuôn Nực cười bé nhỏ mà oanh liệt Đánh ngã anh hùng kể mấy muôn
NU (st?) _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi Mon 13 Jul 2015, 09:46 | |
| Cái Quạt Giấy
Dầy công tay thợ dán như khuôn Cắt trước nối sau cũng chẳng vuông Xếp lại thịt thừa riêng một cõi Mở ra da thiếu để căng buồm Lưa thưa lác đác dây phơ phất Hơ hớ hồng hồng cái lỗ tròn Quân tử mát lòng khi nắng Hạ Dang tay phì phạch thú nào hơn
Bụi Bụi
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Những vùng chiến thuật - Thơ lượm - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 5 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |