Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18  Next
Tác giảThông điệp
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 I_icon13Wed 05 Jul 2017, 19:20

NGŨ ĐỘ HÀNH EM TÔI (thơ tếu vui )
 
(Viết phải nào lo Ngũ Độ Hành )
 
Trời ơi !  Ngũ Độ nó Hành em !
Mất cả người thân lẫn bạn quen :
Kẻ nọ cười em đồ : Nghĩ quấy !
Chàng kia cãi chị thứ  : ươn hèn !
Ba Tàu  chẳng đáng ta thần phục !
Lũ Chệt làm chi để đáng khen ?
Lấy thịt đè nhau loài : khuyển mã !
Trời ơi ! Ngũ Độ nó Hành em !
 
Ma Nữ
 
TỰ DÙNG DÂY TRÓI MÌNH.(Họa)
 
Hại não! coi chừng khổ đấy em
Khoe tài ngũ độ thách người quen
Dùng câu tối nghĩa  ưa phần dở
Để phú tròn thanh mặc lỗi hèn
Ngỡ đó là oai gào chẳng nhịn
Cho vầy mới bảnh đọc rồi khen
Bài chuyên gượng ngữ hù …con nít
Hại não! coi chừng khổ đấy em.
 

Cẩn Vũ. 05/07/2017
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 I_icon13Thu 06 Jul 2017, 16:14

CHIỀU BUÔNG (Xướng)
 
Tám mươi* chẳng trẻ cũng chưa già
Khát học vươn mình vẫn thiết tha
Sử vịnh Đường thi còn mở lối
Hoa neo Tứ tuyệt lại thêm đà
Âm thầm rõi Nét noi gương bạn
Lặng lẽ trông người sửa mệnh ta
Nhẫn nại rèn thân không phút nghỉ
Chiều buông … nắng đẹp vẫn chan hòa.
 
BXP 5.7.2017
 
HẠNH PHÚC VỠ ÒA.(Họa)
 
Tám chục, còn xuân chứ hỏng già!
Thịt bò nhậu tuốt lẽ đâu tha
Ngồi xem đá bóng chân đều nhịp
Đến tập chơi gôn gậy khỏe đà
Chữ nảy trong đầu thoăn thoắt bút
Thơ điền trên giấy dễ dàng ta
Cháu con ngó trộm đè tay giữ
Mục kỉnh day day hạnh phúc hòa.
 
Cẩn Vũ. 06/07/2017
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 I_icon13Sun 09 Jul 2017, 08:04

KHỔ VÌ YÊU ( Xướng)
 
Dẫu xót vì yêu dạ chẳng chừa
Ôm đàn phím dạo gảy cò cưa
Buồn đem gửi gió nào đâu cạn
Nhớ cuộn lồng trăng cũng nỏ vừa
Dệt nghĩa nồng thơm từng buổi nắng
Thêu tình đượm thắm những chiều mưa
Hoài mơ dáng ngọc buồng tim khảm
Mộng lỡ hồn như ngớ ngẩn thừa. 
 
Gió Bụi
07072017
 
 
Bữa nọ mình nghe nói phải chừa
Ngay người mượn gió liễu mà cưa
Điêu ngày xạo tối lời chưa nhũn
Dữ miệng hiền tâm tiếng chẳng vừa
Một chữ yêu còn đang dở bước
Hai lòng tưởng vẫn quất đầy mưa
Thì thôi ở vậy tim đành cất
Để bụi thời gian những bóng thừa
 
Tonnuthihanh
 
LÌ THIỆT…
 
Trăng hoa bản tính vẫn không chừa
Thục nữ nhà lành quyết định cưa
Bướm quyện rèm loan tình há đủ
Ong qua ngõ trúc phận đâu vừa
Ngoài đường rảo gót theo sau bậu
Trước cổng ôm quà đợi dưới mưa
Chịu đấm ăn xôi nào mắc cỡ
Giương cung phải…bắn nhục bằng thừa.
 

Cẩn Vũ. 09/07/2017
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 I_icon13Mon 10 Jul 2017, 12:58

Cám ơn Cẩn Vũ đã cùng quan điểm với tôi một chút về thể thơ Ngũ Độ Hành . Tôi có cái bệnh là làm thơ tùy hứng nghĩa là có hứng mới làm được Trong tất cả các loại thơ phú cái gì cũng làm thử một đối bài gọi là chung vui cùng bạn : Từ nhị ngôn tới thập nhị ngôn đều đã thử nhưng với Ngũ Độ Hành lại không có hứng :  Lý do là tụi Tàu chỉ có năm thanh ,trái lại ta có tới sáu lận  Vì tụi Tàu không có dấu hỏi. Ta nên có Lục Độ Hành mới phả . Cho nên dù muốn làm vui lòng bạn có khi tôi vô tình làm Ngũ Độ Hành mà cũng không hay nữa Vì thế cho nên mới có bài thơ mà Cẩn Vũ họa đó . Tôi chỉ khoái làm thơ xướng họa cùng bạn hiểu nhau thôi Đặc biệt là thơ trào phúng tếu .Tôi không học trương Việt nên viết chính tả nhiều khi mắc lỗi , thi hữu Việt Đường chỉnh lại cho tôi hoài Và chính Cẩn Vũ cũng nhắc nhở tôi trong bài thơ toàn vần bằng vì tôi có tật viết xong không coi lại  Người ta nói bệnh có thuốc chữa được chứ tật thì vô phương Tôi gần tám chục tuổi rôi nhưng với các văn thi hữu thì ai cũng trọng ngang hàng với mình hết .Tới nay không ngủ được nên làm bài thơ nhờ Cẩn Vũ sửa cho nhé :

GỬI CÔ BẠN THÍCH NGŨ ĐỘ HÀNH

Này cô thích Ngũ Độ Hành ơi !
Gái Việt Làm sao nỡ phản nòii ?
Chỉ khoái bình tâm hòa tụi Mãn ,
Còn toan vững trí phục dân Hời .
Nhà tan cửa Nát do quân Hán
Nước loạn làng nghèo bởi lũ bồi
Chẳng chịu Tìm mưu hầu giữ nước
Này cô thích Ngũ Độ Hàng ơi  !

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 I_icon13Mon 10 Jul 2017, 14:19

ơnMa Nu đã viết:
Cám ơn Cẩn Vũ đã cùng quan điểm với tôi một chút về thể thơ Ngũ Độ Hành . Tôi có cái bệnh là làm thơ tùy hứng nghĩa là có hứng mới làm được Trong tất cả các loại thơ phú cái gì cũng làm thử một đối bài gọi là chung vui cùng bạn : Từ nhị ngôn tới thập nhị ngôn đều đã thử nhưng với Ngũ Độ Hành lại không có hứng :  Lý do là tụi Tàu chỉ có năm thanh ,trái lại ta có tới sáu lận  Vì tụi Tàu không có dấu hỏi. Ta nên có Lục Độ Hành mới phả . Cho nên dù muốn làm vui lòng bạn có khi tôi vô tình làm Ngũ Độ Hành mà cũng không hay nữa Vì thế cho nên mới có bài thơ mà Cẩn Vũ họa đó . Tôi chỉ khoái làm thơ xướng họa cùng bạn hiểu nhau thôi Đặc biệt là thơ trào phúng tếu .Tôi không học trương Việt nên viết chính tả nhiều khi mắc lỗi , thi hữu Việt Đường chỉnh lại cho tôi hoài Và chính Cẩn Vũ cũng nhắc nhở tôi trong bài thơ toàn vần bằng vì tôi có tật viết xong không coi lại  Người ta nói bệnh có thuốc chữa được chứ tật thì vô phương Tôi gần tám chục tuổi rôi nhưng với các văn thi hữu thì ai cũng trọng ngang hàng với mình hết .Tới nay không ngủ được nên làm bài thơ nhờ Cẩn Vũ sửa cho nhé :

GỬI CÔ BẠN THÍCH NGŨ ĐỘ HÀNH

Này cô thích Ngũ Độ Hành ơi !
Gái Việt Làm sao nỡ phản nòii ?
Chỉ khoái bình tâm hòa tụi Mãn ,
Còn toan vững trí phục dân Hời .
Nhà tan cửa Nát do quân Hán
Nước loạn làng nghèo bởi lũ bồi
Chẳng chịu Tìm mưu hầu giữ nước
Này cô thích Ngũ Độ Hàng ơi  !

Ma Nữ
-------------------------------------------
Bác Ma Nữ ơi! Cháu chỉ đáng tuổi cháu có khi là chắt của bác luôn đó ạ. cháu đọc thơ bác, thích cái vui vẻ, cái dí dỏm của bác,hợp với tánh của cháu, nên cháu mới họa, chứ đâu dám khoe tài chi với bác đâu ạ. Bác bảo cháu chỉnh lại cho bác thì cháu không dám đâu, 

Cháu cũng như bác, không thích lắm cái loại NGŨ ĐỘ HÀNH vì nó làm cho gò bó, và bực bội khi tìm chữ thích hợp, cháu chỉ họa vui với bác thôi ạ, mong bác đừng mắng cháu tội nghiệp.


Cháu chỉ dám xin gửi bài họa sơ sài này cho Bác thôi nha.
 
TRẢ LỜI BÁC MA NỮ.
 
Bác dạy nên đành Vũ phải ơi
Lời ngay đáp trả: vẫn thương nòi
Ưa gì lũ độc như thằng Hán
Phẫn nọ bầy tham giống ả Hời
Lượn đảo dân chài e súng nã
Dòm đơn cán bộ chửi câu bồi
Hồn thiêng đất Mẹ giờ rên rỉ
Bác dạy nên đành Vũ phải ơi.
 
Cẩn Vũ. 10/07/2017
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 I_icon13Tue 11 Jul 2017, 03:35

Cẩn Vũ đã viết:
KHỔ VÌ YÊU ( Xướng)
 
Dẫu xót vì yêu dạ chẳng chừa
Ôm đàn phím dạo gảy cò cưa
Buồn đem gửi gió nào đâu cạn
Nhớ cuộn lồng trăng cũng nỏ vừa
Dệt nghĩa nồng thơm từng buổi nắng
Thêu tình đượm thắm những chiều mưa
Hoài mơ dáng ngọc buồng tim khảm
Mộng lỡ hồn như ngớ ngẩn thừa. 
 
Gió Bụi
07072017
 
 
Bữa nọ mình nghe nói phải chừa
Ngay người mượn gió liễu mà cưa
Điêu ngày xạo tối lời chưa nhũn
Dữ miệng hiền tâm tiếng chẳng vừa
Một chữ yêu còn đang dở bước
Hai lòng tưởng vẫn quất đầy mưa
Thì thôi ở vậy tim đành cất
Để bụi thời gian những bóng thừa
 
Tonnuthihanh
 
LÌ THIỆT…
 
Trăng hoa bản tính vẫn không chừa
Thục nữ nhà lành quyết định cưa
Bướm quyện rèm loan tình há đủ
Ong qua ngõ trúc phận đâu vừa
Ngoài đường rảo gót theo sau bậu
Trước cổng ôm quà đợi dưới mưa
Chịu đấm ăn xôi nào mắc cỡ
Giương cung phải…bắn nhục bằng thừa.
 

Cẩn Vũ. 09/07/2017
 
 
 DẶN LÒNG


Đã dặn lòng thôi phải ráng chừa
Khi người ngoảnh mặt chớ hòng cưa
Dòng thương mãi quyện mơ lồng đủ
Bãi nhớ hoài phơi mộng ủ vừa
Cứ thẫn thờ say màu buổi hạ
Nên ngờ nghệch vẽ bóng ngày mưa
Đòng đưa kỉ niệm buồn chim sáo
Mắt vẫn nhìn theo khản giọng thừa.


Gió Bụi
07102017
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 I_icon13Tue 11 Jul 2017, 11:25

Gió Bụi đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
KHỔ VÌ YÊU ( Xướng)
 
Dẫu xót vì yêu dạ chẳng chừa
Ôm đàn phím dạo gảy cò cưa
Buồn đem gửi gió nào đâu cạn
Nhớ cuộn lồng trăng cũng nỏ vừa
Dệt nghĩa nồng thơm từng buổi nắng
Thêu tình đượm thắm những chiều mưa
Hoài mơ dáng ngọc buồng tim khảm
Mộng lỡ hồn như ngớ ngẩn thừa. 
 
Gió Bụi
07072017
 
 
Bữa nọ mình nghe nói phải chừa
Ngay người mượn gió liễu mà cưa
Điêu ngày xạo tối lời chưa nhũn
Dữ miệng hiền tâm tiếng chẳng vừa
Một chữ yêu còn đang dở bước
Hai lòng tưởng vẫn quất đầy mưa
Thì thôi ở vậy tim đành cất
Để bụi thời gian những bóng thừa
 
Tonnuthihanh
 
LÌ THIỆT…
 
Trăng hoa bản tính vẫn không chừa
Thục nữ nhà lành quyết định cưa
Bướm quyện rèm loan tình há đủ
Ong qua ngõ trúc phận đâu vừa
Ngoài đường rảo gót theo sau bậu
Trước cổng ôm quà đợi dưới mưa
Chịu đấm ăn xôi nào mắc cỡ
Giương cung phải…bắn nhục bằng thừa.
 

Cẩn Vũ. 09/07/2017
   
 
 DẶN LÒNG


Đã dặn lòng thôi phải ráng chừa
Khi người ngoảnh mặt chớ hòng cưa
Dòng thương mãi quyện mơ lồng đủ
Bãi nhớ hoài phơi mộng ủ vừa
Cứ thẫn thờ say màu buổi hạ
Nên ngờ nghệch vẽ bóng ngày mưa
Đòng đưa kỉ niệm buồn chim sáo
Mắt vẫn nhìn theo khản giọng thừa.


Gió Bụi
07102017


LÃNH ĐỦ.
 
Anh kia họ Sở nết đâu chừa
Gặp gái hài lòng nhẽ chẳng cưa?
Chận lối đùa chơi tình hệt đã…
Buông câu ướm thử ý như vừa…
Xin hun một “phát” nường quay mặt
Thẹn tránh ba lần ả liếc mưa
Chợt tiếng gầm vang, kìa  Bố thị!
Ăn luôn mấy gậy ….nói dư thừa*.
 
Cẩn Vũ. 11/07/2017
---------------------
*Cần gì phải nói nhỉ! chắc chắn là sứt đầu mẻ trán rùi…hìhì…
Về Đầu Trang Go down
tonnuthihanh

tonnuthihanh

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 16/10/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 I_icon13Tue 11 Jul 2017, 11:32

NHẮN NHỦ


Dặn lão chồng ơi phải nhớ chừa...
Khi nhìn mấy ẻm động lòng cưa
Cơm nhà hãy đón dù tôi dở
Phở chợ đừng ham dẫu bát vừa
Nhóm nghĩa cho tình theo trả nợ
Lưu đời để gió dẫn vào mưa
Mùa sang hạnh phúc đầy muôn thuở
Những lúc buồn vui chẳng lệ thừa


tonnuthihanh
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 I_icon13Tue 11 Jul 2017, 23:48

VỠ MỘNG

Vì yêu bị khổ cũng đâu chừa !
dẫu nặng ôm đàn chỉ thích cưa :
Có khổ gì đâu mà đã chạy
Còn vui nữa  nhỉ cố nong vừa
Làm thơ gửi bậy vương nhiều gió ,
Phổ nhạc in bừa ngã trúng mưa
Những tưởng phen này ta gập phúc
Ngờ đâu vỡ mộng với duyên thừa !

Ma Nữ  7/11/2017
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 I_icon13Mon 18 Sep 2017, 09:51

BÃO...! ( Xướng)
 
Đìu hiu vọng cảnh gió giăng trời
Đỏ mắt dân nghèo hụt hẫng rơi
Đất ruộng tiêu điều cơn bão nổi
Đồng quê lặng lẽ tiếng than hời
Đêm sầu lệ chảy âm thầm nhói
Dạ nẫu trăng tà khắc khoải trôi
Dõi ánh bình minh bừng tỏa rọi
Đời tươi rạng rỡ kiếp con người.

Thục Nhi.16.9.2017
 
LỖI TẠI TRỜI ?
 
Xã huyện phân bua lỗi tại Trời
Bão nhè đất Việt cứ cho rơi
Quà kia gửi chậm dân than đói
Gạo ấy đưa lâu sếp được hời
Tượng đắp thì nhiều nâng vốn dặm
Đê kè lại ít mặc dòng trôi
Miền Trung có tội gì đâu nhỉ?
Chịu đủ tai ương hốc hác người
 
Cẩn Vũ. 17/09/2017
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 12 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 12 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Cẩn Vũ-