Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MONG ĐỢI NGẬM NGÙI.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. Empty
Bài gửiTiêu đề: MONG ĐỢI NGẬM NGÙI.   MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. I_icon13Wed 17 Dec 2014, 00:31

Mong Đợi Ngậm Ngùi

Gió lạnh kèm mưa đổ sụt sùi
Cảnh mà như vậy lấy gì vui
Bên ngoài cửa sổ hoa quỳnh rụng
Ở giữa chăn bông bản mặt vùi
Dế cũng ngừng kêu vườn tẻ ngắt
Đèn vừa hết rọi ngõ đen thui
Nằm mong tiếng nhạc chờ tin nhắn
Mãi chả reng reng... thoáng ngậm ngùi.

Phương Nguyên.
13/12/2014

Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MONG ĐỢI NGẬM NGÙI.   MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. I_icon13Fri 19 Dec 2014, 19:09

applause  :-bd hi
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MONG ĐỢI NGẬM NGÙI.   MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. I_icon13Sat 20 Dec 2014, 22:47

Hạ Ly Hương đã viết:
applause  :-bd hi

Cám ơn Hạ Ly Hương nhiều nhé Smile :bong:
Về Đầu Trang Go down
Hai Hoang



Tổng số bài gửi : 112
Registration date : 18/02/2012

MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MONG ĐỢI NGẬM NGÙI.   MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. I_icon13Tue 23 Dec 2014, 15:35

Hay quá! tỷ Phương Nguyên!   applause
Về Đầu Trang Go down
Buu Tung



Tổng số bài gửi : 7
Registration date : 23/12/2014

MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MONG ĐỢI NGẬM NGÙI.   MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. I_icon13Tue 23 Dec 2014, 23:25

Xin phép Phương Nguyên để họa thơ nhé.

Cúp Điện

Ngoài hiên tuyết đỗ mặt sùi sùi
Sỏi đá xem chừng chết lịm vui
Trống vắng màn đêm dần khép chặt
Đơn côi bóng lẻ phủ chôn vùi
Vòng vèo kiếm chỗ cành thơ rớt 
Chệnh choạng mò đường nẻo tối thui
Máy chạy vài giây pin chợt hết
Hôm nay điện cúp phải bùi ngùi

Bửu Tùng
23/12/2014
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MONG ĐỢI NGẬM NGÙI.   MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. I_icon13Wed 24 Dec 2014, 00:55

Hai Hoang đã viết:
Hay quá! tỷ Phương Nguyên!   applause

Cám ơn Hai Hoàng. HH cố lên học hành chăm chỉ để nhanh xuống núi nha :bong:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MONG ĐỢI NGẬM NGÙI.   MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. I_icon13Wed 24 Dec 2014, 01:02

Buu Tung đã viết:
Xin phép Phương Nguyên để họa thơ nhé.

Cúp Điện

Ngoài hiên tuyết đỗ mặt sùi sùi
Sỏi đá xem chừng chết lịm vui
Trống vắng màn đêm dần khép chặt
Đơn côi bóng lẻ phủ chôn vùi
Vòng vèo kiếm chỗ cành thơ rớt 
Chệnh choạng mò đường nẻo tối thui
Máy chạy vài giây pin chợt hết
Hôm nay điện cúp phải bùi ngùi

Bửu Tùng
23/12/2014

Khó níu (Họa tá vận)

Đã mấy hôm nay cứ sụt sùi
Ông trời đổ lệ chặn niềm vui
Người trên gác vắng hồn rong ruổi
Lá ở cành cao gió dập vùi
Gói chặt tâm sầu mang bến rắc
Vo tròn nỗi nhớ gửi vườn thui
Xòe tay để níu thời gian lại
Chỉ thấy mưa bay đẫm mắt ngùi.

Phương Nguyên
24/12/2014

Cám ơn Buu Tung nhiều nhé. Chúc Giáng sinh an lành :bong:
Về Đầu Trang Go down
Buu Tung



Tổng số bài gửi : 7
Registration date : 23/12/2014

MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MONG ĐỢI NGẬM NGÙI.   MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. I_icon13Wed 24 Dec 2014, 04:04

Cám ơn Phương Nguyên. Xin mời bạn ly rượu mừng vừa ngâm mấy hôm trước để mừng Noel và Năm Mới.

Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới

Kính tặng các bạn đọc và thi hữu quý mến
của Bửu Tùng.

Thơ này tẩm rượu với tâm linh
Đãi tỷ muội huynh cả một bình
Cá ngựa dăm con mang quý mến
Cao nhung mấy lạng chứa ân tình
Thung Dung, Kỷ Tử bồi tay mắt
Đỗ Trọng, Nhân Sâm bổ cốt tinh
Vui đón Giáng Sinh cùng uống cạn
Chúc mừng Năm Mới mộng tươi xinh

Bửu Tùng
19/12/2014
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MONG ĐỢI NGẬM NGÙI.   MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. I_icon13Thu 13 Dec 2018, 23:11

Lại một chiều có nắng vàng rất đẹp
Cứ vàng ươm như một hũ mật ong
Nhưng chợt thấy nỗi buồn xưa đã khép
Chạy ào ra gây nhức nhối trong lòng...

Vậy nên mới có thơ này

MONG ĐỢI NGẬM NGÙI.

Gió lạnh kèm mưa đổ sụt sùi
Cảnh mà như vậy lấy gì vui
Bên ngoài cửa sổ hoa quỳnh rụng
Ở giữa chăn bông bản mặt vùi
Dế cũng ngừng kêu vườn tẻ ngắt
Đèn vừa hết rọi ngõ đen thui
Nằm mong tiếng nhạc chờ tin nhắn
Mãi chả reng reng... thoáng ngậm ngùi.

Phương Nguyên.
13/12/2014

Hoạ

VỀ GIÀ

Da nay ngó lại đã sần sùi
Cũng muốn mà lòng khó thể vui
Nốc hết hai chai nhoài nệm ngã
Tu xong nửa két kéo chăn vùi
Nhạc nghe tốn điện nằm im thít
Đèn thắp hao dầu mở tối thui
Khung cảnh mười phần trông ảm đạm
Ai qua ngó thấy cũng bùi ngùi

07/01/2017
Hàn Phong
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MONG ĐỢI NGẬM NGÙI.   MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MONG ĐỢI NGẬM NGÙI.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chút tâm tư
» HOÀI MONG
» Thơ Nguyễn Thành Sáng
» LỀU THƠ NHẠC
» MONG NHỚ NGƯỜI DƯNG
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-