Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Fri 05 Feb 2010, 04:58 | |
| - Ái Hoa đã viết:
- Nữ tú tài (tt)
Lời bàn của AH:
Gớm thiệt, anh chàng Tử Trung này thiệt khéo lợi dụng mà nàng Phi Nga cũng đà quá quắt, thời buổi lễ giáo nho phong nặng nề, chưa xin phép gia đình định sự hôn nhân, cha còn ngồi trong tù, nỗi oan chưa rửa mà đã ngập chìm bể ái nguồn ân rồi !!! thui rùi, kể như giao trứng vô tay ác .... |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Wed 10 Feb 2010, 08:22 | |
| - Shiroi đã viết:
- Ái Hoa đã viết:
- quehuong đã viết:
- Ái Hoa đã viết:
- Nữ Tú Tài (tt)
Lời bàn của Ái Hoa:
Kể cũng lạ, hết cô Tú Tài bắn chim bói duyên lại tới Cảnh tiểu thư đòi cưới chồng. Rõ ràng là gặp nhằm thời buổi thế sự đảo ngược, cọc đi tìm trâu, gà mái đá gà cồ nhỉ? Từ xưa đã từng nghe nói đến các cô gái mãi vỏ chiêu phu hay ném cầu hoa ... chọn chồng đó thầy . Đây cũng là cách để các cô tự chỉ định người chung thân cho mình, nếu lỡ chỉ nhầm người không ra gì cũng đỡ tức, còn hơn là cứ ngồi đó chờ xem có đôi mắt lé nào ngó lệch hướng không !!!
- Shiroi đã viết:
Ca dao mình có câu này nè :
Chim khôn đậu nóc nhà quan Trai khôn tìm vợ, gái ngoan chọn chồng.
thời nào cũng được vậy hết mà... cưới chồng chứ để người ta cưới trước rồi ngồi khóc chứ hết biết lèm seo rồi Cọc phải tìm trâu á, chứ để con trâu dữ quá bẻ gẫy cọc thì khổ
Em ủng hộ nước Viêt mình theo chế độ ... mẫu hệ Vô ủng hộ Shiroi ... làm cuộc cách mạng Cứ nhìn xung quanh ...những gia đình mà bà vợ nắm quyền ...đa số đều khá giả, con cái thành đạt ... Đàn bà mà nắm quyền thì ... tàn mạt, điển hình là mấy mụ Lã Trĩ, Võ Tắc Thiên và Từ Hi Em phản đối nè, đâu có sánh người Việt mình với mí bà Trung Quốc nì được anh á
Trong lịch sử Việt Nam của mình không có người đàn bà nào làm nghiêng thành nghiêng nước hết, mà chỉ có những vị anh thư lưu danh muôn thuở như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ỷ Lan Hoàng Phi ...
Bởi dzị mới nói, phụ nữ Việt Nam mà nắm quyền thì ... tốt... tốt đó ? Việt Nam cũng có mấy bà làm mất nước như là Cù Thị nè, Mỵ Nương, Mỵ Châu, Cảo Nương, Trần Nhị Nương, Từ Dụ ... nhiều lắm _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Wed 10 Feb 2010, 08:24 | |
| - quehuong đã viết:
- Ái Hoa đã viết:
- Nữ tú tài (tt)
Lời bàn của AH:
Gớm thiệt, anh chàng Tử Trung này thiệt khéo lợi dụng mà nàng Phi Nga cũng đà quá quắt, thời buổi lễ giáo nho phong nặng nề, chưa xin phép gia đình định sự hôn nhân, cha còn ngồi trong tù, nỗi oan chưa rửa mà đã ngập chìm bể ái nguồn ân rồi !!! thui rùi, kể như giao trứng vô tay ác .... Ừa, giao trứng vô tay ác phụ ... _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Thu 11 Feb 2010, 05:37 | |
| - Ái Hoa đã viết:
- Shiroi đã viết:
- Ái Hoa đã viết:
- quehuong đã viết:
- Ái Hoa đã viết:
- Nữ Tú Tài (tt)
Lời bàn của Ái Hoa:
Kể cũng lạ, hết cô Tú Tài bắn chim bói duyên lại tới Cảnh tiểu thư đòi cưới chồng. Rõ ràng là gặp nhằm thời buổi thế sự đảo ngược, cọc đi tìm trâu, gà mái đá gà cồ nhỉ? Từ xưa đã từng nghe nói đến các cô gái mãi vỏ chiêu phu hay ném cầu hoa ... chọn chồng đó thầy . Đây cũng là cách để các cô tự chỉ định người chung thân cho mình, nếu lỡ chỉ nhầm người không ra gì cũng đỡ tức, còn hơn là cứ ngồi đó chờ xem có đôi mắt lé nào ngó lệch hướng không !!!
