Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyên Hữu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 47 ... 91, 92, 93 ... 96 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1829
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 92 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 92 I_icon13Thu 10 Feb 2022, 08:25

HIẾU
 
Sống nào thăm mẹ viếng cha
Chết rồi mới tụ u choa đông hầy
Sống không gà, vịt dâng thầy
Chết rồi mới ngập cỗ đầy mâm cao
Sống không biếu mẹ một hào
Chết rồi đốt gửi bao nhiêu là tiền
Sống không mấy khắc được yên
Chết rồi vẫn bị làm phiền… đất đai
Sống vì con cháu chứ ai
Chết rồi… chúng vái: sang tai, chỉ đường…
 
10-02-2022
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1829
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 92 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 92 I_icon13Fri 11 Feb 2022, 08:30

HOA PHƯỢNG
 
Là bạn của mùa hè
Đâu phải những chú ve
Mà còn là hoa phượng
Là cảnh sắc mùa hè…
 
Hoa Phượng là tượng trưng
Cho mùa hè nóng bỏng
Cho những dòng nước mắt
Tuổi học trò trắng trong…

Mỗi khi hoa phượng nở
Là bắt đầu mùa thi
Là bắt đầu chia ly
Tuổi học trò ta đó…

Này phượng ơi có phải
Phượng hiểu nỗi lòng tôi
Mà sao lệ phượng rơi
Đầy cả sân trường rồi…
 
08/1999
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1829
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 92 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 92 I_icon13Thu 17 Feb 2022, 20:47

HẠNH PHÚC NGƯỜI MẸ
 
Hạnh phúc của người mẹ
Là những đứa con ngoan
Thông minh và học giỏi
Luôn làm cha mẹ vui…
 
Hạnh phúc của người mẹ
Đó là những mầm non
Chính tay mẹ bảo vệ
Và chăm sóc hàng ngày…
 
08/1999
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1829
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 92 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 92 I_icon13Sat 19 Feb 2022, 20:30

THƯƠNG BA
 
Con thương ba lắm ba ơi
Suốt cả cuộc đời
Nhọc nhằn
Vất vả,
Mắt sâu
Da cháy
Người gầy
Nữa còn thương tật
Vẫn thường hành ba.
Thấy ba
Nhăn nhó
Con thương
Lòng con tê tái
Thương ba lắm mà
Nếu trời
Cho chịu thay ba
Con xin nhận hết đơn đau về mình
Nhưng trời sao quá vô tình
Dửng dưng
Nhìn cảnh ba già
Mệt…
Đau…
Để lòng con lặng xót đau
Mắt nhòa đẫm lề hờn – sầu thương ba…

08/1999
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1829
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 92 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 92 I_icon13Tue 22 Feb 2022, 08:51

THĂM TRƯỜNG XƯA
 
Trường xưa nay chuyển đi rồi
Tôi về thăm lại
Thấy lòng
Bâng khuâng,
Nhìn trông
Lớp học tôi ngồi
Bây giờ vẫn thế
Chẳng hề đổi thay
Kìa cây hoa sữa còn đây
Nhưng thầy cô đã chuyển theo
Trường rồi
Ôi kỉ niệm giờ chia đôi
Nửa đi nửa ở
Thế này rồi sao?
Thăm trường
Không có thầy cô
Thăm thầy cô giáo
Lại xa mái trường
Chao ôi kỉ niệm thân thương
Còn nguyên đây cả sao lòng bâng khuâng…

08/1999
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1829
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 92 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 92 I_icon13Wed 23 Feb 2022, 08:22

HỜN
 
Ta về lạnh buốt sương đêm
Cỏ xưa lủi thủi nằm im ven đường
Nũng hờn mãi cũng đoái thương
Vẫy tay với kẻ dở ương thủa nào
Một dòng kỷ niệm xôn xao
Dư âm dội lại chênh chao hồn người
Lạ - quen ôm lấy nhau cười
Dửng dưng cũng chỉ có người hận ta
Thôi mà khổ sợi tóc già
Lây thêm vài sợi thành già đều nhau
Đêm thương nhuộm có một màu
Không ưng bật khóc hờn sau đêm buồn…
 
23-03-2022
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1829
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 92 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 92 I_icon13Thu 24 Feb 2022, 08:21

BÓNG ĐÊM
 
Đêm dài ngắm chiếc bóng ta
Lặng như đêm vắng chẳng ma nào vờn
Họa chăng ngọn gió cô đơn
Chán thời rũ bỏ bóng hờn lả trôi
Ta ngồi với bóng ta thôi
Vỗ về cái nửa cuộc đời bể dâu
Kim tiền là thứ bệnh đau
Không phương thuốc chữa, gào nhau mà tìm
Nhếch cười, chiếc bóng vẫn im
Vòng tay ôm lấy quả tim, gục đầu…
 
24-02-2022
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1829
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 92 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 92 I_icon13Sun 27 Feb 2022, 20:29

THƯƠNG
 
Hắn bỏ em rồi, hắn xấu xa
Em đừng khóc nữa, anh đau mà
Người đi, người ở… đâu đơn độc
Dựa tạm anh này đau chóng qua…
 
Em nín đi em, khóc nhanh già
Này đây ngực rộng cho em đó
Thổn thức ta dìm đi quên nhớ
Anh ủ ấm em suốt cuộc đời…
 
Em hãy nhìn anh nở nụ cười
Con đường dài, dòng người xuôi ngược
Còn có nhiều con tim để cược
Thêm một lần tìm thấy yêu thương…
 
Quên đi nào đứt sợi tình vương
Vỗ về em vẹn một đêm trường
Ngày mai sáng nhiều tia nắng mới
Còn anh này… ngoan nhé, mà… thương…
 
27-02-2022
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1829
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 92 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 92 I_icon13Wed 02 Mar 2022, 20:10

AI RỒI CŨNG KHÁC
 
Ừ thì em đã sang sông
Có chi còn lạ nên mong đợi gì
Cố tình bởi những kẻ si
Mà như cố ý kẻ đi vãn đời
Bao nhiêu cám dỗ gọi mời
Người đàn bà đẹp dám cười bước qua
Cũng tàn cũng úa như hoa
Sống không thực tế nhận quà ở đâu
Lá cây đâu mãi một mầu
Ai rồi cũng khác rĩ rầu làm chi
Ngạc nhiên mấy cũng ngoảnh đi
Bật cười cuộc sống lúc khi tầm thường
Tai nghe, mắt thấy nên lường
Bớt đau đớn lắm nhẹ nhường lặng lui
Lần sau yêu nhớ phải lôi
Hợp đồng bắt ký để thôi thay lòng
Có thay cũng phải lòng vòng
Có mà xơ xác khối ông bom hàng
Thôi thì chúc cuộc tình tang
Lá, hoa liệu có liên quan đến lòng?…
 
02-03-2022
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1829
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 92 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 92 I_icon13Thu 03 Mar 2022, 20:28

NGƯỜI MẸ KHÔNG QUEN
 
Người mẹ già không quen
Mưu sinh nơi cuối phố
Nét cơ hàn khắc khổ
Đậm nét vẽ thời gian…
 
Dăm thứ quả đôi ngàn
Bấn tâm hồn thiên hạ
Mẹ vẫn chỉ người lạ
Dưng dửng những bước qua…
 
Thứ không đáng làm quà
Biếu mất đi sang trọng
Vẫn cương lên căng mọng
Trong vô vọng gọi mời…
 
Thứ chỉ ăn tạm thôi…
Khéo có khi mang bệnh…
Này đi sang bên cạnh…
Sạch sẽ và thơm tho…
 
Những tiếng nhỏ, lời to
Mon men đến bên mẹ
Bàn tay đưa thật nhẹ
Nước mắt lén lau đi…
 
Vẫn ế như mọi khi
Khói vẫn bay, bụi bám
Một vài người rảnh lắm
Chụp ảnh mẹ đăng lên…
 
Phây-búc nở ngàn tim
Nhiều “lai” không đếm xuể
“Yêu mẹ, thương mẹ quá…”
Vạn mỹ từ thán ca…
 
Mua ủng hộ mẹ nha
Ở đâu? Ở đâu vậy?
Vâng, mẹ vẫn ngồi đấy
Lặng lẽ nhiều người qua…
 
Nhưng cũng may mẹ à
Không thấy hình phây-búc
Những cảm thương chen chúc
Thêm tủi thân, nghẹn ngào…
 
Cơn gió chiều xôn xao
Tìm hoàng hôn cuối phố
Vệt nắng thương vẫn cố
Gượng sáng nơi mẹ ngồi…
 
03-03-2022
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Sponsored content




Thơ Nguyên Hữu - Page 92 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 92 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyên Hữu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang)
» Những bài thơ bất tử 9 - Thơ tình Nguyễn Bính
» Đi chùa Hương - Ngâm thơ Tao Đàn 2
Trang 92 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 47 ... 91, 92, 93 ... 96 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-