Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 00:08

4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang thơ Bùi Xuân Phượng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 16 ... 23  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 I_icon13Mon 02 Apr 2012, 08:02

TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

Cảm xúc đọc bài thơ "Đi tìm"
của Hoài Giang trên Lucbat,com

Tôi đi tìm lại chính tôi
Phút giây lỡ đánh mất rồi còn đâu!
Để rồi mang nặng u sầu
Trái tim cằn cồi dãi dầu tuyết sương

Đêm qua thức suốt canh trường
Cố tìm trong cõi vô thường...Chính tôi!
Tỉnh ra....tôi đã thấy rồi
Nhìn vào sự thật....thấy đời đáng yêu!

Cố quên thì lại nhớ nhiều
Chìm trong khổ não muôn điều vấn vương
Hiểu ra cái lý vô thường....
Nhẹ nhàng, thanh thản...tình thương chan hoà.

Thế là ta lại thấy ta
Mở lòng ra với bao la đất trời.
Đời còn đẹp lắm bạn ơi!

BXP 28/3/2012
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 I_icon13Tue 03 Apr 2012, 07:49

THƠ CHO EM

Đêm hè
Da diết tiếng quyên
Nỗi người xa vắng...
Nỗi duyên lỡ làng.
Tình Thu một khối còn mang
Vẫn còn thảng thốt bàng hoàng niềm đau.

Vì ai chia rẽ trầu cau
Để ta trời thẳm, biển sâu đợi chờ!
Xế chiều lòng vẫn ngác ngơ
Dòng tương còn nặng bến bờ ưu tư.

Tình ta, biển cả không bờ
Dẫu rằng lỡ phận chẳng hờ hững duyên
Tình xưa chẳng thể nào quên
Suốt đời luôn tưởng có em bên mình.

Đã mang nặng một khối tình
"Cầu Ô" mong bắc.... chúng mình chẳng chia.
Mặc cho nắng cháy ngày hè
Hương sen gom lại đem về Thu sau.

Thơ cho em, đến bạc đầu
Vẫn còn muôn ý tiếp câu ngày ngày.

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 I_icon13Wed 04 Apr 2012, 15:53

TÌNH LỠ...


Em đi....trĩu nặng mây trời...
Thế là vỡ cái mộng đời..... bên nhau!
Nỗi đau... mang đến bạc đầu
Tình Thu mờ ảo....dầu dầu gió sương.

Em đi....mang nặng niềm thương
Phương trời thăm thẳm có vương chút tinh?
Thuyền trôi biển nhớ chòng chành
Vì ai nên nỗi phải đành lìa đôi?

Vô thường dòng thác buông trôi
Trái tim tan nát tàn hơi kêu gào....
Vẫn còn cháy bỏng khát khao
Vẫn còn trĩu nặng nỗi đau bên mình.

Chút duyên... không phận cũng tình
Bởi chưng cuộc thế....phải đành cắt chia.
Chiều tàn mang hạt nắng đi
Mà trong sâu thẳm còn gì của nhau???

Sông Ngân Ô Thước bắc cầu
Sông tương ta chỉ cuộn sầu ngàn năm!!!

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 I_icon13Thu 05 Apr 2012, 14:45

EM VỀ!

Xót xa năm tháng mong chờ
Niềm thương dậy sóng bến bờ ưu tư
Sóng tương cuồn cuộn cuồng xô
Hướng về nơi ấy...còn mơ bóng người...

Cành xuân nay đã nẩy chồi
Giật mình, tưởng thấy bóng người...trong mưa!
Nhớ về năm tháng xa xưa
Bằng lăng còn đó, sao chưa đến tìm....?

Bao năm biển nhớ đắm chìm
Lênh đênh sóng cả...con thuyền lẻ loi!
Chỉ là một bóng đơn côi....
Hoài mơ mong kiếp tái hồi mai sau.

Vẫn còn....đau đáu tinh cầu....
Khát khao mong một ngày sau...em về!
Em về....ôm gọn tình quê!
Đôi ta chẳng lỗi câu thề nước non!!!

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 I_icon13Fri 06 Apr 2012, 08:57

ĐỪNG PHIỀN TRÁCH

Hồn anh theo gió luôn thăm
Cùng em giữ trọn tình thâm sớm chiều
Sông xưa còn giữ muôn điều
Lặng trong đáy nước còn nhiều tình xưa

Em còn nhớ những ngày mưa
Bên nhau...mặc gió lạnh đùa qua vai...
Trải bao tháng rộng năm dài
Em - anh vẫn cứ u hoài thời xa....

Cầu xưa....mỗi bận ta qua
Nép bên anh, thấy đâu là quạnh hiu?
Gom từng hạt nắng chắt chiu
Giữ dây đừng để cánh diều bơ vơ.

Dẫu rằng chẳng thể đợi chờ
Trái tim nóng bỏng từng giờ nhớ mong
Đành rằng hai ngả sang sông
Em ơi! Hãy giữ giọt lòng đừng rơi!

Người đi....nỗi nhớ chơi vơi
Trái tim xưa vẫn trọn đời bên nhau
Em ơi! Rũ sạch u sầu
Đừng phiền trách nữa thêm đau đớn lòng!

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 I_icon13Sat 07 Apr 2012, 10:34

MÙA PHƯỢNG ĐỎ

Mùa phượng đỏ nồng nàn nắng hạ
Tình yêu em khôn tả nên lời
Nhạc lòng réo rắt đầy vơi
Nhớ ngày sinh nhật rạng ngời tình em

Em có biết, đêm đêm thao thức
Trang thơ còn tươi mực vì em
Giật mình cơn gió động rèm
Mơ màng những tưởng như em đã về

Đèn leo lét tái tê mộng ảo
Ngọn bút thần muốn thảo muôn chương
Gửi em muôn vạn nhớ thương
Bên anh tràn ngập sắc hương ngạt ngào

Phượng vẫn đỏ! Trời cao có thấu?
Mà người thương yêu dấu nơi đâu?
Sóng tương tư vẫn tươi màu
Dạt dào cứ vỗ biết đâu là bờ....

Trăng dát bạc canh khuya lộng lẫy
Đêm hạ nồng đốt cháy tim anh
Cơn mơ hồ điệp tan tành
Ôi còn đâu nữa bóng hình người thương!

Phượng hồng....hạ thắm...vô thường!
BXP



Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 I_icon13Sun 08 Apr 2012, 20:35

CÓ MỘT MÙA
THU


Giữ mãi vần thơ say
Gửi cho người trong mộng
Tháng năm dài hoài vọng
Vẫn cuộn sóng tương tư

Ôi có một mùa Thu
Hai trái tim đồng vọng
Giữa một chiều mộng du
Nụ hôn đầu cháy bỏng

Đường bằng lăng rắc tím
Trong suối nắng au vàng!
Hưởng giọt tình ngọt lịm
Để tâm hồn mênh mang....

Cánh bướm bay nhịp nhàng
Tóc em vờn gió lộng
Câu thơ cứ tiếp vần
Cho biển tình dậy sóng

Tuổi chưa nhiều khát vọng
Thời cắp sách đắm say
Một mối tình trong trắng
Traỉ rộng bao tháng ngày

Một lời thề dang dở
Vẫn dậy sóng tương tư
Một trái tim máu ứ
Để tình sầu thiên thu!!!


BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 I_icon13Mon 09 Apr 2012, 08:39

TÌNH ẢO

Đôi dòng tâm sự cùng em
Xin đừng lánh mặt mà thêm xót lòng
Trái tim tình ảo ấp lồng
Ủ cho con chữ sáng hồng cõi riêng.

Vô thường dòng thác viễn miên
Tương tư một khối để phiền ngón tay
Niềm riêng màn ảo bủa vây
Mà tình son sắt chẳng thay đổi lòng.

Em ơi! Quả đất quay vòng
Anh tìm toạ độ gửi dòng lệ tương
Duyên tình một chút tơ vương
Biết là tình ảo vẫn thương thương hoài!

Ta cần chi biết trong - ngoài?
Gửi niềm thương đến hoà đôi duyên tình
Em ơi! Giữ lấy bóng hình....
Trùng dương vạn dặm chúng mình chẳng xa!

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 I_icon13Mon 09 Apr 2012, 22:22

NHÂN DUYÊN

Vụ nổ Bic bang tạo ra Vũ trụ.
Ta được tạo ra từ giọt đầu-Hợp tử:
Tinh trùng của Cha
Noãn cầu của Mẹ
Và cái phần Hồn nhỏ bé
Nhưng không có nó - không thành.

Trước vụ nổ Bic bang
Là gì? - Ai biết?
Trước khi vào thai
Ta ở đâu?
Mù mịt.....!
Bảo rằng Thượng Đế tạo ra con người
Vậy ai sinh ra Thượng đế?
Cha mẹ sinh ra ta
Ông bà sinh ra cha mẹ....
Cứ thế....đến ...Vô cùng..
Ta sinh ra con ta
Con ta sinh cháu ta....
Nối truyền vĩnh viễn....

Mọi sự, mọi vật
Trên thế gian này
Đều do NHÂN DUYÊN hội tụ
Không có cái gì TỰ NÓ LÀ NÓ!
Từ KHÔNG - đủ duyên - thành CÓ
Từ CÓ - duyên hết - lại KHÔNG.
Như cái nhà vốn trước là Không
Nhờ duyên gạch, cát, xi măng,
Sắt thép...và công thợ...
Khi hội đủ thì có cái nhà.
Rồi thời gian dần qua
Cái nhà tan hoại
Nó lại trở về Không.
Vũ trụ mênh mông
Vô cùng, vô tận
Mà hiểu biết của con người thì có hạn
Không thể mang cái Hữu hạn
Phủ nhận cái VÔ TẬN VÔ BIÊN!

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 I_icon13Tue 10 Apr 2012, 19:48

TRĂNG THU VÀ EMSuối trăng cứ chảy tràn trề
Cho em giải cái nắng hè nóng oi

Trăng thu đẹp quá em ơi!
Nhẩn nha em cứ việc ngồi tắm trăng.

Trăng thu lồng lộng dát vàng
Bóng em hoà quyện mênh mang đất trời
Lụa hồng lấp loáng xinh tươi
Phủ mình em phút rạng ngời vu qui.

Anh còn mang mối tình si
Nhìn em tắm ánh trăng khuya, chạnh lòng....
Anh mơ pháo nổ rượu hồng
Nhưng mà sáo đã sang sông mất rồi!

Đau lòng anh lắm em ơi!
Có duyên, không phận ...hẹn rồi ....Kiếp sau!


BXP
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 9 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang thơ Bùi Xuân Phượng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» Cách trang trí nhà cửa đẹp hơn
» Trang viết cuối đời
» trang thơ Đường Luật VMH
Trang 9 trong tổng số 23 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 16 ... 23  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-