Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Mon 05 Dec 2016, 10:03 | |
| GIẬN NHAU.( Xướng) Vợ bảo tiền nhiều năm giỏi tích Chồng rằng: bủn xỉn em vô địch Vùng vằng ngả nệm kéo mành châu Giận dỗi gài phòng thêm đoạn xích Nắng rọi vài tia luống vẽ tường Gió đùa ít cái chừng bay lịch Vờ ho nũng nịu liếc ra ngoài Cảnh vật buồn thiu mưa rả rích Cẩn Vũ CHIẾN TRANH ( Họa) Vừa giỡn cùng nhau cười rúc rích Mà ngay phút chốc như thù địch Mồm than cuộc sống tựa lao tù Bụng nghĩ hôn nhân là sợi xích Giận dỗi chồng quăng mấy cái thìa Làm thinh vợ xé dăm tờ lịch Mâm cơm mới dọn vẫn chưa dùng Bỗng chợt hoang tàn như phế tích Khiết Linh |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Mon 05 Dec 2016, 14:37 | |
| Ai cần mấy lão hám dê Để cho miệng lưỡi phán phê chuyện đời Thế nhân sợ nhất độc lời Làm thân gái đẹp nên trời cũng ganh ! BỊ DÊ ( Xướng) Son phấn sơ sài vẫn bị dê Canh me bén gót ,chận đường về Nên đành mắt liếc, đâu thèm nói Phải chịu môi cười, hỏng dám chê Chỉ ngại cha rầy cho kẻ cận Và lo mẹ dỗi để ai kề Làm thân gái đẹp nhiều oan ức Chỉ sợ miệng đời ... lắm tiếng phê Vancali 12.3.16 ------------------------------------------------------- Ra đường lỡ gặp ai dê Dọa rằng: thiếp sẽ đi về mét cha Anh em kéo đến toàn nhà Điểm danh chỉ mặt hổng tha…oánh đòn GẶP DÊ ( Họa) Khăn bùm kín mặt chúng còn dê Đứng ngõ trêu em lúc chợ về Nén giận bước ào câu chẳng ngỏ Tảng lờ quay phắt bụng nào chê Trâm rơi cúi nhặt quân cười phá Dép tuột ngồi mang hắn đến kề Xấu hổ bừng tai mồm lí nhí Bây giờ ngẫm lại vẫn đương phê Cẩn Vũ. 05/12/2016
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Mon 12 Dec 2016, 09:31; sửa lần 1. |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Thu 08 Dec 2016, 09:59 | |
| Từ khi có được ông chồng Cuộc đời gái trẻ thêm nồng hương hoa Đêm ngày rộn rã câu ca Vòng tay hạnh phúc đôi ta thuận tình. HẠNH PHÚC. ( Xướng) Hạnh phúc từ ngày có mặt ông Gái ngoan nhất mục chỉ yêu chồng Phòng đơn chả ngại khi mưa hạ Gối chiếc không màng lúc tiết đông Giọng nói êm đềm pha sắc thắm Vòng tay ấm áp nguyện hương nồng Canh bầu tép cháy dùng cơm tối Đôi bóng bên đèn hỏi thích không ? Vancali. ------------------------------- Tròng trành như nón không quai Như thuyền không lái như ai không chồng Gái có chồng như gông đeo cổ Gái không chồng như phản gỗ long đanh ĐEO GÔNG. ( Họa) Cùm ngày vác nặng lúc theo ông Khác họ mà tui lỡ nhận chồng Bếp núc mệt nhừ tuy nghỉ lễ Thân hình ốm nhách dẫu chơi đông Hồi chưa gá nghĩa mưu ngon ngọt Lúc đã nâng khăn bớt mặn nồng Một mảnh trời riêng giờ hổng có Tiếc thời son sẻ tự do không Cẩn Vũ. 08/12/2016
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Thu 08 Dec 2016, 10:43; sửa lần 1. |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: KHÔNG VỀ THEO ÔNG BÀ LÀ MAY RỒI ! Thu 08 Dec 2016, 10:18 | |
| Trước tiên xin nhị vị cô nương Vanca và Cẩn Vũ tha lỗi đã chậm h.a thơ tương đi tiêu cả đời rồi chứ : Tuần qua tôi ùng ông Thông gia bàn nhau lau chùi khỏang 60 mươi cửa kính và cửa ra vào hai căn nhà trong khuô viên gia đình của con trai Hai ông già cất lực lau chùi suốy ngày thư sáu và thư bẳy vày vọc nước lạn trong không khí 50 độ f tồi vì dùng quá sức nên ngày chúa nhậ mệt quá muốn nhuốm bệnh nên nghỉ chúa nhật thư hai và thứ ba Đến ngày hôm qua lại tiếp tục tôi không ngờ bị cảm lạnh áp xuấy máu lên cao 200 /90 nhíp tim thường là 60 nhảy lên 90 Run lập cập cả ngày tưởng theo ông bà ông vải rồi chứ Computer lại hư Phải đợi con trài về sửa lại đế 8gio+` tôi ' mới song vô, thắ vài giòng cho nhị vị biết Xin khấtho.a thơ vui vài bữ chư lú này đánh máy sai lung tung . Vậy xin tha lỗi vì ngồi đau lưng không chị u nổi rồi
Trân trọng
LTĐQB |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Thu 08 Dec 2016, 23:09 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
Ai cần mấy lão hám dê Để cho miệng lưỡi phán phê chuyện đời Thế nhân sợ nhất độc lời Làm thân gái đẹp nên trời cũng ganh !
BỊ DÊ ( Xướng) Son phấn sơ sài vẫn bị dê Canh me bén gót ,chận đường về Nên đành mắt liếc, đâu thèm nói Phải chịu môi cười, hỏng dám chê Chỉ ngại cha rầy cho kẻ cận Và lo mẹ dỗi để ai kề Làm thân gái đẹp nhiều oan ức Chỉ sợ miệng đời ... lắm tiếng phê
Vancali 12.3.16 -------------------------------------------------------
Ra đường lỡ gặp ai dê Dọa rằng: thiếp sẽ đi về mét cha Anh em kéo đến toàn nhà Điểm danh chỉ mặt hổng tha…oánh đòn
GẶP DÊ ( Họa)
Khăn bùm kín mặt chúng còn dê Đứng ngõ trêu em lúc chợ về Nén giận bước ào câu chẳng ngỏ Tảng lờ quay phắt bụng nào chê Trâm rơi cúi nhặt quân cười phá Dép tuột ngồi mang hắn đến kề Xấu hổ bừng tai mồm lí nhí Bây giờ ngẫm lại vẫn đương phê
Cẩn Vũ. 05/12/2016
Ra đường gặp phải chàngdê Mèo nheo chuyện quỉ mà mê nổi gì Người đâu lại quá lạ kỳ Đi theo tán tỉnh mặt lì khó ưa
Khó phê
Gặp phải anh chàng thỏ thẻ dê Mèo nheo tán tỉnh suốt đường về Nào ưa cá tánh nghêu ngao chán Chả thích thân hình khỉ khợt chê Đã vậy lưng tôm mà khoái nựng Còn thêm chân hạc vẫn mơ kề Kỳ khôi hỏi thật ai mê nổi Ngỗng cổ ca hoài ...giọng mấy phê
Vancali12.88.16
Được sửa bởi vancali96 ngày Mon 12 Dec 2016, 10:07; sửa lần 3. |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: YÊU CHỒNG Fri 09 Dec 2016, 00:20 | |
| ĐẮT CHỒNG
Gái ngoan gái đẹp đắt chồng Đẹp duyên giai ngẫu thêm nồng nước hoa Đêm ngày vang tiếng oanh ca Phụ tùy phu xướng đôi ta đượm tình
YÊU CHỒNG
Từ ngày đồng ý về nhà ông , Chẳng ngó ngàng ai chỉ biết chồng ! Tắm biển chưa quên mùa nắng hạ , Chơi rừng chẳng ngại những đêm đông ... Anh anh ả ả vui duyên thắm , Thiếp thiếp chàng chàng hưởng vị nồng . Sớm tối rau dưa mà ấm cúng Còn gì hạnh phúc được hơn không ?
