Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ VUI CẨN VŨ.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40  Next
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: THẦY LÁNH ĐÂU RỒI ?   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 I_icon13Mon 19 Sep 2016, 01:55

THẦY LÁNH ĐÂU RỒI ?

Vườn Đào thầy lánh đến châu Phi !
Trăng Mật  cùng cô  mải cụng ly :
Cả lớp  đợi chờ đầu gật gật !
Toàn trường trông ngón mũi khì khì !
Bồn cầu còn lại dăm con dán  !
Thùng rác trơ ra mấy  gói mì  !
Quạnh quẽ thầy ơi hoang vắng quá !
Ngoại trừ ba ả thích chơi bi

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 I_icon13Mon 19 Sep 2016, 12:32

Cẩn Vũ đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
CẢNH BUỒN.
 
Thầy bỏ vườn đào tới xứ Phi
Hưởng tuần trăng mật vốn mê li
Trò chờ mỏi mắt ngồi ăn vạ
Bạn ngóng phờ râu chán ngủ khì
Mạng nhện treo đầy nơi góc bảng
Bút nghiêng quẳng đại chỗ thùng mì
Sân Trình tội nghiệp giờ hoang vắng
Lác đác vài nường xổm bắn bi
 

Cẩn Vũ. 18/09/2016


THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 1451632653-1451547041-img_8082


Cuộc Vui

Nghe đồn đám cưới ở Châu Phi
Rộn rã um làng tiếng cụng li
Nhậu đã vài tên luôn ngó ngoáy
Uống say một bọn cứ cười khì
Cao lương chất ngập bằng khoai bắp
Mỹ vị bày cao sánh đậu mì
Hai họ ăn nhiều đồ lắm mỡ
Ai giờ cũng mập trượt như bi.

Phương Nguyên
18/9/2016


CHUYỆN Ở LỚP
 
Giận đám trò lười thước kẻ phi
Tránh đòn ngã ngửa rớt khay li
Bàn đầu mấy ả nào ngưng chuyện
Ghế giữa vài anh chẳng dám khì
Quyển nộp coi qua Thầy sửa chữ
Gầm chui lén gọi bạn xơi mì
Ba lần trống điểm giờ tan học
Sách vội vàng dồn trật túi bi
 
Cẩn Vũ 18/09/2016


THẦY LÁNH ĐÂU RỒI ?


Vườn Đào thầy lánh đến châu Phi !
Trăng Mật  cùng cô  mãi cụng ly :
Cả lớp  đợi chờ đầu gật gật !
Toàn trường trông ngón mũi khì khì !
Bồn cầu còn lại dăm con dán  !
Thùng rác trơ ra mấy  gói mì  !
Quạnh quẽ thầy ơi hoang vắng quá !
Ngoại trừ ba ả thích chơi bi

Ma Nữ


NHỚ QUÁ ĐI THÔI !

Nghỉ dạy du hành tận nước Phi
Đâu ngờ đệ tử …rống lâm li
Nhìn sân Cẩn Vũ cười như mếu
Ngóng cửa Phương Nguyên thở tựa khì
Bác Phượng giàu tình nên vẫn phú
Cụ Ma thiếu bạn chán luôn mì
Nhiều hôm dạo chỗ sầu canh cánh
Thơ thẩn ra vườn luyện ném bi
 
Cẩn Vũ

    
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 I_icon13Mon 19 Sep 2016, 23:58

DẤU CHẤM HỎI.
 
Duyên nợ Thầy Trò lẽ bấy nhiêu?
Vài năm ít tháng tưởng đâu nhiều
Học câu thuở ấy đời ươm mộng
Xuống núi bây giờ dạ chớm yêu
Công của ân sư nào dám nhãng
Tình như nghĩa phụ há quên liều
Nay Người hết dạy buồn khôn tả
Duyên nợ Thầy Trò lẽ bấy nhiêu?
 

Cẩn Vũ. 19/09/2016
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 I_icon13Wed 21 Sep 2016, 10:21

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 600396_449352101742771_836262491_n



DẤU CHẤM HỎI.
xxxx
Duyên nợ Thầy Trò lẽ bấy nhiêu?
Vài năm ít tháng tưởng đâu nhiều
Học câu thuở ấy đời ươm mộng
Xuống núi bây giờ dạ chớm yêu
Công của ân sư nào dám nhãng
Tình như nghĩa phụ há quên liều
Nay Người hết dạy buồn khôn tả
Duyên nợ Thầy Trò lẽ bấy nhiêu?
Cẩn Vũ. 19/09/2016
xxxxxxxxx
 
 
MONG THẦY
xxxx
Phụ hãy mau về nhớ biết nhiêu.?
Thầy xa xót ruột cảm thương nhiều.
Do khờ phạm lỗi nào hay biết
Bởi dại sai lầm chớ phải yêu
Đức cả ghi lòng / mang tội bướng
Ân sâu khắc dạ / lỡ chân liều
Nguyện cầu hộ pháp hằng gia hộ
Phụ hãy mau về nhớ biết nhiêu.?
Mytutru 21.09.2016
xxxxxxxxx
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 I_icon13Thu 22 Sep 2016, 04:56

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 600396_449352101742771_836262491_n


DẤU CHẤM HỎI.
xxxx
Duyên nợ Thầy Trò lẽ bấy nhiêu?
Vài năm ít tháng tưởng đâu nhiều
Học câu thuở ấy đời ươm mộng
Xuống núi bây giờ dạ chớm yêu
Công của ân sư nào dám nhãng
Tình như nghĩa phụ há quên liều
Nay Người hết dạy buồn khôn tả
Duyên nợ Thầy Trò lẽ bấy nhiêu?
Cẩn Vũ. 19/09/2016
xxxxxxxxx
 
 
MONG THẦY
xxxx
Phụ hãy mau về nhớ biết nhiêu.?
Thầy xa xót ruột cảm thương nhiều.
Do khờ phạm lỗi nào hay biết
Bởi dại sai lầm chớ phải yêu
Đức cả ghi lòng / mang tội bướng
Ân sâu khắc dạ / lỡ chân liều
Nguyện cầu hộ pháp hằng gia hộ
Phụ hãy mau về nhớ biết nhiêu.?
Mytutru 21.09.2016
xxxxxxxxx


Mong người

Tim trào kỷ niệm chất là nhiêu ?
Đếm lại hành trang cũng đã nhiều
Phải nắng vô tình quên buổi hẹn
Hay đào hữu ý bỏ vườn yêu
Đàn xưa lạnh ngắt huyền sai bậc
Ấm cũ buồn tênh thuốc chệch liều
Mải đợi ai về bên ngõ vắng
Tim trào kỷ niệm chất là nhiêu ?

Shiroi
21.09.2016

Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 I_icon13Sun 25 Sep 2016, 23:41

THƠ SẦU ( xướng)
 
THƠ viết xong xuôi để gối đầu
KHÔNG ai đón đọc có sao đâu
KẺ ưa ái tỏ giao lời tấu
HOẠ thích tình đưa nối nhịp cầu
THI sĩ hoài trông câu chánh trực
NHÂN tâm vọng tưởng ý thâm sâu
TỦI vần khởi xướng đời hờ hững
PHÚ CHẲNG NGƯỜI NGÂM MẶC KHÁCH SẦU...
 
NH.25916
----------------
 
HỌA VUI
( Tung hoành ...ngang dọc - Vặn cổ đối)
 
THƠ anh thiếp nhẩm, khoái nghiêng đầu
KHÔNG hổ anh tài, luyện ở đâu?
KẺ thẹn câu mình quăng bút thỏ
HỌA văn chương bác xỉu ghềnh cầu
THI đàn chủ bận nên bồi kém
NHÂN quả người hiền sẽ ứng sâu
TỦI phận non tay đùa nghĩa vụng
PHÚ GIĂNG MÀNG NHỆN CHỮ LEM SẦU
 

Cẩn Vũ. 25/09/2016
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 I_icon13Tue 27 Sep 2016, 10:14

THƠ HAI KU  VÀ THẤT NGÔN BÁT CÚ
 
 
Nước Nhật, Hai ku chẳng hám dài
Xứ Tàu, Bát Cú vẫn truyền dai
Ý trong tợ nước suy càng diệu
Nghĩa đẹp như hoa ngẫm mới tài
Một chữ vo tròn xanh nét mặt
Đôi hàng luận méo đỏ vành tai
Văn chương phú lục thâm trầm nhỉ
Muôn kiểu đùa vui há tận bài
 

Cẩn Vũ. 26/09/2016
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 I_icon13Thu 29 Sep 2016, 18:48

Trích dẫn :

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 2rhuxhg

THƠ SẦU ( xướng)
 
THƠ viết xong xuôi để gối đầu
KHÔNG ai đón đọc có sao đâu
KẺ ưa ái tỏ giao lời tấu
HOẠ thích tình đưa nối nhịp cầu
THI sĩ hoài trông câu chánh trực
NHÂN tâm vọng tưởng ý thâm sâu
TỦI vần khởi xướng đời hờ hững
PHÚ CHẲNG NGƯỜI NGÂM MẶC KHÁCH SẦU...
NH.25916
----------------
 
HỌA VUI
( Tung hoành ...ngang dọc - Vặn cổ đối)
 
THƠ anh thiếp nhẩm, khoái nghiêng đầu
KHÔNG hổ anh tài, luyện ở đâu?
KẺ thẹn câu mình quăng bút thỏ
HỌA văn chương bác xỉu ghềnh cầu
THI đàn chủ bận nên bồi kém
NHÂN quả người hiền sẽ ứng sâu
TỦI phận non tay đùa nghĩa vụng
PHÚ GIĂNG MÀNG NHỆN CHỮ LEM SẦU
Cẩn Vũ. 25/09/2016


THƠ SẦU
( Tung hoành trục khoán - giao cổ đối)
xxxx
TRĂNG tận non cao phải ngước đầu
BUỒN thầy bỏ lớp dạt về đâu.?
SÓNG VỜN NƯỚC chảy lôi bờ cú
GỢN xoáy đường thoi TRÍ LẶNG CẦU
TÌNH bởi trường xưa lề mở rộng
THƯƠNG vì lớp cũ lối hằn sâu
TỦI mình luật phú đâu hờ hững
DẠ NHỚ NGƯỜI ĐI Ý KHỔ SẦU
Mytutru 29.09.2016
xxxxxxxxx









Được sửa bởi mytutru ngày Fri 30 Sep 2016, 13:52; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 I_icon13Fri 30 Sep 2016, 12:33

TỈ XƠI THANH ĐẠM CỨ …TO DẦN
EM CHUỘNG CẦU KỲ VẪN THIẾU CÂN
 
TỈ sống ngày tu kiếp khổ bần
XƠI nào thịt cá, đậu tương ăn
THANH  tao, biệt phủ nhiều hoa cắm
ĐẠM  bạc, tư trang ít kiểu vần
CỨ  niệm cứ thiền nghiêm chỉnh buổi
TO lời to mõ dẻo dai gân
DẦN dà mỡ bụng thêm vài đốt
EM CHUỘNG CẦU KỲ VẪN THIẾU CÂN
 
Cẩn Vũ. 30/09/2016
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 I_icon13Fri 30 Sep 2016, 15:15

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 14322465_1287120934632546_5246498760459153282_n


TỈ XƠI THANH ĐẠM CỨ …TO DẦN
EM CHUỘNG CẦU KỲ VẪN THIẾU CÂN
 xxxx
TỈ sống ngày tu kiếp khổ bần
XƠI nào thịt cá, đậu tương ăn
THANH  tao, biệt phủ nhiều hoa cắm
ĐẠM  bạc, tư trang ít kiểu vần
CỨ  niệm cứ thiền nghiêm chỉnh buổi
TO lời to mõ dẻo dai gân
DẦN dà mỡ bụng thêm vài đốt
EM CHUỘNG CẦU KỲ VẪN THIẾU CÂN
Cẩn Vũ. 30/09/2016

xxxxxxxxx
 
 

ĐIỀU QUAN TRỌNG
Mượn Thân Nuôi Trí Tuệ
xxxx
NĂM CĂN BẤT ĐỊNH PHÚC HAO DẦN
TỨ ĐẠI VÔ THƯỜNG TUỆ ĐỦ CÂN
xxxxxxxxx
NĂM tháng rèn tâm giũ sạch bần
CĂN trần vốn tạm bỏ dành ăn…
BẤT thời.. bởi thiện lành câu cú
ĐỊNH khắc.. đừng mê đẹp nghĩa vần
PHÚC hiển ao dầy ao rộng cá
HAO dìm lý mõng lý teo gân
DẦN qua tuổi lớn buông sầu hận
TỨ ĐẠI VÔ THƯỜNG TUỆ ĐỦ CÂN.
tkn.Đào Liên 30.09.2016
xxxxxxxxx


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 21 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ VUI CẨN VŨ.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 21 trong tổng số 40 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Cẩn Vũ-