Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang thơ Bùi Xuân Phượng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 21, 22, 23
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 23 I_icon13Wed 23 Oct 2013, 09:07

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 23 Attachment
TÌNH THƯƠNG LÒNG MẸ ẮP ĐẦY
 
Mẹ già lầm lũi bước đi
Lưng còng, gánh nặng...não nề tấm thân!
Tháng, năm ... biết mấy vũ vần
Già còn chưa được yên phần nghỉ ngơi!
Cũng vì hoàn cảnh mà thôi!
Tảo tần ... mẹ đã nguyện lời sắt son...
Mẹ ơi! Thân mẹ héo mòn
Trọn đời bầu sữa thương con vẫn đầy!
 
BXP 23.10.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 23 I_icon13Thu 24 Oct 2013, 08:39

THƯƠNG KÍNH MẸ
 
Dặm trường lê bước chân đi
Tảo tần khuya sớm sá gì bản thân
Trải bao bão quật giông vần
Chiều tàn chưa được chút phần nào ngơi
Vì con tất cả đó thôi!
"Thâm tình mẫu tử" dâng đời nét son
Dù cho sông cạn núi mòn
Niềm thương kính Mẹ trong con vẫn đầy.
 
BXP 24.10.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 23 I_icon13Fri 25 Oct 2013, 09:00

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 23 Attachment


NHÌN HÌNH NHỚ MẸ
 
Năm xưa ...xác chết đầy đường
Canh khuya thân gái dặm trường ... ngại chi!
Bước qua xác chết mà đi!
Không đi nào biết lấy gì nuôi con!
Đêm ngày tần tảo sắt son
Vết cong đòn gánh bào mòn đôi vai
Trải bao tháng rộng, năm dài
Bàn chân chồng chất nếp chai nhọc nhằn
Nắng, mưa, muỗi, dệp ...hành thân
Đường xa vạn nẻo tảo tần không ngơi....
Giờ đây Mẹ đã về trời
Mà hình Mẹ mãi sáng ngời tim con!
 
BXP 25.10.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 23 I_icon13Mon 18 Nov 2013, 19:29

PHƯỢNG GIÀ ƠI

Cây phượng già
Vừa hạ xuống chiều qua
Kỷ niệm ơi!
Những mùa hoa học trò
Biết treo vào đâu.

Cây phượng già
Vừa hạ xuống chiều qua
Nghe niềm nhớ của vở sách áo trắng tìm về
Lặng lẽ như mưa rơi rơi
Ru hồn quá vãng.

Cây phượng già
Vừa hạ xuống chiều qua
Có dìm luôn không
Những tháng ngày ước mơ của tuổi xuân
Những niềm vui thuở nhỏ
Mái ngói sân trường bạn bè cũ mới.

Cây phượng già
Vừa hạ xuống chiều qua
Nghe trong lòng tiếc nuối
Kỷ niệm ơi, lơ lửng giữa tâm hồn
Thầy cô ơi, tạc dạ ghi lòng
Trường lớp ơi
Bạn bè ơi
Phượng già ơi………………………

HANSY


Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 23 55456409-1336996278-hoa-phuong-12
PHƯỢNG GIÀ ĐÂY

Phượng già đây
Đứng vững giữa trời mây
Giữa khô cằn rét giá
Phượng già không hề ngã
Dù rụng lá cỗi cành
Vẫn gìn giữ mầu xanh
Chắt chiu mầm nhựa sống
Trong vô tư thầm lặng.

Rồi đợi đến mùa Xuân
Lại nẩy búp tươi cành
Lại trào dâng sức sống
Rồi sang Hè nóng bỏng
Hoa lại nở tưng bừng
Lại phủ thắm sân trường
Gọi ước mơ tuổi trẻ
Giã từ thời thơ bé
Từ biệt ghế nhà trường
Sải cánh khắp muôn phương
Vẫy vùng trời cao rộng.

Phượng già vẫn thầm lặng
Dòng nhựa sống nâng niu
Ủ sắc tím mây chiều
Lại khô cành rụng lá
Lại đợi ngày nắng Hạ
Dâng hương sắc cho đời
Mang lại vạn niềm vui
Cho ước mơ tuổi trẻ.

Đời phượng già là thế!

BXP 18.11.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 23 I_icon13Sat 30 Nov 2013, 13:11

ĐỐ....!
          Đố ai biết những cây này
Thưởng bằng tiền mặt lấy ngay triệu đồng
 
          Cây gì ai bắc qua sông?
Người, xe qua lại – Giao thông thuận đàng
         Cây gì óng ánh mầu vàng?
Xây lầu biệt thự - Làm sang cuộc đời
          Cây gì bán “nhớt” cả đời?
Ô tô – xe máy.... Mọi người phải mua
          Cây gì chăm chỉ sớm trưa?
Múa may một chốc thành thơ, thành bài
          Cây gì dầu đốt đêm dài?
Soi đường tầu lớn chạy ngoài biển sông
          Cây gì tiếng nổ đùng đùng?
Tan thây quân giặc - Giữ vùng biên khu
          Cây gì réo rắt vi vu?
Âm thanh luyến láy như ru cuộc đời
         Cây gì người đẻ ra người?
Nối dòng họ tộc - Nối đời Tổ tiên
 
          Đố ai giảng được nhỡn tiền
Triệu đồng xin đủ trao liền tận tay.
Lê Huy Hải
 
GIẢI
          Tôi mà giải được câu này
Xin bác tiền mặt đủ ngay tỷ đồng
 
          Cây cầu ta bắc sang sông
Nối hai bờ để cho thông tiện đàng
          Cây vàng rực rỡ sắc vàng
Tưởng mua Tiên được, thấy “sang” với đời
          Cây xăng bị “ nhớt´suốt đời
Xe động cơ tiện nên người chịu mua
          Bút hồng chẳng sớm, chẳng trưa
Hứng lòng, bền chí có thơ, có bài
          Hải đăng đứng suốt canh dài
Đưa đường, chỉ lối tầu ngoài bể sông
          Cây súng khạc đạn đì đùng
Diệt quân cướp nước yên vùng chiến khu
          Cây sáo dìu dặt vi vu
Bình yên cuộc sống, êm ru cõi đời
          Cây đời - Phả hệ của người
Ghi dòng Tộc phả truyền đời gia tiên.
 
          Giải rồi nhưng chẳng nhận tiền
Chỉ mong thơ bác có liền trao tay.
 
BXP 30.11.2013
 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 23 I_icon13Tue 03 Feb 2015, 09:20

TRI ÂN
 
Ánh trăng sáng tỏ
Soi rõ đường đêm
Anh đi chân cứng đá mềm
Trăng treo đầu súng có em bên mình
 
Trường chinh vạn dặm
Vẫn “ẵm” vợ theo
Bước chân vượt núi băng đèo
Hương thầm hoa bưởi vẫn gieo nhạc lòng
 
Đem lửa nhớ mong
Ấp nồng tim lạnh
Ước gì chắp cánh bay xa
Một giây về với quê nhà thân yêu
 
Sớm chiều lam lũ
Ấp ủ thơ ngây
Nâng niu một mái ấm này
Nhờ người tay súng tay cày đảm đang.
 

BXP  03.02.2015
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 23 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang thơ Bùi Xuân Phượng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» Động vật: cao thủ ngụy trang
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Trang phục Tết của phụ nữ Hà Nội xưa và nay
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Trang 23 trong tổng số 23 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 21, 22, 23

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-