Ma Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Fri 09 Dec 2016, 08:59 | |
| GẶP RÂU XANH. Cay CÚ trên đường gặp kẻ DÊ Buông CÂU chọc ghẹo giữ chân về NAI lưng kéo giỏ lờ ai giận DÚI cổ kêu làng kiện đứa chê HỔ thẹn cùng cha nào dám mách Ngổn NGANg với nỗi chửa quên kề Bài CHUỒN giả điếc ngăn lời gặng Quyết CHÍ quên người, bụng cứ phê. Cẩn Vũ. 05/12/2016 Ra đường gặp phải chàngdêMèo nheo chuyện quỉ mà mê nổi gìNgười đâu lại quá lạ kỳĐi theo tán tỉnh mặt lì khó ưaKhó phêGặp phải anh chàng thỏ thẻ dêMèo nheo tán tỉnh suốt đường vềNào ưa cá tánh nghêu ngao chánChả thích thân hình khỉ khọt chêĐã vậy lưng tôm mà khoái nựngCòn thêm chân hạc vẫn mơ kềKỳ khôi hỏi thật ai mê nổiNgỗng cổ ca hoài ...giọng mấy phêVancali12.88.16 |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Fri 09 Dec 2016, 10:39 | |
|
Hạnh phúc Hạnh phúc từ ngày có mặt ông Gái ngoan nhất mực chỉ yêu chồng Phòng đơn chả ngại khi mùa hạ Gối chiếc khôn màng lúc tiết đông Giọng nói êm đềm pha sắc thắm Vòng tay ấm áp nguyện hương nồng Canh bầu tép cháy dùng cơm tối Đôi lứa bên đèn hỏi thích không ? Vancali 12.7.16 Tròng trành như nón không quaiNhư thuyền không lái như ai không chồngGái có chồng như gông đeo cổGái không chồng như phản gỗ long đanh ĐEO GÔNG. ( Họa) Cùm ngày vác nặng lúc theo ôngKhác họ mà tui lỡ nhận chồngBếp núc mệt nhừ tuy nghỉ lễThân hình ốm nhách dẫu chơi đôngHồi chưa gá nghĩa mưu ngon ngọtLúc đã nâng khăn bớt mặn nồngMột mảnh trời riêng giờ hổng cóTiếc thời son sẻ tự do không Cẩn Vũ. 08/12/2016ĐẮT CHỒNG Gái ngoan gái đẹp đắt chồng Đẹp duyên giai ngẫu thêm nồng nước hoa Đêm ngày vang tiếng oanh ca Phụ tùy phu xướng đôi ta đượm tình YÊU CHỒNG Từ ngày đồng ý về nhà ông , Chẳng ngó ngàng ai chỉ biết chồng ! Tắm biển chưa quên mùa nắng hạ , Chơi rừng chẳng ngại những đêm đông ... Anh anh ả ả vui duyên thắm , Thiếp thiếp chàng chàng hưởng vị nồng . Sớm tối rau dưa mà ấm cúng Còn gì hạnh phúc được hơn không ? Ma Nữ Lớn lên gái phải có chồng Dù trong dù đục một lòng với ai Cho dù lệ có đắng cay Cũng đành gắn đợi ngày mai hữu tình
|
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Sun 11 Dec 2016, 09:15 | |
| - vancali96 đã viết:
Hạnh phúc Hạnh phúc từ ngày có mặt ông Gái ngoan nhất mực chỉ yêu chồng Phòng đơn chả ngại khi mùa hạ Gối chiếc khôn màng lúc tiết đông Giọng nói êm đềm pha sắc thắm Vòng tay ấm áp nguyện hương nồng Canh bầu tép cháy dùng cơm tối Đôi lứa bên đèn hỏi thích không ? Vancali 12.7.16 Tròng trành như nón không quaiNhư thuyền không lái như ai không chồngGái có chồng như gông đeo cổGái không chồng như phản gỗ long đanh ĐEO GÔNG. ( Họa) Cùm ngày vác nặng lúc theo ôngKhác họ mà tui lỡ nhận chồngBếp núc mệt nhừ tuy nghỉ lễThân hình ốm nhách dẫu chơi đôngHồi chưa gá nghĩa mưu ngon ngọtLúc đã nâng khăn bớt mặn nồngMột mảnh trời riêng giờ hổng cóTiếc thời son sẻ tự do không Cẩn Vũ. 08/12/2016ĐẮT CHỒNG Gái ngoan gái đẹp đắt chồng Đẹp duyên giai ngẫu thêm nồng nước hoa Đêm ngày vang tiếng oanh ca Phụ tùy phu xướng đôi ta đượm tình YÊU CHỒNG Từ ngày đồng ý về nhà ông , Chẳng ngó ngàng ai chỉ biết chồng ! Tắm biển chưa quên mùa nắng hạ , Chơi rừng chẳng ngại những đêm đông ... Anh anh ả ả vui duyên thắm , Thiếp thiếp chàng chàng hưởng vị nồng . Sớm tối rau dưa mà ấm cúng Còn gì hạnh phúc được hơn không ? Ma Nữ Lớn lên gái phải có chồng Dù trong dù đục một lòng với ai Cho dù lệ có đắng cay Cũng đành gắn đợi ngày mai hữu tình
Chàng ơi! Em bảo thiệt tình… Làm giàu chẳng khó miễn mình gắng công Câu này hỏi đúng hay không? Ra đường ưỡn ngực xứng chồng của tui. ĐÓNG CỬA …DẠY CHỒNG. Ông nè ! dặn nhỏ tí nha ông… Chồng phải làm sao xứng nghĩa chồng Ít bạc cờ đi, khuyên chẳng ít Đông bè bạn nhậu, ới thì đông Nhạt khi luống tuổi đang dần nhạt Nồng buổi thanh xuân cũng hết nồng Việc mãi trây lười ưng nhác việc Không đàn đúm nữa, thuận hay không? Cẩn Vũ. 11/12/2016
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Sun 11 Dec 2016, 12:05; sửa lần 2. |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Sun 11 Dec 2016, 10:38 | |
| Chàng ơi! Em bảo thiệt tình…
Làm giàu chẳng khó miễn mình gắng công
Câu này hỏi đúng hay không?
Ra đường ưỡn ngực xứng chồng của tui.
ĐÓNG CỬA …DẠY CHỒNG.
Ông nè ! dặn nhỏ tí nha ông…
Chồng phải làm sao xứng nghĩa chồng
Ít bạc cờ đi, khuyên chẳng ít
Đông bè bạn nhậu, ới thì đông
Nhạt khi luống tuổi đang dần nhạt
Nồng buổi thanh xuân cũng hết nồng
Việc mãi trây lười ưng nhác việc
Không đàn đúm nữa, thuận hay không?
Cẩn Vũ. 11/12/2016
Lớn lên gái phải có chồng Đục trong rán chịu chớ hòng ai thay Đường dài mới biết ngựa hay Gặp chồng nát rượu chấp tay lạy trời Làm sao con được đổi đời Thiên Lôi Hà Bá xin mời kế hay !
Trích dẫn :
Được sửa bởi vancali96 ngày Mon 12 Dec 2016, 10:04; sửa lần 1. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ | |
| |
| | | |
Trang 5 trong tổng số 18 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |