Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 18  Next
Tác giảThông điệp
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 I_icon13Wed 08 Feb 2017, 15:57

GA CHIỀU PHỐ NHỎ (Xướng)
 
Ga chiều ảm đạm tối tràn mau
Giã biệt, người đi, kẻ ngóng tàu
Tức cảnh trào tuôn dòng lệ đẫm
Nghe còi xé toạc mảnh hồn đau
Lòng tê mãi vọng trong làn nước
Bóng nhỏ dần tan giữa rặng bàu
Phố cũ buồn tênh cùng kỷ niệm
Sao Tình- Mệnh cứ bỏ rời nhau ?

Khiết Linh 07.02.17
------------
Đôi ta từ biệt sau đêm ấy
Dứt nghĩa người ưng bỏ phố gầy
Anh sớm về thành em ở lại
Tủi sầu cứa nát quả tim ngây
 
QUA ĐƯỜNG…
 
Xình xịch ga rời bánh chuyển mau
Vẫy tay bóng khuất nọ con tàu
Người về nặng trĩu niềm chua xót
Kẻ thấy  ê chề nỗi đớn đau
Kỷ vật vo tròn chôn gốc ổi
Tình thư xé vụn quẳng lòng bàu
Thẫn thờ ngồi lặng ghi trên đất
Tên của đôi mình quyện lấy nhau.
 
Cẩn Vũ. 08/02/2017
 
CHIA TAY


Mắt còn chớp chớp đã quay mau
Ứ dám nhìn thêm vệt khói tàu
Loạng quạng chen bừa vai đập nhói
Thẫn thờ bước hụt gối va đau
Về ngang xóm giữa kìa cây mận
Tới sát thôn trong nọ cái bàu
Tất cả hình như đều chứng giám
Những lần hai đứa đợi chờ nhau...

 
08/02/2017 Phương Nguyên
 
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 I_icon13Wed 08 Feb 2017, 16:03

CHÚC MỪNG SINH NHẬT HÀN PHONG ( Xướng)
 
Sinh nhật ngày này chị chúc Phong
Tiền vô như nước thỏa thuê lòng
Với trên kính trọng tình thơm thảo
Cùng dưới khiêm nhường nghĩa sáng trong
Tổ sẽ thêm người cây ấm bụi
Thơ luôn có hứng chữ vui dòng
Gia đình hạnh phúc bình an mãi
Vợ đảm con hiền thỏa ước mong.

08/02/2017
Phương Nguyên

 
MỪNG SINH THẦN CỤ HÀN.
 
 
Chúc mừng tuổi mới cụ Hàn Phong
Gân cốt còn dai phấn khởi lòng
Khỏa phú càng hay ngày rượu xỉn
Cưa bồ vẫn dính buổi trời trong
Láng giềng mến phục ông khoa bút
Thiên hạ ghen tuông lão trải dòng
Mượn chuyện sinh thần khen chẳng lố
Tiền vào chật két thuận điều mong
 
Cẩn Vũ. 08/02/2017
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT HÀN THI SĨ

Mừng thêm lực tuổi đến Hàn Phong 
Kĩ niệm ngày sinh rạng rỡ lòng
Vợ quý yêu con lành đoạn xỉn
Cha tình nghĩa mẹ đức liền trong
Thân bằng hợp sức xinh đường luật
Quyến họ đồng tâm đẹp lối dòng
Lộc phủ rừng hoa đầy quả ngọt
Hiền tài hưởng phúc cớ gì mong 


Đào Liên 08.02.2017

 
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 I_icon13Fri 10 Feb 2017, 12:47

BẬC CHÂN TU.( Xướng)
 
Chân tu đích thực ứ ham tiền
Thế sự làm ngơ, chú trọng thiền
Mĩ vị dù mời không động bát
Cao lầu cứ đến chẳng thành tiên
Ngày coi Phật pháp sâu xa nghĩa
Tối dợt công phu hiểm hóc quyền
Đạm bạc tương chao mà vẫn khỏe
Tinh thần tráng kiện mãi an nhiên
 
Cẩn Vũ. 09/02/2017
 
AI CHẲNG CẦN TIỀN
Nhà sư chắc chắn vẫn cần tiền
Dẫu chỉ ăn chay với tụng thiền
Cắc để mua đồ dâng cúng phật
Đồng dùng sắm lễ gửi mời tiên
Xây chùa phải cậy người quyên đất
Đúc tượng đâu qua kẻ có quyền
Tấm áo, manh quần... nhiều thứ nữa
Sao đành trơ trọi giống thiên nhiên

Phương Nguyên
10/02/2017

 
TỚ LÀ THẾ ĐÓ
Tớ đây vốn khoái thật nhiều tiền
Mọi thứ lo xong sẽ...học thiền
Chè rượu luôn đều khôn hóa Bụt
Bạc bài vẫn đủ khó thành tiên
Oải trò đi lại nơi "hành chính"
Ngán cảnh vào ra chốn cửa quyền
Thơ phú đôi câu buồn lấy đọc
Tuy già chữ nghĩa cứ hồn nhiên

10/02/2017
Hàn Phong

 
THỰC TẠI
 
Đại lão gìà nua vẫn thích tiền
Bồng lai lạc cảnh cớ chi thiền
Đào mai nụ nõn nà hoa kiển
Liễu cúc hương ngào ngạt nẻo tiên
Dáng nhởn nhơ chờ nơi thượng uyển
Tài cao hách dịch ỷ danh quyền
Sang giàu thế lực đời vinh hiển
Mặc cõi nhân trần cứ thản nhiên

Thuận văn Nguyễn
 
QUI LUẬT TẠO HÓA.
 
Mệt mỏi ngày đêm tích lũy tiền
Sao không diện bích ngẫm câu thiền?
Đời người mấy nỗi chôn vào đất
Số kẻ bao lần gặp được tiên
Nếu chẳng ganh đua vì bổng lộc
Thì đâu khuất phục bởi quan quyền
Giàu nghèo cũng chỉ ngày ba bữa
Sớm muộn chầu trời lẽ tự nhiên
 
Cẩn Vũ 10/02/2017
 
ĂN CHƠI.
 
Thế gian sống được cũng nhờ tiền
Mặc sức ăn chơi chẳng phải thiền
Sáng đến xuống ghe chèo lướt biển
Chiều về tụ bạn múa làm tiên
Rượu mời gắp thịt ăn đôi miếng
Lời thốt chê ai cậy lắm quyền
Cứ thế dù đời xui xẻo chuyện
Vui mình tự tại lẽ an nhiên

Thanh Huy
 
QUÁN HIỂU.

Mọi thứ cần mua phải có tiền 
Ngoài thân náo động lắng tâm thiền 
Qua ngày học hỏi lời chư thánh 
Đến buổi soi tìm lý bậc tiên 
Chẳng cách sang hèn xem mộng ảo 
Đà phân ác thiện hiểu uy quyền 
Gieo nhân hái quả do mình ngộ 
Một cõi yên bình dạ thản nhiên 

Đào Liên 10.02.2017

 
 
 
BÍ QUYẾT TRƯỜNG SINH.
 
Mấy kẻ thanh tao miệt thị tiền?
Tỉnh bơ danh vọng chú tâm thiền
Sân si chẳng vướng quì chân Phật
Hỉ nộ không bùng nối gót Tiên
Chức phận dù to nào cậy thế
Thế gia dẫu quí vẫn khinh quyền
Chay trường mỗi tháng lòng yên tịnh
Sống thọ là điều phải tất nhiên.
 

Cẩn Vũ . 10/02/2017
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 I_icon13Mon 13 Feb 2017, 10:53

QUYẾT NẤU ĐƯỜNG TINH ( Xướng)
 
 
Nấu được Đường tinh mới thỏa lòng
Qua nhiều nắng Hạ với mưa Đông
Rèn từ lọc ý trăng bao độ
Giữ luật gìn niêm đất mấy vòng
Lặng lẽ chăm vườn no ấm đủ
Âm thầm bón gốc não phiền không
Đem hương gửi gió thơ hòa nhạc
Dạo khúc tình ca mãi đẹp dòng
 
BXP 05.02.2017
 
BÁC PHƯỢNG NGẪU HỨNG.
 
 
Tuổi cao chẳng bệnh mới yên lòng
Trỗi hứng thêu vần buổi tiết Đông
Bút thỏ đâu run vì thuộc chữ
Giấy tiên vẫn đợi cứ xoay vòng
Giơ bài miệng nhẩm ưng câu đã…
Đeo kính tay dò phạm lỗi không
Khoái tỉ cười vang nhà ngỡ sấm
Cháu đang bú sữa ọc phun dòng
 
Cẩn Vũ. 12/02/2017
--------------------------
Tại bác làm xong, ngâm to, mà cười cũng to nữa, nên cháu nó hoảng đó nha!
------------------------------
TỰ NHỦ LÒNG
 
Lều cỏ Đào Viên tự nhủ lòng
Bây giờ bớt lạnh … đã qua Đông
Lò Đường dựng lại nay châm lửa
Cây cỏ tìm yên đã chuyển vòng
Chuốt chữ gieo tình hoan hỉ có
Trau vần khởi nghĩa não phiền không
Buông hơn bỏ phải say thiền định
Ngọn bút thăng hoa thảo mấy dòng
 
BXP 12.02.2017
----------------------
 
Cảm ơn tiểu tỷ đã đến thăm, lão đệ đáp họa đây. Trời, đọc thơ tiểu tỷ khiến lão đệ cười ngã lăn quay gẫy mất một cái răng.
------------------------
NGHE BÁC RƠI…RĂNG.
 
Nghe Bác rơi răng, Cẩn chạnh lòng
Khi cười nướu lạnh nhỡ vào đông
Tuổi qua mấy giáp vừa mừng thọ
Tháng đếm vài hôm đã kết vòng
Đọc áng thơ đùa, nghi giận mãi
Coi tuồng phú quậy, hỏi vui không?
Tính em vẫn thế  nào thay đổi
Đặt bút là phang kệ méo dòng
 
Cẩn Vũ. 13/02/2017
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 I_icon13Thu 16 Feb 2017, 10:41

MẶC CÁI GIÀ NUA ( Xướng)

Mặc cái già nua nó vũ vần
Ngày ngày gắng tập nhạc lòng ngân
Trời mưa đèn rọi ô xòe tán
Đường sỏi chân dò gậy đỡ thân
Học luật khai đầu rèn trí sáng
Làm thơ phát tuệ sửa tâm đần
Thiền na vững trụ xua phiền não
Níu giữ duyên đời trả bốn ân. *

BXP 31.5.2016

 
CÀNG GIÀ, CÀNG DẺO, CÀNG DAI…( Họa)
 
Nhiều hôm bí rị ấy con vần
Mượn chút hơi già cất giọng ngân
Nhái kiểu ông Đàm* phơi cả rốn
Theo trò chị Tuyết nẩy toàn thân
Lời sầu gợi hứng thơ dần rõ
Nhạc nhộn làm vui não hết đần
Bút khỏa như rồng trong chớp mắt
Câu tròn trịa chữ luận tam ân.*
 
Cẩn Vũ. 16/02/2017
-----------------------------
*Ca sĩ Đàm vĩnh Hưng
*Ca sĩ Ánh Tuyết
* Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 I_icon13Sat 04 Mar 2017, 09:40

ĐÊM MƯA ( Xướng)
 
Thánh thót hiên thưa gió dạo cầm
Từ ngày cách biệt bạn tri âm
Tường loang đối bóng sầu dâng khẽ
Gác hẹp soi gương nhớ gọi thầm
Nghĩa cũ người còn ghi tấc dạ?
Tình này ta vẫn giữ trong tâm
Mưa đêm xoáy mãi niềm cô quạnh
Khúc nhạc ai gieo một nốt trầm

Hàn Phong
 
TIẾNG VĨ CẦM. (Họa)
 
Nghe thoảng đâu đây tiếng vĩ cầm
Chơi bài dạ khúc nhỏ to âm
Khi khoan thả lỏng tình trôi nhẹ
Lúc nhặt hòa theo gió kể thầm
Sợi nhớ xanh xao chùng giữa nhịp
Cung hờn não nuột nhói trong tâm
Sao mà giống hệt Trương Chi ấy
Giải nỗi tương tư mượn phím trầm
 
 
Giải nỗi tương tư mượn phím trầm
Lộ niềm muốn ngỏ nén sâu tâm
Vươn cao hệt sắp phô bày cả
Xuống thấp như đang bộc bạch thầm
Tay vĩ nửa chừng trôi bát độ*
Tiếng huyền một thoáng lạc trung âm*
Vì sao nhạc khúc chưa tròn nhỉ?
Có phải vì tuôn lệ ướt cầm?
 
Cẩn Vũ 03/03/2017
 --------------------------
Trong một  âm giai , các bậc của nó được gọi tên như sau:

 
Bậc I : chủ âm
Bậc II : thượng chủ âm
Bậc III : trung âm
Bậc IV : hạ át âm
Bậc V : át âm
Bậc VI : thượng át âm

Bậc VII : cảm âm
Bậc VIII: bát độ ( Octave)


 
 
 
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 I_icon13Sat 04 Mar 2017, 11:40

THIẾU NỮ ĐANG YÊU ( Xướng)
(Ngũ độ, láy)

 
Thiếu nữ mơ màng bởi thẹn yêu 
Hình dong gọn ghẽ tấm thân kiều 
Đò đưa lãng tử môi tình chiếu
Gặp gỡ anh hùng lửa mắt thiêu
Hỏi nhé xuân về khe khẽ liệu 
Chờ nha hạ đến ngẩn ngơ liều 
Sao còn lưỡng lự vờ không hiểu 
Én nhạn vui vầy diễm cảnh thêu

 
Én nhạn tang tình viễn cảnh thêu 
Dù cho vất vả cũng xin liều 
Ân cần cất giọng xa gần biểu 
Nhã nhặn trao lời cháy bỏng thiêu 
Cũng bởi hồn đang phờ phạc xiếu
Đành thôi dạ đã ngất ngây kiều 
Hoài tơ tưởng được ôm nhành liễu
Thiếu nữ la đà thả mộng yêu

Minh Hien
 
YÊU LÀ GÌ?
 
Em từng hỏi mẹ nghĩa từ yêu
Người bảo: con ơi hãy đọc Kiều!
Cố mượn truyện về khuya nến thắp...
Đặng dò chỗ nói cảnh tình thiêu...
Bâng khuâng ửng mặt nào coi tiếp
Bẽn lẽn bừng tai cũng muốn liều
Tuổi mới dậy thì nên dễ thẹn
Nao lòng trước chữ ngọt ngào thêu
 
Nao lòng trước chữ ngọt ngào thêu
Bụng đã, nhưng tâm nhắc chớ liều
Ánh mắt tia bừng như nắng rọi
Đáy hồn sóng nổi ngỡ diêm thiêu
Soái ca  giống hệt hình trang mạng
Hoàng tử y chang ảnh truyện Kiều
Ôm má rùng mình ngây ngất tưởng
Bây giờ biết tỏng: Vậy là yêu!
 
Cẩn Vũ. 04/03/2017
---------------------------------
 

Hổng ngũ độ, mà cũng chẳng láy, đơn giản là tiêu chí.


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Sat 04 Mar 2017, 21:26; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 I_icon13Sat 04 Mar 2017, 11:52

LỰU PHUN LỬA HẠ, MAI CHÀO GIÓ ĐÔNG
 
Dưới trăng quyên đã gọi hè,
Đầu tường lửa lựu lập loè đâm bông.
Buồng the phải buổi thong dong,
Thang lan rủ bức trướng hồng tẩm hoa,
 
(Kiều - Nguyễn Du)
 
Lựu trổ bên sân đã gọi hè
Phun hồng cánh phượng náo âm ve
Lửa gieo nắng nóng thay xiêm lụa
Hạ gợi mùa hanh ước cốc chè
Mai trật rễ khô  chờ nước tưới
Chào mưa đổ hạt ướt mi nhòe
Gió đưa diều bổng căng dây nhợ
Đông trẻ vui đùa chẳng ngại xe
 
Cẩn Vũ. 04/03/2017


THANH LAN RỦ BỨC TRƯỚNG HỒNG TẨM HOA ( Họa)
 
Buồng the phải buổi thong dong
Thanh lan rủ bức trướng hồng tẩm hoa
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
Dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên

(Kiều - ND)
 
Thanh lâu một buổi giữa trưa hè
Lan ngát sau vườn đẫm tiếng ve
Rủ xuống thềm sương mai buổi sớm
Bức tranh thiếu nữ hoạ dâng chè
Trướng the hờ hững hình tươi trẻ
Hồng nụ mơn man giọt ướt nhoè
Tẩm chút hương nồng say vị ngọt
Hoa hường chỉ thắm nguyệt bà xe


Minh Hien.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 I_icon13Wed 29 Mar 2017, 16:06

BÀI THƠ NGỌNG.( Xướng)
 
Rỗi hơi tí toáy lưỡng đầu xà
Chữ được câu không, oải thấy bà!
Tả vịt nào quen đành tịt vả
Xa cầu lại nhớ trỗi sầu ca
Cút bò gợi hứng tay cò bút
Hà nhổ làm vênh tượng hổ nhà
Tếu táo vần thơ ngâm lạc giọng
Xin người hiểu biết niệm tình tha.
 
Cẩn Vũ. 28/03/2017


HỌA THƠ CẨN VŨ
 
Đà xám mặt trông cả đám xà
Thà bơ chẳng dại đối thơ bà
Lý, anh muốn họa thời lanh ý
Ba cọp coi chừng kẻo bọp ca 
Sẽ nhát vần kia, điền sát nhẽ
Và nheo mắt nọ lướt veo nhà
Dỗ lời ngọt tưởng: cua dời lỗ! 
Va thị, mong người hãy vị tha

 
Thủy Hoa.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 I_icon13Fri 31 Mar 2017, 10:00

NGŨ THỬ ĐÀO VIÊN.
( Cô nhạn nhập quần)
 
Đào Viên tụ tập cả đây rồi
Xướng họa tưng bừng thả cửa chơi
Cẩn Vũ ranh con nhiều kiểu nghịch
Thu Phong mệnh phụ ít thơ cười
Chuyện tình ướt gối Phương Nguyên diễn
Kinh Đạo đầy mình Tứ Trụ khơi
Đực rựa Thanh Bình hay giả ốm
Một nam bốn nữ quậy vang trời.
 
Cẩn Vũ. 28/03/2017
 
DANH SÁCH NGŨ THỬ ĐÀO VIÊN.
 
1, Tutru Nguyen : Hoàng bào lão nương
2, Cẩn Vũ : Bạch thố cô cô
3, Phương Nguyên: Lục điệp bà bà

4, Thanh Bình: Hắc ngưu tiên sinh
5, Thu Phong: Thanh xà nữ hiệp.
----------------
Ô hô! đủ mặt quái kia rồi
Chém gió ào ào vững bút chơi
Lúc khỏa thi Đường vui vẻ luận
Khi ngâm lục bát hả hê cười
Thơ hay lắm buổi gù lưng đọc 
Chuyện tếu nhiều ngày tít mắt khơi
Cao thấp, mập gầy, đây có cả
Xúm nhau quậy phá tưởng nghiêng trời..

Cẩn Vũ ( Bạch Thố cô cô)
28/07/2017
 
HỘI NGỘ


Cứ tưởng xa nhau mãi mãi rồi
Đâu ngờ hội ngộ đủ trò chơi
Thanh Xà khoái lượn cho người đoán 
Bạch Thố ham trêu để bạn cười
Lọc ý này tung xông xáo gởi
Ôm vần nọ hứng rộn ràng khơi
Nhà ta phấn khởi mài nghiên mực 
Quả đất tròn quay ấy định trời

28/3/2017
Thu Phong – Thơ Thơ ( Thanh Xà nũ hiệp)
-------------------
Dẫu là màng ảo
Gặp cũng là duyên
Vậy nên ta cũng
Câu thơ đáp điền
 
Tụ họp trên face đã đủ rồi
Nào cùng xướng hoạ để vui chơi
Lời hay cứ trải cho huynh thích
Chữ đẹp nên khoe để muội cười
Chớ bởi e dè câu ngại viết
Đừng vì sợ sệt tứ lơ khơi
Nhân sinh gặp gỡ là duyên tạo
Dẫu ảo xem ra cũng ý trời


Thanh Bình ( Hắc Ngưu tiên sinh)
-------------------
Lôi Thiên Đại Tráng 
Phượng Tập Đăng Sơn 
---
Lôi thiên đại tráng đủ duyên rồi 
Đệ muội chân tình thỏa sức chơi 
Lối luật đương thời vui cú trải 
Đường thơ đối cảnh rạng môi cười 
Tung tăng lọn chữ lồng non cả 
Hoành tráng câu vần lượn biển khơi 
Trụ vững hoàng bào nương vóc hạc 
Xà Ngưu Điệp Thố phủ hương trời 
-
Tutru Nguyen 28.03.2017
( Hoàng bào lão nương)
---------
Quẻ lôi thiên đại tráng *
Tụ nhân tài..
 
BỐN PHƯƠNG TỀ TỰU


Hiệp Khách nơi xa cũng đến rồi
Nhập bầy ngũ thử náo sân chơi
Thanh Xà vẫy bút làn mây chuyển
Bạch Thố khùa tay ngọn gió cười
Chẳng kém hùng tài Thanh Điệp lộ
Vừa nhiều dũng khí Hắc Ngưu khơi
Vườn thơ nở rộ muôn ngàn sắc
Những tiếng đùa vui, đã quá trời!

Bạch thố Cẩn Vũ. 28/03/2017
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 10 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 18  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Cẩn Vũ-