Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sun 04 Sep 2016, 10:30 | |
| XEM PHÁO BÔNG. ( Ngày quốc khánh 02/9/2016) Đứng chật Tây Hồ ngắm pháo bông Rừng người gióng cổ thiệt là đông Sáng ngời lửa tóe màu xanh đỏ Khét lẹt mùi bay khói trắng hồng Chị lớn giọng cười bơ ngạt mũi Anh tròn mắt dõi kệ đau hông Mừng vui thỏa thích dăm ngày nghỉ Lễ hội qua đi việc lại gồng Cẩn Vũ 03/09/2016 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sun 04 Sep 2016, 10:36 | |
| QUẢ GÌ ĐÂY NHỈ? Be bé, tròn tròn lại lắm râuVừa nhìn đã bảo hệt chùm dâuXanh xanh khóm lá bò chê gặm Trăng trắng bông hoa gió vặn đầuGái phố lạ lùng trơ mắt hỏi Trai quê bối rối tịt câu hầu Ai cầm nựng nịu răng đòi cắn Hốt hoảng la rùm: Á!….có sâu! Cẩn Vũ. 02/09/2016
|
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sun 04 Sep 2016, 10:39 | |
| NỖI BUỒN CỦA BÁC EM Về chiều bệnh tật cũng thêm ra Tóc bạc da nhăn, nhắc đã già Tháng hạ gân buồn tay cứ vỗ Ngày nồm cốt nhức miệng thường la Công viên tựa ghế nhìn đôi trẻ Siêu thị dừng chân ngắm các bà Giận lúc xuân thì chưa thỏa mộng Bây giờ ngẫm lại tiếc thời qua Cẩn Vũ. 02/09/2016 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sun 04 Sep 2016, 10:41 | |
| QUA CẦU KHỈ Cầu khỉ qua sông lắc dập dình Buông giày bước thử điếng hồn, kinh! Thân tre cót két gào long nhĩ Mối lạt đơn sơ ngó giật mình Ngón bấu vào đòn qua tưởng lết Da sờ nổi ốc nhủ coi khinh Trời chiều gió lộng bay tung áo Nếu ngại mà khum sẽ rớt uỳnh. Cẩn Vũ. 01/09/2016 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sat 10 Sep 2016, 22:43 | |
| LẠ MIỆNG Dạo ấy lên chùa dụng bữa chay Ngồi chung mâm thiện với sư thầy Rau sam luộc nát mà ngon tuyệt Đậu phụ chiên giòn cũng sướng ngây Bụng đói xơi liền hai chén bự Tay nhanh xới tiếp một muôi đầy Giật mình chú tiểu buông rơi đũa Ngó sững kia nồi tảng cháy quây Cẩn Vũ. 09/09/2016
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Sun 11 Sep 2016, 15:42; sửa lần 1. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sat 10 Sep 2016, 23:41 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
LẠ MIỆNG
Dạo ấy lên chùa dụng bữa chay Ngồi chung mâm thiện với sư thầy Rau sam luộc nát mà ngon tuyệt Đậu phụ chiên dòn cũng sướng ngây Bụng đói xơi liền hai chén bự Tay nhanh xới tiếp một muôi đầy Giật mình chú tiểu buông rơi đũa Ngó sững kia nồi tảng cháy quây Cẩn Vũ. 09/09/2016
MÓN CHAY NGONxxxxÁi từ khởi niệm thích dùng chay Chợt nghĩ lòng bi các vị thầyĐặc cách khi xào nhìn đã tuyệtQuy trình lúc hấp nghĩ càng ngâyTương dầm ớt đỏ bày chung béGỏi cuốn rau xanh dọn dĩa đầy Xúm xít quanh bàn liền nắm gọnHít hà khoái khẩu ngọt ngào quâyxTutru Nguyen 10/09/2016
|
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Wed 14 Sep 2016, 22:54 | |
| MUA ĐÈN NẾN HẾT TIỀN Trung thu dẫn trẻ rước đèn lồng Mình quá tuổi rồi vẫn khoái ngông Sắm một ông sao chờ tối thắp Mua hai hộp nến đợi khuya trồng Phố phường rực rỡ vui con mắt Thị trấn tưng bừng diễn pháo bông Mãi dạo tung tăng giờ thấy đói Vào ăn bát phở thiếu năm đồng. Vào ăn bát phở thiếu năm đồng Chủ quán dê xồm loại ...ái bông Nham nhở câu đùa, quê chết sững Bâng quơ ngữ dọa, tủi ngồi trồng Lột hài bỏ ghế khoe điều tợn Cởi áo quăng quầy lộ tính ngông Hẹn sáng hôm sau tìm cách chuộc Trung thu dẫn trẻ rước đèn lồng. Cẩn Vũ. 14/09/2016 ( Trung thu 2016) |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sun 18 Sep 2016, 22:29 | |
| CẢNH BUỒN. Thầy bỏ vườn đào tới xứ Phi Hưởng tuần trăng mật vốn mê li Trò chờ mỏi mắt ngồi ăn vạ Bạn ngóng phờ râu chán ngủ khì Mạng nhện treo đầy nơi góc bảng Bút nghiêng quẳng đại chỗ thùng mì Sân Trình tội nghiệp giờ hoang vắng Lác đác vài nường xổm bắn bi Cẩn Vũ. 18/09/2016 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sun 18 Sep 2016, 23:31 | |
| CẢNH BUỒN. Thầy bỏ vườn đào tới xứ Phi Hưởng tuần trăng mật vốn mê li Trò chờ mỏi mắt ngồi ăn vạ Bạn ngóng phờ râu chán ngủ khì Mạng nhện treo đầy nơi góc bảng Bút nghiêng quẳng đại chỗ thùng mì Sân Trình tội nghiệp giờ hoang vắng Lác đác vài nường xổm bắn bi Cẩn Vũ. 18/09/2016 Cuộc Vui
Nghe đồn đám cưới ở Châu Phi Rộn rã um làng tiếng cụng li Nhậu đã vài tên luôn ngó ngoáy Uống say một bọn cứ cười khì Cao lương chất ngập bằng khoai bắp Mỹ vị bày cao sánh đậu mì Hai họ ăn nhiều đồ lắm mỡ Ai giờ cũng mập trượt như bi.
Phương Nguyên 18/9/2016 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sun 18 Sep 2016, 23:56 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
CẢNH BUỒN.
Thầy bỏ vườn đào tới xứ Phi Hưởng tuần trăng mật vốn mê li Trò chờ mỏi mắt ngồi ăn vạ Bạn ngóng phờ râu chán ngủ khì Mạng nhện treo đầy nơi góc bảng Bút nghiêng quẳng đại chỗ thùng mì Sân Trình tội nghiệp giờ hoang vắng Lác đác vài nường xổm bắn bi
Cẩn Vũ. 18/09/2016
Cuộc Vui
Nghe đồn đám cưới ở Châu Phi Rộn rã um làng tiếng cụng li Nhậu đã vài tên luôn ngó ngoáy Uống say một bọn cứ cười khì Cao lương chất ngập bằng khoai bắp Mỹ vị bày cao sánh đậu mì Hai họ ăn nhiều đồ lắm mỡ Ai giờ cũng mập trượt như bi.
Phương Nguyên 18/9/2016
CHUYỆN Ở LỚP Giận đám trò lười thước kẻ phi Tránh đòn ngã ngửa rớt khay li Bàn đầu mấy ả nào ngưng chuyện Ghế giữa vài anh chẳng dám khì Quyển nộp coi qua Thầy sửa chữ Gầm chui lén gọi bạn xơi mì Ba lần trống điểm giờ tan học Sách vội vàng dồn trật túi bi Cẩn Vũ 18/09/2016
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Mon 19 Sep 2016, 12:29; sửa lần 5. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. | |
| |
| | | |
Trang 20 trong tổng số 40 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |