Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Next
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 I_icon13Wed 22 Nov 2017, 12:56

CẨN  Vũ HÓT HAY TỰA  HỌA MI


Cẩn Vũ  hót hay giống họa mi
Chê khen khéo nhỉ thực li kì !
Xem bài mỗi tối làm môi nhợt ,
Đọc sách hàng đêm  khiến mắt si ?
Sánh với hoa trà hơn sắc chứ ?
So cùng Hồng nhỏ có thua gì ?
Ba vòng lý tưởng  teo sao được ?
Chỉ tiếc không tài lấy bút ghi  !

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 I_icon13Thu 23 Nov 2017, 08:26

Ma Nu đã viết:
CẨN  Vũ HÓT HAY TỰA  HỌA MI


Cẩn Vũ  hót hay giống họa mi
Chê khen khéo nhỉ thực li kì !
Xem bài mỗi tối làm môi nhợt ,
Đọc sách hàng đêm  khiến mắt si ?
Sánh với hoa trà hơn sắc chứ ?
So cùng Hồng nhỏ có thua gì ?
Ba vòng lý tưởng  teo sao được ?
Chỉ tiếc không tài lấy bút ghi  !

Ma Nữ


TÀI HÈN CHẲNG DÁM KHOE CÔNG
NỮ MA ĐÃ HỌA BÔNG HỒNG ….TIẾPLUÔN.
 
Tánh cụ bông đùa hấp háy mi
Quen lâu đã thuộc ứ nghe kì
Tàng thư một bụng ông nào thiếu
Sưu tập trăm bài cháu vẫn si
Kính phục tay nghề khôn đọ ấy
Thở than bút lực chẳng ra gì
Hôm nhàn ngoáy đại dăm con chữ
Hay dở đâu màng phớt tỉnh ghi
 
Cẩn Vũ. 23/11/2017
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 I_icon13Sat 09 Dec 2017, 08:20

CHUYỆN THƯƠNG TÂM
----------------------------------------
Có gia đình kia, khi bàn về tết sắp đến ông chồng chép miệng than thật thảm thiết như sau:

 
TẾT NGHÈO.
 
Nghĩ tết gần về nổi ốc da
Trẻ cười bố mếu tại đâu ra?
Trong năm cố nhín đồng còi cọc
Cả tháng kiêng xơi…chất “mặn mà”
Có khỏe nỗi gì lương chết đói
Nào vui dịp ấy tuổi thêm già
Lo ăn cũng đuối nhà bao khẩu
Xuân trốn vào chùa dọn lá đa.
 
 
Bà vợ đang ngồi quạt phành phạch cho thằng cu tí ngủ, cũng đế thêm như sau:
 
Tết này gọi bán ẻm…Hông Đa
Sử dụng nhiều năm máy quá già
Lấy chút tiền còm trang trải nhỉ
Cầm dăm món đẹp chắt chiu mà
Con thèm tấm áo nhưng đành chịu
Vợ ước khoanh giò chẳng kiếm ra
Cái hĩm dậy thì nom xấu hổ
Áo thì rách mướp trật làn da
 
Cẩn Vũ. 08/12/2017
------------------------------

Vợ anh hàng xóm "đại gia" nghe chuyện, nói vọng qua:

 
Này còn ít móng lẫn đùm da
Thịt lóc xong rồi mới bỏ ra
Dẫu chín mười người dư xực hén
Dù năm bảy miệng đủ ăn mà
Coi tìm chỗ cứng đưa con trẻ
Khéo lựa phần ngon để cụ già
Chẳng phải rằng mềm nhưng cũng đỡ
Chứ nào có giống...rễ cây đa
 
Chồng chị hàng xóm chen vào:
 
Bà này khéo nhiễu sự ghê đa
Chỗ họ đông đen trẻ lẫn già
Thiếu mặc dăm ngày đâu chết nhỉ
Đói ăn ít bữa cũng thường mà
Ruộng kia, hết gạo lo trồng lấy
Chợ đấy, không tiền hãy...tạo ra
Của nải nhà mình đem cất hết
Mẹ mày ăn móng để tau...da
 
HP
 
 
 
 


Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 I_icon13Sat 09 Dec 2017, 12:41

Không hứng cũng liều họa lấy vui 
Đào Viên bằng hữu chắc cười tui
 Anh chàng Nước xướng làm thơ tếu 
Có khỉ nào coi chắc ế rùi 

GIA ĐÌNH NGHÈO NGỤ GỐC ĐA

Vợ chồng nghèo khổ chỉ còn da ,
Thất nghiệp kinh niên mới hóa ra : 
Canh cặn nhà hàng đành ực vậy 
Cơm thừa bãi rác chịu ăn mà  !
Khoai  môn  ngứa lưỡi thương con trẻ 
Nước đục khô môi xót mụ già 
Thần chết đang chờ hồn ngạ quỷ  
Ôm nhau gục xuống cạnh cây đa  ... 


Quang cảnh nghèo hèn khó chịu đa 
Bần hàn từ trẻ đến khi già : 
Cơm thiu  chẳng có buồn ghê nhỉ  ?
Canh hẩm không còn cực  quá  mà !
Khoai sắn thiếu tiền mua dễ hả  ?
Áo quần kém bạc kiếm nào ra 
Tô hô giữa chợ sao coi được ?
Biết giấu vào đâu xương với da ?   


Ma Nữ  họa đại <===> đại họa 
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4782
Registration date : 23/03/2013

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 I_icon13Sun 10 Dec 2017, 00:48

CHUYỆN THƯƠNG TÂM
----------------------------------------
Có gia đình kia, khi bàn về tết sắp đến ông chồng chép miệng than thật thảm thiết như sau:

 
TẾT NGHÈO.
 
Nghĩ tết gần về nổi ốc da
Trẻ cười bố mếu tại đâu ra?
Trong năm cố nhín đồng còi cọc
Cả tháng kiêng xơi…chất “mặn mà”
Có khỏe nỗi gì lương chết đói
Nào vui dịp ấy tuổi thêm già
Lo ăn cũng đuối nhà bao khẩu
Xuân trốn vào chùa dọn lá đa.
 
 
Bà vợ đang ngồi quạt phành phạch cho thằng cu tí ngủ, cũng đế thêm như sau:
 
Tết này gọi bán ẻm…Hông Đa
Sử dụng nhiều năm máy quá già
Lấy chút tiền còm trang trải nhỉ
Cầm dăm món đẹp chắt chiu mà
Con thèm tấm áo nhưng đành chịu
Vợ ước khoanh giò chẳng kiếm ra
Cái hĩm dậy thì nom xấu hổ
Áo thì rách mướp trật làn da
 
Cẩn Vũ. 08/12/2017
------------------------------

Vợ anh hàng xóm "đại gia" nghe chuyện, nói vọng qua:

 
Này còn ít móng lẫn đùm da
Thịt lóc xong rồi mới bỏ ra
Dẫu chín mười người dư xực hén
Dù năm bảy miệng đủ ăn mà
Coi tìm chỗ cứng đưa con trẻ
Khéo lựa phần ngon để cụ già
Chẳng phải rằng mềm nhưng cũng đỡ
Chứ nào có giống...rễ cây đa
 
Chồng chị hàng xóm chen vào:
 
Bà này khéo nhiễu sự ghê đa
Chỗ họ đông đen trẻ lẫn già
Thiếu mặc dăm ngày đâu chết nhỉ
Đói ăn ít bữa cũng thường mà
Ruộng kia, hết gạo lo trồng lấy
Chợ đấy, không tiền hãy...tạo ra
Của nải nhà mình đem cất hết
Mẹ mày ăn móng để tau...da
 
HP
  

---------------------------------

CẢNH NHÀ HÀNG XÓM

“Tết về” hai chữ sởn làn da
Bao nỗi lo buồn hiện cả ra
Tiền học ba thằng căng đó chứ
Gạo ăn nửa tháng mệt đây mà
Đau đầu bạc tóc vì thương trẻ
Mỏi gối xơ râu lại xót già
Chủ nợ bao lần sang réo ngõ
Bấy lần trốn biệt chỗ lùm đa


VỢ CHỒNG HÀNG XÓM TÂM SỰ

Chồng vợ đang ngồi ở gốc đa
Ngó nhau bất chợt thấy nhau già
Ông thì đã hết thời kiêu dũng
Bà cũng còn đâu nét mượt mà
Số khổ đeo hoài xua chẳng chạy
Phận nghèo bám mãi đuổi không ra
Cơm ngày hai bữa toàn khoai sắn
Mỡ thịt teo dần chỉ thấy da

Phương Nguyên
09/12/2017
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 I_icon13Mon 05 Feb 2018, 09:47

NGÓNG XUÂN ( Xướng)
 
Ắt hẳn xuân đang tới thật gần
Đào đà nở rộ phía ngoài sân
Từng bầy én nhỏ bay về lại
Những chậu hoa tươi được sắp dần
Trẻ ngóng chờ ngày khoe áo mới
Em ngồi nấu mứt đợi người thân
Năm nay liệu có cùng xum họp
Hay vẫn như xưa mãi khất lần.


Chiều sông Quê.

 
BÀI HỌA.
 
* Từ hồi kinh tế đi lên
Chị em mặc váy đã quên mặc quần
Ra đường nhún nhảy đôi chân
Khoe kia giày bốt mấy lần đánh…xi.
----------------------------
 
KINH TẾ ĐI LÊN.
 
Tết kia Mậu Tuất cũng đang gần
Mai trổ hoa vàng sáng rực sân
Khắp chợ hàng tồn rao giảm mãi
Toàn thôn lợn trói mổ ăn dần
Dường như đã tiệt …quần hai ống*
Có vẻ đâu còn áo tứ thân
Phụ nữ chơi “ Đầm” trai diện “Vét”
An Nam kinh tế vượt ngàn lần.
 
Cẩn Vũ. 04/02/2018
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11224
Registration date : 08/08/2009

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 I_icon13Mon 05 Feb 2018, 11:43

Cẩn Vũ đã viết:
NGÓNG XUÂN ( Xướng)
 
Ắt hẳn xuân đang tới thật gần
Đào đà nở rộ phía ngoài sân
Từng bầy én nhỏ bay về lại
Những chậu hoa tươi được sắp dần
Trẻ ngóng chờ ngày khoe áo mới
Em ngồi nấu mứt đợi người thân
Năm nay liệu có cùng xum họp
Hay vẫn như xưa mãi khất lần.


Chiều sông Quê.

 
BÀI HỌA.
 
* Từ hồi kinh tế đi lên
Chị em mặc váy đã quên mặc quần
Ra đường nhún nhảy đôi chân
Khoe kia giày bốt mấy lần đánh…xi.
----------------------------
 
KINH TẾ ĐI LÊN.
 
Tết kia Mậu Tuất cũng đang gần
Mai trổ hoa vàng sáng rực sân
Khắp chợ hàng tồn rao giảm mãi
Toàn thôn lợn trói mổ ăn dần
Dường như đã tiệt …quần hai ống*
Có vẻ đâu còn áo tứ thân
Phụ nữ chơi “ Đầm” trai diện “Vét”
An Nam kinh tế vượt ngàn lần.
 
Cẩn Vũ. 04/02/2018


Bài Họa 
---
SẮP TẾT MẬU THÂN 
----
Mậu Tuất vài hôm nữa rất gần 
Mai đào nở rộ khắp vườn sân 
Em khoe áo mẹ vừa mang đến 
Chị ước giày anh mới tạo dần.. 
Gói bánh xem mình hay bổn phận 
Đem quà biếu bạn tỏ bề thân 
Hai ngàn một tám chương đời trải 
Chúc khỏe an nhiên lộc tới lần 
-
TKN Đào Liên 
Mytutru 05.02.2018
---------


Được sửa bởi mytutru ngày Tue 06 Feb 2018, 05:13; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 I_icon13Mon 05 Feb 2018, 23:53

KINH TẾ TĂNG LÊN GẤP MẤY LẦN ?



Mậu Tuất năm nay đã tới gần
Đào mai chào đón khắp vườn xuân 
Trai thanh kiếm  bạn kêu  to mãi ,
Gái lịch tìm bồ gọi nhỏ dần ...
Khoe bộ chân dài cô diện "short''
Giấu đôi cẳng  mốc cậu che "thân " 
Thừa tiền nam nữ đua xe "xịn"
Kinh tế tăng mau cả chục lần !


Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 I_icon13Tue 06 Feb 2018, 00:00

Ma Nu đã viết:
KINH TẾ TĂNG LÊN GẤP MẤY LẦN ?



Mậu Tuất năm nay đã tới gần
Đào mai chào đón khắp vườn xuân 
Trai thanh kiếm  bạn kêu  to mãi ,
Gái lịch tìm bồ gọi nhỏ dần ...
Khoe bộ chân dài cô diện "short''
Giấu đôi cẳng  mốc cậu che "thân " 
Thừa tiền nam nữ đua xe "xịn"
Kinh tế tăng mau cả chục lần !


Ma Nữ
Bông hồng nhỏ cám ơn bác Ma Nữ vui họa, từ từ Cẩn Vũ sẽ họa típ nha.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 I_icon13Fri 23 Feb 2018, 08:21

CÒN SUNG SỨC ( Xướng)

Mặc sự già nua tớ cóc cần
Sớm chiều vào Nét thấy tràn Xuân
Hoa gieo Tứ Tuyệt tươi nguồn ý
Luật họa Đường Thi thắm nẻo vần
Xốc tới … rừng sâu không quản ngại
Vươn tìm … núi thẳm chẳng phân vân
Thơ tình vạn chữ còn sung sức
Gọi các nàng Tiên xuống cõi trần.

BXP 18.02.2018

 
KHÔNG MÀNG THẾ TỤC.
 
Mê thơ thế tục Bác không cần
Tám chục qua rồi vẫn cứ xuân
Luyện Thái cực Quyền tâm nghĩ chữ
Đi Long trảo Thủ miệng ôn vần
Ngồi bàn rút đóm khêu hồng lạp
Ngửa cổ nhìn trời dõi bạch vân
Phú rắc trang tiên tình ngọt lịm
Hồn như tháp cánh vượt gian trần
 
Cẩn Vũ. 23/02/2018
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 14 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 14 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Cẩn Vũ-