Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Next
Tác giảThông điệp
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ I_icon13Wed 04 May 2016, 22:10

LỄ CHÙA ( Xướng)

Lặng gửi thiền môn ít bụi trần...
Rước về gió thoảng, giọng chuông ngân
Để niềm tin mãi cười vui vẻ
Cho nỗi nhớ thôi khóc ngại ngần
Giận dỗi, hờn ghen đà tắt lịm...
Yêu thương, quý mến cũng tăng dần !
Vô Ưu* nở hé, lòng thanh thản...
Thắm đượm tim này chữ nghĩa nhân !

*Vô Ưu : một loài hoa rất đẹp hay được trồng ở các chùa !


NSCĐ ( NgÔi SaO cÔ đƠn )



VÃN CẢNH CHÙA ( Họa)

Tìm bên cửa phật lánh dương trần
Vọng mõ kinh cầu thoát tục ngân
Ái ố như không đời mặc nỗi
Bi thương cũng nhẹ trí quên ngần
Thị phi! dạ cứa hằn sâu mãi
Phản trắc! tim đau cảm nhạt dần
Khói tỏa cung đường say nhẹ bẫng
Giao hòa tiếng kệ bởi tăng nhân

Cẩn Vũ. 04/05/2016

Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ I_icon13Thu 19 May 2016, 00:10


GỞI NÀNG THƠ (LÍ LẮC)
(tnd)

Ngà ngẫm..ý ai ,gởi lập lờ
Tạc theo dòng phú..ngưỡng câu thờ
Pha màu ,điểm bút, giăng tình đậm
Nhuộm thắm .,từ ghim..phủ nghĩa mờ
Hoa đợi bướm vờn ..trêu nữ tửu
Cúc chờ ..ong diễu ghẹo nàng thơ
Xa vời nỗi nhớ nghe buồn đượm
Tha hết vận vần những ảo mơ.
....


Mơ ảo những vần..., vận hết tha
Đượm buồn , nghe nhớ nỗi vời xa
Thơ nàng, ghẹo diễu ..ong chờ cúc
Tửu nữ trêu vờn..., bướm đợi hoa
Mờ nghĩa phủ ghim...từ thắm nhuộm
Đậm tình giăng bút..điểm màu pha
Thờ câu ngưỡng phú ..theo dòng tạc
Lờ lập.., gởi ..ai ý ngẫm ngà.


Tuyết Sương

 

KHI GIÀ THÌ SAO NHỈ? ( Bài họa)


 Ngà say chợt đắm cảnh trăng lờ
Rướm lệ ai trông ngõ thẫn thờ
Pha thuốc năng bồi nhan phải đẹp
Ngó gương lười chữa vết in mờ
Hoa khuôn nhạt lúc càng dồn tuổi
Chữ nghĩa phai ngày đang chết thơ
Xa chốn nhân tình gieo nỗi hận
Tha lời ngọt kẻ giọng từng mơ

 

 Mơ từng giọng kẻ ngọt lời tha
Hận nỗi thêm tình nay cách xa
Thơ chết đang ngày phai chữ nghĩa
Tuổi dồn càng lúc, nhạt khuôn hoa
Mờ in vết chữa, lười gương ngó
Đẹp phải nhan bồi, năng thuốc pha
Thờ thẫn ngõ trông ai lệ rướm
Lờ trăng cảnh đắm chợt say ngà

 
Lí Lắc (Cẩn Vũ) 18/05/2016



 
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ I_icon13Tue 28 Jun 2016, 21:21


THÊM MỘT VẾT THƯƠNG (Xướng)

Thời đói quàng vung tại thói đời 
Cơi lòng bất mãn để còng lơi
Lục nghề cũng gánh thân lề ngục 
Bời trán mà soi kẻ bán trời
Cạnh lẽ hơn thua thành kẻ lạnh 
Tơi buồn sấp ngửa diễn tuồng bơi
Buốt vành mi mặc ai bành vuốt
Bôi đỏ nhau nhiều chớ bỏ đôi


Lệ Trần 
27/06/2016

THỜI MẠT PHÁP ( Họa)

Thời đây mạt pháp kệ thây đời
Chơi lửa tung mù vẫn chửa lơi
Tiếng giả điều gian hồ tả giếng
Lời treo chữ mượn cóc leo trời
Phú bần loạn kẻ tranh phần bú
Tơi bã điên phường giật tã bơi
Đặt mối hiềm nguy nào đối mặt
Rời bên hả miệng khóc rên bời


Thám Hoa
 
NGHỀ DỆT CHIẾU HẨM HIU. ( Họa)

 
Thời đan chiếu rẻ, uất than đời
Cơi lãi vay nhiều giận cãi lơi
Bám khỏ sập nhà quan bỏ khám
Vờ tru phá sản phận vu trời
Phóng nhanh xẹt cửa "hàng" phanh nhóng
Chơi bổng ùm hồ đít chổng bơi
Thất nghiệp cưới mời xem thiệp ngất
Lời bao uất nghẹn khổ lao bời

 
Cẩn Vũ. 28/06/2016
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ I_icon13Sat 02 Jul 2016, 15:52


CÂU CÁ ( Xướng)
.
Móc mồi thả xuống ngó chừng phao 
Phóng bút thơ bay tứ dạt dào .
Mặt nước im lìm hồn phóng khoáng
Cần câu mấp máy ý nôn nao .
Xô bồ sinh kế xem chừng mỏi
Tất bật việc công chẳng lãng xao .
Mấy lúc rảnh rang bù vất vả
Ô kìa cá cắn ! Giật lên nào !./.


 TienBuiNgoc
 
THIÊN HẠ CHỜ XEM ( họa)

Sáng mắt dập dình động đậy phao
Niềm tin hy vọng đã dâng dào
Vẽ mâm vị sống đầy trôi nổi
Đặt đĩa món đời bỏng động xao
Cước thả cố chờ chua nóng nảy
Cần buông gắng đợi chẳng nôn nao
Bụng ôm quá ngọ chưa thèm nhắm
Thiên hạ chờ xem bữa thế nào.


 Lý Linh
01/7/2016

 
SÁT CÁ. ( họa)

 Cá đàn lội khắp tỉnh bơ phao
Suối nhỏ bèo đan sủi bọt dào
Gối mỏi ngồi chờ nghe miệng đắng
Tay chùng giữ đợi thấy tim nao
Ngư ông giỏi chước dè nơi động
Cần thủ tinh nghề lựa chỗ xao
Nửa chậu Trê – Rô còn bảo ít
Cố lên tí nữa chẳng tham nào

 Cẩn Vũ. 02/07/2016
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ I_icon13Wed 06 Jul 2016, 23:43


THỈNH GIÁO NGŨ ĐỘ THANH. ( xướng)

Đường thi luật lá vẫn chưa rành.
Chẳng dám đua đòi Ngũ độ thanh.
Chị nỡ cho rằng đây quá chảnh
Anh thì lại bảo tớ đành hanh.
Nhiều hôm cũng muốn ra cầu cạnh.
Những bận e thèm tới hỏi quanh.
Học để câu ,từ sai sẽ tránh..
Cầu mong bạn hữu bỏ sao đành....

HKĐT

 
  THÌ NGŨ ĐỘ THANH, THÍCH THÌ CHIỀU. ( Họa)

( Hổng chơi bát…vĩ đồng âm)

 Luật vốn nào tinh, đã chẳng rành
Nên chừa cái kiểu dệt nhiều thanh
Dùng câu ngắn gọn lời thêm sảng
Để tứ vuông tròn nghĩa tựu hanh
Nếu giỏi người khoe lời trỗ dọc
Như khờ kẻ đặt chữ vòng quanh
Thi đường vốn chuộng câu toàn hảo
Khổ trí làm chi? hoại não đành

 
Cẩn Vũ 06/07/2016
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ I_icon13Thu 07 Jul 2016, 00:14


LỖI ÔNG TRỜI



Mưa vừa một chút đã thành sông
Phố sũng nhòa như thể ruộng đồng
Núi vỡ xô nhà... con bỏ mẹ?
Đường dâng trở lũ... vợ tang chồng
Thằng kêu lấp biển... nào sinh tội
Kẻ ngó lên trời... cũng tại ông
Hỡi mấy công trình tên THỦY LỢI
Sao đầy bất cập, lỗi thời không?

ĐHG

 
BAO CÔNG ƠI! ÔNG ĐÂU RÙI?

 
Bạc tỷ chi rồi phố vẫn sông
Quan trên mặt thớt lạnh như đồng
Kìa đường ngập nước con ôm mẹ
Nọ rác tràn hiên vợ ngó chồng
Đứa hại tham tiền tham cả ghế
Thằng tồi chỉ đạo chỉ luôn ông
Dân đen thống khổ ngày chuyên lội
Đấm ngực than trời có hiểu không

 
Cẩn Vũ. 06/07/2016
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ I_icon13Fri 08 Jul 2016, 00:12

BẾN CÔ LIÊU.( Xướng)
(Ngũ độ thanh)

Tựa bản ca lòng gió vẫn reo
Vờn lay bãi cỏ chốn quê nghèo
Ru mềm ngọn liễu bờ sông vắng
Toả rũ hàng lau bến lạnh queo
Khúc khuỷu con đường len giữa ruộng 
Mơ màng bụi trúc thả lưng đèo.
Êm đềm bóng ngã chiều hoang hoải 
Mãi thả vương hồn mộng cuốn theo

Hiệp khách đa Tình


ĂN THEO NGŨ ĐỘ.( Họa mượn vần)


Ham gì ngũ độ khích lời reo
Chuộng khó mò lâu bởi chữ nghèo
Nghĩa dụng mơ hồ văn ráo hoảnh 
Niêm xài trật lấc ngữ còng queo
Ông thường dọa cháu nhiều công ngẫm
Chị vẫn cười em lắm kiểu đèo
Thuở ấy ru hồn thơ đọc nhuyễn
Bây giờ biến thể mệt người theo