- Shiroi đã viết:
Ca dao mình có câu này nè :
Chim khôn đậu nóc nhà quan Trai khôn tìm vợ, gái ngoan chọn chồng.
thời nào cũng được vậy hết mà... cưới chồng chứ để người ta cưới trước rồi ngồi khóc chứ hết biết lèm seo rồi Cọc phải tìm trâu á, chứ để con trâu dữ quá bẻ gẫy cọc thì khổ
Em ủng hộ nước Viêt mình theo chế độ ... mẫu hệ Vô ủng hộ Shiroi ... làm cuộc cách mạng Cứ nhìn xung quanh ...những gia đình mà bà vợ nắm quyền ...đa số đều khá giả, con cái thành đạt ... ... Đàn bà mà nắm quyền thì ... tàn mạt, điển hình là mấy mụ Lã Trĩ, Võ Tắc Thiên và Từ Hi Em phản đối nè, đâu có sánh người Việt mình với mí bà Trung Quốc nì được anh á
Trong lịch sử Việt Nam của mình không có người đàn bà nào làm nghiêng thành nghiêng nước hết, mà chỉ có những vị anh thư lưu danh muôn thuở như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ỷ Lan Hoàng Phi ...
Bởi dzị mới nói, phụ nữ Việt Nam mà nắm quyền thì ... tốt... tốt đó ? Việt Nam cũng có mấy bà làm mất nước như là Cù Thị nè, Mỵ Nương, Mỵ Châu, Cảo Nương, Trần Nhị Nương, Từ Dụ ... nhiều lắm Cù Thị làm người Hàm Đan bên Tầu mà anh Mỵ Nương thì vô tội, bị hai ông thần ... muốn dzợ dành nhau, Mỵ Nương đâu biết làm sao đây, Mỵ Châu thì đáng thương hơn đáng trách, tâm địa hiền lành, đáng trách là Trọng Thuỷ thôi. Cảo Nương thì giống như Mỵ Châu... Nhưng nếu kể tiếp thì em chắc số "ông" làm mất nước chắc nhiều hơn số "bà" á |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Mon 08 Mar 2010, 11:47 | |
| Nữ tú tài (tt)
Khi đã thoả tình loan phượng, hai người cùng thủ thỉ chuyện trò. Tử Trung thấy Phi Nga lộ vẻ nghĩ ngợi mông lung bèn hỏi. Nàng trả lời: _ Thiếp là phận nữ nhân, tấm thân này phó mặc cho chàng cũng đã yên một bề. Hiềm vì còn nghĩ đến anh Soạn Chi do nhận tên lầm mà lỡ trao tín vật kết thân, thiếp không khỏi có phần áy náy. Hay là thế này, trước thiếp cải nam trang đi qua phủ Thành đô gặp con gái Cảnh Tướng quốc thực là hình dung yểu điệu, nhan sắc lạc nhạn trầm ngư. Nàng khăng khăng muốn se kết tơ duyên mặc dù thiếp đã một mực từ chối. Túng cùng thiếp đã lấy ngọc trang của Nguỵ huynh trao nàng làm tín vật. Âu đó cũng là ý trời, chi bằng ta hãy đổi lý thay đào, làm mai nàng cho Soạn Chi, cũng là vàng lại đổi vàng mà thôi!
Tử Trung tỏ vẻ mừng: _ Nàng tính như vậy thật là diệu kế, vẹn toàn cả đôi đường! Vậy cứ thế mà thi hành, ngày mai ta sẽ vào triều tấu lên Hoàng thượng việc của Tham tướng để ngài ngự xét.
Hôm sau Tử Trung vào triều dâng sớ. Phán quan Lại bộ được lệnh thẩm tra lại vụ án, xét thấy việc oan khiên tấu lên Cửu trùng. Nhà vua xuống chiếu phục chức quan Tham Tướng, trả lại hết tài sản trong phủ họ Văn, giao cho trọng trách trấn thủ biên thuỳ an dân. Còn tên Binh đạo vu cáo trung thần bị tội phát vãng đày ra Đông hải mười năm mới cho về. Hai vợ chồng nghe tin mừng rỡ lạy tạ ân rồi sắm sửa về nhà.
Trong lúc đó, Nguỵ Soạn Chi đến nhà Tham tướng ngóng tin chờ chực. Quan Tham tướng thấy chàng ra vẻ cầu thân thì không biết tính sao vì con gái đi vắng, chưa biết rõ ý của nàng. Ông vẫn giả làm lơ như vô tình, khiến Soạn Chi vô cùng sốt ruột, nghĩ rằng nhà họ Văn muốn bội ước.
Ái Hoa (còn tiếp) _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Wed 10 Mar 2010, 04:15 | |
| - Ái Hoa đã viết:
- Nữ tú tài (tt)
Khi đã thoả tình loan phượng, hai người cùng thủ thỉ chuyện trò. Tử Trung thấy Phi Nga lộ vẻ nghĩ ngợi mông lung bèn hỏi. Nàng trả lời: _ Thiếp là phận nữ nhân, tấm thân này phó mặc cho chàng cũng đã yên một bề. Hiềm vì còn nghĩ đến anh Soạn Chi do nhận tên lầm mà lỡ trao tín vật kết thân, thiếp không khỏi có phần áy náy. Hay là thế này, trước thiếp cải nam trang đi qua phủ Thành đô gặp con gái Cảnh Tướng quốc thực là hình dung yểu điệu, nhan sắc lạc nhạn trầm ngư. Nàng khăng khăng muốn se kết tơ duyên mặc dù thiếp đã một mực từ chối. Túng cùng thiếp đã lấy ngọc trang của Nguỵ huynh trao nàng làm tín vật. Âu đó cũng là ý trời, chi bằng ta hãy đổi lý thay đào, làm mai nàng cho Soạn Chi, cũng là vàng lại đổi vàng mà thôi!
Tử Trung tỏ vẻ mừng: _ Nàng tính như vậy thật là diệu kế, vẹn toàn cả đôi đường! Vậy cứ thế mà thi hành, ngày mai ta sẽ vào triều tấu lên Hoàng thượng việc của Tham tướng để ngài ngự xét.
Hôm sau Tử Trung vào triều dâng sớ. Phán quan Lại bộ được lệnh thẩm tra lại vụ án, xét thấy việc oan khiên tấu lên Cửu trùng. Nhà vua xuống chiếu phục chức quan Tham Tướng, trả lại hết tài sản trong phủ họ Văn, giao cho trọng trách trấn thủ biên thuỳ an dân. Còn tên Binh đạo vu cáo trung thần bị tội phát vãng đày ra Đông hải mười năm mới cho về. Hai vợ chồng nghe tin mừng rỡ lạy tạ ân rồi sắm sửa về nhà.
Trong lúc đó, Nguỵ Soạn Chi đến nhà Tham tướng ngóng tin chờ chực. Quan Tham tướng thấy chàng ra vẻ cầu thân thì không biết tính sao vì con gái đi vắng, chưa biết rõ ý của nàng. Ông vẫn giả làm lơ như vô tình, khiến Soạn Chi vô cùng sốt ruột, nghĩ rằng nhà họ Văn muốn bội ước.
Ái Hoa (còn tiếp) Đọc tới đây sao thấy anh chàng Soạn Chi này đáng thương á Muốn vợ thiệt nhưng danh chánh ngôn thuận đính hôn với Phi Nga (dù chưa có ý của mẹ cha), rồi đến nhà hỏi cưới đàng hoàng ... Nhưng Phi Nga thất hứa, rồi tới quan Tham Tướng ... làm lơ... Phi Nga tự ý làm mọi việc, rối hết, rồi lại bảo là ý trời
Bênh hết nổi rồi
hihiiii
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Fri 05 Dec 2014, 13:03 | |
| - Shiroi đã viết:
- Ái Hoa đã viết:
- Nữ tú tài (tt)
Khi đã thoả tình loan phượng, hai người cùng thủ thỉ chuyện trò. Tử Trung thấy Phi Nga lộ vẻ nghĩ ngợi mông lung bèn hỏi. Nàng trả lời: _ Thiếp là phận nữ nhân, tấm thân này phó mặc cho chàng cũng đã yên một bề. Hiềm vì còn nghĩ đến anh Soạn Chi do nhận tên lầm mà lỡ trao tín vật kết thân, thiếp không khỏi có phần áy náy. Hay là thế này, trước thiếp cải nam trang đi qua phủ Thành đô gặp con gái Cảnh Tướng quốc thực là hình dung yểu điệu, nhan sắc lạc nhạn trầm ngư. Nàng khăng khăng muốn se kết tơ duyên mặc dù thiếp đã một mực từ chối. Túng cùng thiếp đã lấy ngọc trang của Nguỵ huynh trao nàng làm tín vật. Âu đó cũng là ý trời, chi bằng ta hãy đổi lý thay đào, làm mai nàng cho Soạn Chi, cũng là vàng lại đổi vàng mà thôi!
Tử Trung tỏ vẻ mừng: _ Nàng tính như vậy thật là diệu kế, vẹn toàn cả đôi đường! Vậy cứ thế mà thi hành, ngày mai ta sẽ vào triều tấu lên Hoàng thượng việc của Tham tướng để ngài ngự xét.
Hôm sau Tử Trung vào triều dâng sớ. Phán quan Lại bộ được lệnh thẩm tra lại vụ án, xét thấy việc oan khiên tấu lên Cửu trùng. Nhà vua xuống chiếu phục chức quan Tham Tướng, trả lại hết tài sản trong phủ họ Văn, giao cho trọng trách trấn thủ biên thuỳ an dân. Còn tên Binh đạo vu cáo trung thần bị tội phát vãng đày ra Đông hải mười năm mới cho về. Hai vợ chồng nghe tin mừng rỡ lạy tạ ân rồi sắm sửa về nhà.
Trong lúc đó, Nguỵ Soạn Chi đến nhà Tham tướng ngóng tin chờ chực. Quan Tham tướng thấy chàng ra vẻ cầu thân thì không biết tính sao vì con gái đi vắng, chưa biết rõ ý của nàng. Ông vẫn giả làm lơ như vô tình, khiến Soạn Chi vô cùng sốt ruột, nghĩ rằng nhà họ Văn muốn bội ước.
Ái Hoa (còn tiếp) Đọc tới đây sao thấy anh chàng Soạn Chi này đáng thương á Muốn vợ thiệt nhưng danh chánh ngôn thuận đính hôn với Phi Nga (dù chưa có ý của mẹ cha), rồi đến nhà hỏi cưới đàng hoàng ... Nhưng Phi Nga thất hứa, rồi tới quan Tham Tướng ... làm lơ... Phi Nga tự ý làm mọi việc, rối hết, rồi lại bảo là ý trời
Bênh hết nổi rồi
hihiiii
Cổ nhân có câu: "(Nữ) nhân tri sơ tính bản ác" mà! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Fri 05 Dec 2014, 13:07 | |
| Nữ tú tài (tt)
Phi Nga về tới nhà thấy Soạn Chi thì đon đả chào hỏi: _ Nghe tin anh đã đỗ tam khôi, thiệt em xiết bao mừng rỡ.
Soạn Chi nói: _ Tôi đã đến cầu hôn hiền tỷ theo như ước hẹn mà Tham Tướng dường như chẳng khứng lòng, may gặp anh ở đây, xin vui lòng nói giúp cho một lời.
Phi Nga đáp: _ Người xưa có câu "thiên tải nhất thì", anh đã đại đăng khoa rồi thì lo gì chẳng đạt nhân duyên tơ hồng chỉ thắm. Dám xin anh tạm trú đây ít ngày, em về thưa lại gia nghiêm cho minh tường tự sự, thể nào cũng có cách an bày.
Từ giã Soạn Chi, Phi Nga vào lạy chào Tham Tướng, nỗi niềm mừng tủi kể sao cho xiết. Nàng trần tình lại cùng cha rằng: _ Con từ khi lai kinh vẫn che giấu thân phận nữ nhi, cầm sớ khiếu oan bên mình chẳng dám rời. Bỗng hôm lỡ để mở ngỏ hòm sớ khiến chàng Tử Trung bắt được, lộ ra mình là gái. Chàng bèn hứa sẽ giúp việc khiếu oan và ép con thành thân, nên giờ đây ván đã đóng thuyền, chẳng phải là con tham điều hoa nguyệt mà khinh điều lễ giáo.
Văn Tham tướng không trách mắng mà còn mừng rỡ: _ Khá khen con là phận gái mà dám liều mình trả ơn bậc sinh thành. Cha mừng cho con đã đẹp duyên hài, âu cũng là do đất trời xui khiến. Chỉ hiềm cớ sao có gã tân khoa kia cứ chực chờ bên nhà mãi, ý dường muốn rắp ranh cầu hôn con vậy? Cha thì cứ lấp lửng giả như vô tình, bởi con đi vắng nào biết lòng dạ thế nào, mà khách thì cứ đinh ninh như là chắc hẳn. Bây giờ sự thể đã như vầy thì khách còn mong nỗi gì, vậy để cha trả lời dứt khoát cho người ta khỏi trông đợi.
Nàng bèn thưa: _ Vốn xưa con có bói tên, nguyện rằng ai bắt được sẽ kết duyên cùng người ấy. Chàng Đỗ Tử Trung được tên lại mang giao cho chàng Nguỵ Soạn Chi. Con lầm tưởng nên mới hứa hẹn nhân duyên. Giờ con đã tra thực rõ ràng, kính trình cha am tường mà làm chủ cho con mọi sự.
Ái Hoa (còn tiếp)
Lời bàn của AH:
Có rể là Trạng Nguyên mà Văn Tham tướng không mừng mới là lạ! Thật đúng như người ta nói: "Cưới vợ thì cưới liền tay Chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha" Anh Nguỵ Soạn Chi này cần phải rút kinh nghiệm, học hỏi nơi anh bạn vàng Tử Trung!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Sat 06 Dec 2014, 05:35 | |
| |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Sat 06 Dec 2014, 05:56 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 16 trong tổng số 50 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 33 ... 50 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |