Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 14 ... 18  Next
Tác giảThông điệp
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 I_icon13Fri 31 Mar 2017, 10:01

XUỐNG BẾP ( Xướng)

Chiều nay xuống bếp đãi nguyên nhà
Cạn túi nên liều một chút nha
Hái nguyệt quay nhừ làm chả cá
Tìm bông tráng mỏng thế da gà
Vầng mây nấu rượu anh hoài uống
Ngọn gió pha chè chị mãi ca
Khách ngẩn ngơ nhìn : ôi , quái lạ !
Dùng xong lại đắm, thích ghê mà


29/3/2016
Thanh Xà (Thu Phong)

--------------------------
ĐI KIẾM ĐỒ NGON

 


Lục Điệp chiều nay chẳng ở nhà
Bởi vì phải kiếm món ngon nha 
Gan rồng nấu rượu lờ gan ngỗng
Ức phượng hầm sâm đuổi ức gà
Lại rủ cô Hằng ra đó múa
Thêm mời chú Cuội tới đây ca
Đào Viên các Thử xin chờ nhé
Đảm bảo khi xong sẽ khoái mà

Lục Điệp Phương Nguyên
29/3/2017

-----------------------------
MÓN ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ.
 
Bạch Thố tìm lâu mới thấy nhà
Từ ngoài đã ngửi, tuyệt à nha!
Kẽm gai xào tỏi ngon hơn miến
Đá cục chiên khoai trội hẳn gà
Cẩn thận bên bàn Ngưu dọn chén
Ồn ào dưới bếp Điệp khua ca
Thanh Xà nhễ nhại mồ hôi đổ
Quạt tốc xiêm y…rõ trắng mà!

Bạch Thố Lí Lắc.
------------------------


HÓA HIỆN VỀ THĂM

Hoàng y mượn giấc hiển thăm nhà 
Thấy tiệc tưng bừng ngắm vội nha 
Bát Nhã nhai giòn thơm vũ trụ 
Liên Hoa uống ngọt béo non gà 
Xây mình Lục Điệp thao từ diễn 
Tạo dáng Thanh Xà lượn cú ca 
Bạch Thố vờn ly bằng rượu kính 
Hương trăng tỏa sáng Hắc Ngưu mà 
-
Tutru Nguyen . 03.2017
Hoàng bào lão Nương.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 I_icon13Mon 03 Apr 2017, 19:26

Khi còn trẻ tuổi phong lưu
Ngang tàng xất xược lu bu tối ngày
Cứ cho ta rất có tài
Va vào nghiện ngập bạc bài thâu đêm
Khi già mắc bệnh hay quên
Vụng tu nên bị kênh khênh nhục hình
 
HỎA MÙ ( Xướng)
 
Thói thường mật ngọt lắm ruồi bu
Cả vú miệng em phóng hỏa mù
Ỷ thói cường hào cho kẻ dại
Quen phường ác bá nói người ngu
Vì sao lúc trẻ ngang làm phách
Đợi đến khi già sợ mới tu
Nghiệp quả lâu ngày đâu xóa kịp
Âm tì chịu khổ đến ngàn thu
 
Vancali 4.21.7
 
Cửa thiền gởi phận cho xong
Rau dưa đạm bạc cốt lòng thảnh thơi
Lãng quên đắng ngắt cuộc đời
Mõ dòm nện cóc miệng thời Nam - Mô
 
LÁNH TỤC
 
Còn bạc còn quyền lắm kẻ bu
Hết hơi chúng gặp tảng như mù
Tình người bạc nhỉ! ôn thêm mệt
Miệng thế cay à! cãi rước ngu
Bởi vậy đừng rầu đem phận trách
Chẳng thà cạo trọc đến chùa tu
Ngày kinh tụng niệm đời quên lãng
Gõ mõ xong rồi dọn lá thu
 


Cẩn Vũ. 03/04/2017
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 I_icon13Tue 04 Apr 2017, 09:52

Khi còn trẻ tuổi phong lưu

Ngang tàng xất xược lu bu tối ngày
Cứ cho ta rất có tài
Va vào nghiện ngập bạc bài thâu đêm
Khi già mắc bệnh hay quên
Vụng tu nên bị kênh khênh nhục hình

Hỏa mù

 
Thói thường mật ngọt lắm ruồi bu
Cả vú miệng em phóng hỏa mù
Ỷ thói cường hào cho kẻ dại
Quen phường ác bá nói người ngu
Vì sao lúc trẻ ngang làm phách
Đợi đến khi già sợ mới tu
Nghiệp quả lâu ngày đâu xóa kịp
Âm tì chịu khổ đến ngàn thu
 
Vancali 4.21.7


Cửa thiền gởi phận cho xong
Rau dưa đạm bạc cốt lòng thảnh thơi
Lãng quên đắng ngắt cuộc đời
Mõ dòm nện cóc miệng thời Nam - Mô
 
LÁNH TỤC
 
Còn bạc còn quyền lắm kẻ bu
Hết hơi chúng gặp tảng như mù
Tình người bạc nhỉ! ôn thêm mệt
Miệng thế cay à! cãi rước ngu
Bởi vậy đừng rầu đem phận trách
Chẳng thà cạo trọc đến chùa tu
Ngày kinh tụng niệm đời quên lãng
Gõ mõ xong rồi dọn lá thu
 
Cẩn Vũ. 03/04/2017

:-bd Cám ơn Cẩn Vũ tiếp hơi , chúc Cẩn Vũ luôn vui mạnh :-bd

NHỤC HÌNH

Nhà giầu lắm của phong lưu
Đá gà chọi chó lu bu suốt ngày
Còn tim cơ hội khoe tài :
Tổ tôm Mạt chược bạc bài cả đêm
Tham ăn lú lẫn luôn quên
Tu thân chẳng chịu bị khênh nhục hình

BỊ NGẠ(*) QUỶ BU

Giầu xuống âm ty ngạ quỷ bu ,
Mắng rằng : " có mắt cũng như mù !
Cường hào cậy của khinh người khó
Ác bá khoe tài hiếp hạng ngu .
Lúc trẻ ngang tàn không cố học !
Khi già kênh kiệu chẳng thèm tu !
Nhỡn tiền trả quả làm sao thoát
Vào ngục A Tì ở vạn thu .

Ma Nữ

Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa một mình
Khi xưa trẻ đẹp đôi hình
Giờ già nghĩ lại chuyện tình thở than


Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 I_icon13Fri 07 Apr 2017, 12:42

HỒNG HẠC LÃO QUÁI.(Xướng)
(Vũ mạnh Hùng)

 
Bác Hùng vũ Mạnh, thế mà gân
Sức khỏe như hùm dẫu thiếu cân
Cử tạ hằng giờ đâu trật khớp
Nhảy dây cả buổi ứ rơi quần
Chiều ôm thiết trượng canh từng ngõ
Sáng dợt thần quyền đảo khắp sân
Bởi vậy dân bầu làm trưởng xóm
Cho nên cẩu tặc cũng vơi dần
 
Bạch Thố Cẩn Vũ
06/04/2017
 
GIÀ CÒN GÂN
 
Hồng Hạc tuy già vẫn rất gân
Bữa vì ăn ít mới non cân
Khuya thường lọ mọ lau nhà cửa
Sớm cứ loay hoay giặt áo quần
Bước rảo trăm vòng đình tới chợ
Cây trồng chục gốc cổng rồi sân
Thời gian rảnh rỗi thì lên mạng
Chữ tốt vần hay tích cóp dần

Lục Điệp Phương Nguyên
07/04/2017

 
RƯỢU RẮN.
 
Tuy ngoài sáu chục chẳng đau gân
Bởi dụng chay trường ít xuống cân
Múa võ luôn điều ưa cởi áo
Làm thơ có tật thích xăn quần
Mắt còn đọc chuẩn li ti chữ
Cẳng mãi quanh đều thoắt thoắt sân
Nuôi RẮN vài chuồng nhưng ít thịt
Chỉ ngâm rượu thuốc bữa xơi dần
 
Bạch Thố Cẩn Vũ. 07/04/2017
 
CÒN HĂNG
 
Ai bảo rằng già hổng được gân 
Tim hoài ủ mộng nặng ngàn cân 
Ngày sang với bạn vui đàn sáo
Tối hẹn cùng em đẹp áo quần 
Cưới hụt dăm lần không có nản
Yêu hờ mấy trận chẳng thèm sân 
Thời gian đã khiến người suy nhược 
Riêng Lão còn hăng hóa trẻ dần

6/4/2017
Thanh Xà Thu Phong.( Thơ Thơ)

 
KHỎE NHỜ SÂM
 
Tuy gầy chút xíu vẫn còn gân
Bữa đoán non già nhảy thử cân
Năm chục ngang phè khi đủ áo
Bốn lăm tròn trịa lúc…chưa quần
Ăn nhiều khó mập do ham phú
Bổ lắm dù đều cứ lộn sân 
Sức khỏe dời non như Hạng Võ
Nhân sâm ít tạ giấu nhai dần

Bạch Thố Cẩn Vũ
07/04/2017

 
TAM THỬ CHIẾN NHẤT LÃO
 
Hậm hực vì rằng có chút gân
Thế mà Tam Thử dám đem cân
Không chờ cái bữa thân đầy áo
Lại chọn vào hôm cẳng ngắn quần
Trốn muội Thanh Xà gai dấp cổng
Chuồn nàng Bạch Thố dậu rào sân
Nằm yên cả tháng trong phòng lạnh
Còn chút xương da cứ móp dần

Lục Điệp Phương Nguyên
7/4/2017


DẬY ĐI CƯNG 
---
Bộ trí không già lượng sức gân 
Thân cùng bọn trẻ nó lùa cân 
Đừng so ý tưởng khi bình luận 
Hãy sánh tình vui lúc hợp quần 
Một cú êm đềm mà rối não 
Đôi vần nhẹ nhõm lại lùi sân 
Cho lời hơn cả cho vàng bạc 
Nghĩa rộng lòng chơn cứ đẹp dần 
-
Nghĩa rộng lòng chơn cứ đẹp dần
Ai nghèo vẫn trọng nếu lìa sân 
Thương em ít tuổi hằng mơ áo 
Mến đệ nhiều xuân chả ước quần 
Đạo sáng tô lành từ lớn thể 
Nhân ngời điểm thiện chữ dày cân 
Muôn người tỉnh giác đâu còn nạn 
Bộ trí không già lượng sức gân 
-
Hoàng bào lão nương Tutru Nguyen Đào Liên tkn
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 I_icon13Sun 09 Apr 2017, 23:36

THÚ ĂN CHƠI

Nghe đồn gặp bốn thú ăn chơi
Chắng biết thì ra cũng phí đời
Chén rượu vô mồi say ngất ngưởng
Bàn đèn nhả khói sướng mê tơi
Mùi son quấn quýt tìm hương vị
Chiếu bạc xênh xang kiếm lãi lời
Thế sự trăm năm đà mấy chốc
Mau về tranh thủ bạn mình ơi

Ái Hoa

----------------------------------
TỨ ĐỔ TƯỜNG ( Họa)
 
Tứ đổ tường à? chết cũng chơi!
Trăm năm mấy nỗi vụt xong đời
Bồ đào cứ uống cho nghiêng ngả
Nhan sắc luôn chiều mặc tả tơi
Gối vế tiên nâu nằm hắng giọng
Hốt canh bạc đỏ khoái im lời
Còn xuân chớ bỏ thời xuân phí
Thử chút mê liền các cụ ơi.
 
Cẩn Vũ, 09/04/2017
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 I_icon13Sun 09 Apr 2017, 23:40

DU HỌC HỌC DU

DU HỌC HỌC DU đã mấy thu
Bút nghiên nghiên bút mãi … phập phù
Tiền muôn KHÓ NỖI CHI CHO ĐỦ
Bạc ức cũng đành NGỌNG LẠI NGU
Cương trực thế này AI CHẲNG DỤ
Thanh CAO LÒNG ấy CHÍ KHÔNG BÙ
Tam niên khu động thi hòa phú
Thủ đạo người xưa có vọng phu?


Hàn sĩ Nguyên

---------------------------------------------
 
XỨ XA XA XỨ ( Họa)
 
Xứ xa xa xứ cũng nhiều thu
Tây học học* tây ngán thở phù
Ráng đỗ bà nghè ôn sắp mụ
Mơ làm chị phán luyện gần ngu
Cấn vườn gởi bạc khi con hú
Nhịn thịt ăn rau mốt nó bù
Thân gái bên ngoài e đứa dụ
Nhỡ thành cục đá vọng chinh phu.
 
Cẩn Vũ. 09/04/2017
-----------------------------
Cẩn Vũ không hiểu dụng ý các chữ của bác HSN viết in là gì, nên họa đại thôi nha.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 I_icon13Mon 10 Apr 2017, 22:54

Cẩn Vũ đã viết:
THÚ ĂN CHƠI

Nghe đồn gặp bốn thú ăn chơi
Chắng biết thì ra cũng phí đời
Chén rượu vô mồi say ngất ngưởng
Bàn đèn nhả khói sướng mê tơi
Mùi son quấn quýt tìm hương vị
Chiếu bạc xênh xang kiếm lãi lời
Thế sự trăm năm đà mấy chốc
Mau về tranh thủ bạn mình ơi

Ái Hoa

----------------------------------
TỨ ĐỔ TƯỜNG ( Họa)
 
Tứ đổ tường à? chết cũng chơi!
Trăm năm mấy nỗi vụt xong đời
Bồ đào cứ uống cho nghiêng ngả
Nhan sắc luôn chiều mặc tả tơi
Gối vế tiên nâu nằm hắng giọng
Hốt canh bạc đỏ khoái im lời
Còn xuân chớ bỏ thời xuân phí
Thử chút mê liền các cụ ơi.
 
Cẩn Vũ, 09/04/2017
--------- 
.
TỨ  THÚ THANH CAO 
---
Riêng mình tứ thích cũng là chơi 
Chẳng tập ngày sau tiếc cả đời 
Ngủ định mền trăng gìn sóng nhiễu 
Say thiền quạt gió phẩy rèm tơi 
Liên Hoa uống ngọt bừng muôn ý 
Bát Nhã nhai thơm trải vạn lời 
Sống vội  vô thường trong chớp mắt 
Ta cùng hưởng thụ nhé người ơi 
-
Đào Liên tkn 10.04.2017
Hoàng Bào Y Nương 
---------


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 I_icon13Wed 19 Apr 2017, 10:51

KHÔN, GIỎI.
 
Ếch ngồi đáy giếng ngỡ mình khôn
Rộng họng kêu gào bảo tớ khôn
Xướng được đôi bài cho lão giỏi
Họa liền mấy chữ bảo ta khôn
Vừa xong tứ tuyệt khua môi giỏi
mới mãn thơ đường múa mỏ khôn
Cũng tại cái tôi nên nghĩ giỏi
Nhưng người quân tử thốt lời khôn
 
VanCali
 
KHÔN - DỞ
 
Não bằng hột mít tưởng ta khôn
Nói ít nghe nhiều thế mới khôn
Ngoác họng cãi chầy quân rõ dở
Giấu nghề cười nụ hắn thì khôn
Tài chưa đủ mức khoe câu dở
Trí đã hơn người lựa chữ khôn
Mặc đứa ghen hờn soi mói dở
Luôn trò phớt tỉnh ấy là khôn.
 
Cẩn Vũ. 19/04/2017
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 I_icon13Thu 20 Apr 2017, 09:24

KHÔN - DỞ
 
Não bằng hột mít tưởng ta khôn
Nói ít nghe nhiều thế mới khôn
Ngoác họng cãi chầy quân rõ dở
Giấu nghề cười nụ hắn thì khôn
Tài chưa đủ mức khoe câu dở
Trí đã hơn người lựa chữ khôn
Mặc đứa ghen hờn soi mói dở
Luôn trò phớt tỉnh ấy là khôn.
 
Cẩn Vũ. 19/04/201

Ba hoa chít chòe nói khôn
Cả làng sợ hãi du côn ấy mà
Khôn ngoan ăn hiếp trẻ già
Coi chừng có bữa chổi chà vô lưng


Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 I_icon13Sun 18 Jun 2017, 09:19

LẠNH LẼO ( Xướng)
 
Hồn trăng lạnh lẽo ở đầu thôn
Trống vắng, cô đơn, ánh chập chờn
Âm giới thâm tình giăng vạn chốn
Trần gian nghĩa nặng ủ Ma hồn
Tìm chàng, chân bước, lòng đau đớn
Duỗi bóng, em đi dạ xót hờn
Gió cuốn thuyền duyên ngàn sóng gợn
U hoài, mờ mịt, giọt từng cơn!
 
Nguyễn Thành Sáng
 
 
ĐĂM CHIÊU…
 
Mõ điểm canh tàn lẽ cuối thôn?
Đèn sao chửa tắt vẫn lòng chờn
Lơ mơ nghĩ ngợi tay dừng bút
Chăm chú suy tư mặt thất hồn
Kỷ niệm như in còn vọng tưởng
Dư âm ngỡ sống chẳng quên hờn
Ân tình một thoáng đà nhanh vỡ
Để nỗi ưu sầu khắc khoải cơn
 
Cẩn Vũ. 18/06/2017
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 11 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 11 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 14 ... 18  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Cẩn Vũ-