Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyên Hữu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 25 ... 46, 47, 48 ... 73 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1829
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 47 I_icon13Tue 02 Oct 2018, 18:52

KẾT BẠN THÔI NÀO
 
Chén tửu nâng lên liệu hết sầu
Chi bằng kết bạn kiếm tình sâu
Gieo vần mặc sức rời non biển
Thả chữ nuôi tâm vỗ sóng cầu
Mặc khách đâu rồi buông tiếng ngọc
Anh tài đó hả tiếp lời châu
Thuyền quyên dải phận lời thơ nở
Hội nhóm hoan ca rộn sắc mầu...
 
30/09/2018
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1829
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 47 I_icon13Fri 05 Oct 2018, 17:10

THẾ LÀ… THẾ THÔI…
 
Thế là cất bước em đi
Xe hoa pháo nổ vu quy bái đường
Thế là đẹp mộng uyên ương
Theo chồng bỏ lại tình vương quê rồi
Thế là cỗ rộ xóm tôi
Chén ba chén bẩy đông vui mấy chừng
Thế là váy cưới đã trưng
Bạn bè rôm tụ chúc mừng nơi em
Thế là đau một kẻ xem
Lẻ loi mím chặt môi mềm: trời ơi...
Thế là hết tất cả rồi
Người dưng sánh bước cùng người dưng đi
Thế là tình chết còn gì
Yêu đâu để ước, mộng thì đừng tan
Thế là cũng phải nài van
Xe hoa đừng chạy, đừng sang qua cầu
Thế là buồn rớt lệ châu
Em ơi có biết anh đau thế nào
Thế là âm ỉ nghẹn ngào
Khóc to chẳng dám, lặng gào trong tim
Thế là mai mốt im lìm
Nụ cười theo bước em tìm phồn hoa
Thế là thành vợ người ta
Thế là thế đó... nghèo mà: thế thôi...
 
05/10/2018
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1829
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 47 I_icon13Sat 06 Oct 2018, 14:37


EM VÀ TÔI
(Song tứ bát)
 
Môi xinh mắt biếc
Cười tươi đưa liếc
Mơ đời trắng muốt áo chiếc hoan ca

Phơi dáng hiên nhà
Đê mê anh qua
Tửu khen thơ múa duyên ta mộng lành

Sức sống tuổi xanh
Chao đảo tròng trành
Con tim nhảy nhót trong anh giục đòi

Ngập ngừng chờ đợi
Cơ hội trao lời
Xuyến xao khó nói vẽ lời vào thơ

Đàn ôm thẫn thờ
Ngập ngừng hơi thở
Cung đàn lạc nhịp vần thơ khát tình

Sao lại lặng thinh
Sao lại nhìn mình
Hoan ca trời đất tỏ tình thành công

Đàn hát rượu nồng
Đôi môi mọng hồng
Xôn xao đám cưới động phòng vẽ thơ...

25/11/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1829
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 47 I_icon13Sun 07 Oct 2018, 21:20

MỘNG LIÊU TRAI 2
 
Giấc mơ đòi mộng liêu trai
Mềm làn da trắng van nài yếm buông
Đưa tay vuốt sợi tóc vương
Vòng ôm ấm cõi thiên đường đê mê
Môi mơn hương tóc dại tê
Đôi gò má ửng… bậm, vê môi mình
Khô khan cổ nuốt giọt tình
Hôn cằm, răng khểnh hé xinh nụ cười
Cuồng quay trời - đất, nàng - tôi
Môi xinh ngậm mật môi tôi ngậm đường
Đông thương nỗi khổ tha phương
Đắp thêm chăn lạnh một giường Liêu trai...

25/11/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1829
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 47 I_icon13Mon 08 Oct 2018, 19:08

MÀU TÍM LẠC THỜI
 
Vẫn tìm màu tím thủy chung
Giữa đời bèo bọt mà rưng lệ buồn
Ván bài chẳng nhẽ ù xuông
Đây anh, kia ả ghen tuông lật kèo
Anh than chỉ bởi anh nghèo
Vợ anh thán khổ nên theo bóng tiền
Bác thì xa vắng triền miên
Ruộng khô, cỏ tốt ngứa điên bãi bờ
Ông vì cái thứ rù, đờ
Nên đành giã cuộc cho lờ, đó đi
Chú này đồ đạc uy nghi
Nhưng tờ xét nghiệm lại thì con ai...
Dòng đời sóng nổi bi ai
Còn không cuộc sống ngày mai tươi hồng
Còn không màu tím để trông
Để xem, để ngắm, để lòng còn tin
Có đau? Khi mỗi lần nhìn
Dòm trên cây cỏ mà tìm tím thôi...
Này em khoác tím hộ tôi
Áo dài thu luyến cho lời thơ bay
 Ơ... anh phó nháy... ơ này
Bấm cò chụp vội quên ngay nín rồi...
Tôi yêu màu tím lạc thời
Tôi tìm chẳng được đành ngồi xem phim...
 
08/10/2018
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1829
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 47 I_icon13Sat 13 Oct 2018, 14:08

NỖI BUỒN CHÍN SUỐI

Mẹ ơi mẹ dậy mà xem
Một trăm mét đất anh em hận thù
Chuyển mộ cũng chỉ hỏa mù
Những đứa con Hiếu mắt lừ lẫn nhau
Cãi cọ xô xát nhìn đau 
Em phi xe giết anh bâu gạt cần
Chín cây không có người dân
Chắc rồi anh mỏi xe dần nát anh
Mẹ ơi nhắm mắt đã đành
Họ hàng dưới ấy, mặt đành cúi sao
Dương thế dạy dỗ thế nào
Kính trên nhường dưới ho lao đồng tiền...

27/11/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1829
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 47 I_icon13Sun 14 Oct 2018, 14:52

NHUỘM TÌNH ĐÔNG
 
Đông về rồi lạnh se trời phương Bắc 
Cỏ thu mình trời biến sắc buồn thinh
Cây rũ bỏ chiếc áo mầu sặc sỡ
Nức nở hờn bình nóng lạnh thời gian...

Chiếc lá vàng không thèm đời rơi rụng
Khổ lá xanh níu chẳng được rơi theo
Cây không áo não lòng trơ run rẩy
Thưởng ngoạn cười, lạnh hỏi rõ tây hây...

Đưa máy chụp, tay thương xô máy đẩy
Bức ảnh nhòa, lòa, lóa cảnh đông trông
Trái tim sống rúc mơ lòng chiếc áo
Khẽ thì thào sặc sỡ áo chào đông...

Con phố vắng sỏi tái rầu tìm nắng
Thức trắng một đời trách mắng thời gian
Vứt giọng khàn nơi con gió đi hoang
Dừng chân kiếm bến bờ nào hi vọng...

Lạnh thích thú chút nào yêu đông nhỉ
Công viên buồn hóng mãi bóng tình nhân
Chậm chạp lắm, từng bước đông tìm dõi
Chút yên bình một cõi tái lê thê...

Bê xa mê Trung - Nam ơi, Bắc gọi
Ra chung vui, ấm tình người đất Việt 
Khoác tay nhau ta sưởi ấm nơi nhau
Nồng chữ S hóa rồng ôm đất nước...

27/11/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1829
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 47 I_icon13Wed 17 Oct 2018, 16:37

SẦU ĐỜI
(Thất ngôn)
 
Mặc kệ nỗi buồn, mặc kệ đau
Đời mà... vẫn thế... cuộc bể dâu
Vui thì mấy khắc... vui ấy nhỉ
Tủi lại năm canh... tủi theo hầu
Hỡi nhân thế ai rầu cùng cạn
Uống ly say bầu bạn đôi câu
Ta cùng người chầu đời to nhỏ
Lời đau chém gió... đó: tiêu sầu...
 
 
17/10/2018
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1829
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 47 I_icon13Sat 27 Oct 2018, 18:14

KHÚC NHẠC VÔ THỜI
 
Có nhan, có sắc sướng đời
Trẻ, già mấy lố gieo lời bướm ong
Quà to vẽ những tươi hồng
Ngấm dần, quen mất vui dòng thác tiên
Quán Bar, sàn nhảy hứng tiền
Ồn ào, náo nhiệt - bình yên xa rời...
 
Thả duyên tại chốn ăn chơi
Bông hoa thiên hạ còn thời ngát hương
Bác này vừa mới lấy lương
Ông kia giám đốc còn đương chức quyền
Chú vừa bán đất tới liền
Anh - con hào phú cũng nghiền mất em...
 
Đắt sô ngày cũng như đêm
Đồ chơi thiên hạ thành quen mất rồi
Mưa buông khúc nhạc vô thời
Giật mình giấc tỉnh rác đời kín than
Hương phai, sắc cũng nhạt dần
Đâu người chọn gửi nốt phần cuống hoa...
 
Bén duyên nặng bởi giá quà
Hoàn lương đã kịp hay là tạm thôi
Quà to lựa chọn thay người
Một gia đình mới ra đời đẹp thay
Nụ cười hoan hỉ đêm ngày
Đôi thiên thần nhỏ cũng bay đến tìm...
 
Cuộc đời như một bộ phim
Thay vai hoán cảnh mà dìm lẫn nhau
Chồng em đau rớt lệ châu
Cành cao té xuống vực sâu mất rồi
Đời xô một loạt sóng đời
Tình như chiếc áo xa rời thương yêu...
 
Hồng nhan bạc phận nhắc nhiều
Vỡ rồi giấc mộng - thương diều đứt dây
Chồng em bỏ xứ đi tây
Kết hôn với ả ngập đầy tiền đô
Em giờ lạc lõng bơ vơ
Không nhà, không cửa nương nhờ được ai
Ôm con mà lệ tuôn dài
Mưa buồn xóm trọ - ngày mai mịt mù...
 
Mấy ly trà đá tương tư
Thương cô chủ quán chẳng như thủa nào
Nhặt bòn từng cắc, từng hào
Nuôi con ăn học như bao mẹ hiền
Biển đời thống khổ vô biên
Mỗi người cách nghĩ - nhẹ tiền lại vui...
 
Trời ơi - trời đổ ngậm ngùi
Ôm con khóc chẳng thành lời - đắng cay
Đứa đau, đứa ốm đêm ngày
Tiền khô cháy túi hỏi vay ai người
Gió đưa khúc nhạc không lời
Người đưa bản hợp đồng thời xửa xưa
Nghiến răng, nhắm mắt đong đưa
Cơm khô lại gạo, trộn bừa nấu cho
Khen, chê - kẻ đói, kẻ no
Có tiền là cũng đỡ lo... đỡ mà
Dăn lòng buổi cuối thôi nha
Mà muôn thứ nở... Thế là... thế đau
Hợp đồng cứ nối tiếp nhau
Mùa thu kể chuyện cũng chau đôi ngài
Đường đời nhiều lắm bi ai
Gấp trang sổ nợ nghiệp dài mãi thêm...
 
27/10/2018
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1829
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 47 I_icon13Sun 28 Oct 2018, 15:42

TƠ HỒNG TÌM BẮT PHẬP PHỒNG

Tơ hồng kết sợi vì em
Ú òa ẩn nấp bóng đêm anh chờ
Em qua quấn sợi hồng mơ
Trói ngay buộc lấy bắt về sưởi đông
Cóng tay buốt lạnh tim hồng
Cần làn hơi ấm căn phòng lẻ đôi
Rùng mình mấy khắc đông trôi
Thời gian gõ nhịp chảy trôi dòng đời
Cô đơn thân giá lạnh ngồi
Tim buồn nhắc hỏi em ơi phương nào
Sợi hồng khe khẽ thì thào
Kén chi chọn mãi... tim gào kén đâu
Chán đời ca thán vài câu
Ai qua cũng quấn, quấn mau tơ hồng
Về mà sưởi giấc mơ nồng
Về mà đốt cháy phập phồng nơi nhau
Về mà tâm sự đêm thâu
Thiêu trời đông lạnh chạy đâu phập phồng...

28/11/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Sponsored content




Thơ Nguyên Hữu - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 47 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyên Hữu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang)
» Những bài thơ bất tử 9 - Thơ tình Nguyễn Bính
» Đi chùa Hương - Ngâm thơ Tao Đàn 2
Trang 47 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 25 ... 46, 47, 48 ... 73 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-