Cẩn Vũ. 07/07/2016

Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ I_icon13Fri 08 Jul 2016, 00:15

KHẨU KHÍ NHÀ QUAN (Xướng)


Lẳng lặng mà nghe tiếng vãi xàm
Quan lòe, khẩu khí rõ thằng tham 
Ngày đem lưỡi uốn, mà sao vụng
Tít điểm hình trưng dẫu thật nhàm
Tối nghĩa, cùn tâm, thời chửa ngộ 
Non trình, đoản lý cuộc càng ham
Lừa dân hả giọng điên cuồng thét
Vỗ ngực rằng ta vốn chẳng phàm


Thám Hoa

KHÓ NÓI LẮM.(họa)

Nhà quan dửng mỡ nổi cơn xàm
Đục khoét mong đầy cái bụng tham
Lợi khẩu bày mưu toan tính bậy
Dã tâm lập kế biện minh xàm
Trò moi há đủ lòng còn muốn
Của nuốt sao vừa bạc vẫn ham
Kệ nước nghèo xơ Tàu hí lộng
Mặt mo diễn kịch thú ăn phàm


Cẩn Vũ. 07/07/2016
---------------------------------------------
Nghe đồn rằng, các quan ăn hải sản, và tắm biển Vũng Án, về nhà đều luyện thành “Tịch tà kiếm phổ” hết cả.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ I_icon13Sat 09 Jul 2016, 12:43

MUỘN MÀNG ( Xướng)
.

Nắng ngã về tây thả giọt vàng 
Lưng trời cánh nhạn rẽ đường ngang 
Thuyền chao trước ngọn hồn nghiêng ngả 
Gió lượn lờ mây trải giữa đàng 
Gợi nỗi niềm dâng lòng khắc khoải 
Sương mờ mịt tủa ráng chiều loang 
Hoàng hôn ảm đạm len tiềm thức 
Chở khối tình câm đã muộn màng 
.
GCD - Ndt 
Minh Tâm


NỖI ĐAU KHÔN TẢ ( Họa)

Về đêm ánh nguyệt tỏ khuôn vàng
Gió thổi xao cành liễu gục ngang
Cúc tửu kề môi sầu chạm lưỡi
Hồ thu rướm lệ dõi trông đàng
Nghe hồn uất trỗi tuy càng nhịn
Vẫn quá đau gào dạ tủi loang 
Ước thệ đành quên người bỏ nghĩa
Lời yêu thuở ấy đã không màng.


GCD - Ndt 
Cẩn Vũ. 08/07/2016
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ I_icon13Sat 09 Jul 2016, 12:51

HỒN TRƠ ( xướng)
( song liên châu) 
.
Trơ lì cảm xúc đời mông quạnh 
Nhạt nhẽo tâm hồn xác ngẩn ngơ 
Mới ngã đầu thu mà trở lạnh 
Vừa sang tiết hạ đã phai mờ 
Đêm về lặng lẽ không người sánh 
Bữa cuộn âu sầu chẳng giấc mơ 
Phủ lắm hàn sương rồi cũng tạnh 
Bày chi nắng nhạt để mong chờ 
...
.6/7/2016
Minh Tâm

DẤU DUYÊN. ( Họa)
( song liên châu)


Dõi cảnh buồn thiu hờn giận trách
Nghe lòng khắc khoải đượm sầu ngơ
Trăng vừa ẩn hiện tầng mây rách
Gió chợt làm rung khoảnh liễu mờ
Kẻ vướng tình đau nào lỗi bạch 
Ai cười tiếng nhạt, hẳn đời mơ?
Cho dù phải nhịn ngồi quay vách
Vẫn lạnh phòng khuê uổng giấc chờ.

Cẩn Vũ. 08/07/2016



CHỜ DUYÊN ( Xướng)
.
Chao làn nắng nhẹ ngời phong cảnh 
Thả ánh dương hồng dịu nõn tơ 
Khẽ nhặt hồng hoa lồng trước sảnh 
Ngà say dáng Liễu rủ ven bờ 
Trăng vừa tỏ dạng mây liền lánh 
Nghĩa mới ươm tình kẻ vội mơ 
Vẫn ước chăn đời chung một mảnh 
Mà xây hạnh phúc những đêm chờ 
.
8/7/2016
Minh Tâm

 

LỠ DUYÊN ( Họa)

Chịu lỡ duyên buồn trâm mẻ góc
  Đành than kiếp bạc nghĩa chùng tơ
Nhìn gương phận liễu dừng xanh tóc 
Đối ảnh hàng châu ngậm trũng bờ
Chữ trải vần say còn biếng đọc
Tâm sầu nguyệt tỏ cũng lười mơ
Đàn quên bỏ chỗ tường rêu mọc
Đắng lưỡi trà sen để nguội chờ

Cẩn Vũ. 09/07/2016

 
                      


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Sat 09 Jul 2016, 13:36; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Cẩn Vũ-