IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thưa Thầy và Tỷ cho em hỏi ! by Cẩn Vũ Today at 18:27

Thơ thẩn _ Thẩn thơ by thanhsingle Today at 14:52

Tranh Thơ của Tamhonlangtu by tamhonlangtu Today at 14:44

Sự khác biệt hài hước giữa quá khứ và hiện tại by Hạ Ly Hương Today at 12:03

Mật ngữ các chòm sao by Hạ Ly Hương Today at 12:01

Vạt nhớ by Hạ Ly Hương Today at 11:58

Xe đạp ơi by Hạ Ly Hương Today at 11:57

Thiên Nhiên Bốn Mùa by Hạ Ly Hương Today at 11:56

[Topics] Nhạc Chọn Lọc Được Rip Từ CD Gốc Chất Lượng Cao by nhanbkvn Today at 09:56

VƯỜN CÂY ĐV II by buixuanphuong09 Today at 09:47

NẮNG Ở BÊN NÀY , by THOAI_DU Today at 05:30

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Today at 01:31

AL_Điệu Buồn Phương Nam (vọng cổ) by Thiên Hùng Today at 00:41

Nhiếp ảnh gia Monica Denevan - Miến Điện by Shiroi Yesterday at 19:54

Chè mít sương sa hạt lựu by Shiroi Yesterday at 17:12

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Yesterday at 14:59

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Yesterday at 14:33

TRÊN ĐỈNH GIÓ CAO NGUYÊN by VIỄN_TRÌNH Yesterday at 14:08

VƯỜN CÂY HOA ĐV I by buixuanphuong09 Yesterday at 10:29

Trang Thơ Tuyền Linh by tuyenlinh47 Yesterday at 09:18

Tình Em by tth Yesterday at 05:40

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang by Mây Lang Thang Yesterday at 03:50

Lời những bài tân vọng cổ by Shiroi Sun 19 May 2013, 22:54

TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY by quehuong Sun 19 May 2013, 22:16

Những kiểu tóc "ngon lành" by Shiroi Sun 19 May 2013, 22:01

Tư duy... by Shiroi Sun 19 May 2013, 20:54

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Sun 19 May 2013, 18:38

Góc Mưa Rừng ... by quehuong Sun 19 May 2013, 17:40

Hủ tiếu trộn by Shiroi Sun 19 May 2013, 17:12

ĐỒI , NGÀY LẬP ĐÔNG by NGUYỄN_KHẮC Sun 19 May 2013, 17:11

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Trang thơ Bùi Xuân Phượng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 21  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi: 1914
Age: 74
Registration date: 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Wed 11 Apr 2012, 23:40

MỘT CHÚT TƠ VƯƠNG

Dứt day một nỗi sầu vương trước
Dẫu biết rằng em chẳng thể về

Đã chót một thời vương tục luỵ
Nỗi buồn dang dở cứ lê thê....


Bâng khuâng tình cũ sắc Thu vàng
Ta thả hồn ta cõi mộng hoang
Một mối tình si còn cháy bỏng
Đã đành người ấy đã sang ngang!

Phương trời đã biết em về đâu
Mà nỗi lòng ta cứ vướng sầu
Bể ái, nguồn ân ai tát cạn?

Bạc đầu tình cũ vẫn còn đau!!!


BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi: 1914
Age: 74
Registration date: 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Mon 16 Apr 2012, 03:39

GIỌT HƯƠNG THẦM

Trời trong, gió nhẹ, nắng au vàng
" Giải phóng Thủ đô!" *- Dạ xốn xang
Hẹn đến đền Quan...nơi ước nguyện
Nào ngờ em lại phải đi Nam!

Từ ấy em đi biệt dặm khơi
Niềm thương đau đáu một phương trời
Để anh buồn tủi trong cô lạnh
Mang mối sầu thương đến trọn đời.

Nguyệt lão trớ trêu bày đặt thế!
Buộc duyên lại để phận chia ly
Dòng tương hai đứa hai đầu...đợi!
Mượn gió nương tình gửi nhớ đi.

Sợi nhớ quyện đan trải tháng ngày
Bạc đầu lòng chửa hết mê say
Từ trong sâu thẳm Hồn Thu ấy
Một giọt hương thầm vẫn ngất ngây!

BXP
* Năm 1954
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi: 1914
Age: 74
Registration date: 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Tue 17 Apr 2012, 16:07

TIM YÊU MÃI TƯƠI

Yêu em....giấc mộng không thành
Mối tình dang dở đã thành thiên thu

Biển đời dậy sóng tương tư....
Là tình đẹp nhất, cho dù dở dang...,

Suốt đời ôm giấc mộng vàng
Đằm trong hoài niệm, chứa chan tình đời.

Yêu đi, yêu nữa bạn ơi!
Tình càng dang dở càng tươi, càng nồng.

Tim yêu mãi mãi tươi hồng!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi: 1914
Age: 74
Registration date: 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Wed 18 Apr 2012, 15:34

CẢM THU

Lồng lộng trời thu suối nắng vàng
Hồn ta theo gió cứ mênh mang
Nhớ lại cái thời xa vắng ấy
Tim ta hoà quyện với tim nàng!

Ta nhớ nàng, Ôi nhớ diết da!
Nhớ làn thu thuỷ, nụ cười hoa
Nhớ tình trong trắng chưa qua ngưỡng...
Mà nụ hôn nồng cứ thiết tha!

Én lượn tầng cao chào nắng ấm
Ong vờn vườn rộng giỡn hoa tươi
Đón gió xuân về ươm giấc mộng
Bên nhau ta cứ hả hê cười!

Ta sánh vai nhau bước tới trường
Bằng lăng tím ngắt sợi tơ vương
Rồi mùa phượng đỏ, ve ran hạ
Giọt nắng lung linh vạn sắc hương....

Hồ trong sóng gợn in trời biếc...
Bách Thảo, Cổ Ngư chụm mái đầu....
Lời nguỵên đền Quan...còn cháy bỏng
Đâu ngờ hai đứa phải xa nhau!!!

Em đi từ đấy biệt phương trời
Nỗi nhớ trải dài vạn dặm khơi
Chiều tà nắng nhạt còn vương vấn
Một mối Tình Thu mãi chẳng rời.

"Một sắc hoa Ti gôn" gửi ai...
Phương trời dặm thẳm tháng năm dài
Đọc dòng thơ nhỏ ươm hoài niệm
Hình bóng người xưa vẫn sáng ngời!

Tình em còn nặng trái tim anh
"Nhất nhật phu thê" vẫn phải dành
Muôn tình thương mến cho đàn trẻ
Hoài niệm tình xưa cũng phải đành....!!!

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi: 1914
Age: 74
Registration date: 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Thu 19 Apr 2012, 13:41

THƠ TÌNH

Thơ tình không thể cạn
Càng dang dở yêu thương
Trái tim càng cháy bỏng
Đốt lên lửa Thiên đường

Thơ tình không thể cạn
Dù sóng cuộn vô thường
Dù trải bao năm tháng
Vẫn còn mãi dòng tương

Tạo lên ngàn vạn sắc hương
Cho ta giữ mãi niềm thương dạt dào
Nhớ từ ánh mắt em trao
Nhớ từ lời nói ngọt ngào dịu êm....

Trăm năm còn mãi tình em
Dẫu rằng lỡ dở mối duyên càng nồng
Trăm năm tạc một chữ ĐỒNG!



Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi: 1914
Age: 74
Registration date: 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Fri 20 Apr 2012, 15:46

VẪN MƠ
Hoạ bài Ru mùa của Thái Tràng
(Lucbat.com 13/04/2012)

Buồn vui trong kiếp nhân sinh
Nào ai biết được nỗi mình ruột dưa

Đồng xanh trải đã bao mùa
Khi thiêu cháy cỏ,
Khi mưa lụt ngàn.

Vẫn mơ suối nắng au vàng...
Vẫn mơ nhịp phách cung đàn suối sa

Vẫn mơ mái ấm quê nhà
Tím chiều làn khói....diết da tiếng cười

Vô thường
dòng thác cứ trôi...

Giọt lòng thánh thót
Đầy vơi...
Cõi người....


BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi: 1914
Age: 74
Registration date: 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Sat 21 Apr 2012, 15:49

CÒN!



Khi còn chúm chím nụ hoa
Sắc hương ấp ủ mượt mà tình xuân
Dập dìu ong bướm ca ngân
Rồi ra nhụy rữa, hoa tàn, héo hon!

Vẫn còn...
một khối con con

Chín hồng cái quả,
ngọt thơm dâng đời


Rồi ra...
quả cũng hết thời...

Vẫn còn...
cái Hạt!

để rồi...
Tái sinh!

B.X.P
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi: 1914
Age: 74
Registration date: 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Tue 24 Apr 2012, 16:34

ĐÓA YÊU ĐÀO



GỬI EM LUCBAT
Hoạ bài Đóa yêu đào của Nguyễn Vĩnh An
(Lucbat.com 18/04/2012)

Hỡi em ...Lucbat...tuyệt vời!
Dải băng trước ngực...nụ môi thơm ngào!

Phất phơ một dải yếm đào
Nối cầu cho Bắc đi vào trong Nam...

Nghĩa tình trải rộng tháng năm
Nguyên Tiêu mười một - ngày Rằm lại quen...

Giọt lòng gửi gió thăm em
Nhớ nhung đâu kể là đêm hay ngày.

BXP 18.04.2012
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi: 1914
Age: 74
Registration date: 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Wed 25 Apr 2012, 14:26

NÂNG TÀ ÁO EM

Thơ em chan chứa tình người
Mỗi dòng, mỗi chữ rạng ngời tháng năm

Hình em như ánh trăng rằm
Để lòng ai nhỏ lệ thầm trong đêm

Hình em ẩn hiện êm đềm
Thuyền về bến cũ gợi niềm hoan ca

Và đây, đường sắt Hải Hà
Tốc hành ít phút tới nhà anh thôi!

Thời gian đừng để phí trôi
Mà ngồi buồn đếm lá rơi...Em à!!!

Có lòng...
Đâu ngại đường xa
Để cho anh được...
nâng tà áo em!!!
BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi: 1914
Age: 74
Registration date: 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Thu 26 Apr 2012, 02:17



CẢM NIỆM THÁNG TƯ

Bẩy đoá Sen nở bừng nâng đỡ
Bẩy bước chân sáng rỡ hồng ân
Cho nhân gian trong cõi cát lầm
Được giải thoát khỏi đường hầm ngõ cụt.

Bẩy bước chân... Ánh Đạo vàng toả khắp
Bốn chín năm thuyết pháp độ sinh
Bốn chín năm thân giáo quên mình
Bánh xe Pháp khởi bình minh nhân loại.

Sự hưởng thụ....khó người đạt tới!
Sự khổ nan.... nhân loại khó theo!
Sự nhẫn nhục ... cõi người có một!
Lòng từ bi ... ba cõi ai bằng!

Tháng Tư về lòng thấy lâng lâng
Thấm pháp vị... não phiền tan hết
Cái quy luật: Sinh, già, bệnh, chết
Cứ vô tư đón nhận an nhiên.

BXP 26.4.2012
Về Đầu Trang Go down
 

Trang thơ Bùi Xuân Phượng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 10 trong tổng số 21 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 21  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::   :: BùiXuânPhượng-