Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang thơ Đặng Quang Long

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Đặng Quang Long



Tổng số bài gửi : 80
Registration date : 03/05/2015

Trang thơ Đặng Quang Long Empty
Bài gửiTiêu đề: Trang thơ Đặng Quang Long   Trang thơ Đặng Quang Long I_icon13Sun 03 May 2015, 11:17

XỨ ĐOÀI MÂY TRẮNG
 
 
Xứ Đoài quê mẹ cha sinh
Nửa đời xa vẫn in hình giữa tim
Thởi còn đuổi bướm băt chim
Tím môi chát ngọt mua sim trên đồi
Chiều theo mẹ gói nụ cười
Hội làng trống dục tình đời trẻ trung
Chợ phiên hàng quán người đông
Cùng người chăm chỉ mua mong,bán chờ
Cùng cha ra bến đợi đò
Đợi luôn cả những hẹn hò đổi trao.
 
Xứ Đoài mây trắng đầy sao
Những đêm trăng tỏ xôn xao tiếng cười
Ba-Vì xanh mãi trong tôi
Xanh còn nhuộm cả một thời trẻ con
Sông-Hồng con sóng dập dồn
Trống canh báo động sóng cồn nước lên
Đê dài phải đắp cao thêm
Bao mùa nước bấy lần em hẹn hò
Mà sao bến chẳng giữ đò
Để thuyền lạc mái,bây giờ vẫn trôi.
 
Xứ Đoài quê mẹ tôi ơi
Quảng-Oai,Bất-Bạt,Trạm-Trôi,Cầu-Phùng
Quốc-Oai.Thạch-Thất …nhớ không?
Bao nhiêu thắng tích…nỗi lòng đầy vơi
Bao nhiêu sản vật tuyệt vời
Kể làm sao hết cùng tôi lúc này
Năm mươi… năm ấy trông ngày…
Trông năm,trông tháng vơi đầy nhớ nhung
Nhiều đêm nằm nghĩ mông lung
Nỗi lòng đắng chát tận cùng nỗi quê.
Đôi khi thảng hoặc tôi về
Mỗi lần mưa lại dầm dề vội xa.
                                    26-1-2015.

                                       ĐQL
Về Đầu Trang Go down
Đặng Quang Long



Tổng số bài gửi : 80
Registration date : 03/05/2015

Trang thơ Đặng Quang Long Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Đặng Quang Long   Trang thơ Đặng Quang Long I_icon13Sun 03 May 2015, 11:18

NỖI ĐAU
 
Một đời người
gặp biết mấy lần đau ?
Nỗi đau nào…
đã trở thành dĩ vãng ?
Nỗi đau nào …
có thể làm ta quên lãng ?
Nỗi đau nào…
đeo đẳng suốt đời ta ?
 
Nỗi đau ư?
Thời gian có thể phai nhòa…
Nhưng trong tâm trí ta…
dù đến khi lìa cõi sống
Nỗi đau còn cháy bỏng
Cho dù sẹo đã liền da.
 
Nỗi đau trong ly rượu nhu hòa
Càng nức nở,âm thầm trong trí nhớ
Nỗi đau chỉ khẽ khàng nhăn nhó
Trong mơ…giấc ngủ u hoài.
Ai không có hoài niệm trong đời
Không thể hiểu nỗi đau còn thức.
 
Nỗi đau tê nhức
Trong từng kỷ niệm cuộc đời ơi !
Ta đã từng đau…
Cái đau không thể thốt nên lời
Bởi càng kể càng đau
tới tận cùng xương thịt.
Nỗi đau càng ít người biết…
Càng đỡ đau.
Bởi đã ai từng…
Không ít nhất một lần đau.
                                   07-1-2015.

                                       ĐQL
Về Đầu Trang Go down
Đặng Quang Long



Tổng số bài gửi : 80
Registration date : 03/05/2015

Trang thơ Đặng Quang Long Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Đặng Quang Long   Trang thơ Đặng Quang Long I_icon13Sun 03 May 2015, 11:19

THƠ TÌNH.
 
Thơ tình viết khó chút nào đâu
Ghép gió cùng trăng dượt ngõ đào
Tơ tưởng cùng hoa chơi lối vắng
Ghép vần thơ ướt gửi cho nhau ?
 
Gửi suốt ngày mưa sang tháng nắng
Gửi từ biển bắc tới trời nam
Tình theo con sóng bơi ngàn dặm
Làm bóng chim âu dõi cột buồm.
 
Nếu vậy làm sao tình hiểu nổi
Toàn là ngữ nghĩa ướm vu vơ
Em còn dại lắm nên sợ lắm
Núi thẳm rừng sâu lắm bất ngờ.
 
Thơ tình người viết xin người cứ
Ngọt ngào như lúa trổ đồng ta
Nếu có mây mưa thì có thể
Góp với mùa xanh sắc mượt mà.
 
Bởi thế thơ tình cũng biết bay
Như cánh chim hồng đã ngất ngây
Khi hoàng hôn tắt chim về tổ
Lót ổ bình yên...tiếng gọi bầy.
                      8-1-2015

                         ĐQL
Về Đầu Trang Go down
Đặng Quang Long



Tổng số bài gửi : 80
Registration date : 03/05/2015

Trang thơ Đặng Quang Long Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Đặng Quang Long   Trang thơ Đặng Quang Long I_icon13Sun 03 May 2015, 11:20

TÌNH YÊU TRẺ MÃI
 
Tình yêu có tự bao giờ ?
Mà trẻ mãi hầu như không có tuổi
Dù cuộc đời đã cỗi
Muôn loài còn yêu
trong vũ trụ mênh mông
Có hay không khi Ngọc Nữ,Tiên đồng
Cũng ngây ngất say
trong đàn “Quần Tiên Hội” (*)
Lời yêu trong ca từ nóng hổi…
ngọt ngào giữa bao la.
 
Anh yêu em từ độ chín thăng hoa
Không chỉ thấy trăng sao đùa mây gió
Cũng có…vạn lần thương…ngàn lần nhớ
Cả những khi giận dỗi, tủi hờn
Làm tình yêu nghẹt thở
Giữa hai lần nụ hôn.
 
Anh yêu em ..
Yêu ngọn suối trên nguồn
Trong vắt một màu trong tinh khiết.
Yêu tiếng ban mai
Những lời da diết
Yêu tới cuối chiều rạng tỏ sao hôm
Yêu như khi …cùng nhau ngóng cánh buồm.
Biển rộng lắm…sóng vỗ bờ thân thiết
Làm đám cưới vàng,cưới ngọc …cũng đi về cõi hết
Anh muốn tình luôn trẻ mãi em ơi
Giữa hai vòng tay…ta luôn viết tiếp chuyện đời.
(*) Thơ Hàn Mặc Tử.
                                              17-1-2015
                                                  ĐQL
Về Đầu Trang Go down
Đặng Quang Long



Tổng số bài gửi : 80
Registration date : 03/05/2015

Trang thơ Đặng Quang Long Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Đặng Quang Long   Trang thơ Đặng Quang Long I_icon13Sun 03 May 2015, 11:21

LỘC XUÂN
 
Ngập ngừng vội hái lộc Xuân
Giao thừa dạo gót tần ngần bước qua
Đời người toan đã về già
Màu trởi sắc đất hợp hòa phân minh.
 
Lộc Xuân đến với riêng mình
Nhành thương một cặp ân tình nét Xuân
Hoa vườn đượm nét thanh tân
Cả đời chất chứa ân cần lời yêu.
 
Lộc Xuân tươi sớm thắm chiều
Đường quê phố nhỏ dặt dìu bước chân
Trông kĩa những áng hồng vân
Người người rạng rỡ muôn phần vẻ tươi.
 
Lộc xuân tắm ánh nắng ngời
Trẻ thơ trai gái nói cười hân hoan
Trao nhau hồng thắm môi ngoan
Những lời trọn nghĩa chứa chan ân tình.
 
Quang Hanh thân ái của mình
Ông bà con cháu kết tinh bao đời
Xuân về hưởng lộc mình ơi
Tình Xuân thơm giữa đất trời đầy Xuân.
                                         Mùng 3 tết Ất Mùi.
Về Đầu Trang Go down
Đặng Quang Long



Tổng số bài gửi : 80
Registration date : 03/05/2015

Trang thơ Đặng Quang Long Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Đặng Quang Long   Trang thơ Đặng Quang Long I_icon13Sun 03 May 2015, 11:22

SÁO NHỎ QUA SÔNG MẤT RỒI.
 
Một thời trên bãi sông Hồng
Đùa cùng sóng vỗ nỗi lòng đầy vơi
Mùa khô dòng nước cứ xuôi
Con thuyền mải miết vẫn nuôi nhịp chèo.
 
Cùng em anh thả tình neo
Tay trần em vẫn men theo lối chiều
Cỏ đầy quang gánh liêu xiêu
Chân còm vai mỏng tàu tiêu úa vàng.
 
Phải chăng con sóng lỡ làng
Nên bờ cách bãi nhỡ nhàng lứa đôi
Xa em bốn chục năm rồi
Xa luôn bên lở bên bồi sóng xô.
 
Chắc vì con nước ngây thơ
Vội vàng đánh đắm câu hò giữa sông
Anh về em đã lấy chồng
Thương con sáo nhỏ qua sông mất rồi.
                                     2-2015

                                       ĐQL
Về Đầu Trang Go down
Đặng Quang Long



Tổng số bài gửi : 80
Registration date : 03/05/2015

Trang thơ Đặng Quang Long Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Đặng Quang Long   Trang thơ Đặng Quang Long I_icon13Sun 03 May 2015, 11:22

ANH CHẲNG VỀ ĐÂU
( Thương nhớ người liệt sỹ hy sinh ngày 30-4)
Lửa tắt đông buồn
đêm trăng xanh lạnh lẽo
Cuối năm rồi
anh có về không ?
Con chim khách cứ kêu hoài bên cửa
Làn gió đìu hiu
cắt cứa trong lòng.
Em đau đáu chờ mong
bóng anh liêu xiêu về đầu ngõ
Mà sao anh không nghe tiếng mẹ hời
Mẹ đã còng lưng cả đời vất vả
Nhớ anh lại mang quần áo cũ ra phơi.
Bộ quân phục bạc màu
em đơm lại cúc rồi
Nếp gấp còn thơm khét mùi chiến trận
Anh chẳng về đâu,
hết tháng mười hai là ngày cùng tháng tận
Đành gói lại màu thương nhớ khôn nguôi
Nỗi đớn đau dồn nén vào hơi thở
Ngôi sao nào chớp mắt giọt sương rơi.
Anh chẳng về đâu
Nhưng đất nước bốn mươi năm đã đổi mới nhiều rồi
Đã khép lại một thời bom đạn
Anh hãy ngủ yên ở nơi nào xa lắm
Hãy yên lòng anh nhé cuộc đời ơi
Khi thầm vui những câu hát ngàn đời
Dẫu xuân này lại cùng anh lỡ hẹn
Khi niềm vui vẫn trổ chẳng đành buông
Nghẹn ngào một nén hương thơm
Còn chờ đến cuối chặng đường gặp nhau.
                                (Đã đăng vào mục thơ hay  trên Diễn Đàn Thơ VN 5-2-2015)
                                                               ĐQL
Về Đầu Trang Go down
Đặng Quang Long



Tổng số bài gửi : 80
Registration date : 03/05/2015

Trang thơ Đặng Quang Long Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Đặng Quang Long   Trang thơ Đặng Quang Long I_icon13Sun 03 May 2015, 11:23

RA GIÊNG.
 
Tết đã nhanh chân chạy bước dài
Xuân còn đủng đỉnh rượu lai rai
Đào hoa gió giỡn cười hơn hớn
Đỏ má cười duyên biếc mắt ngài.
 
Cái rét quây tròn quanh bếp lửa
Đông già bịn rịn cái bâng khuâng
Chim già luyến tiếc chưa rời tổ
Vịn lấy cành dương chút ấm lòng.
 
                 Mùng tám  tết

                     ĐQL
Về Đầu Trang Go down
Đặng Quang Long



Tổng số bài gửi : 80
Registration date : 03/05/2015

Trang thơ Đặng Quang Long Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Đặng Quang Long   Trang thơ Đặng Quang Long I_icon13Sun 03 May 2015, 11:24

SƠN TÂY PHỐ NHỎ.
 
Cuối phố nhà thưa mái thấp tè
Một thời vách đất lợp tranh tre
Mấy con bò mộng cùng xe kéo
Ửng sáng đầu sân mấy khóm hòe
 
Quen nếp thức khuya dậy sớm rồi
Hàng ngày chở nặng những đầy vơi
Mồ hôi từng giọt đầm vai áo
Kéo mải đường xa trĩu cuộc đời.
 
Em vừa mới lớn tuổi mười lăm
Cha mất cùng anh khổ lũi lầm
Hàng ngày cắt cỏ quần ngang gối
Vai gầy gánh nặng những âm thầm.
 
Khổ thế mà em vẫn hát hay
Điệu chèo như lụa mướt như mây
Quan họ đêm xuân tình đắm đuối
Bao chàng cùng phố khó làm ngây.
 
Giặc Mỹ mang bom thả giữa đời
Thanh niên bao lứa tuổi đôi mươi
Xa rồi phố nhỏ hàng cây phượng
Gửi nhớ vào tâm đỏ cuối trời.
 
Hết giặc anh về con phố ấy
Đâu còn em gái tuồi mười lăm
Năm tháng lùi xa bao đổi khác
Phố nhỏ còn trong nỗi nhớ thầm.
 
Sơn Tây thị xã trong tâm khẩm
Vẫn phố nhà xưa thấp thoáng mà
Đâu người con gái anh yêu mến
Chỉ chùm hoa nở giữa tâm ta.
                                 2-2015
                                   ĐQL
Về Đầu Trang Go down
Đặng Quang Long



Tổng số bài gửi : 80
Registration date : 03/05/2015

Trang thơ Đặng Quang Long Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Đặng Quang Long   Trang thơ Đặng Quang Long I_icon13Sun 03 May 2015, 16:29

bbb


Được sửa bởi Đặng Quang Long ngày Wed 13 May 2015, 16:56; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang thơ Đặng Quang Long Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Đặng Quang Long   Trang thơ Đặng Quang Long I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang thơ Đặng Quang Long
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thơ luật đường Đặng Quang Long
» Trang thơ Quang Dự
» 4 cách trang trí đẹp với quả thanh long
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-