Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Today at 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Xướng họa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Next
Tác giảThông điệp
rdinh



Tổng số bài gửi : 633
Registration date : 05/09/2009

Xướng họa - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 6 I_icon13Tue 15 Sep 2009, 07:51

Xướng họa - Page 6 Vong

Thân tặng tỷ Shiroi coi bớt đau đầu hì hì ........ Xướng họa - Page 6 Icon_geek

Năm tuổi

Nghe đồn té võng trặc chân đi
Chín cọp* buồn hiu bỏ tánh lì
Nhớ bạn hay về nằm chổ ấy
Mơ tình thích đến tựa nơi ni
Ngày nao trộm ghé khuân đàn quí
Giờ lại người đau trúng gió gì
Phong thủy trong nhà nghiên cứu kỷ
Bây chừ hỏng biết phải làm chi

Vancali9.13.09

* Ý chín tỷ với cọp hì hì ..

Năm gì đó


Thác vượt non trèo vẫn thích đi
Cho nên gối mổ phải nằm lì
Mình đau giăng võng chờ sương đó
Cẳng nhức kê đầu hóng gió ni
Nát cửa cạn tiền buồn tựa ... ấy
Èo thân mang bệnh chán như gì
Năm nay quên bẵng sao nào chiếu
Cứ mãi yêu đời thắc mắc chi

Chín Xi


Xướng họa - Page 6 HamDiDuoiMua
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Xướng họa - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 6 I_icon13Sun 20 Sep 2009, 09:35

Cho em nợ huynh tỷ nhen hì hì ...thứ bảy vui nhen ... Xướng họa - Page 6 454368
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Xướng họa - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 6 I_icon13Sun 20 Sep 2009, 20:32

Đào Ương

Không tự vườn Vương Mẫu thuở nào,
Quả này dáng chẳng khác là bao.
Hây hây vừa đó còn chua xít,
Mơn mởn giờ đây đã ngọt ngào.
Thấy bóng lòng đà như háo hức.
Cầm tay dạ những quá xôn xao.
Ôi chao một ngoạm giòn, tươi mát.
Mới tưởng chân răng đã ứa trào.

Bùi Tiến


Đào Tiên

Vườn Tiên lạc bước buổi hôm nào
Trái mọng thơm lừng đẹp xiết bao
Mịn mượt nét giòn hương vị ngát
Xinh tươi nụ thắm mật đường ngào
Bóng hồng nép lá dường e thẹn
Gió nhẹ lay nhành chợt xuyến xao
Tinh túy đất trời gom một cõi
Say sưa Đại Thánh mấy đêm trào

th - Shiroi
29/07/2008


Đào Tiên

Trời sinh kim cổ dễ chi nào
Giống ấy ai trồng quý biết bao
Đầu gọn vừa tay màu lựu chín
Da căng ứ nước vị me ngào
Giấu trong lụa đỏ chờ duyên gặp
Che dưới tơ vàng sợ nắng xao
Kém nước Hầu Anh nhờ một kế
Ra oai Quốc mẫu của Tề trào (*)

Ái Hoa
21/09/2008

(*) Chung Vô Diệm đánh cờ với thừa tướng Hầu Anh của nước Sở, vốn là giống khỉ, mê ăn đào. Khi sắp thua Vô Diệm bỏ đào vào tay áo khiến Hầu Anh thèm ăn chảy nước dãi xuống bàn cờ. Hầu Anh sợ lấy tay chùi vô tình xê dịch quân cờ, Chung Vô Diệm rút gươm chém chết!


_________________________
Xướng họa - Page 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Xướng họa - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 6 I_icon13Mon 21 Sep 2009, 07:56

Xướng họa - Page 6 Vong

Thân tặng tỷ Shiroi coi bớt đau đầu hì hì ........ Xướng họa - Page 6 Icon_geek

Năm tuổi

Nghe đồn té võng trặc chân đi
Chín cọp* buồn hiu bỏ tánh lì
Nhớ bạn hay về nằm chổ ấy
Mơ tình thích đến tựa nơi ni
Ngày nao trộm ghé khuân đàn quí
Giờ lại người đau trúng gió gì
Phong thủy trong nhà nghiên cứu kỷ
Bây chừ hỏng biết phải làm chi

Vancali9.13.09

* Ý chín tỷ với cọp hì hì ..

Năm gì đó

Thác vượt non trèo vẫn thích đi
Cho nên gối mổ phải nằm lì
Mình đau giăng võng chờ sương đó
Cẳng nhức kê đầu hóng gió ni
Nát cửa cạn tiền buồn tựa ... ấy
Èo thân mang bệnh chán như gì
Năm nay quên bẵng sao nào chiếu
Cứ mãi yêu đời thắc mắc chi

Chín Xi

Xướng họa - Page 6 HamDiDuoiMua

Lỡ dịp ...

Tuyết đổ đầy trời mặc áo đi
Người yêu điểm hẹn đứng lầm lì
Dù cho gió lớn tình nơi đấy
Dẫu phải mưa rào bạn chốn ni
Rồ ga máy nổ còn nguyên chổ
Đạp thắng xe quay biết chuyện gì
Thì ra đông đá đường trơn trượt
Giận dỗi vô nhà biết nói chi

Vancali 9.20.09


Cám ơn RDinh vào xướng họa , hy vọng được chung vui với bạn hì hì ....Chúc vui vẻ Xướng họa - Page 6 658251

Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Xướng họa - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 6 I_icon13Tue 22 Sep 2009, 01:31

Đào Ương

Không tự vườn Vương Mẫu thuở nào,
Quả này dáng chẳng khác là bao.
Hây hây vừa đó còn chua xít,
Mơn mởn giờ đây đã ngọt ngào.
Thấy bóng lòng đà như háo hức.
Cầm tay dạ những quá xôn xao.
Ôi chao một ngoạm giòn, tươi mát.
Mới tưởng chân răng đã ứa trào.

Bùi Tiến

Đào Tiên


Vườn Tiên lạc bước buổi hôm nào
Trái mọng thơm lừng đẹp xiết bao
Mịn mượt nét giòn hương vị ngát
Xinh tươi nụ thắm mật đường ngào
Bóng hồng nép lá dường e thẹn
Gió nhẹ lay nhành chợt xuyến xao
Tinh túy đất trời gom một cõi
Say sưa Đại Thánh mấy đêm trào

th - Shiroi
29/07/2008


Đào Tiên

Trời sinh kim cổ dễ chi nào
Giống ấy ai trồng quý biết bao
Đầu gọn vừa tay màu lựu chín
Da căng ứ nước vị me ngào
Giấu trong lụa đỏ chờ duyên gặp
Che dưới tơ vàng sợ nắng xao
Kém nước Hầu Anh nhờ một kế
Ra oai Quốc mẫu của Tề trào (*)

Ái Hoa
21/09/2008

(*) Chung Vô Diệm đánh cờ với thừa tướng Hầu Anh của nước Sở, vốn là giống khỉ, mê ăn đào. Khi sắp thua Vô Diệm bỏ đào vào tay áo khiến Hầu Anh thèm ăn chảy nước dãi xuống bàn cờ. Hầu Anh sợ lấy tay chùi vô tình xê dịch quân cờ, Chung Vô Diệm rút gươm chém chết!


Đào Tiên
Xướng họa - Page 6 177730

Kết tụ ngàn năm
tự lúc nào
Thiên đình của quí biết là bao
Nhìn sơ quả chín hương ngây ngất
Cắn nhẹ da non vị ngạt ngào
Thánh Mẫu an nhàn tâm lắng dịu
Tề Thiên khuấy rối cảnh lao xao
Nam Tào Bắc Đẩu trình Tiên đế
Chỉ bắt Hầu vương* lệnh bãi trào


Vancali 9.21.09


*Được bầy khỉ nhỏ phong chức vua ,sau gọi là Hầu vương .

Thân chúc Thầy tỷ thứ hai cày cố gắng hì hì .... Xướng họa - Page 6 Icon_lol
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xướng họa - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 6 I_icon13Wed 07 Oct 2009, 01:46

Xướng họa - Page 6 At37

Đào Ương

Không tự vườn Vương Mẫu thuở nào,
Quả này dáng chẳng khác là bao.
Hây hây vừa đó còn chua xít,
Mơn mởn giờ đây đã ngọt ngào.
Thấy bóng lòng đà như háo hức.
Cầm tay dạ những quá xôn xao.
Ôi chao một ngoạm giòn, tươi mát.
Mới tưởng chân răng đã ứa trào.

Bùi Tiến

Đào Tiên


Vườn Tiên lạc bước buổi hôm nào
Trái mọng thơm lừng đẹp xiết bao
Mịn mượt nét giòn hương vị ngát
Xinh tươi nụ thắm mật đường ngào
Bóng hồng nép lá dường e thẹn
Gió nhẹ lay nhành chợt xuyến xao
Tinh túy đất trời gom một cõi
Say sưa Đại Thánh mấy đêm trào

th - Shiroi
29/07/2008


Đào Tiên

Trời sinh kim cổ dễ chi nào
Giống ấy ai trồng quý biết bao
Đầu gọn vừa tay màu lựu chín
Da căng ứ nước vị me ngào
Giấu trong lụa đỏ chờ duyên gặp
Che dưới tơ vàng sợ nắng xao
Kém nước Hầu Anh nhờ một kế
Ra oai Quốc mẫu của Tề trào (*)

Ái Hoa
21/09/2008

(*) Chung Vô Diệm đánh cờ với thừa tướng Hầu Anh của nước Sở, vốn là giống khỉ, mê ăn đào. Khi sắp thua Vô Diệm bỏ đào vào tay áo khiến Hầu Anh thèm ăn chảy nước dãi xuống bàn cờ. Hầu Anh sợ lấy tay chùi vô tình xê dịch quân cờ, Chung Vô Diệm rút gươm chém chết!


Đào Tiên
Xướng họa - Page 6 177730

Kết tụ ngàn năm
tự lúc nào
Thiên đình của quí biết là bao
Nhìn sơ quả chín hương ngây ngất
Cắn nhẹ da non vị ngạt ngào
Thánh Mẫu an nhàn tâm lắng dịu
Tề Thiên khuấy rối cảnh lao xao
Nam Tào Bắc Đẩu trình Tiên đế
Chỉ bắt Hầu vương* lệnh bãi trào


Vancali 9.21.09


*Được bầy khỉ nhỏ phong chức vua ,sau gọi là Hầu vương .

Thân chúc Thầy tỷ thứ hai cày cố gắng hì hì ....Xướng họa - Page 6 Icon_lol


Đào Tiên

Thượng Uyển vườn mơ lạc thuở nào
Diêu Trì quả tụ đẹp dường bao
Tơ măng lóng lánh đơm cành rũ
Thịt trắng ương ương đảo mứt ngào
Thẹn ửng vân hồng sương lắng đọng
Phủ mềm yếm thắm gió vờn xao
Ngất ngây hương sớm như mời mọc
Hái trộm ba phen Lão Sóc trào (*)

th - Shiroi
06/10/2009

(*) Đông Phương Sóc, thời Hán Vũ Đế, ba lần hái trộm Đào Tiên của Tây Vương Mẫu
Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi : 633
Registration date : 05/09/2009

Xướng họa - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 6 I_icon13Wed 07 Oct 2009, 09:05

Xướng họa - Page 6 At37

Đào Ương

Không tự vườn Vương Mẫu thuở nào,
Quả này dáng chẳng khác là bao.
Hây hây vừa đó còn chua xít,
Mơn mởn giờ đây đã ngọt ngào.
Thấy bóng lòng đà như háo hức.
Cầm tay dạ những quá xôn xao.
Ôi chao một ngoạm giòn, tươi mát.
Mới tưởng chân răng đã ứa trào.

Bùi Tiến

Đào Tiên


Vườn Tiên lạc bước buổi hôm nào
Trái mọng thơm lừng đẹp xiết bao
Mịn mượt nét giòn hương vị ngát
Xinh tươi nụ thắm mật đường ngào
Bóng hồng nép lá dường e thẹn
Gió nhẹ lay nhành chợt xuyến xao
Tinh túy đất trời gom một cõi
Say sưa Đại Thánh mấy đêm trào

th - Shiroi
29/07/2008


Đào Tiên

Trời sinh kim cổ dễ chi nào
Giống ấy ai trồng quý biết bao
Đầu gọn vừa tay màu lựu chín
Da căng ứ nước vị me ngào
Giấu trong lụa đỏ chờ duyên gặp
Che dưới tơ vàng sợ nắng xao
Kém nước Hầu Anh nhờ một kế
Ra oai Quốc mẫu của Tề trào (*)

Ái Hoa
21/09/2008

(*) Chung Vô Diệm đánh cờ với thừa tướng Hầu Anh của nước Sở, vốn là giống khỉ, mê ăn đào. Khi sắp thua Vô Diệm bỏ đào vào tay áo khiến Hầu Anh thèm ăn chảy nước dãi xuống bàn cờ. Hầu Anh sợ lấy tay chùi vô tình xê dịch quân cờ, Chung Vô Diệm rút gươm chém chết!


Đào Tiên
Xướng họa - Page 6 177730

Kết tụ ngàn năm
tự lúc nào
Thiên đình của quí biết là bao
Nhìn sơ quả chín hương ngây ngất
Cắn nhẹ da non vị ngạt ngào
Thánh Mẫu an nhàn tâm lắng dịu
Tề Thiên khuấy rối cảnh lao xao
Nam Tào Bắc Đẩu trình Tiên đế
Chỉ bắt Hầu vương* lệnh bãi trào


Vancali 9.21.09


*Được bầy khỉ nhỏ phong chức vua ,sau gọi là Hầu vương .

Thân chúc Thầy tỷ thứ hai cày cố gắng hì hì ....Xướng họa - Page 6 Icon_lol


Đào Tiên

Thượng Uyển vườn mơ lạc thuở nào
Diêu Trì quả tụ đẹp dường bao
Tơ măng lóng lánh đơm cành rũ
Thịt trắng ương ương đảo mứt ngào
Thẹn ửng vân hồng sương lắng đọng
Phủ mềm yếm thắm gió vờn xao
Ngất ngây hương sớm như mời mọc
Hái trộm ba phen Lão Sóc trào (*)

th - Shiroi
06/10/2009

(*) Đông Phương Sóc, thời Hán Vũ Đế, ba lần hái trộm Đào Tiên của Tây Vương Mẫu




Xướng họa - Page 6 Dao1-2
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Xướng họa - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 6 I_icon13Wed 07 Oct 2009, 14:38

Shiroi đã viết:
Xướng họa - Page 6 At37

Đào Tiên

Thượng Uyển vườn mơ lạc thuở nào
Thiên Đình quả tụ đẹp dường bao
Tơ măng óng ánh ươm cành rũ
Thịt trắng thơm tho đảo mứt ngào
Thẹn ửng vân hồng sương thoáng đọng
Phủ mềm yếm thắm gió vờn xao
Ngất ngây hương sớm như mời mọc
Hái trộm ba phen Lão Sóc trào (*)

th - Shiroi
06/10/2009

(*) Đông Phương Sóc, thời Hán Vũ Đế, ba lần hái trộm Đào Tiên của Tây Vương Mẫu

Bài này chưa đạt, lỗi nhiều quá! Xướng họa - Page 6 854148

_________________________
Xướng họa - Page 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Xướng họa - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 6 I_icon13Fri 09 Oct 2009, 02:19

Tỷ Shiroi ui cho em dán ở đây mời quí bạn họa cho vui nhen hì hì ......
Chúc huynh tỷ thứ năm vui ......
. Xướng họa - Page 6 658251

Họa bài MỘNG DƯỚI TRĂNG của Nhật Hạ

Trăng vàng Xướng họa - Page 6 177730

Ô kìa đáy nước bỗng vàng lên
Phản chiếu vầng trăng nét diệu hiền
Rọi sáng nhành lan sau mái lá
Soi mờ chậu cúc trước hàng hiên
Trời mây rực rỡ như cung thánh
Cảnh sắc huy hoàng tựa cõi tiên
Tóc gió hương thơm mùi dạ lý
Cho lòng lữ khách chợt bình yên

Vancali 10.08.09

Thân chúc quí huynh tỷ thứ năm vui hì hì ...Xướng họa - Page 6 S2
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xướng họa - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 6 I_icon13Sat 10 Oct 2009, 02:55

Tỷ Shiroi ui cho em dán ở đây mời quí bạn họa cho vui nhen hì hì ......
Chúc huynh tỷ thứ năm vui ......
. Xướng họa - Page 6 658251

Họa bài MỘNG DƯỚI TRĂNG của Nhật Hạ

Trăng vàng Xướng họa - Page 6 177730

Ô kìa đáy nước bỗng vàng lên
Phản chiếu vầng trăng nét diệu hiền
Rọi sáng nhành lan sau mái lá
Soi mờ chậu cúc trước hàng hiên
Trời mây rực rỡ như cung thánh
Cảnh sắc huy hoàng tựa cõi tiên
Tóc gió hương thơm mùi dạ lý
Cho lòng lữ khách chợt bình yên

Vancali 10.08.09

Thân chúc quí huynh tỷ thứ năm vui hì hì ...Xướng họa - Page 6 S2


Shiroi chung vui với Vancali nè

Vầng Trăng

Bàng bạc gương hồ ửng sáng lên
Ngời soi dáng tú vẽ nhu hiền
Tơ vàng chiếu nhẹ xuyên mành trúc
Sợi gấm giăng đều rạng mái hiên
Tha thướt tà mây nơi gác ngọc
Dịu dàng áo quế chốn đài tiên
Bâng khuâng ai xẻ làm đôi mảnh
In bóng canh trường giấc ngủ yên...

th - Shiroi
09/10/2009
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Xướng họa - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Xướng họa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 15 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Shiroi-