Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện xưa - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 32 ... 50  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 I_icon13Fri 29 Jan 2010, 04:13

Ái Hoa đã viết:

Chọn có mà chết! Ác thế thì rước dìa nhà cũng hít thở lun! Shocked
Vậy mà trong chuyện có tới hai chàng muốn rước dìa nhà rồi nè hocbai

Ái Hoa đã viết:

Lời bàn của Ái Hoa:

Tội nghiệp anh chàng Soạn Chi, chăm chăm đi thi mong đỗ đạt để sánh duyên người đẹp nào ngờ bị hố!

đâu có tội nghiệp đâu, ai biểu anh chàng Soạn Chi nì muốn dzợ quá lèm chi lol2

chỉ đoán là con gái đẹp mà đã ham rồi, chỉ mới biết bắn tên giỏi, chưa biết hiền hay ... ác Razz nữa mà đính ước rồi ... :potay:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 I_icon13Fri 29 Jan 2010, 16:31

Shiroi đã viết:
Ái Hoa đã viết:

Chọn có mà chết! Ác thế thì rước dìa nhà cũng hít thở lun! Shocked
Vậy mà trong chuyện có tới hai chàng muốn rước dìa nhà rồi nè hocbai

Ái Hoa đã viết:

Lời bàn của Ái Hoa:

Tội nghiệp anh chàng Soạn Chi, chăm chăm đi thi mong đỗ đạt để sánh duyên người đẹp nào ngờ bị hố!

đâu có tội nghiệp đâu, ai biểu anh chàng Soạn Chi nì muốn dzợ quá lèm chi lol2

chỉ đoán là con gái đẹp mà đã ham rồi, chỉ mới biết bắn tên giỏi, chưa biết hiền hay ... ác Razz nữa mà đính ước rồi ... :potay:

Trùi, dzợ ai mà không muốn? Thấy bắn chết chim là biết hổng hiền rùi, có vẻ vũ phu, à không, vũ phụ á!

Anh này là thư sinh mà thích vợ võ biền há?
:thinking:

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 I_icon13Fri 29 Jan 2010, 16:45

Nữ Tú Tài (tt)

Thầy trò Tuấn Khanh chẳng nề mưa nắng dãi dầu, một mực hướng Thành đô rong ruổi, vừa đi vừa cầu khẩn Phật A Di Đà hộ thân và khấn Thái Thượng Lão Quân giúp giải oan cha già. Nàng làm một tờ văn sớ tấu vua, phong kín lại, đem theo bên mình.

Tới Thành đô, mấy người bèn vào trọ nhà hàng. Cách nhà hàng một bức tường là một toà hoa viên, ở đó có một tiểu thư họ Cảnh, con quan Tướng Quốc ngày xưa, nay về ở với ông ngoại là Phú Ông. Cảnh tiểu thư thấy Tuấn Khanh dung mạo tuấn tú tuyệt vời, dáng vẻ khoan thai, phong thái đoan trang rõ ràng bậc thư sinh danh sĩ thì chợt động lòng nghĩ:
_ Rõ là bậc khách văn thư tài ba, không hiểu đi đâu tới chốn này? Hay là ông Tơ bà Nguyệt đẩy đưa cho chàng đến xe duyên với mình? Nhưng không biết gia cảnh chàng thế nào, gặp mình sẽ đối đãi ra sao đây?

Càng nghĩ càng thấy bối rối xốn xang trong lòng, không sao cầm được ao ước muốn cùng chàng đính ước nhân duyên, nàng liền sai mụ đầy tớ già qua bên nhà trọ. Tuấn Khanh đang cùng tiểu đồng uống rượu, chợt thấy mụ già lễ mễ bưng đồ trà và trái cây tươi qua trình:
_ Tiểu thư tôi ở kề bên, ngưỡng mộ danh tài công tử, sai tôi đem trà thơm và bánh trái sang làm lễ ra mắt. Tuy của tầm thường nhỏ bé nhưng tấm lòng thì nặng tợ nghìn vàng, xin công tử chớ từ chối!

Tuấn Khanh đang say ngà ngà, nói rằng:
_ Tiểu thư có lòng, không nhận e thất lễ, nhưng lấy mà không rõ căn nguyên e cũng không phải. Xin bà cứ nói rõ ra mọi sự cho tiểu sinh được tường.

Mụ già đáp:
_ Cảnh tiểu thư là con quan Tướng Quốc khi xưa đang kén chồng, thấy chàng dung mạo đoan trang lộ vẻ anh tài nên sẵn có của nhà đem sang làm quen, hoạ là mai sau nên duyên kim cải thì cũng là việc lành!

Tuấn Khanh mỉm cười, muốn thử tài Cảnh tiểu thư bèn vung bút ngọc thảo một bức hoa tiên đề bốn câu thơ trao mụ già đem về và nhắn lời cảm tạ. Mụ già ra ngoài hỏi thăm Văn Long về gia cảnh Tuấn Khanh, y bèn mách rằng:
_ Công tử tôi họ Văn, chưa có nơi nào đính ước hôn nhân, bà hỏi làm chi vậy?

Mụ già nói:
_ Tiểu thư tôi ngưỡng mộ Văn công tử nên mới hỏi, biết đâu sau này chúng ta sẽ thành người một nhà cả!

Mụ già đem thơ về cho tiểu thư xem. Tiểu thư đã yêu tướng mạo Tuấn Khanh, lại thấy văn tài khí khái hơn người, chữ viết như rồng bay phượng múa thì tâm thần càng thêm mê mẩn. Nàng bèn đề thơ hoạ vần lại giục mụ đầy tớ đem qua đưa Văn công tử, dặn lựa lời ăn nói cho ân cần. Rồi nàng vào thưa lại Phú Ông rằng:
_ Con thấy Văn công tử tướng mạo đàng hoàng, văn tài trác tuyệt, thật xứng bậc danh sĩ, đang trọ trong tửu điếm bên cạnh nhà. Mụ già đã tra rõ gia cảnh chàng còn độc thân, con đây muốn kết duyên với người, trình ông dạy xem có nên chăng?

Phú Ông đáp:
_ Con đã chọn kỹ càng thì ông cũng đồng ý thôi, để ông bảo hầu đem áo ra ông thay rồi qua đó nói chuyện cùng Văn công tử.

Ái Hoa
(còn tiếp)



Lời bàn của Ái Hoa:


Kể cũng lạ, hết cô Tú Tài bắn chim bói duyên lại tới Cảnh tiểu thư đòi cưới chồng. Rõ ràng là gặp nhằm thời buổi thế sự đảo ngược, cọc đi tìm trâu, gà mái đá gà cồ nhỉ?

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 I_icon13Sat 30 Jan 2010, 04:37

Ái Hoa đã viết:
Nữ Tú Tài (tt)


Lời bàn của Ái Hoa:


Kể cũng lạ, hết cô Tú Tài bắn chim bói duyên lại tới Cảnh tiểu thư đòi cưới chồng. Rõ ràng là gặp nhằm thời buổi thế sự đảo ngược, cọc đi tìm trâu, gà mái đá gà cồ nhỉ?
Ca dao mình có câu này nè :

Chim khôn đậu nóc nhà quan
Trai khôn tìm vợ, gái ngoan chọn chồng.

thời nào cũng được vậy hết mà... cưới chồng chứ để người ta cưới trước rồi ngồi khóc chứ hết biết lèm seo rồi Razz
Cọc phải tìm trâu á, chứ để con trâu dữ quá bẻ gẫy cọc thì khổ lol2

Em ủng hộ nước Viêt mình theo chế độ ... mẫu hệ
:laughing:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 I_icon13Sat 30 Jan 2010, 05:03

Ái Hoa đã viết:
Nữ Tú Tài (tt)


Lời bàn của Ái Hoa:


Kể cũng lạ, hết cô Tú Tài bắn chim bói duyên lại tới Cảnh tiểu thư đòi cưới chồng. Rõ ràng là gặp nhằm thời buổi thế sự đảo ngược, cọc đi tìm trâu, gà mái đá gà cồ nhỉ?
Từ xưa đã từng nghe nói đến các cô gái mãi vỏ chiêu phu hay ném cầu hoa ... chọn chồng đó thầy . Đây cũng là cách để các cô tự chỉ định người chung thân cho mình, nếu lỡ chỉ nhầm người không ra gì cũng đỡ tức, còn hơn là cứ ngồi đó chờ xem có đôi mắt lé nào ngó lệch hướng không !!!  
Shiroi đã viết:

Ca dao mình có câu này nè :

Chim khôn đậu nóc nhà quan
Trai khôn tìm vợ, gái ngoan chọn chồng.

thời nào cũng được vậy hết mà... cưới chồng chứ để người ta cưới trước rồi ngồi khóc chứ hết biết lèm seo rồi  Razz
Cọc phải tìm trâu á, chứ để con trâu dữ quá bẻ gẫy cọc thì khổ  lol2

Em ủng hộ nước Viêt mình theo chế độ ... mẫu hệ
 :laughing:

Vô ủng hộ Shiroi ... làm cuộc cách mạng
Cứ nhìn xung quanh ...những gia đình mà bà vợ nắm quyền ...đa số đều khá giả, con cái thành đạt ...   ...
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 I_icon13Sun 31 Jan 2010, 11:42

quehuong đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Nữ Tú Tài (tt)


Lời bàn của Ái Hoa:


Kể cũng lạ, hết cô Tú Tài bắn chim bói duyên lại tới Cảnh tiểu thư đòi cưới chồng. Rõ ràng là gặp nhằm thời buổi thế sự đảo ngược, cọc đi tìm trâu, gà mái đá gà cồ nhỉ?
Từ xưa đã từng nghe nói đến các cô gái mãi vỏ chiêu phu hay ném cầu hoa ... chọn chồng đó thầy . Đây cũng là cách để các cô tự chỉ định người chung thân cho mình, nếu lỡ chỉ nhầm người không ra gì cũng đỡ tức, còn hơn là cứ ngồi đó chờ xem có đôi mắt lé nào ngó lệch hướng không !!!  
Shiroi đã viết:

Ca dao mình có câu này nè :

Chim khôn đậu nóc nhà quan
Trai khôn tìm vợ, gái ngoan chọn chồng.

thời nào cũng được vậy hết mà... cưới chồng chứ để người ta cưới trước rồi ngồi khóc chứ hết biết lèm seo rồi  Razz
Cọc phải tìm trâu á, chứ để con trâu dữ quá bẻ gẫy cọc thì khổ  lol2

Em ủng hộ nước Viêt mình theo chế độ ... mẫu hệ
 :laughing:

Vô ủng hộ Shiroi ... làm cuộc cách mạng
Cứ nhìn xung quanh ...những gia đình mà bà vợ nắm quyền ...đa số đều khá giả, con cái thành đạt ...  

Đàn bà mà nắm quyền thì  ... tàn mạt, điển hình là mấy mụ Lã Trĩ, Võ Tắc Thiên và Từ Hi  :447:

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 I_icon13Sun 31 Jan 2010, 11:56

Nữ Tú Tài (tt)

Tuấn Khanh đang ngồi uống rượu thì thấy mụ già đã trở lại trình rằng:
_ Thơ này của tiểu thư tôi dạy mang tới thưa cùng công tử, nguyện hai đàng kết tóc se tơ, phượng loan hoà hiệp cho phỉ lòng mong ước!

Nàng liền mở bức hoa tiên đọc thơ, lòng tấm tắc khen ngợi Cảnh tiểu thư quả là bậc nữ lưu tài sắc, tiếc mình vốn là con gái, bằng không thì loan sánh phượng đẹp đôi biết chừng nào! Nàng ngồi lặng thinh một hồi không biết tính sao cho phải, cuối cùng bèn nói với mụ già:
_ Tiểu thư có lòng thương mến, tiểu sinh thật cảm kích, chẳng khác nào như Từ Thức lạc cung tiên được nàng Giáng Hương đoái tưởng, lẽ nào dám không vâng. Nhưng mà tiểu sinh đã có gia cang rồi, thật là phụ lòng tiểu thư quá đổi!

Mụ già trả lời:
_ Tiểu thư tôi đã biết tỏ tường công tử còn chưa có người nâng khăn sửa trấp mới đem dạ đèo bòng, những mong mang thân liễu bồ khuê các mà nương nấp bóng tùng quân, lẽ nào công tử nỡ chê bai tiểu thư tôi mà đang tâm ruồng rẫy, tìm cớ nói tránh ra như vậy?

Mụ già còn đang năn nỉ thì đã thấy Phú ông bước vào. Phú ông tuổi ngoại thất tuần, tóc bạc phơ phơ, thân hình tráng kiện, tướng mạo đẹp đẽ đến gần chào Tuấn Khanh:
_ Mừng được hạnh ngộ cùng công tử! Già này chỉ có một cháu gái là con Cảnh Tướng Quốc xưa kia, mồ côi nay ở cùng già. Nó vẫn giữ mình con nhà dòng dõi, xưa nay chỉ theo đòi kim chỉ nữ công, tính nết đoan trang, hiền hậu, vẫn còn đang mong đợi kẻ sĩ hiền. Nay thấy chàng là bậc văn nhân tài năng đức độ nên muốn cùng kết ước, hỏi có nên chăng?

Tuấn Khanh đáp:
_ Đội ơn Quốc Lão đoái thương kẻ hàn sĩ này, chẳng so hơn thiệt, chẳng phân sang hèn mà phán lời định phận lương duyên như vậy. Chỉ hiềm nàng là dòng khanh tướng, quốc sắc danh tài, còn tiểu sinh nhà bần khó, ăn học ít đâu dám trèo cao. Huống chi gia phụ đang mắc án oan còn chưa giải. Bao giờ gia phụ được thoát nạn, bản thân công danh thành đạt, áo gấm xênh xang về làng thì mới dám nghĩ tới nhân duyên riêng mình. Xin tôn nhan vui lòng thứ tội.

Phú ông nghe nói khen thầm rằng:
_ Thực là kẻ hiền sĩ, hiếu trung vẹn toàn. Bây giờ dỗ chàng chẳng chịu nghe, về không thì mất lòng cháu! Chi bằng tìm kế trói buộc trước rồi từ từ tính sau.

Nghĩ đoạn nói:
_ Sang hèn sá kể gì. Bậc anh tài rồi sẽ có lúc tiến thân thành khanh tướng. Hai bên đã xứng lứa vừa đôi thì công tử cứ chịu lời rồi về thưa lên cùng nghiêm phụ. Xong việc hãy trở lại đây làm lễ nghênh hôn, mọi sự già xin lo liệu cả.

Tuấn Khanh từ chối không xong, chợt nhớ tới Tử Trung còn chưa đính ước, mới tính tạm quyền giả danh để định hôn sự cho bạn. Nàng bèn giả thưa rằng:
_ Quốc lão đã đối đãi hậu tình, cung kính không bằng tuân mệnh, vậy xin gởi chút vật làm tin trao người rồi tiểu sinh xin phép khởi trình. Khi mọi việc xong xuôi xin trở về biện lễ.

Tuấn Khanh lấy ngọc trang đưa cho Phú ông mang về trao lại Cảnh tiểu thư. Sau đó ông truyền làm tiệc rượu mừng và tiễn tân lang lên đường.

Ái Hoa
(còn tiếp)


Lời bàn của Ái Hoa:


Ngọc trang của Soạn Chi gởi, lại đem dùng đính ước dùm cho Tử Trung, thiệt hết biết cái cô Tú tài này luôn!
:potay:

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 I_icon13Sun 31 Jan 2010, 15:43

Ái Hoa đã viết:
quehuong đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Nữ Tú Tài (tt)


Lời bàn của Ái Hoa:


Kể cũng lạ, hết cô Tú Tài bắn chim bói duyên lại tới Cảnh tiểu thư đòi cưới chồng. Rõ ràng là gặp nhằm thời buổi thế sự đảo ngược, cọc đi tìm trâu, gà mái đá gà cồ nhỉ?
Từ xưa đã từng nghe nói đến các cô gái mãi vỏ chiêu phu hay ném cầu hoa ... chọn chồng đó thầy . Đây cũng là cách để các cô tự chỉ định người chung thân cho mình, nếu lỡ chỉ nhầm người không ra gì cũng đỡ tức, còn hơn là cứ ngồi đó chờ xem có đôi mắt lé nào ngó lệch hướng không !!! Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 572275
Shiroi đã viết:

Ca dao mình có câu này nè :

Chim khôn đậu nóc nhà quan
Trai khôn tìm vợ, gái ngoan chọn chồng.

thời nào cũng được vậy hết mà... cưới chồng chứ để người ta cưới trước rồi ngồi khóc chứ hết biết lèm seo rồi Razz
Cọc phải tìm trâu á, chứ để con trâu dữ quá bẻ gẫy cọc thì khổ lol2

Em ủng hộ nước Viêt mình theo chế độ ... mẫu hệ
:laughing:

Vô ủng hộ Shiroi ... làm cuộc cách mạng
Cứ nhìn xung quanh ...những gia đình mà bà vợ nắm quyền ...đa số đều khá giả, con cái thành đạt ... Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 686999 ...

Đàn bà mà nắm quyền thì ... tàn mạt, điển hình là mấy mụ Lã Trĩ, Võ Tắc Thiên và Từ Hi :447:
Em phản đối nè, đâu có sánh người Việt mình với mí bà Trung Quốc nì được anh á Razz

Trong lịch sử Việt Nam của mình không có người đàn bà nào làm nghiêng thành nghiêng nước hết, mà chỉ có những vị anh thư lưu danh muôn thuở như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ỷ Lan Hoàng Phi ...

Bởi dzị mới nói, phụ nữ Việt Nam mà nắm quyền thì ... tốt... tốt đó ? lol2
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 I_icon13Thu 04 Feb 2010, 19:52

Nữ tú tài (tt)

Tuấn Khanh từ tạ ông cháu Cảnh tiểu thư xong cùng với hai kẻ gia nhân trực chỉ kinh kỳ. Đến nơi nàng đi tìm Tử Trung và Soạn Chi trước là chúc mừng, sau là nhờ cậy hai người tìm cách giải oan cho cha. Nhưng nàng chỉ gặp được họ Đỗ mà không thấy họ Ngô, Tuấn Khanh bèn hỏi Tử Trung:
_ Nguỵ tôn nhan đâu rồi?

Chàng đáp:
_ Anh Soạn Chi sau khi yết bảng thấy tên đã vội vã trở về nhà huynh để xin làm lễ nghinh hôn rồi!

Tuấn Khanh làm thinh không nói, sợ e rằng lộ chuyện. Một lát nàng mới mở lời định nhờ cậy Tử Trung giúp:
_ Đệ vượt ngàn dặm xa xôi tới kinh thành, mà Ngô huynh thì đã vinh quy, may còn Đỗ huynh đây, xin đoái tưởng tình bạn hữu kết giao bấy lâu mà giúp cho gia phụ được thoát nỗi oan khiên cả nhà sum họp thì thực là đội ơn huynh lắm.

Tử Trung gạn hỏi sự tình, nàng bèn kể hết mọi việc đầu đuôi. Chàng bèn nói:
_ Chỉ vì kẻ oán thù mà để cho bá bá bị tù oan như vậy thật là bất công quá! Bây giờ huynh làm ra một bản văn trạng khiếu oan đưa đệ mang vào triều dâng lên Thánh Hoàng, chắc chắn ngài sẽ ngự soi việc này. Đệ xin cố hết sức tâu trình, tình nghĩa bạn bè giúp đỡ lẫn nhau huynh không cần phải lo ngại.

Tử Trung đã dời chân, Tuấn Khanh mới nguôi tạm cơn sầu, ngồi viết sớ kêu oan. Xong xuôi nàng bỏ lên án thư. Hai người hầu mới rủ nàng đi dạo cho biết kinh kỳ, mải vui chân ngắm cảnh chưa về thì Tử Trung đã quay lại, thấy bức tấu văn nàng còn để trên án quên chưa phong lại. Chàng mở ra xem thì thấy ký tên là Phi Nga, chàng mới biết nàng thực là con gái giả dạng nam nhi, bụng cũng tấm tắc khen thầm là bậc nữ lưu anh tài hiếm có. Chàng bổng dưng mỉm miệng cười, bắt đầu ngồi tơ tưởng chuyện ái ân.

Tuấn Khanh đi dạo về thấy Tử Trung ngồi chờ sẵn. Chàng nắm tay nàng kéo tới kề cận bên mình, cười cười nói :
_ Anh em bấy lâu, nay đã có thể đạt thành sở nguyện rồi!

Tuấn Khanh nghe nói giật mình, ngẫm nghĩ không biết mình đã lộ chân tướng hồi nào. Từ cử động nói năng nàng đều không có gì sơ hở cả. Ngoại trừ mặt mày vóc dáng phụ nữ có hơi khác đàn ông một chút, nhưng cũng khó mà khẳng định được. Túng cùng nàng đành đánh trống lảng cho qua :
_ Em có điều chi sai sót mà phải cười chê, xin anh chỉ dạy cho cùng.

Tử Trung nói :
_ Khi xưa mới gặp kết giao làm huynh đệ, ai ngờ công tử lại là mỹ nhân! Thế thì lời hẹn ước xưa quả là duyên trời định rồi, em còn e ngại làm gì nữa?

Chàng lấy tờ sớ giấu trong tay áo ra chỉ cho nàng thấy tên Phi Nga cẩn đề ràng ràng. Nàng đỏ mặt tía mày, miệng mồm lúng túng, chỉ muốn độn thổ. Giây lát nàng mới tình thực tỏ bày cùng Tử Trung mọi chuyện.
_ Chàng là kẻ anh tài hiếm có, thiếp trọn đời gởi thân cho chàng thì cũng xứng đáng, chỉ hiềm là trước kia lỡ bói tên bắn chim, anh Soạn Chi nhặt được, ứng điềm trời nên đã đính ước cùng nhau, trao tín vật làm tin. Bây giờ không thể nuốt lời được!

Tử Trung nói:
_ Nàng chưa rõ mọi chuyện! Trước kia chính tôi là người nhặt tên, nhổ ra khỏi đầu chim thấy có chữ Phi Nga mới đưa cho anh Soạn Chi dò hỏi, rõ ràng chúng ta là duyên trời tác hợp mà!

Phi Nga rằng:
_ Sao kỳ vậy? Vậy là anh Soạn Chi nhận càn rồi!

Cùng nhau nói chuyện giờ lâu, người say sắc kẻ yêu tài, tận tới lúc đêm khuya, lửa dục bừng bừng, cùng vào trong trướng thoả tình ân ái với nhau.

Ái Hoa
(còn tiếp)


Lời bàn của AH:

Gớm thiệt, anh chàng Tử Trung này thiệt khéo lợi dụng mà nàng Phi Nga cũng đà quá quắt, thời buổi lễ giáo nho phong nặng nề, chưa xin phép gia đình định sự hôn nhân, cha còn ngồi trong tù, nỗi oan chưa rửa mà đã ngập chìm bể ái nguồn ân rồi !!!

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 I_icon13Fri 05 Feb 2010, 03:54

Ái Hoa đã viết:
Nữ tú tài (tt)

...
Chàng bổng dưng mỉm miệng cười, bắt đầu ngồi tơ tưởng chuyện ái ân.

Tuấn Khanh đi dạo về thấy Tử Trung ngồi chờ sẵn. Chàng nắm tay nàng kéo tới kề cận bên mình, cười cười nói :
_ Anh em bấy lâu, nay đã có thể đạt thành sở nguyện rồi!
...

Ái Hoa
(còn tiếp)


Lời bàn của AH:

Gớm thiệt, anh chàng Tử Trung này thiệt khéo lợi dụng mà nàng Phi Nga cũng đà quá quắt, thời buổi lễ giáo nho phong nặng nề, chưa xin phép gia đình định sự hôn nhân, cha còn ngồi trong tù, nỗi oan chưa rửa mà đã ngập chìm bể ái nguồn ân rồi !!!

chòy chòy... tưởng chưa muốn dzợ đến mức như Soạn Chi, cái ông Tử Trung nì thì ...
dzê ... đạo lộ... :laughing:
truyện này còn ông dzê nào nữa hông anh ?
:potay: :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 15 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện xưa - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» Truyện lạ bốn phương
» Truyện ngắn - KẺ ĐI SAU
» Sự Tích Trầu Cau - Truyện cổ tích Việt Nam
Trang 15 trong tổng số 50 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 32 ... 50  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-