Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 HỌC NẤU ĐƯỜNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

HỌC NẤU ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: HỌC NẤU ĐƯỜNG   HỌC NẤU ĐƯỜNG I_icon13Sun 17 Mar 2013, 09:25

Shiroi đã viết:
XẤU HỔ

Ghé lại Đào Viên nắng đổ vàng
Ra vào tấp nập rặc người sang
Kinh thư chất đống xe to kéo
Sách vở gom nùi giỏ lớn mang
Chị diện đầm dài nom cách điệu
Anh tròng cánh ngắn ngó thời trang
Nhà quê lên tỉnh mình ông Tú
Khổ! chỉ vô coi cũng xếp hàng

16/03/2013
Tú lòng…thòng

Kính Thầy - Tỷ
Mytutru tham gia thư giản cùng Huynh Tỷ để học hỏi cảm ơn bài xướng của Huynh Hàn Phong

Vô Tư

Đầu trơn bát đất mảnh y vàng
Chẳng luận so bì lẽ kém sang
Phú giảng Đào Viên vai nhẹ gánh
Thơ rèn Tứ Trụ dạ cưu mang
Yêu Thầy mỗi sớm chăm đường luật
Mến Bạn bao ngày dệt ngữ trang
Một tấm chân tình lồng biển cả
Như nhiên bác Tú họa đôi hàng

Mytutru 16.03.2013




Vườn quê

Giữa cảnh đồng quê lúa trổ vàng
Vui chào đón bạn cũng là sang
Dây trầu thắm đọt mời vôi quết
Áng cải xanh chồi nấu cháo mang
Chẳng quản công dầy hoa kết trái
Không nài sức cạn sách thêm trang
Còn nguyên cái thuở ban sơ ấy
Vẫn mái nhà đơn chữ nối hàng

Shiroi
16/03/2013


HỌC HỎI

Trời cao lồng lộng nắng au vàng
Sóng biếc lăn tăn..Thu đã sang
Ngọn bút nông dân đầy khát vọng
Tâm hồn thi sỹ lại mênh mang
Diễn đàn com nét vào thăm thú
Cuốn vở trường đời giở tiếp trang
Khiêm tốn học người trau trí tuệ
Đường thi vui bạn họa đôi hàng.
BXP 17/3/2013
Họa vui với các bạn một bài để học hỏi.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

HỌC NẤU ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG   HỌC NẤU ĐƯỜNG I_icon13Wed 20 Mar 2013, 08:14

nha uyen đã viết:
NỖI NIỀM

Gửi chút ưu tư đến một người
Dẫu vườn xưa đã nhạt màu tươi
Cũng xin lửa hạ luôn nồng ấm
Vẫn ước hồn xuân mãi rạng ngời
Lã chã thương trào con thác đổ
Đầm đìa nhớ cuộn mảnh trăng lơi
Nghìn năm nuối tiếc mùa iu cũ
Lệ đẫm dài theo trọn bước đời

NU


XA CÁCH

Giữ mãi trong tim kỷ vật người
Hoa tàn bướm rũ cỏ thôi tươi
Bên đường lá rụng mây tan nát
Giữa phố da thiêu nắng chói ngời
Bút gãy bồi hồi con chữ nhạt
Đàn chùng khắc khoải ngón tay lơi
Ngơ nhìn bóng hạc trời xa tắp
Xót nỗi non tiên cách biệt đời

AH

NGHÌN TRÙNG

Trùng dương dõi mắt gọi tên người
Sóng dạt xô bờ sắc kém tươi
Đá xám u buồn vương bọt rã
Đèn khuya tịch lẻ khép quang ngời
Chao cành lá đổ lòng nghe nặng
Rảo bước chân sờn gót bỏ lơi
Hỏi cánh buồm xưa còn nhớ nẻo
Hay say gió lạ lạc muôn đời ?

Shiroi
18/03/2013


Trống Vắng

Cảm thấy bơ vơ giữa vạn người
Đâu còn sắc thắm vẽ hồng tươi
Bên người dẫu cực lòng luôn sáng
Vắng mẹ vì thương dạ chẳng ngời
Lệ nhớ âm thầm như sóng vỡ
Thơ buồn quạnh quẽ giống trăng lơi
Trần gian cảnh mượn vô thường đến
Giấc ngủ mong yên ở cuối đời

Mytutru 19.03.2013


CHÔN GIẤU

Phố cũ chiều nay tiễn bước người
Cành hoa sầu muộn kém phần tươi
Mơ về buổi ấy bàn tay xiết
Gợi lại chiều nao ánh mắt ngời
Thao thức đêm suông làn tóc xõa
Rộn ràng gác vắng giọng cười lơi
Một lần cách biệt chôn vùi mãi
Giấc mộng thiên thu lạnh dấu đời

19/03/2013
Hàn Phong

em cám ơn Thầy AH,tỷ Sihiroi,tỷ MTT và huynh HP đã chung vui mí em,chúc vui


NỖI NIỀM

Chớ có buồn đau nữa nhé người
Để ngày tiếp nối được vui tươi
Vành môi dẫu đã phai màu thắm
Khóe mắt dù đang nhạt nét ngời
Giữa giấc mơ về cơn sóng vỗ
Trong chiều lá rụng phím đàn lơi
Hẹn nhau kiếp khác ta mình sẽ
Chắp cánh tung bay vạn nẻo đòi

NU


Enlarge this image Click to see fullsize


NHỚ

Nhớ mãi trong tim một bóng người
Nhớ làn môi thắm má hồng tươi
Nhớ âm thỏ thẻ lời êm dịu
Nhớ nét thu ba ánh rạng ngời
Nhớ dáng liễu mềm khi dạo bước
Nhớ làn mây óng lúc buông lơi
Nhớ mùa phượng đỏ ve ran Hạ
Nhớ nụ hôn say đến trọn đời.

BXP 20.3.2013
Tôi yêu thơ ĐL nhưng chỉ là học lỏm thôi, giờ muốn hòa dòng thơ ĐL của ĐVTC để học hỏi. Các bạn trẻ có trình độ văn hóa cao, có trường lớp bài bản, bài của tôi có chỗ nào chưa được mong mọi người góp ý, cứ nói thẳng, tôi thành tâm cầu học, không tự ái.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

HỌC NẤU ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG   HỌC NẤU ĐƯỜNG I_icon13Wed 20 Mar 2013, 09:50

buixuanphuong09 đã viết:

BXP 20.3.2013
Tôi yêu thơ ĐL nhưng chỉ là học lỏm thôi, giờ muốn hòa dòng thơ ĐL của ĐVTC để học hỏi. Các bạn trẻ có trình độ văn hóa cao, có trường lớp bài bản, bài của tôi có chỗ nào chưa được mong mọi người góp ý, cứ nói thẳng, tôi thành tâm cầu học, không tự ái.

Kính Bác BXP với cơ bản về "Ý thơ" bác đã có sẵn rồi, Mytt nghĩ bác học cũng nhanh thôi mà... Bác đừng ngại nha...
Bác hãy ghi danh học, có thầy chỉ dẫn kỹ càng hơn, đừng ( Mắc cỏ, thẹn hay quê ) là OK rồi... Ngoài ra theo Mytt nhận biết dù biết bác sai cũng chẳng ai dám phê bình đâu bác ạ, Mytt quý mến bác lắm mới nói thật những lời này.

Bác à hãy vui và an tâm mà học đừng nghĩ gì cả, sự học mãi khắc vào tiềm thức, lợi mà không hại "Nó như món võ hộ thân vậy" Chào kính mến bác HỌC NẤU ĐƯỜNG 785560

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

HỌC NẤU ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG   HỌC NẤU ĐƯỜNG I_icon13Wed 20 Mar 2013, 12:48

NHỚ

Nhớ mãi trong tim một bóng người
Nhớ làn môi thắm má hồng tươi
Nhớ âm thỏ thẻ lời êm dịu
Nhớ nét thu ba ánh rạng ngời
Nhớ dáng liễu mềm khi dạo bước
Nhớ làn mây óng lúc buông lơi
Nhớ mùa phượng đỏ ve ran Hạ
Nhớ nụ hôn say đến trọn đời.

BXP 20.3.2013

Kính chào Bác BXP,cám ơn bác đã ghé chơi,cháu xin họa đáp bác,chúc bác luôn vui, HỌC NẤU ĐƯỜNG 785560

NGỠ ...

Ngỡ muốn quên đi một kiếp người
Ngỡ vừa đánh mất nụ quỳnh tươi
Ngỡ mùa thu củ chừng u ám
Ngỡ sớm xuân nay bõng sáng ngời
Ngỡ nhớ thương dìm sương tối lặng
Ngỡ đau buồn vọng nắng chiều lơi
Ngỡ tình mãi mãi tình xa khuất
Ngỡ tiếng iu ai lạc giữa đời !

NU
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

HỌC NẤU ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG   HỌC NẤU ĐƯỜNG I_icon13Thu 21 Mar 2013, 09:58

mytutru đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:

BXP 20.3.2013
Tôi yêu thơ ĐL nhưng chỉ là học lỏm thôi, giờ muốn hòa dòng thơ ĐL của ĐVTC để học hỏi. Các bạn trẻ có trình độ văn hóa cao, có trường lớp bài bản, bài của tôi có chỗ nào chưa được mong mọi người góp ý, cứ nói thẳng, tôi thành tâm cầu học, không tự ái.

Kính Bác BXP với cơ bản về "Ý thơ" bác đã có sẵn rồi, Mytt nghĩ bác học cũng nhanh thôi mà... Bác đừng ngại nha...
Bác hãy ghi danh học, có thầy chỉ dẫn kỹ càng hơn, đừng ( Mắc cỏ, thẹn hay quê ) là OK rồi... Ngoài ra theo Mytt nhận biết dù biết bác sai cũng chẳng ai dám phê bình đâu bác ạ, Mytt quý mến bác lắm mới nói thật những lời này.

Bác à hãy vui và an tâm mà học đừng nghĩ gì cả, sự học mãi khắc vào tiềm thức, lợi mà không hại "Nó như món võ hộ thân vậy" Chào kính mến bác HỌC NẤU ĐƯỜNG 785560


Cảm ơn Myt. đã rất chân tình. Hôm qua NU cũng đã gửi tin nhắn chỉ cho tôi thấy bài thơ họa của tôi còn nhiều thiếu sót. Tôi rất vui, bây giờ tôi mới biết cái mà tôi vẫn cho rằng tôi hiểu về thơ ĐL thực ra chỉ hiểu về luật bằng trắc thôi, đi vào cụ thể kỹ năng thơ ĐL tôi chưa biết gì cả. Đến với ĐV tôi có điều kiện học hỏi để nâng dần kiến thức, nhưng tôi rất phân vân, ngần ngại. Học thì không có gì phải mắc cỡ, cả đời tôi khát học, được học thì còn gì bằng. Có điều sức khỏe tôi bây giờ kém quá, nhất là về thần kinh, cứ nhớ nhớ quên quên..., liệu có tiếp thu nổi không, có theo được không, dở dang thì phụ thày, phụ bạn. Hơn nữa, thời gian dành cho thơ của tôi bây giờ rất ít vì quá đam mê hoa... Tôi xử dụng TN của diễn đàn rất lúng túng, trên trang thơ không được nói nhiều, đành tạm dừng ở đây. Tôi đến ĐVTC đã hơn một năm mà cảm thấy cái duyên của tôi với ĐV giờ mới băt đầu.
BXP
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

HỌC NẤU ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG   HỌC NẤU ĐƯỜNG I_icon13Thu 21 Mar 2013, 21:59

[/quote]

Cảm ơn Myt. đã rất chân tình. Hôm qua NU cũng đã gửi tin nhắn chỉ cho tôi thấy bài thơ họa của tôi còn nhiều thiếu sót. Tôi rất vui, bây giờ tôi mới biết cái mà tôi vẫn cho rằng tôi hiểu về thơ ĐL thực ra chỉ hiểu về luật bằng trắc thôi, đi vào cụ thể kỹ năng thơ ĐL tôi chưa biết gì cả. Đến với ĐV tôi có điều kiện học hỏi để nâng dần kiến thức, nhưng tôi rất phân vân, ngần ngại. Học thì không có gì phải mắc cỡ, cả đời tôi khát học, được học thì còn gì bằng. Có điều sức khỏe tôi bây giờ kém quá, nhất là về thần kinh, cứ nhớ nhớ quên quên..., liệu có tiếp thu nổi không, có theo được không, dở dang thì phụ thày, phụ bạn. Hơn nữa, thời gian dành cho thơ của tôi bây giờ rất ít vì quá đam mê hoa... Tôi xử dụng TN của diễn đàn rất lúng túng, trên trang thơ không được nói nhiều, đành tạm dừng ở đây. Tôi đến ĐVTC đã hơn một năm mà cảm thấy cái duyên của tôi với ĐV giờ mới băt đầu.
BXP
[/quote]

Kính Bác BXP HỌC NẤU ĐƯỜNG 785560

Thầy thừa hiểu tuổi tác, hoàn cảnh và trình độ của từng người chúng ta.. Ở Thầy là người dạy... Ở Tỷ Shiroi là người phụ với Thầy chăm sóc nhắc nhở khi Thầy bận đi vắng ( Hai vị có chung quan điểm "Giúp người về kiến thức Văn Hóa" ).. Chủ yếu là chúng ta có "Quyết tâm" hay không.!
Mytt cũng có suy nghĩ và tâm huyết như bác vậy - "Ham học" Bởi sự học là nguồn ánh sáng sẽ soi rọi bóng đêm...

Bác BXP ạ, lúc nào Bác cảm thấy tinh thần bình an thì Bác học, lúc nào Bác mệt mỏi thì xin phép Thầy cho Bác nghĩ ngơi...
Mytt nói nhỏ nhé " Tánh của Thầy rất kĩ càng trong qui luật dạy" nhưng rất từ bi và vị tha thông cảm như người cha luôn yêu thương con mình. Hihiii mytt cảm nhận được ở Thầy mình có đức tánh này, vì vậy mà Mytt rất quý Thầy.

