Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:09
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 10:25
Chết rồi! by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 08:11
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Trang thơ Bùi Xuân Phượng | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Sun 25 Mar 2012, 06:47 | |
| Sửa lại vì bài VIẾT CHO EM đã post ngày 7/3/2012
GỬI EM YÊU
Em yêu quí, phương trời có biết Nỗi lòng anh da diết nhớ mong Quan san cách trở muôn trùng Mượn câu thơ nhỏ gửi lòng tới em
Nhớ buổi ấy, trái tim tan nát Lá thu vàng tiễn biệt người đi Gì đau bằng nỗi sinh li Lệ rơi từng bước chân đi ngập ngừng.
Tình dang dở dù không đoạn kết Trái tim còn tha thiết vì em Biết chăng em hỡi, đêm đêm Lệ sầu chan chứa nỗi niềm xa xưa...
Dù lỡ phận ta chưa chung gối Trái tim này vẫn gửi nơi em Em ơi! Có thấu nỗi niềm? Phương trời cách trở nhớ em cháy lòng!
BXP
Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Wed 28 Mar 2012, 21:16; sửa lần 2. |
| | | Hansy
Tổng số bài gửi : 1578 Registration date : 21/03/2012
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Sun 25 Mar 2012, 16:25 | |
| VIẾT CHO EM
Em ơi! Có hiểu lòng anh? Thơ cùng nỗi nhớ hợp thành....khít khao
Xa nhau...em hỡi!...Biết sao? Dòng tương cuộn chảy thành bao sóng triều
Hồn quê một bóng cô liêu Trăng tròn, trăng khuyết... bao nhiêu mong chờ
Giật mình chợt tỉnh cơn mơ Ngoài song lá rụng...trăng mờ...sương rơi!
Bao giờ còn gặp...? Em ơi! Thơ anh lại viết muôn lời mê say.
BXP
DUYÊN SAY
Lòng xuân vui hội duyên say Gởi người một chút men cay của tình Lả lơi dáng ngọc bên đình Liêu xiêu một thuở có mình, có ta.
Ầu ơ, nhấn phím trăng ngà Dịu mềm tơ lụa, lửng lờ nét duyên Anh hùng xứng với thiền quyên Nghê thường một khúc giữa miền bồng lai…
HANSY
Đợt này Hansy nhận làm Giám khảo cho cuộc thi trên Forum DTH nên hơi bận tí, thưa ghé một chút đó Huynh.
|
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Sun 25 Mar 2012, 20:36 | |
| MEN TÌNH
Rượu làm điên đảo hồn say Chỉ say giờ phút, nửa ngày mà thôi Men tình say suốt cuộc đời Dở dang mà lại tuyệt vời.... chất men!
Trọn đời sáng mãi hình em Trọn đời tươi đỏ trái tim dại khờ Dại khờ đốt cháy vần thơ Ngàn câu vạn chữ lơ ngơ câu vần....
BXP 25/3/2012
Đệ cứ an tâm với công việc của mình, thỉnh thoảng ghé huynh cả đây và TĐ nhé. |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Mon 26 Mar 2012, 20:16 | |
| BUÔNG TRÔI
Thuyền ơi! Bến vẫn nặng tình Thuyền đi theo sóng dập dềnh nơi đâu? Dặm trường thăm thẳm "bóng câu" Nhớ chăng? Có lúc ngoảnh đầu cố hương
Bến còn mang nặng nhớ thương Như người khao khát bên đường đợi xe Đợi chờ gầy rộc xác ve Để lòng cô quạnh sắt se bạc đầu
Sông Ngân còn nối nhịp cầu Mà sao cõi thế đượm màu hồng hoang Một năm Chức Nữ - Ngưu Lang Còn nhờ Ô Thước ...Mộng vàng sẻ chia!
Ngày nào đau nỗi chia ly Để rồi mang mối tình si suốt đời Trăm năm....ta đã nguyện lời Mà nay dòng thác buông trôi ....thân bèo! BXP
|
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Tue 27 Mar 2012, 19:37 | |
| Trùm thơ tứ tuyệt TÌNH
Vườn xưa, lối cũ tôi về thăm Một thuở hình ai nặng cõi tâm " Hoa đào năm ngoái" còn ươm nụ Vẫn vọng đâu đây một khúc ngâm!
VỌNG
Lòng còn vương vấn bóng tình nhân Muôn vạn trùng khơi vẫn cõi trần Hoài vọng một lần ta tái nhộ Câu thơ ngày cũ lại thêm vần
SAY
Ta say, say lắm, mắt sương mờ... Đã thả hồn ta đến cõi mơ Tiếng nhạc...giọt tình...vương nét bút Mà trong hoài niệm cứ mong chờ ! BXP
|
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Wed 28 Mar 2012, 20:36 | |
| MẮT EM
Ô kìa! Chưa đến mùa Thu Mà sao sóng gợn mặt hồ dịu êm?
Hoá làn thu thuỷ của em Tạo làn gió mới đổ nghiêng quán đình.
Mắt em! Chết đuối hồn anh Để cho mọi vật biến thành hư vô!
Chìm trong lớp sóng tương tư Cố ngoi mà chẳng thấy bờ nơi đâu?
Chập chùng con sóng bạc đầu Hoà tan anh Qúa nhiệm mầu.... Mắt Em!
BXP |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Thu 29 Mar 2012, 20:31 | |
| THAO THỨC
Trăng thề Một chút tơ vương Đằm sâu hoài niệm con đường ta đi
Trăng tròn, trăng khuyết bao kì Nhớ người thương Cứ muốn đi cùng trời....
Nỗi niềm trăng... mãi đầy vơi Chị Hằng - Chú Cuội! Ai người cắt chia?
Lắt lay Một ngọn đèn khuya Nhớ người Giọt lệ đầm đìa đêm sương
Đã thông cái lẽ vô thừơng Mà sao vẫn nặng niềm thương u buồn
Thơ tình Viết mấy câu suông Nhớ ai thao thức canh trường cùng trăng. BXP
|
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Fri 30 Mar 2012, 08:08 | |
| TÌNH YÊU TUYÊT QUÁ
Ồ có phải Từ ngày đông lạnh giá Trái tim ta cô đơn Vắng một người xa Hay thiếu một người gần?
Thời gian trôi Mùa xuân đến Lòng ta ấm lại Đào chúm chím cười Cành xuân nẩy lộc Nụ hồng ấm làn môi.
Rồi xuân đi vội vã Hạ về Phượng cháy trời khao khát Sóng vỗ bờ ước mơ Để lại trong ta Chảy dài dòng hoài niệm.
Mắt Thu long lanh Heo heo giò lành Bỗng lòng ta trống vắng Nhớ phương trời hong hanh!
Ồ tình yêu! Tình yêu tuyệt quá! Với thời gian Nó trẻ mãi không già!!!
BXP |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Sat 31 Mar 2012, 19:50 | |
| AN NHIÊN
Tóc đen da nõn xa rồi Cõi lòng đôi lúc bồi hồi xót xa Nhưng rồi cũng tỉnh táo ra Vô thường cuộc sống cũng là đương nhiên Can chi mà phải ưu phiền Cứ hồn nhiên sống cho yên sự đời Có ai cứ mãi xinh tươi Nhìn vào sự thật thấy đời bình yên. Giữa dòng sinh diệt viễn miên Lòng ta thanh thản não phiền xua tan Chắt chiu giọt nắng chiều tàn Dành cho lũ trẻ - Ta an cõi lòng.
BXP (25/3/2012)
Hoạ TÓC ƠI! của Đào Tuyết Thành trên Lụcbát.com |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Sat 31 Mar 2012, 19:53 | |
| NIỀM TIN
Đào Viên đã cho tôi sức sống LụcBát.Com lại lộng hồn thơ Thi Đàn tìm lại ngày xưa Bạn bè vực dậy từng giờ vươn lên.
Sức sống dậy - Con tim thắp lửa! Niềm tin hồng chan chứa hồn thơ Tin rằng: Em vẫn như xưa Dẫu rằng xa cách chẳng hờ hững anh.
Trong sâu thẳm vẫn dành tình cảm Lặng rõi theo người bạn ngày xưa Vẫn dành cho chút duyên hờ Một dòng lãng mạn vần thơ tình người.
Niềm tin đã cho tôi sức mạnh Dẫu chỉ là ngộ nhận? Đã sao! Niềm tin thành lớp sóng trào Cõi lòng rộng mở dạt dào yêu thương.
Trong cuộc sống vô thường biến đổi Cái Hôm qua để lại Hôm nay Cho ta một chút men s Trải lòng ra với tháng ngày mà vui.
Chỉ cần một chút thế thôi Cõi lòng thanh thản về nơi vĩnh hằng.
BXP 2h32 - 28.3.2012 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 8 trong tổng số 23 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 15 ... 23 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |