Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang thơ Bùi Xuân Phượng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 15 ... 23  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 I_icon13Mon 19 Mar 2012, 15:43

GẶP HỒN LỤC BÁT

Tôi đi tìm cái CHÂN QUÊ
Gặp hồn Lục Bát hiện về mênh mang
Quốc hồn, Quốc tuý.....Ngỡ ngàng!
Từng câu, từng chữ rõ ràng sáng ra....
Chân quê Nguyễn Bính thiết tha,
Chân quê cụ Nguyễn đậm đà lòng nhân
Xót xa một bóng hồng quần
Mười lăm năm ấy tấm thân đoạ đầy....
Vẫn còn nghe vọng đâu đây
Tiếng kêu oán hận một bầy quỉ ma....
"Đau đớn thay! Phận đàn bà!"
Tiếng kêu xé ruột....còn là tiếng kêu....
Phải đâu chỉ một thân Kiều?
Còn bầy quỉ dữ còn nhiều xót xa....
"Đau đớn thay! Phận đàn bà!'....

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 I_icon13Tue 20 Mar 2012, 01:57

CẢM NHẬN VỀ SẮC KHÔNG

Cái nhà vốn trước là không
Gạch, vôi, cát, sỏi, xi măng hợp cùng
Thế rồi người thợ góp công
Nhân duyên hội đủ mới xong cái nhà.
Cái nhà là SẮC đó mà
Thế nên SẮC đó chính là từ KHÔNG.
Nhưng rồi, nắng lửa, mưa giông....
Thời gian huỷ hoại...còn không cái nhà?
Cái nhà - Duyên hợp mà ra,
Ngói rơi, tường đổ....cái nhà hoá không.
Thế là SĂC trở về KHÔNG!
SÁC-KHÔNG, KHÔNG- SẮC quay vòng liên miên.
SẮC - KHÔNG chỉ một chữ Duyên!

BXP



Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 I_icon13Tue 20 Mar 2012, 09:23

CẢM NHẬN VỀ SẮC KHÔNG II
(Sắc trong Không, Không trong Sắc)

Ngẫm về hai chữ: "Sắc-Không"
Tâm kinh đã thuộc mà lòng ngác ngơ
"Trong Không có Sắc" ...lơ mơ!
Cứ suy ngẫm mãi bây giờ hiểu ra
Trong phòng, nhìn khoảng trống kia
Chỉ là không khí.... còn gì nữa đâu
Bỗng nhiên tia nắng lọt vào
Kìa muôn hạt bụi..."Bờ rao" vẫy vùng!
Đúng là có Sắc trong Không!
Còn "Không trong Sắc".... cạn dòng nghĩ suy
Ta nhìn khối sắt đặc kia
Biết đâu Điện tử đi - về....khoảng không
Nhờ người hiểu biết khai thông
"Hành tinh nguyên tử"....nhiều vòng lớn ghê!
Ta nhìn thấy Đặc... bởi mê
Người nhìn thấy Rỗng....bởi vì trí cao.
Trên trời muôn vạn vì Sao...
Như dòng Điện tử ứng vào sắt kia
Vòng quay...khoảng trống...diệu lỳ!
"Không trong Sắc" cứ nghĩ suy...tỏ tường.

Sắc - Không trong cõi vô thường!

BXP 20.3.2012

Suy ngẫm về Sắc - Không không phải là viển vông vô tích sự,
vận dụng nó vào cuộc sống đã làm thay đổi cuộc đời tôi.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 I_icon13Wed 21 Mar 2012, 07:42

Thi hoạ tuần 10 - Lucbat.com

THƠM THẢO

Chuối cam bòng quýt... cùng về,
Tỏ lòng thơm thảo đắm mê tình người.
Muôn tình chờ đó Xuân ơi!
Người đi thao thức cả đời nhớ quê.


Đặng Quang Long

Hoạ

1- GIỌT TÌNH

"Người ơi! Người ở đừng về"
Nghe câu "giã bạn" say mê lòng người
Giọt tình gieo nặng ai ơi!
Mang về ấp ủ rạng ngời hồn quê.

2- TÌNH QUÊ

Hội tan giã bạn ta về
Niềm riêng một khối ủ ê cõi người
Bao giờ lại đến? Người ơi!
Cho ta gửi gắm đôi lời tình quê.

3- SẮC QUÊ

Giã anh, giã chị ... tôi về
Mà câu hát vẫn đê mê lòng người
Nợ duyên chi? Hỡi người ơi!
Mà trong sâu thẳm vẫn ngời sắc quê.

4- ĐÌNH LÀNG

Đình làng mỗi độ Xuân về
Tưng bừng lễ hội hả hê bao người
Đình làng vui lắm ai ơi!
Là nơi hội tụ tuyệt vời duyên quê.

5- BẾN QUÊ

Nhớ "chùm khế ngọt" ta về
Bao nhiêu năm tháng đắm mê đất người
Nhớ "chùm khế ngọt" ai ơi!
Thuyền đi vạn nẻo đừng rời bến quê.

6- HƯƠNG QUÊ

Yêu em câu Lục mang về
Hợp vào câu Bát đắm mê lòng người
Câu thơ Nguyễn Bính bạn ơi!
Gọi hoa xoan nở ngát trời hương quê.

7- CHÂN QUÊ

Miếng trầu câu Lục đem về
Ủ vào cau Bát làm mê hồn người
Cái duyên Lục Bát ai ơi!
Trong ca dao giữ muôn đời chân quê.

BXP 19/3/12
Về Đầu Trang Go down
Hansy

Hansy

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 I_icon13Wed 21 Mar 2012, 13:53

Chào Huynh
Trang này bao gồm thơ Đường luật của Huynh luôn à?


TÌNH LỤC BÌNH

Tình đầy nói chẳng nên lời
Thương em từ thuở nằm nôi kia kìa
Bẳng đi năm tháng cách chia
Hôm nay gặp lại mẩn mê cả hồn.

Lục bình lờ lững theo giòng
Biết em có muốn gởi lòng nơi anh?

HANSY

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 I_icon13Wed 21 Mar 2012, 15:04

Hansy đã viết:
Chào Huynh
Trang này bao gồm thơ Đường luật của Huynh luôn à?


TÌNH LỤC BÌNH

Tình đầy nói chẳng nên lời
Thương em từ thuở nằm nôi kia kìa
Bẳng đi năm tháng cách chia
Hôm nay gặp lại mẩn mê cả hồn.

Lục bình lờ lững theo giòng
Biết em có muốn gởi lòng nơi anh?

HANSY


Tiếp vần

Lẽ nào em lại quên anh
Lục bình trôi nổi đã dành phận ta
Ta còn khao khát tìm hoa
Nơi đây, nơi đấy vẫn là bên nhau.

BXP

Ở đây huynh chỉ dồn lại một trang thơ thôi, mỗi bài chỉ post một lần. Những bài giao lưu chỉ để ở trang bạn chứ không mang về trang mình. Tất cả huynh sẽ lưu ở thư mục riêng của máy. Đào Viên đã mang lại cho huynh niềm tin và sức sống mới. Hy vọng rằng huynh sẽ trụ vững nơi đây cho đến phút cuối cùng của đời mình.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 I_icon13Thu 22 Mar 2012, 08:34

BỨC TRANH TUYỆT ĐẸP


Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 Buctranhtuyetdep

Một bức tranh tuyệt vời!
Những mục tử của tôi
Mình trâu làm bảng viết
Đang cùng nhau học bài.

Những thiên thần bé nhỏ
Giữa đồng quê ngát hương
Mênh mang trời lộng gió
Biến thành nơi học đường.

Một tấm gương hiếu học
Rất gần gũi, chân quê!
Tuyệt vời! Cô, chú nhóc
Của đời, thật hết chê!

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 I_icon13Fri 23 Mar 2012, 09:00

DƯỚI TRĂNG...
Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 Trangh
Trăng thu trải suối au vàng
Đã từ cái thuở hỗn mang chảy vào

Trăng luồn khe cửa khít khao
Đem nguồn ánh sáng phủ vào ước mơ

Nhớ về cái thuở ngu ngơ
Tưởng hồng sắc nắng ai ngờ mưa giông

Nhớ ngày học những đêm đông
Một mình một ngọn đèn chong xa nhà....

Mối tình dang dở đã xa
Thơ tương tư vẫn mượt mà dưới trăng.


BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 I_icon13Sat 24 Mar 2012, 09:53

TÔI VẪN LÀ TÔI

Tình dang dở thiên thu đẹp mãi
Nhưng bạn ơi! "Hiện tại" quí vô cùng
Trái tim yêu vẫn rực lửa hồng
Ta vẫn sống lẽ đâu lòng giá lạnh?

Xin đừng để trái tim chết trong hoài niệm
Cũng đừng thả hồn về những cõi xa xăm
Hoài niệm giúp ta biết vấp ngã bao lần
Tương lai cho ta niềm tin và hy vọng.

Sự tỉnh thức cho ta sức sống
Đừng đắm chìm trong ảo vọng, bạn ơi!
Tương lai chưa đến, quá khứ xa rồi
Cái "Hiện tại" là điều trân quí nhất.

Ta hoài niệm chỉ là vương hoài niệm
Ta mộng mơ chỉ là chút mộng mơ
Cái "Hôm nay" và cái "chính bây giờ"
Là sức mạnh cho ta vươn tới mãi.

Tôi suy ngẫm những lời Phật dạy
Ứng dụng vào đời đã tự cứu được tôi
Gạt mọi u sầu để sống an vui
Chấp nhận cái vô thường thấy tình xuân phơi phới.

Trước nặng u sầu, nay tôi luôn phấn khởi
Viết thơ tình cho đời trẻ thêm ra
Vẫn hồn nhiên dù tuổi đã bẩy ba
Lòng vẫn trẻ tới khi về cát bụi.



BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 I_icon13Sat 24 Mar 2012, 20:49

TIM EM VẪN MỞ

Ôi trái tim của em
Nhốt hồn anh trong đó

Em ơi! Cần chi thử
Nó mở tự hồng hoang!

Trái tim ôm giấc mộng vàng
Có hồn anh hát ru nàng ngủ yên.


BXP
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang thơ Bùi Xuân Phượng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» Hình ảnh về trang phục lịch sử Việt Nam
» Khơi trang sử vàng
» Thơ Tú_Yên
» Tranh thơ Tú_Yên
Trang 7 trong tổng số 23 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 15 ... 23  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-