Vài lời cùng Bác Mytt chúc Bác luôn khỏe vui và như ý mọi điều gặp phải nhé .. Kính Bác HỌC NẤU ĐƯỜNG 671744 HỌC NẤU ĐƯỜNG 195595 HỌC NẤU ĐƯỜNG 671744

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

HỌC NẤU ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG   HỌC NẤU ĐƯỜNG I_icon13Sun 24 Mar 2013, 21:18

Cảm ơn Mytutru và NhaUyeen!
Hiện tại sức khỏe tôi đang rất kém. Tạm dừng việc thơ, tính sau.
BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

HỌC NẤU ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG   HỌC NẤU ĐƯỜNG I_icon13Sun 31 Mar 2013, 21:10

HỌC NẤU ĐƯỜNG NhaOngPhuong10_1

LÔ CỐT CAO CẢM TÁC


Lù lù một khối cái chi đây?
Có phải con cưng của Mỹ-Tây?
Sao trước thét gào hùng hổ thế?
Mà nay ủ rũ não nề thay!
Thương cha U.S. hoài công dựng
Tiếc mẹ Phăng se phí sức xây
Hỡi lũ xâm lăng đầy khát vọng
Đòn đau hãy nhớ nước Nam này!

BXP 23.4.1987


Nhà mái ngói đỏ phía trước Lô cốt cao là nhà tôi đang ở.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

HỌC NẤU ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG   HỌC NẤU ĐƯỜNG I_icon13Sun 14 Apr 2013, 06:30

nha uyen đã viết:
Bồ câu nhắn gởi ước mơ thầm
Gắn bó duyên tình suốt vạn năm
Nhớ bạn lòng đau như muối xát
Mong người dạ xót tựa kim châm

NYB


Kim châm nhói buốt dạ từng hồi
Thắt thỏm mong ngày được sóng đôi
Phớt nhẹ hồng đào xinh phấn má
Tô dày đỏ phượng đẹp son môi

NU


"Son môi" một thuở rất hồn nhiên
Trong trắng, vô tư chẳng não phiền
Một mối tình Thu còn cháy bỏng
Trọn đời trân giữ sắc hồng liên.
BXP
HỌC NẤU ĐƯỜNG Quoc-hoa-2a-Hoa%20sen%20vang-Thiet%20bi%20do%20luong

Bác rất yêu mến ĐVTC, nhưng sau khi post hết bộ STL thì trắng tay, không biết trở lại với ĐV thế nào. Sức khỏe kém lại đam mê tìm hoa, trong đầu chỉ đầy ắp hoa, chỗ dành cho thơ rất ít... Vì cháu rất chân tình với bác, động viên bác rất nhiều. Bác trở lại với ĐV bằng bài thơ họa này, cháu xem có chỗ nào chưa ổn góp ý cho bác nhé!.


Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

HỌC NẤU ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG   HỌC NẤU ĐƯỜNG I_icon13Sun 14 Apr 2013, 10:12

Bác rất yêu mến ĐVTC, nhưng sau khi post hết bộ STL thì trắng tay, không
biết trở lại với ĐV thế nào. Sức khỏe kém lại đam mê tìm hoa, trong đầu
chỉ đầy ắp hoa, chỗ dành cho thơ rất ít... Vì cháu rất chân tình với
bác, động viên bác rất nhiều. Bác trở lại với ĐV bằng bài thơ họa này,
cháu xem có chỗ nào chưa ổn góp ý cho bác nhé!.

Kính Bác.cháu rất vui khi thấy Bác trở lại DV,điều đó chứng tỏ sức khỏe Bác tương đối khỏe lại,về việc Bác bảo cháu góp ý bài họa cháu xin phép được có đôi lời,bài họa hay nhưng ở đây yêu cầu của toppic là hoa chỉ là ẩn ý,có nghĩa là tên loại hoa đó phải mang một ý khác cho bài thơ,ở bài họa của bác hồng liên là hoa sen hồng,nó kg có thêm một ý nào khác nữa,các bài trên trong toppic ví dụ như nỏi sự đau đớn khi kim châm vào da thịt là ngầm nhắc tên hoa kim châm, hoặc nói tới cái đẹp của thỏi son tô môi cũng ngầm hiểu là tên của một loại hoa.....chỉ có vậy thôi Bác ạ,kính chúc Bác luôn vui,khỏe kinh mến, cháu,NU
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




HỌC NẤU ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG   HỌC NẤU ĐƯỜNG I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
HỌC NẤU ĐƯỜNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-