BÁNH TRÁI NGÀY TẾT
Muội nương nấu nướng bị khê
Mấy tay đầu bếp nghe tê cả lòng
Ai ơi mở tiệm chớ hòng !
Kinh tế èo uột khó đông đắt hàng !
QUANG CẢNH CHỢ BÚA
Quang cảnh tết nhìn thực nản ghê !
Bùn lầy nước đọng lối đi về !
Nhà giầu lắm bạc nhiều hy vọng !
Kẻ khó ít tiền bị phán phê !
Mực nướng thơm lừng sao chẳng thích !
"Phu Thê" ngọt lịm khó mà chê !
Văn cà ,đầu bếp tay vô địch !
Nấu nướng số xui ám khói khê !
Ma Nữ
TẾT MÀ LO
Đồng tiền mất giá buồn thiu
Lương em mấy triệu chắt chiu từng đồng
Xuân về đầu nhức ong ong
Cũng vì cái tết nghe lòng xót xa
VẬT GIÁ LEO THANG
Xuân đến hàng quà đắt thấy ghê
Rảo qua các chợ nản quay về
Mứt dừa mới hỏi tiền nghe xót
Kẹo lạc vừa rờ giá nghĩ phê
Tính toán đôi phen còn chửa định
Ngần ngừ mấy lượt hãy còn chê
Thôi đành mua tạm con gà thiến
Phần luộc, phần xào, quá lửa …khê
Cẩn Vũ. 03/01/2017