Bài viết mới | 50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Today at 10:58
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 10:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:37
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17
SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49
Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10567 Registration date : 23/11/2007
| | | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Xướng họa Sat 06 Nov 2010, 04:55 | |
| - Ái Hoa đã viết:
Các tự điển AH đọc đều viết là "sinh sôi" . Về mặt cấu tạo từ, ngoại trừ khi chữ "xôi" đứng một mình có nghĩa là "sinh" thì mới có thể ghép với chữ "sinh" được, bằng không thì tiếng đôi lắp láy phải có cùng phụ âm đầu (thí dụ: ỉ ôi, nước nôi) hoặc nếu khác phụ âm thì có cùng âm vần (lôi thôi)
"sớn sác" và "xớn xác" có nghĩa khác nhau! sớn sác là hoảng hốt lo sợ, xớn xác là cẩu thả nên gây nhầm lẫn. Miền Nam không dùng chữ "sớn sác". Miền Bắc không dùng chữ "xớn xác".
Se có nghĩa là khô (se nước), lạnh (se môi) xúc động (se thắt) hay bệnh (se mình) Xe có nghĩa là làm các sợi nhỏ xoắn lại với nhau thành sợi lớn (xe sợi, xe chỉ, xe tơ, xe thừng, xe duyên)
Sẩm = xẩm, có lẽ là do người Bắc viết "sẩm" đọc "xẩm" vì không phát âm được "s", người Nam đọc "xẩm" viết "xẩm", lâu dần thành ra quen. Em phải chạy qua ba mẹ lụm thêm cuốn tự điển của viện Văn Hoá Hà Nội xuất bản năm 1998 cho đủ bộ "sinh xôi" với "sinh sôi"
Như anh nói về mặt cấu tạo từ của câu thành ngữ này thì "nẩy" và "nở" vốn là hai động từ khác nhau, "nẩy nở" là một động từ có ý nghĩa riêng của nó (nhưng không phải là tiếng đôi lấp láy). Theo logic này thì "sôi" không đi chung được với "sinh", vì ý nghĩa của nó hoàn toàn khác với các chữ còn lại. Mà người ta viết "sinh sôi" chỉ vì cho rằng đây là tiếng đôi lấp láy.
Hai "sinh" và "xôi" cũng phải như vậy, "xôi" đã không là tiếng lấp láy của "sinh", nhưng tự nó cũng có nghĩa là "nở ra" :
Cuốn kia cũng có ghi "Xôi = nở thêm ra nhiều"
Chính vì vậy mà hai cuốn này đều viết là "sinh xôi nẩy nở".
Chữ "sớn sác" thì cuốn tự điển Bắc của em có hai nghĩa, một nghĩa = nhớn nhác, hoang mang lo sợ. Và nghĩa thứ hai là vô ý, bộp chộp. Miền Nam thì có hai chữ : "nhớn nhác" và "xớn xác". |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | nhat nam
Tổng số bài gửi : 13 Age : 43 Registration date : 07/11/2010
| | | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| | | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Xướng họa Wed 29 Dec 2010, 02:28 | |
| Chúc tỷ Shiroi thứ ba vui khỏe , đón Tết Tây vạn sự như ý gòi... lì xì cho em đi hì hì .. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Xướng họa Wed 29 Dec 2010, 05:03 | |
| |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Xướng họa Wed 29 Dec 2010, 09:40 | |
| Qua cơn mê Đông hàn bóng lẻ hết còn cương Năn nỉ ai kia trở lại giường Dạo ấy hiên ngang ngồi dưới trướng Bây giờ thúc thủ đứng ngoài sương Thân khòm mệt mỏi đời ong bướm Tuổi trẻ ham mê chuyện chiến trường Lạnh giá thương tình cho sưởi ấm Chung nhà hai đứa mặn nồng hương Vancali 12.27.10
Cám ơn tỷ Shiroi lì xì cho em nhiều quá cám ơn cám ơn ... |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Xướng họa | |
| |
| | | |
Trang 10 trong tổng số 15 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |