Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Xướng họa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xướng họa Empty
Bài gửiTiêu đề: Xướng họa   Xướng họa I_icon13Tue 26 Aug 2008, 04:04

Tập thơ xướng hoạ - thể thơ Đường Luật ---


Đào Ương

Không tự vườn Vương Mẫu thuở nào,
Quả này dáng chẳng khác là bao.
Hây hây vừa đó còn chua xít,
Mơn mởn giờ đây đã ngọt ngào.
Thấy bóng lòng đà như háo hức.
Cầm tay dạ những quá xôn xao.
Ôi chao một ngoạm giòn, tươi mát.
Mới tưởng chân răng đã ứa trào.

Bùi Tiến


Đào Tiên

Vườn Tiên lạc bước buổi hôm nào
Trái mọng thơm lừng đẹp xiết bao
Mịn mượt nét giòn hương vị ngát
Xinh tươi nụ thắm mật đường ngào
Bóng hồng nép lá dường e thẹn
Gió nhẹ lay nhành chợt xuyến xao
Tinh túy đất trời gom một cõi
Say sưa Đại Thánh mấy đêm trào

th - Shiroi
29/07/2008
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xướng họa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa I_icon13Tue 26 Aug 2008, 04:06

Gõ cửa trái tim
Cảm tác bài Gõ cửa trái tim của nhạc sĩ Vinh Sử

Âm thầm gõ cửa trái tim anh
Bới chút niềm riêng ủ mộng lành
Đàn trổi sai cung hiu hắt gió
Tơ chùng lạc phím thẫn thờ canh
Ngõ hồn u ẩn vùi cơn điệp
Lưới nhện cô đơn động bức mành
Ai nhốt tình em trong ngóng đợi
Lạnh lùng tên bắn giữa trời xanh

Mỹ Linh
03/08/2008


Gõ cửa trái tim

Bất ngờ em đến giữa đời anh
Để đón vào tim ngọn gió lành
Nồng thoảng hương tình khi xế nắng
Nhẹ vương nụ ý lúc tàn canh
Cung thương quyện bóng đàn sai nhịp
Nẻo trúc chờ ai gác rủ mành
Nhuộm tím bầu trời mây cuối bể
Đong đầy giọt nhớ mộng hồn xanh

th - Shiroi
13/08/2008
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xướng họa Empty
Bài gửiTiêu đề: TIẾNG LÒNG   Xướng họa I_icon13Tue 26 Aug 2008, 04:08

TIẾNG LÒNG

Vào rừng hòa nhịp sống thiên nhiên ,
Tâm trí thảnh thơi, xóa muộn phiền.
Nắng chiếu lung linh soi hóc đá,
Lá rơi xào xạc vọng u huyền.
Suối reo, chim hót, xa trần tục,
Gió thổi .mây giăng, ngỡ cảnh tiên.
Triền núi nghiêng nghiêng chân bước nhẹ ,
Nghe lòng thanh thản, tiếng lòng riêng.

Nguyễn Thành Tài


Du sơn thủy

Vui cùng cảnh sắc đẹp hồn nhiên
Núi thẫm hoang sơ chẳng bụi phiền
Sáo suối êm đềm gieo nhạc điệu
Đàn thông réo rắt trổi cung huyền
Lay nhành gió thoảng lan nghinh nắng
Lượn cánh chim đùa thác vọng tiên
Tĩnh mạc sương giăng mờ diệu ảo
Nhẹ lòng quên lãng chút tình riêng

th - Shiroi
05/08/2008
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xướng họa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa I_icon13Thu 09 Oct 2008, 02:55

ĐA TẠ


Anh gọi không ngừng em có nghe
Từ chân trời đổ bóng chiều hè
Gặp trong khoảnh khắc về anh ước
Cầu bắc ngang duyên núi biển se
Số phận hai ta hy vọng được
Ngày mai tiếp tục nối màn the
Bên nhau khắng khít không rời bước
Đa tạ trời già đã kết bè

Minh Hồ
210808

Đa tạ

Sáo vọng bên thềm đứng lặng nghe
Nụ tình chớm nở buổi trưa hè
Như làn gió nhẹ lay hương thoảng
Tựa áng mây hồng phủ bãi se
Sóng mắt gởi hồn say nét ngọc
Hoa đăng rạng nến tỏ phòng the
Chan hòa hạnh phúc ơn trời đất
Để mãi lòng son đẹp cánh bè

th - Shiroi
06/09/2008
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xướng họa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa I_icon13Thu 09 Oct 2008, 02:56

GIÓ GIAO MÙA

Gió thổi giao mùa cuộn sóng dâng
Tiếng gầm vang dội khắp xa gần
Từng cơn nước bạc đơm hoa biển
Nở giữa màu xanh sớm chóng tàn
Tiếng hét la đùa trên bãi cát
Mặc cho nắng chiều ngả nghiêng dần
Trẻ con người lớn say mê lấy
Cát biển xây thành lũy cựu tân

Minh Hồ Đào
070908


Gió biển

Ầm ầm biển động thủy triều dâng
Gió rít từng cơn đến thật gần
Cuồn cuộn mây giăng trời sẫm tối
Mịt mù cát dậy bãi hoang tàn
Rặng thông nghiêng nhánh trì thân đẩy
Hòn đá im hơi chịu sóng dần
Trống trải không người chiều bảo tố
Đành chờ tiết lặng lại nghinh tân

th - Shiroi
12/09/2208
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xướng họa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa I_icon13Thu 09 Oct 2008, 02:58

Học giữ mình


Thơ thẩn thanh nhàn rong dạo cảnh
Khu vườn hoa lá sắc tươi xinh
Trời thu man mác rèn nhân tánh
Ngõ vắng buồn tênh luyện chí tình
Chẳng để tâm hốn quen ảo ảnh
Không màn thế sự vướng mô hình
Từ đây giả tạo nên lòn tránh
Cố gắng trau dồi ý thiện minh

Gia Linh


Thư Thái

Để tâm an lạc cùng phong cảnh
Thỏa mộng bình thường vạn sắc xinh
Thong thả bước đều ôn đức tánh
Ung dung lắng dịu thấm ân tình
Mây trời cao vút lung linh ảnh
Hoa nội đơn sơ rạng rỡ hình
Thế sự màng chi tìm lẫn tránh
Cho lòng nhẹ bỗng trí rèn minh

th - Shiroi
21/09/2008


Được sửa bởi TraHoa ngày Mon 13 Oct 2008, 02:54; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xướng họa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa I_icon13Thu 09 Oct 2008, 03:01

Thăm Cổ Thành La Mã

La Mã triều xưa lớn biết bao
Mà nay đổ nát thế này sao
Đền đài hổng mái chim e tới
Cung điện trơ nền khách ngại vào
Văng vẳng gió rung hồi trống trận
Mơ hồ nắng quáng bóng cờ mao
Anh hùng, bạo chúa thôi thời cũng
Một giấc hoàng lương có khác nào

Bùi Tiến
8-2008


La Mã

Đất Ý lưu đời đẹp xiết bao
Nay còn dấu vết ngậm ngùi sao
Oai hùng một thưở lừng danh trải
Lẫm liệt ngàn năm vọng tiếng vào
Điện thạch nguy nga gìn cổ tích
Đài hoa diễm lệ phất hoàng mao
Nắng chiều chẳng tắt thành La Mã
Vó ngựa giờ đâu bóng chốn nào ?

th
30/09/2008
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xướng họa Empty
Bài gửiTiêu đề: Nguyện xuân tái lai   Xướng họa I_icon13Fri 06 Feb 2009, 00:13

XUÂN BẤT TÁI LAI

Xuân đến là thêm một tuổi già
Ta buồn nghĩ lại tấm thân ta
Gặp phần thất quốc đau tình nước
Phải số vong gia khóc nghĩa nhà
Sự nghiệp nửa đời cam đứt đoạn
Công danh trọn kiếp bổng phôi pha
Thời gian vun vút không nhìn lại
Chưa tính toan chi đã xế tà

(Toronta khai bút đầu xuân
Giao Thừa năm Kỷ Sửu)
NGUYÊN TRẦN



Nguyện xuân tái lai


Bao phen gội tuyết nhánh thông già
Ta nhớ thương hoài cố quốc ta
Đọc sách thông từ in dấu chữ
Xây nền đắp hộ vọng quê nhà
Đường mây toại chí khoa danh đạt
Tiếng nói cam lòng ngữ vựng pha ?
Xứ lạ hồn đau gìn nguyện ước

Nhìn lên chẳng thẹn ánh trăng tà

th - Shiroi

05/02/2009
Về Đầu Trang Go down
NgọcTâm

NgọcTâm

Tổng số bài gửi : 11
Registration date : 07/07/2009

Xướng họa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa I_icon13Wed 08 Jul 2009, 00:11

d]*Shiroi cuối cùng gặp được Q rồi, Tỷ mừng quá điiiiiii *MyLinh Quậy vô gòy hở ..... vui quá hen .... drunk :cheers:
Gia đình lộn xộn đâu mà lộn xộn ... chỉ là hơi um sùm chút thui mờ

*HongHai Quậy ơi! Dọn nhà dọn luôn mấy số phone rồi hả ông! HH gọi hoài 0 được ... Hé cái nón cho tui xin lại tí há ...Thanks...


Nhớ bạn

Bao ngày cách biệt nhớ thương không
Lẻ bạn tui đây ứa lệ lòng
Hương lửa thiếu tình đun khó ấm
Rượu thi vắng nguyệt uống sao nồng
Hằng toan lướt gió trèo lưng nhạn
Hoặc muốn biên thơ buộc cánh hồng
Để viếng thân bằng thăm cố quận
Thỏa niềm tha thiết tháng ngày mong

CQ
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xướng họa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa I_icon13Wed 08 Jul 2009, 03:30

[d]*Shiroi cuối cùng gặp được Q rồi, Tỷ mừng quá điiiiiii *MyLinh Quậy vô gòy hở ..... vui quá hen .... drunk :cheers:
Gia đình lộn xộn đâu mà lộn xộn ... chỉ là hơi um sùm chút thui mờ

*HongHai Quậy ơi! Dọn nhà dọn luôn mấy số phone rồi hả ông! HH gọi hoài 0 được ... Hé cái nón cho tui xin lại tí há ...Thanks...


Nhớ bạn

Bao ngày cách biệt nhớ thương không
Lẻ bạn tui đây ứa lệ lòng
Hương lửa thiếu tình đun khó ấm
Rượu thi vắng nguyệt uống sao nồng
Hằng toan lướt gió trèo lưng nhạn
Hoặc muốn biên thơ buộc cánh hồng
Để viếng thân bằng thăm cố quận
Thỏa niềm tha thiết tháng ngày mong

CQ



Nhớ bạn

Vắng lặng khu vườn có tủi không ?
Đường xưa khuất nẻo xót đau lòng
Rêu phong khó thấy chòi tranh cũ
Lửa tắt sao đun ấm rượu nồng
Nghẹn đắng tìm đàn tung cánh én
Nuốt cay nối nhịp gởi tin hồng
Tình thơ nghĩa chữ còn mang nặng
Đợi bóng thân bằng với vạn mong

th - Shiroi
07/07/2009
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Xướng họa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Xướng họa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 15 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Shiroi-