Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 I_icon13Thu 17 May 2018, 07:38

KHÔNG THỂ TÍNH!

Bếp nghèo tắt ngấm lửa Đường tinh
Định bỏ mà sao khó dứt tình
Mấy bận ôm sầu* (riêng) chưa được tỉnh
Bao lần mắc bệnh vẫn còn kinh
Âm thầm dệt tứ cơn mơ vịnh
Lặng lẽ rèn câu nỗi ước bình
Sức đã phều phào không thể tính
Cái đầu tám chục hết dần minh!

BXP 17.5.2018
* Trò trẻ thì thầy tặng vỏ sầu riêng, trò già thì thầy tế nhị tặng sinh tố sầu riêng, uống vào cũng mát ruột, lại nghĩ ra thơ.


Mời tiểu tỷ Cẩn Vũ chia sẻ với lão đệ chút sầu riêng
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 I_icon13Thu 17 May 2018, 09:06

buixuanphuong09 đã viết:
KHÔNG THỂ TÍNH!

Bếp nghèo tắt ngấm lửa Đường tinh
Định bỏ mà sao khó dứt tình
Mấy bận ôm sầu* (riêng) chưa được tỉnh
Bao lần mắc bệnh vẫn còn kinh
Âm thầm dệt tứ cơn mơ vịnh
Lặng lẽ rèn câu nỗi ước bình
Sức đã phều phào không thể tính
Cái đầu tám chục hết dần minh!

BXP 17.5.2018
* Trò trẻ thì thầy tặng vỏ sầu riêng, trò già thì thầy tế nhị tặng sinh tố sầu riêng, uống vào cũng mát ruột, lại nghĩ ra thơ.


Mời tiểu tỷ Cẩn Vũ chia sẻ với lão đệ chút sầu riêng


PHẢI TÍNH CHỨ….LỊ !
 
Thầy luyện cho trò phú đã tinh
Muôn năm khắc cốt nợ ân tình
Ngày xưa động “não” thường hay lỉnh
Buổi cũ quỳ “sầu” riết quá kinh
Chấm quyển do người tinh mắt định
Chơi trang của bạn vững tâm bình

Nên giờ đặt bút là nghiêm chỉnh
Mặc tuổi nay già trí vẫn minh
 
Cẩn Vũ 17/05/2018
-------------------------------------
Bác ui! Bác viết kiểu bát…vị đồng âm thía. Cháu họa rùi, đọc lại nó cứ nàm thao á..!
 
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 I_icon13Thu 17 May 2018, 09:24

Cẩn Vũ đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
KHÔNG THỂ TÍNH!

Bếp nghèo tắt ngấm lửa Đường tinh
Định bỏ mà sao khó dứt tình
Mấy bận ôm sầu* (riêng) chưa được tỉnh
Bao lần mắc bệnh vẫn còn kinh
Âm thầm dệt tứ cơn mơ vịnh
Lặng lẽ rèn câu nỗi ước bình
Sức đã phều phào không thể tính
Cái đầu tám chục hết dần minh!

BXP 17.5.2018
* Trò trẻ thì thầy tặng vỏ sầu riêng, trò già thì thầy tế nhị tặng sinh tố sầu riêng, uống vào cũng mát ruột, lại nghĩ ra thơ.


Mời tiểu tỷ Cẩn Vũ chia sẻ với lão đệ chút sầu riêng


PHẢI TÍNH CHỨ….LỊ !
 
Thầy luyện cho trò phú đã tinh
Muôn năm khắc cốt nợ ân tình
Ngày xưa động “não” thường hay lỉnh
Buổi cũ quỳ “sầu” riết quá kinh
Chấm quyển do người tinh mắt định
Chơi trang của bạn vững tâm bình

Nên giờ đặt bút là nghiêm chỉnh
Mặc tuổi nay già trí vẫn minh
 
Cẩn Vũ 17/05/2018
-------------------------------------
Bác ui! Bác viết kiểu bát…vị đồng âm thía. Cháu họa rùi, đọc lại nó cứ nàm thao á..!
 

Ừ loại bát vận đồng âm này đọc nghe hơi chói tai, CV nhỉ?   :thinking:
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 I_icon13Thu 13 Dec 2018, 09:03

TÌNH NHẠT PHAI
 
Bởi giọt mưa chiều ướt đẫm vai 
Còn nghiên mực tớ vẫn chưa mài 
Nên bà xuống lệnh kêu trồng ổi
Sẽ cậu trao quyền biểu ngắt mai 
Ngả mũ bên đời chua chát lộc
Trình thơ cạnh số ẩm ương tài 
Như là định nghĩa từ xưa ấy 
Cảm xúc lâu dần cũng nhạt phai.

DCHL
 
KHÔNG ĐỀ ( Hoạ)
 
Giao thời cảm lạnh nhức hai vai
Cũng hứng làm thơ viết miệt mài
Nghĩ tết gần về lo bấn ruột
Chờ tuần sắp đến đặt nhiều mai
Thằng tôi cúng quả còn làm phước
Mụ vợ nuôi heo chẳng phát tài
Nghĩ số chưa giàu tuy xốc nổi
Làm nhiều tổ mệt, sắc tàn phai.
 
Cẩn Vũ. 03/12/2018
---------------------------

Hình như bác Phượng quen biết với ông thi sĩ Dạ cổ hoài Lang này thì phải,? Thế thì bác rút bút ra đi nha!
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 I_icon13Thu 13 Dec 2018, 09:07

TỰ KHUYÊN MÌNH ( Xướng)


Đừng nên bỏ cuộc phút ban đầu 
Thấy hiểm nguy là sợ quéo râu 
Thoải mái nhe răng nằm dưới bể
Vô tư ưỡn ngực đứng trên cầu
Dù bao chát đắng làm tan ngọc
Hoặc những cay nồng khiến vỡ châu 
Vững dạ bền gan khi sóng gió
Cần chi ủ dột với đa sầu.



DCHL
 
HỌA LẠC ĐỀ
 
Thắm thoát mà nay đã bạc đầu
Sọ thì hói tóc lại nhiều râu
Chân mềm khó vững đi nhờ gậy
Mắt viễn nhòe hơn bước lọt cầu
Gặp buổi mưa phùn khăn dạ khoác
Vào mùa gió bấc áo len châu
Thường ôn kỷ niệm thời trai trẻ
Chạnh nhớ tình xưa khắc khoải sầu
 
Cẩn Vũ. 27/11/2018
 
ĐỜI KHỔ 
( Bài Họa )



Hằng bao khó nhọc mãi đương đầu
Sướng có chăng mà cóc mọc râu 
Sáng bảnh đê mê người nốc rượu
Hồ trong lãng đãng nước qua cầu
Nhân duyên xót cũng buông dòng lệ
Số kiếp thương thì nhỏ giọt châu
Bởi vậy lâu rồi xa vắng cảnh 
Ăn chơi trác táng vợ con sầu.



DCHL
 
CẢNH NGHÈO
 
Được chén cơm xơi việc cắm đầu
Gặp thời trúng quả sướng vênh râu
Ngày leo xế điếc vù qua xưởng
Tối ực bia say đứng vịn cầu
Thấy cảnh người giàu khoe cái…ví
Ngẫm đời mình bạc ứa hàng châu
Con xin học phí vài trăm lẻ
Bố giả đò quên nó cũng rầu
 
Cẩn Vũ. 18/11/2018
 
 
VE SẦU THOÁT XÁC 
( Bài Họa )



Từng đêm gió lạnh buốt da đầu
Chẳng có thì giờ để cạo râu
Bụng đói bao ngày lăn mép ruộng
Mồm khô lắm lúc ngủ chân cầu
Đồng xu nhặt nhạnh thâm vầng trán
Xấp bạc tìm tòi xám giọt châu
Sống kiếp nghèo nàn nghe thật khổ
Làm sao thoát xác hỡi ve sầu.



DCHL
 
NGHÈO NGHĨ QUẨN
 
Thất nghiệp ngồi hiên nản lắc đầu
Nhíp cầm thỉnh thoảng giật vài râu
Dòm con áo rách khoe làn thịt
Liếc vợ quần tua quệt mấu cầu
Túng quẫn bày trò chôm ngọc tỉ
Bần hàn tính chuyện cướp long châu
Suy đi nghĩ lại hằng trăm cách
Bởi nhát đành thôi, mặt nhuốm sầu
 
Cẩn Vũ. 29/11/2018
 
CHỬA TAN SẦU
 
Vào đây xướng họa những hôm đầu
Bí chữ nên đành bứt cọng râu
Nhác việc ta ngồi bên bếp lửa
Lười thây vợ mắng giữa gầm cầu
Bà con trước ngõ ưa Minh Phụng
Lối xóm sau nhà thích Mỹ Châu
Tội nghiệp riêng mình ai cũng ghét
Chiều bia sáng rượu chửa tan sầu.
 
DCHL
 
 
BÁC CÒN HỌA LÀ EM CÒN THEO….
 
