Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:05

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Xướng họa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 15  Next
Tác giảThông điệp
rdinh



Tổng số bài gửi : 633
Registration date : 05/09/2009

Xướng họa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 7 I_icon13Sat 10 Oct 2009, 04:39

Tỷ Shiroi ui cho em dán ở đây mời quí bạn họa cho vui nhen hì hì ......
Chúc huynh tỷ thứ năm vui .......

Họa bài MỘNG DƯỚI TRĂNG của Nhật Hạ

Trăng vàng

Ô kìa đáy nước bỗng vàng lên
Phản chiếu vầng trăng nét diệu hiền
Rọi sáng nhành lan sau mái lá
Soi mờ chậu cúc trước hàng hiên
Trời mây rực rỡ như cung thánh
Cảnh sắc huy hoàng tựa cõi tiên
Tóc gió hương thơm mùi dạ lý
Cho lòng lữ khách chợt bình yên

Vancali 10.08.09

Thân chúc quí huynh tỷ thứ năm vui hì hì ...


Shiroi chung vui với Vancali nè

Vầng Trăng

Bàng bạc gương hồ ửng sáng lên
Ngời soi dáng tú vẽ nhu hiền
Tơ vàng chiếu nhẹ xuyên mành trúc
Sợi gấm giăng đều rạng mái hiên
Tha thướt tà mây nơi gác ngọc
Dịu dàng áo quế chốn đài tiên
Bâng khuâng ai xẻ làm đôi mảnh
In bóng canh trường giấc ngủ yên...

th - Shiroi
09/10/2009

Xướng họa - Page 7 TrangVang
Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi : 633
Registration date : 05/09/2009

Xướng họa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 7 I_icon13Sun 11 Oct 2009, 19:57

Đào Tiên

Trời sinh kim cổ dễ chi nào
Giống ấy ai trồng quý biết bao
Đầu gọn vừa tay màu lựu chín
Da căng ứ nước vị me ngào
Giấu trong lụa đỏ chờ duyên gặp
Che dưới tơ vàng sợ nắng xao
Kém nước Hầu Anh nhờ một kế
Ra oai Quốc mẫu của Tề trào (*)

Ái Hoa
21/09/2008

(*) Chung Vô Diệm đánh cờ với thừa tướng Hầu Anh của nước Sở, vốn là giống khỉ, mê ăn đào. Khi sắp thua Vô Diệm bỏ đào vào tay áo khiến Hầu Anh thèm ăn chảy nước dãi xuống bàn cờ. Hầu Anh sợ lấy tay chùi vô tình xê dịch quân cờ, Chung Vô Diệm rút gươm chém chết!




Rdinh không rành chuyện Tầu, nhưng theo lời kể của thầy AH. Có thêm chút suy luận Rdinh làm bài thơ dưới đây, có gì sai sót kính mong thầy AH và mong các thi hữu thông cảm và chỉnh lại dùm. Xin thành thật cảm ơn . Rdinh

Xướng họa - Page 7 DT
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xướng họa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 7 I_icon13Sun 13 Dec 2009, 05:30

Nhớ Người Yêu( thất ngôn Luật )

thức trắng đêm nay nhấp rượu nồng
mơ màng mắt ngó khoảng trời không
lung linh đáy nước làn mây bạc
lấp lánh bờ ao ánh Nguyệt hồng
gió réo xanh mày khơi nỗi nhớ
sương rơi trắng áo gợi niềm mong
tình riêng chẳng biết mần răng trải
chợt thấy lâng lâng giữa cõi lòng


Bình Minh

Shiroi xin kính hoạ

Nhớ người yêu


Đông sang tắt ngấm lửa hương nồng
Để lạnh tràn về chiếm khoảnh không
Ánh nhạt Ngân Hà tơi lụa trắng
Vầng phai Quế Điện rối tơ hồng
Đồi thông tuyết ngập chùng thương cảm
Bãi cát mây chằng trĩu nhớ mong
Sóng nước trùng dương vùi mộng điệp
Nghìn thu bóng ấy mãi trong lòng...

th - Shiroi
12/12/2009

Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Xướng họa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 7 I_icon13Sun 13 Dec 2009, 08:43

Nhớ Người Yêu( thất ngôn Luật )

thức trắng đêm nay nhấp rượu nồng
mơ màng mắt ngó khoảng trời không
lung linh đáy nước làn mây bạc
lấp lánh bờ ao ánh Nguyệt hồng
gió réo xanh mày khơi nỗi nhớ
sương rơi trắng áo gợi niềm mong
tình riêng chẳng biết mần răng trải
chợt thấy lâng lâng giữa cõi lòng


Bình Minh

Shiroi xin kính hoạ

Nhớ người yêu


Đông sang tắt ngấm lửa hương nồng
Để lạnh tràn về chiếm khoảnh không
Ánh nhạt Ngân Hà tơi lụa trắng
Vầng phai Quế Điện rối tơ hồng
Đồi thông tuyết ngập chùng thương cảm
Bãi cát mây chằng trĩu nhớ mong
Sóng nước trùng dương vùi mộng điệp
Nghìn thu bóng ấy mãi trong lòng...

th - Shiroi
12/12/2009


Cho em theo chân chín tỷ họa vui nè hì hì .....

Nhớ người yêu

Một thuở yêu nhau má thắm nồng
Khung trời kỷ niệm có buồn không
Đồi non điểm hẹn chờ môi tím
Biển vắng tình trao ước chỉ hồng
Hạ đến trường xa trăng mãi gọi
Thu về lá rụng gió hoài mong
Xui chi gặp gỡ rồi ngăn cách
Kẻ ở người đi nhớ ngập lòng

Vancali 12.11.09
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Xướng họa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 7 I_icon13Sun 13 Dec 2009, 23:47

Giàu thì khổ

Ai bảo giàu sang của ngập nhà
Đồ nhiều không thể vác đâu xa
Tưởng lừa kẻ trộm chân làm biếng
Nghĩ dán bùa thiêng mắt hoá nhoà
Mấy chiếc vỹ cầm còn cuỗm được
Một vòng cẩm thạch dễ cho qua
Như mình chẳng có lo chi nữa
Cứ việc rong chơi khoái khoái là

..........Ái Hoa.........


Nghèo còn mắc eo... Very Happy

Thân em lương ít mỗi căn nhà
Trống rỗng đâu cần phải nghĩ xa
Dựng tượng tứ vương ngừa khí xấu
Treo gương bát quái chiếu quang nhòa
Bền công bỏ ống đàn mua lại
Cố sức dành tiền rượu sắm qua
Thôi đợi vài năm đi ngoạn cảnh
Giờ đây hà tiện, nhắm thìa là

........th - Shiroi........

25/08/2009

Khòm tưởng bở ...hì hì . ( Họa vui ).

Từ khi Cửu Tỷ trộm xông nhà
Chạy tuốt lên rừng tính chuyện xa
Săn cọp chân dài răng nhọn hoắt
Phụ em chó nhỏ mắt mờ nhòa
Yên tâm ngủ kỷ lòng thanh thản
Đạo chích mong gì cổng lén qua
Một bửa Shi nghe Khòm chí chóe
Tường leo gặp hổ mặt như là ...

........Vancali 8.25.09.......


VẪN MÃI LÀ ....

Hai đứa gần nhau sát cạnh nhà
Em tôi đâu phải cách nhau xa
Tình yêu chưa thắm _ Sầu dang dở
Ân nghĩa còn mang _ Lệ nhạt nhòa
Em hởi yên tâm đừng bận bịu
Riêng anh sầu nhớ sớm cho qua
Từ đây đôi ngả ta chia biệt
Mộng ước ngày xanh vẫn mãi là.....

..........Lehong.........


Thấy các bạn họa thơ vui quá Lehong xin nhập cuộc . Nếu có gì sai trái mong các bạn giúp đỡ cho
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xướng họa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 7 I_icon13Mon 14 Dec 2009, 04:19

Nhớ Người Yêu( thất ngôn Luật )

thức trắng đêm nay nhấp rượu nồng
mơ màng mắt ngó khoảng trời không
lung linh đáy nước làn mây bạc
lấp lánh bờ ao ánh Nguyệt hồng
gió réo xanh mày khơi nỗi nhớ
sương rơi trắng áo gợi niềm mong
tình riêng chẳng biết mần răng trải
chợt thấy lâng lâng giữa cõi lòng


Bình Minh

Shiroi xin kính hoạ

Nhớ người yêu


Đông sang tắt ngấm lửa hương nồng
Để lạnh tràn về chiếm khoảnh không
Ánh nhạt Ngân Hà tơi lụa trắng
Vầng phai Quế Điện rối tơ hồng
Đồi thông tuyết ngập chùng thương cảm
Bãi cát mây chằng trĩu nhớ mong
Sóng nước trùng dương vùi mộng điệp
Nghìn thu bóng ấy mãi trong lòng...

th - Shiroi
12/12/2009


Cho em theo chân chín tỷ họa vui nè hì hì .....

Nhớ người yêu

Một thuở yêu nhau má thắm nồng
Khung trời kỷ niệm có buồn không
Đồi non điểm hẹn chờ môi tím
Biển vắng tình trao ước chỉ hồng
Hạ đến trường xa trăng mãi gọi
Thu về lá rụng gió hoài mong
Xui chi gặp gỡ rồi ngăn cách
Kẻ ở người đi nhớ ngập lòng

Vancali 12.11.09


cám ơn VC chung vui, hoạ bài thơ hay lắm. Sh hon


Trân thành xin họa cốt chung vui
Có dở cũng xin sá lỗi tui :
Mượn hứng quý nhân mà xuống bút
Hương thơm mong được ghé lây mùi

NHỚ NỬA TỐT ĐẸP CỦA TA (MY BETTER HALF)

Quên làm sao được mối tình nồng ?
Biết nửa tốt hơn có thấy không ?
Mình ạ bên đây hồn lạnh ngắt ,
Em ơi phía đó má thơm hồng ?
Đông này giá lạnh càng gây nhớ
Xuân tới ấm êm chắc đỡ mong
Cách cảm thần giao còn ứng nghiệm
Hẳn người yêu đã xốn xang lòng

Ma Nữ quỷ
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xướng họa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 7 I_icon13Mon 14 Dec 2009, 04:21

lehong đã viết:


Thấy các bạn họa thơ vui quá Lehong xin nhập cuộc . Nếu có gì sai trái mong các bạn giúp đỡ cho
Anh LH cứ tự nhiên nha, từ từ để Shiroi bứt tóc hi
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Xướng họa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 7 I_icon13Mon 14 Dec 2009, 05:41

Nhớ Người Yêu

thức trắng đêm nay nhấp rượu nồng
mơ màng mắt ngó khoảng trời không
lung linh đáy nước làn mây bạc
lấp lánh bờ ao ánh Nguyệt hồng
gió réo xanh mày khơi nỗi nhớ
sương rơi trắng áo gợi niềm mong
tình riêng chẳng biết mần răng trải
chợt thấy lâng lâng giữa cõi lòng

..........Bình Minh........


NHẮC NHỚ

Chúc MINH tình thắm duyên thêm nồng
Tối đến nhập phòng có nhớ không ?
Đám cưới tưng bừng trong tiếng nhạc
Kiệu hoa rực rỡ kết bông hồng
Cô Dâu hồi hộp lòng chờ đợi
Chú Rể bồn chồn dạ đợi mong
Tàn tiệc bạn bè mau rút hết
Còn Minh chưa xĩn thấy an lòng

.........Lehong........


Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Xướng họa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 7 I_icon13Mon 14 Dec 2009, 06:54

lehong đã viết:
Giàu thì khổ

Ai bảo giàu sang của ngập nhà
Đồ nhiều không thể vác đâu xa
Tưởng lừa kẻ trộm chân làm biếng
Nghĩ dán bùa thiêng mắt hoá nhoà
Mấy chiếc vỹ cầm còn cuỗm được
Một vòng cẩm thạch dễ cho qua
Như mình chẳng có lo chi nữa
Cứ việc rong chơi khoái khoái là

..........Ái Hoa.........


Nghèo còn mắc eo... Very Happy

Thân em lương ít mỗi căn nhà
Trống rỗng đâu cần phải nghĩ xa
Dựng tượng tứ vương ngừa khí xấu
Treo gương bát quái chiếu quang nhòa
Bền công bỏ ống đàn mua lại
Cố sức dành tiền rượu sắm qua
Thôi đợi vài năm đi ngoạn cảnh
Giờ đây hà tiện, nhắm thìa là

........th - Shiroi........

25/08/2009

Khòm tưởng bở ...hì hì . ( Họa vui ).

Từ khi Cửu Tỷ trộm xông nhà
Chạy tuốt lên rừng tính chuyện xa
Săn cọp chân dài răng nhọn hoắt
Phụ em chó nhỏ mắt mờ nhòa
Yên tâm ngủ kỷ lòng thanh thản
Đạo chích mong gì cổng lén qua
Một bửa Shi nghe Khòm chí chóe
Tường leo gặp hổ mặt như là ...

........Vancali 8.25.09.......


VẪN MÃI LÀ ....

Hai đứa gần nhau sát cạnh nhà
Em tôi đâu phải cách nhau xa
Tình yêu chưa thắm _ Sầu dang dở
Ân nghĩa còn mang _ Lệ nhạt nhòa
Em hởi yên tâm đừng bận bịu
Riêng anh sầu nhớ sớm cho qua
Từ đây đôi ngả ta chia biệt
Mộng ước ngày xanh vẫn mãi là.....

..........Lehong.........


Thấy các bạn họa thơ vui quá Lehong xin nhập cuộc . Nếu có gì sai trái mong các bạn giúp đỡ cho
Xướng họa - Page 7 Ca20sy10
Chào huynh Lehong cho em họa vui thêm bài nửa nhen hì hì ,
Xướng họa - Page 7 208247
Tưởng bở Xướng họa - Page 7 Icon_mad

Ông kia ỉ thế sống gần nhà
Mặc sức đi về chả ngại xa
Tướng ốm
răng hô đầu tóc rối
Lưng teo kính cận bóng em nhòa
Làm thơ lãng mạn ngày đem tặng
Viết nhạc đa tình tối gởi qua
Chắc mẩm * phen nầy nên phối ngẫu
Ngờ đâu Nguyệt Lão mãi lơ là ...

Vancali 12.12.09

*
Chắc như đinh đóng cột

Thân chúc quí huynh tỷ chử nhật vui ...
Xướng họa - Page 7 785560
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Xướng họa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 7 I_icon13Thu 17 Dec 2009, 04:53

Tưởng bở

Ông kia ỉ thế sống gần nhà
Mặc sức đi về chả ngại xa
Tướng ốm răng hô đầu tóc rối
Lưng teo kính cận bóng em nhòa
Làm thơ lãng mạn ngày đem tặng
Viết nhạc đa tình tối gởi qua
Chắc mẩm * phen nầy nên phối ngẫu
Ngờ đâu Nguyệt Lão mãi lơ là ...

.....Vancali 12.12.09....


Rước tận nhà..(HỌA ĐẢO VẬN)

Lòng thật yêu em đâu chỉ là .....
Tình thơ trao gởi những ngày qua
Thiếu em yêu dấu lòng ngơ ngẩn
Vắng bóng người thương mắt chợt nhòa
Mong ước một ngày em thuận ý
Nguyện lòng muôn kiếp chẳng rời xa
Đợi ngày pháo cưới tưng bừng nổ
Xe cưới kiệu hoa rước tận nhà

..........Lehong.........


Được sửa bởi lehong ngày Thu 17 Dec 2009, 08:15; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Xướng họa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Xướng họa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 7 trong tổng số 15 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 15  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Shiroi-