Bạn thơ mới gặp chỉ lần đầu
Xướng họa khan từ phải vuốt râu
Mượn ý nương vần khoa bút thỏ
Theo ông ghép chữ múa lồng cầu
Tài non chẳng dám bề gieo ngọc
Sức mọn nào đòi chuyện nhả châu
Cũng rán gù lưng tay vẽ loạn
Tiếp cho phải phép kẻ không sầu
 
Cẩn Vũ. 29/11/2018


THÊM MỘT BÀI RỒI NGỦ CŨNG ĐƯỢC ...
 
Chú Tiểu chùa bên cạo trọc đầu
Ông già thỏa mãn vuốt hàm râu
Ly trà tháng lạnh còn đun nước
Chén rượu ngày oi đã bắt cầu
Kẻ đứng ven đường xem cướp ngọc
Ta ngồi cạnh gã thích tìm châu
Mà nghe đĩa hát lời u uẩn
Rặt những bi thương với thảm sầu.
 
DCHL
 
SỐ ĐỎ
 
 
Đêm mơ thấy Bụt tới xoa đầu
Nét mặt hiền hòa lại lắm râu
Chỉ lối băng non  đào lấy quặng
Bày mưu vượt thác khỏi xây cầu
Nay giầu vác thúng ngồi đong bạc
Lúc rỗi mua hòm định cất châu
Hết cảnh bần hàn bao nhục nhã
Đôi phen nghĩ đến dạ u sầu.
 
Cẩn Vũ. 30/11/2018
 
 
TÌM DUYÊN
 
Chữ nghĩa vòng vo lại bắt đầu
Cơm nhà chẳng đụng đói meo râu
Nhiều phen mới ngắm nhành hoa phượng
Lắm bận đà trông quả tú cầu
Xách dép chân liền đi bốn bể
Lên đồ cẳng vội lướt năm châu
Tìm duyên phận ngọt vui ngày tháng
Để suốt đêm trong dạ khỏi sầu.
 
DCHL
 
 
THI SĨ NGHÈO
 
Làm thơ có lúc cũng đau đầu
Thỉnh thoảng hài lòng khoái dựng râu
Nỗi hứng khi tuôn nào kẹt chữ
Cơn say lúc bước chẳng rơi cầu
Xem phần từ ngọt mênh mông ý
Khoái đoạn âm giòn lấp lánh châu
Thi sĩ thường nghèo ai cũng hiểu
Xưa nay vẫn thế, kể thêm sầu
 
Cẩn Vũ. 02/11/2018
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 I_icon13Thu 13 Dec 2018, 09:45

Cẩn Vũ đã viết:
TỰ KHUYÊN MÌNH ( Xướng)


Đừng nên bỏ cuộc phút ban đầu 
Thấy hiểm nguy là sợ quéo râu 
Thoải mái nhe răng nằm dưới bể
Vô tư ưỡn ngực đứng trên cầu
Dù bao chát đắng làm tan ngọc
Hoặc những cay nồng khiến vỡ châu 
Vững dạ bền gan khi sóng gió
Cần chi ủ dột với đa sầu.



DCHL
 
HỌA LẠC ĐỀ
 
Thắm thoát mà nay đã bạc đầu
Sọ thì hói tóc lại nhiều râu
Chân mềm khó vững đi nhờ gậy
Mắt viễn nhòe hơn bước lọt cầu
Gặp buổi mưa phùn khăn dạ khoác
Vào mùa gió bấc áo len châu
Thường ôn kỷ niệm thời trai trẻ
Chạnh nhớ tình xưa khắc khoải sầu
 
Cẩn Vũ. 27/11/2018
 
ĐỜI KHỔ 
( Bài Họa )



Hằng bao khó nhọc mãi đương đầu
Sướng có chăng mà cóc mọc râu 
Sáng bảnh đê mê người nốc rượu
Hồ trong lãng đãng nước qua cầu
Nhân duyên xót cũng buông dòng lệ
Số kiếp thương thì nhỏ giọt châu
Bởi vậy lâu rồi xa vắng cảnh 
Ăn chơi trác táng vợ con sầu.



DCHL
 
CẢNH NGHÈO
 
Được chén cơm xơi việc cắm đầu
Gặp thời trúng quả sướng vênh râu
Ngày leo xế điếc vù qua xưởng
Tối ực bia say đứng vịn cầu
Thấy cảnh người giàu khoe cái…ví
Ngẫm đời mình bạc ứa hàng châu
Con xin học phí vài trăm lẻ
Bố giả đò quên nó cũng rầu
 
Cẩn Vũ. 18/11/2018
 
 
VE SẦU THOÁT XÁC 
( Bài Họa )



Từng đêm gió lạnh buốt da đầu
Chẳng có thì giờ để cạo râu
Bụng đói bao ngày lăn mép ruộng
Mồm khô lắm lúc ngủ chân cầu
Đồng xu nhặt nhạnh thâm vầng trán
Xấp bạc tìm tòi xám giọt châu
Sống kiếp nghèo nàn nghe thật khổ
Làm sao thoát xác hỡi ve sầu.



DCHL
 
NGHÈO NGHĨ QUẨN
 
Thất nghiệp ngồi hiên nản lắc đầu
Nhíp cầm thỉnh thoảng giật vài râu
Dòm con áo rách khoe làn thịt
Liếc vợ quần tua quệt mấu cầu
Túng quẫn bày trò chôm ngọc tỉ
Bần hàn tính chuyện cướp long châu
Suy đi nghĩ lại hằng trăm cách
Bởi nhát đành thôi, mặt nhuốm sầu
 
Cẩn Vũ. 29/11/2018
 
CHỬA TAN SẦU
 
Vào đây xướng họa những hôm đầu
Bí chữ nên đành bứt cọng râu
Nhác việc ta ngồi bên bếp lửa
Lười thây vợ mắng giữa gầm cầu
Bà con trước ngõ ưa Minh Phụng
Lối xóm sau nhà thích Mỹ Châu
Tội nghiệp riêng mình ai cũng ghét
Chiều bia sáng rượu chửa tan sầu.
 
DCHL
 
 
BÁC CÒN HỌA LÀ EM CÒN THEO….
 
Bạn thơ mới gặp chỉ lần đầu
Xướng họa khan từ phải vuốt râu
Mượn ý nương vần khoa bút thỏ
Theo ông ghép chữ múa lồng cầu
Tài non chẳng dám bề gieo ngọc
Sức mọn nào đòi chuyện nhả châu
Cũng rán gù lưng tay vẽ loạn
Tiếp cho phải phép kẻ không sầu
 
Cẩn Vũ. 29/11/2018


THÊM MỘT BÀI RỒI NGỦ CŨNG ĐƯỢC ...
 
Chú Tiểu chùa bên cạo trọc đầu
Ông già thỏa mãn vuốt hàm râu
Ly trà tháng lạnh còn đun nước
Chén rượu ngày oi đã bắt cầu
Kẻ đứng ven đường xem cướp ngọc
Ta ngồi cạnh gã thích tìm châu
Mà nghe đĩa hát lời u uẩn
Rặt những bi thương với thảm sầu.
 
DCHL
 
SỐ ĐỎ
 
 
Đêm mơ thấy Bụt tới xoa đầu
Nét mặt hiền hòa lại lắm râu
Chỉ lối băng non  đào lấy quặng
Bày mưu vượt thác khỏi xây cầu
Nay giầu vác thúng ngồi đong bạc
Lúc rỗi mua hòm định cất châu
Hết cảnh bần hàn bao nhục nhã
Đôi phen nghĩ đến dạ u sầu.
 
Cẩn Vũ. 30/11/2018
 
 
TÌM DUYÊN
 
Chữ nghĩa vòng vo lại bắt đầu
Cơm nhà chẳng đụng đói meo râu
Nhiều phen mới ngắm nhành hoa phượng
Lắm bận đà trông quả tú cầu
Xách dép chân liền đi bốn bể
Lên đồ cẳng vội lướt năm châu
Tìm duyên phận ngọt vui ngày tháng
Để suốt đêm trong dạ khỏi sầu.
 
DCHL
 
 
THI SĨ NGHÈO
 
Làm thơ có lúc cũng đau đầu
Thỉnh thoảng hài lòng khoái dựng râu
Nỗi hứng khi tuôn nào kẹt chữ
Cơn say lúc bước chẳng rơi cầu
Xem phần từ ngọt mênh mông ý
Khoái đoạn âm giòn lấp lánh châu
Thi sĩ thường nghèo ai cũng hiểu
Xưa nay vẫn thế, kể thêm sầu
 
Cẩn Vũ. 02/11/2018

Cẩn Vũ ơi sao mà em nhìu chữ thía. Cho chị một ít đi :thankyou:
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 I_icon13Thu 13 Dec 2018, 14:11

Phương Nguyên đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
TỰ KHUYÊN MÌNH ( Xướng)


Đừng nên bỏ cuộc phút ban đầu 
Thấy hiểm nguy là sợ quéo râu 
Thoải mái nhe răng nằm dưới bể
Vô tư ưỡn ngực đứng trên cầu
Dù bao chát đắng làm tan ngọc
Hoặc những cay nồng khiến vỡ châu 
Vững dạ bền gan khi sóng gió
Cần chi ủ dột với đa sầu.



DCHL
 
HỌA LẠC ĐỀ
 
Thắm thoát mà nay đã bạc đầu
Sọ thì hói tóc lại nhiều râu
Chân mềm khó vững đi nhờ gậy
Mắt viễn nhòe hơn bước lọt cầu
Gặp buổi mưa phùn khăn dạ khoác
Vào mùa gió bấc áo len châu
Thường ôn kỷ niệm thời trai trẻ
Chạnh nhớ tình xưa khắc khoải sầu
 
Cẩn Vũ. 27/11/2018
 
ĐỜI KHỔ 
( Bài Họa )



Hằng bao khó nhọc mãi đương đầu
Sướng có chăng mà cóc mọc râu 
Sáng bảnh đê mê người nốc rượu
Hồ trong lãng đãng nước qua cầu
Nhân duyên xót cũng buông dòng lệ
Số kiếp thương thì nhỏ giọt châu
Bởi vậy lâu rồi xa vắng cảnh 
Ăn chơi trác táng vợ con sầu.



DCHL
 
CẢNH NGHÈO
 
Được chén cơm xơi việc cắm đầu
Gặp thời trúng quả sướng vênh râu
Ngày leo xế điếc vù qua xưởng
Tối ực bia say đứng vịn cầu
Thấy cảnh người giàu khoe cái…ví
Ngẫm đời mình bạc ứa hàng châu
Con xin học phí vài trăm lẻ
Bố giả đò quên nó cũng rầu
 
Cẩn Vũ. 18/11/2018
 
 
VE SẦU THOÁT XÁC 
( Bài Họa )



Từng đêm gió lạnh buốt da đầu
Chẳng có thì giờ để cạo râu
Bụng đói bao ngày lăn mép ruộng
Mồm khô lắm lúc ngủ chân cầu
Đồng xu nhặt nhạnh thâm vầng trán
Xấp bạc tìm tòi xám giọt châu
Sống kiếp nghèo nàn nghe thật khổ
Làm sao thoát xác hỡi ve sầu.



DCHL
 
NGHÈO NGHĨ QUẨN
 
Thất nghiệp ngồi hiên nản lắc đầu
Nhíp cầm thỉnh thoảng giật vài râu
Dòm con áo rách khoe làn thịt
Liếc vợ quần tua quệt mấu cầu
Túng quẫn bày trò chôm ngọc tỉ
Bần hàn tính chuyện cướp long châu
Suy đi nghĩ lại hằng trăm cách
Bởi nhát đành thôi, mặt nhuốm sầu
 
Cẩn Vũ. 29/11/2018
 
CHỬA TAN SẦU
 
Vào đây xướng họa những hôm đầu
Bí chữ nên đành bứt cọng râu
Nhác việc ta ngồi bên bếp lửa
Lười thây vợ mắng giữa gầm cầu
Bà con trước ngõ ưa Minh Phụng
Lối xóm sau nhà thích Mỹ Châu
Tội nghiệp riêng mình ai cũng ghét
Chiều bia sáng rượu chửa tan sầu.
 
DCHL
 
 
BÁC CÒN HỌA LÀ EM CÒN THEO….
 
Bạn thơ mới gặp chỉ lần đầu
Xướng họa khan từ phải vuốt râu
Mượn ý nương vần khoa bút thỏ
Theo ông ghép chữ múa lồng cầu
Tài non chẳng dám bề gieo ngọc
Sức mọn nào đòi chuyện nhả châu
Cũng rán gù lưng tay vẽ loạn
Tiếp cho phải phép kẻ không sầu
 
Cẩn Vũ. 29/11/2018


THÊM MỘT BÀI RỒI NGỦ CŨNG ĐƯỢC ...
 
Chú Tiểu chùa bên cạo trọc đầu
Ông già thỏa mãn vuốt hàm râu
Ly trà tháng lạnh còn đun nước
Chén rượu ngày oi đã bắt cầu
Kẻ đứng ven đường xem cướp ngọc
Ta ngồi cạnh gã thích tìm châu
Mà nghe đĩa hát lời u uẩn
Rặt những bi thương với thảm sầu.
 
DCHL
 
SỐ ĐỎ
 
 
Đêm mơ thấy Bụt tới xoa đầu
Nét mặt hiền hòa lại lắm râu
Chỉ lối băng non  đào lấy quặng
Bày mưu vượt thác khỏi xây cầu
Nay giầu vác thúng ngồi đong bạc
Lúc rỗi mua hòm định cất châu
Hết cảnh bần hàn bao nhục nhã
Đôi phen nghĩ đến dạ u sầu.
 
Cẩn Vũ. 30/11/2018
 
 
TÌM DUYÊN
 
Chữ nghĩa vòng vo lại bắt đầu
Cơm nhà chẳng đụng đói meo râu
Nhiều phen mới ngắm nhành hoa phượng
Lắm bận đà trông quả tú cầu
Xách dép chân liền đi bốn bể
Lên đồ cẳng vội lướt năm châu
Tìm duyên phận ngọt vui ngày tháng
Để suốt đêm trong dạ khỏi sầu.
 
DCHL
 
 
THI SĨ NGHÈO
 
Làm thơ có lúc cũng đau đầu
Thỉnh thoảng hài lòng khoái dựng râu
Nỗi hứng khi tuôn nào kẹt chữ
Cơn say lúc bước chẳng rơi cầu
Xem phần từ ngọt mênh mông ý
Khoái đoạn âm giòn lấp lánh châu
Thi sĩ thường nghèo ai cũng hiểu
Xưa nay vẫn thế, kể thêm sầu
 
Cẩn Vũ. 02/11/2018

Cẩn Vũ ơi sao mà em nhìu chữ thía. Cho chị một ít đi :thankyou:
Kho từ ngữ của Cẩn Vũ quả thật rất lớn. Đem châu đối với khoác là đt! Tìm toát mồ hôi mới biết châu là biến dị của chu, nó là đt rất ít dùng. DCHL mang bài của Cẩn Vũ về TH, bác đọc thấy phật ý về câu : "Sọ thì hói tóc mõm nhiều râu", nhưng ở đây CV đã sửa rồi :

Sọ thì hói tóc lại nhiều râu
CV còn trẻ, nên lưu tâm một chút khi dùng từ đối với người già, "kính lão đắc thọ" mà! CV bảo bác rút bút ra, nhưng đâu chỉ có mình bác già!
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 I_icon13Thu 13 Dec 2018, 17:24

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
TỰ KHUYÊN MÌNH ( Xướng)


Đừng nên bỏ cuộc phút ban đầu 
Thấy hiểm nguy là sợ quéo râu 
Thoải mái nhe răng nằm dưới bể
Vô tư ưỡn ngực đứng trên cầu
Dù bao chát đắng làm tan ngọc
Hoặc những cay nồng khiến vỡ châu 
Vững dạ bền gan khi sóng gió
Cần chi ủ dột với đa sầu.



DCHL
 
HỌA LẠC ĐỀ
 
Thắm thoát mà nay đã bạc đầu
Sọ thì hói tóc lại nhiều râu
Chân mềm khó vững đi nhờ gậy
Mắt viễn nhòe hơn bước lọt cầu
Gặp buổi mưa phùn khăn dạ khoác
Vào mùa gió bấc áo len châu
Thường ôn kỷ niệm thời trai trẻ
Chạnh nhớ tình xưa khắc khoải sầu
 
Cẩn Vũ. 27/11/2018
 
ĐỜI KHỔ 
( Bài Họa )



Hằng bao khó nhọc mãi đương đầu
Sướng có chăng mà cóc mọc râu 
Sáng bảnh đê mê người nốc rượu
Hồ trong lãng đãng nước qua cầu
Nhân duyên xót cũng buông dòng lệ
Số kiếp thương thì nhỏ giọt châu
Bởi vậy lâu rồi xa vắng cảnh 
Ăn chơi trác táng vợ con sầu.



DCHL
 
CẢNH NGHÈO
 
Được chén cơm xơi việc cắm đầu
Gặp thời trúng quả sướng vênh râu
Ngày leo xế điếc vù qua xưởng
Tối ực bia say đứng vịn cầu
Thấy cảnh người giàu khoe cái…ví
Ngẫm đời mình bạc ứa hàng châu
Con xin học phí vài trăm lẻ
Bố giả đò quên nó cũng rầu
 
Cẩn Vũ. 18/11/2018
 
 
VE SẦU THOÁT XÁC 
( Bài Họa )



Từng đêm gió lạnh buốt da đầu
Chẳng có thì giờ để cạo râu
Bụng đói bao ngày lăn mép ruộng
Mồm khô lắm lúc ngủ chân cầu
Đồng xu nhặt nhạnh thâm vầng trán
Xấp bạc tìm tòi xám giọt châu
Sống kiếp nghèo nàn nghe thật khổ
Làm sao thoát xác hỡi ve sầu.



DCHL
 
NGHÈO NGHĨ QUẨN
 
Thất nghiệp ngồi hiên nản lắc đầu
Nhíp cầm thỉnh thoảng giật vài râu
Dòm con áo rách khoe làn thịt
Liếc vợ quần tua quệt mấu cầu
Túng quẫn bày trò chôm ngọc tỉ
Bần hàn tính chuyện cướp long châu
Suy đi nghĩ lại hằng trăm cách
Bởi nhát đành thôi, mặt nhuốm sầu
 
Cẩn Vũ. 29/11/2018
 
CHỬA TAN SẦU
 
Vào đây xướng họa những hôm đầu
Bí chữ nên đành bứt cọng râu
Nhác việc ta ngồi bên bếp lửa
Lười thây vợ mắng giữa gầm cầu
Bà con trước ngõ ưa Minh Phụng
Lối xóm sau nhà thích Mỹ Châu
Tội nghiệp riêng mình ai cũng ghét
Chiều bia sáng rượu chửa tan sầu.
 
DCHL
 
 
BÁC CÒN HỌA LÀ EM CÒN THEO….
 
Bạn thơ mới gặp chỉ lần đầu
Xướng họa khan từ phải vuốt râu
Mượn ý nương vần khoa bút thỏ
Theo ông ghép chữ múa lồng cầu
Tài non chẳng dám bề gieo ngọc
Sức mọn nào đòi chuyện nhả châu
Cũng rán gù lưng tay vẽ loạn
Tiếp cho phải phép kẻ không sầu
 
Cẩn Vũ. 29/11/2018


THÊM MỘT BÀI RỒI NGỦ CŨNG ĐƯỢC ...
 
Chú Tiểu chùa bên cạo trọc đầu
Ông già thỏa mãn vuốt hàm râu
Ly trà tháng lạnh còn đun nước
Chén rượu ngày oi đã bắt cầu
Kẻ đứng ven đường xem cướp ngọc
Ta ngồi cạnh gã thích tìm châu
Mà nghe đĩa hát lời u uẩn
Rặt những bi thương với thảm sầu.
 
DCHL
 
SỐ ĐỎ
 
 
Đêm mơ thấy Bụt tới xoa đầu
Nét mặt hiền hòa lại lắm râu
Chỉ lối băng non  đào lấy quặng
Bày mưu vượt thác khỏi xây cầu
Nay giầu vác thúng ngồi đong bạc
Lúc rỗi mua hòm định cất châu
Hết cảnh bần hàn bao nhục nhã
Đôi phen nghĩ đến dạ u sầu.
 
Cẩn Vũ. 30/11/2018
 
 
TÌM DUYÊN
 
Chữ nghĩa vòng vo lại bắt đầu
Cơm nhà chẳng đụng đói meo râu
Nhiều phen mới ngắm nhành hoa phượng
Lắm bận đà trông quả tú cầu
Xách dép chân liền đi bốn bể
Lên đồ cẳng vội lướt năm châu
Tìm duyên phận ngọt vui ngày tháng
Để suốt đêm trong dạ khỏi sầu.
 
DCHL
 
 
THI SĨ NGHÈO
 
Làm thơ có lúc cũng đau đầu
Thỉnh thoảng hài lòng khoái dựng râu
Nỗi hứng khi tuôn nào kẹt chữ
Cơn say lúc bước chẳng rơi cầu
Xem phần từ ngọt mênh mông ý
Khoái đoạn âm giòn lấp lánh châu
Thi sĩ thường nghèo ai cũng hiểu
Xưa nay vẫn thế, kể thêm sầu
 
Cẩn Vũ. 02/11/2018

Cẩn Vũ ơi sao mà em nhìu chữ thía. Cho chị một ít đi :thankyou:
Kho từ ngữ của Cẩn Vũ quả thật rất lớn. Đem châu đối với khoác là đt! Tìm toát mồ hôi mới biết châu là biến dị của chu, nó là đt rất ít dùng. DCHL mang bài của Cẩn Vũ về TH, bác đọc thấy phật ý về câu : "Sọ thì hói tóc mõm nhiều râu", nhưng ở đây CV đã sửa rồi :

Sọ thì hói tóc lại nhiều râu
CV còn trẻ, nên lưu tâm một chút khi dùng từ đối với người già, "kính lão đắc thọ" mà! CV bảo bác rút bút ra, nhưng đâu chỉ có mình bác già!
----------------------------
Cháu tính vẫn hay cẩu thả vậy đó bác ui! nghĩ gì là viết ngay, chả để ý gì cả, thật là đánh oánh đòn. Ở trên chấu viết là mời bác rút bút ra, ý nói là mời bác khai bút hoạ với cahú cùng cụ DCHL cho vui í mà.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 I_icon13Fri 08 Mar 2019, 10:07

Năm heo dân ta nên kiêng thịt...nợn. Xơi rau dưa cho nó lành nha....


DỊCH HEO.


Lở mồm long móng cả đàn heo
Sản nghiệp đi tong kiếp sẽ nghèo
Chủ trại lừ đừ cơm biếng nuốt
Bạn hàng tức tưởi nỗi sầu đeo
Dịch lan bởi vậy thường lo mãi
Vốn bỏ bao nhiêu cũng hết vèo
Túng quẫn làm bừa đem giết thịt
Ai mà đến chợ chớ mua….heo


Cẩn Vũ. 07/03/2019


HỌA Y ĐỀ


Rõ khổ cho người chủ trại heo
Nhiều khi vỡ nợ nói chi nghèo
Chưa qua rớt giá ngày xưa để
Đã gặp long mồm bệnh cũ đeo
Biết mấy công lao vừa đổ sạch
Bao nhiêu của cải bỗng trôi vèo
Ngân hàng đến hạn tiền đâu trả
Sót lại trong chuồng đống cám heo.


Hiền Dung.


GIẢI PHÁP CUỐI CÙNG


Dịch tả tràn về thảm sát heo
Người nuôi dính họa trắng tay... nghèo
Tiền vay khó trả bơ phờ bám
Nợ đọng khôn hoàn ủ rũ đeo 
Bán đất năm sào đà vét cạn
Cầm xe bốn chiếc cũng bay vèo
Còn gian nhà bé thôi đành phải
Thế chấp ngân hàng đặng cứu heo


Phương Nguyên.
08/3/2019


XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 7-155110

Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 I_icon13Thu 01 Aug 2019, 09:18

GẶP ÔNG KẸ.
 
Lão nói dường như đã thích mình
Nhưng dòm lại lão chắc thần kinh
Em nghi lão ấy vừa ra viện
Lão nói bà kia mới phụ tình
Tóc vốn bạc phơi càng rất lão
Da thì lão hóa chẳng còn xinh
Điếng người bởi lão toan…hun bậy
Đạp lão rơi mương vọng tiếng bình
 
Cẩn Vũ 30/07/2019
------------------------------
"PÉ" KIỆN LINH
 
Thang máy Linh kia nựng Pé mình
Linh thời bị kiện nghĩ mà kinh
Cam* ghi mặt hiện Linh và áo
Tòa gọi Linh lên hắn với tình
Linh biện sếp to xoay thế bí
Quan mời thợ ảnh đối "Linh xinh"
Nhìn qua biết tỏng Linh còn chối
Khán giả nhìn Linh ném bất bình
 
Pt - Tuyên Phạm
* Cam: Camera.
-------------------------------------
CHÀNG BẺM
 
Mình nghi ả ấy đã yêu mình
Ả viết sao mà đọc thất kinh
Sáng soạn lời yêu kèm ý ả
Chiều đăng ảnh ả kẹp thơ tình
Đôi khi ả thán đời không thuận
Lắm lúc ta nhìn ả cũng xinh
Tội ả cô đơn còm* chẳng xóa
Nhưng ghê ả vợ dám đâu bình!
 
VTT
*còm: comment
----------------------------------
GẤU…
 
Em hỏi vì sao Gấu giận mình
Gấu làm mặt lạnh ngó mà kinh
Ngồi bên thủ thỉ vào tai gấu
Xích cạnh mân mê nịnh gấu tình
Gấu để chòm ria nhìn rất gấu
Mũi trồi cỏ gấu luận nào xinh
Tan cơn gấu lại cười vui vẻ
Rồi gấu phi thân đá lục bình.
 
Cẩn Vũ 31/07/2-19
----------------------------------
GHỆ
 
Ghệ ưa thịt chó ghệ sai mình
Bởi ghệ lương quèn nghĩ xót kinh
Thương ghệ phàm ăn … lòng hỷ xả (với ví tiền)
Giận tâm hám sắc … ghệ si tình (với thịt chó)
Rồi đây ghệ béo thân dư đạm
Đến lúc ta nghèo ghệ kém xinh
Ghệ bảo cho tiền đi hút mỡ
Thì cho mõm ghệ đáp vô bình!
 
VTT


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 17 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 17 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Cẩn Vũ-