Bài viết mới | Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39
MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21
Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30
Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44
5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09
Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Wed 21 Mar 2018, 10:14 | |
| BẠC TÌNH 2 ------------ Mỗi buổi chiều buông rụng lá vàng Đau ngày pháo nổ hận lòng mang Nàng xa trả lại sầu lênh láng Kiếp bạc đành ôm tủi bẽ bàng Lắm kẻ mê tình say cõi mạng Bao người quẩn trí vọng đài trang kim tiền mấy nẻo đà thay dạng ? Để cốc chè suông vạn phũ phàng ! ** (NĐT-nhất vận) Vongvang-04/03/18 CT – BP ĐỜI BẠC (vô thường) ---- Lá thắm rồi sau lá cũng vàng Luân hồi đổi sắc sợ hoang mang Bao năm ở cạnh tình quanh quánh Một khắc rời xa nghĩa đại bàng Khổ ấy như cào sâu chí mạng.. Đau này tựa xé cả hành trang.. An thiền Bát Nhã xa trời quạnh Tỉnh ngộ bình yên đoạn nhiễu phàn --------- Mytutru 20.03.2018 --------- nhiễu = quấy nhiễu bởi suy nghĩ khổ phàn = phàn nàn than thở hoài ----------------------------- PHŨ PHÀNG. Ngày đó cho em mấy chỉ vàng Bây giờ tiếc rẻ nỗi hờn mang Lời yêu gặp gió bay ngoài nhĩ Cái hẹn nhằm mưa rụng dưới bàng Lở miệng còn ăn xoài ít trái Ê hàm vẫn đọc quyển vài trang Bây giờ nghĩa chết ngồi ôn lại Thế thái nhân sinh quả phũ phàng Cẩn Vũ. 20/03/2018
( Em chúa ghét loại nhất vận, và cũng không thích ngũ độ thanh, nên hỏng họa theo nha!) |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Wed 21 Mar 2018, 10:21 | |
| ĐỒI XƯA ( Xướng) Sương chiều quạnh quẽ phủ đồi hoang Những cánh đào rơi rụng cuối đàng Lữ thứ quay về duyên hẹn lỡ Người xưa trở lại giấc mơ tàn Rừng thông vẫn cứ chờ tin nhạn Ngõ trúc còn chưa hiện dáng nàng Gió thổi mây mù bay tản mạn Như đời thoảng chốc hợp rồi tan...
Cư- Nguyễn. ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ Cảnh ấy chân về ngập cỏ hoang Rêu xanh mọc lấn giữa con đàng Bùi ngùi trí gợi mùa thu cũ Nhanh chóng trời gom nắng hạ tàn Ta ngỡ còn yêu mùi nụ bưởi Ngày qua vẫn đậu tóc mây nàng Vườn đào là chỗ quen hò hẹn Ai chặt mất rồi kỷ niệm tan Cẩn Vũ. 20/03/2018
|
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Thu 22 Mar 2018, 10:03 | |
| HOA BƯỞI Mùi hương tỏa ngát khắp thư phòng Cây bưởi trong vườn nở thắm bông Nét ngọc yêu kiều khao khát trí Khuôn hoa diễm lệ nhớ nhung lòng Tinh khôi sắc trắng trao điều nguyện Da diết màu vàng gửi nỗi mong Đón chúa Xuân về em bảo nhỏ : Đã từng chắt nhựa ủ qua Đông. BXP 14.03.2018 GIAO MÙA. Nồm kia ẩm ướt cả gian phòng Hôi quá nên đành xịt nước bông Dẫu khóm hoa nhài hương ngát nụ Hoặc dây thiên lý sắc mềm lòng Cành xoài chạm mái đêm thường gõ Lá bưởi rơi thềm sáng chẳng mong Chổi sể tay khùa tay vén váy Xem chừng có lẽ sắp tàn đông. Cẩn Vũ. 22/03/2018 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Fri 23 Mar 2018, 10:02 | |
| MỒNG SÁU THÁNG HAI Bài xướng (Kỷ niệm ngày cưới) Nguyện gắn tình chung mãi đến già Đây ngày kỉ niệm của đôi ta Duyên nồng chẳng bởi vì nhung gấm Nghĩa nặng nào đem sánh lụa là Gửi tiếng tin yêu màu đá ngọc Trao lòng sở hữu một loài hoa Vài li rượu nhạt trong đầm ấm Cạn chén quỳnh tương một tiếng khà.
Trần Sửu TỰ VẤN Nhìn sang lớp trẻ thấy chưa già Mà ngãi ở đời nhắc nhở ta Bát nhã chuyên cần hằng khắc tạc Đại bi để ý chẳng lơ là Lời vàng ý bạc văn như ngọc Đức Phật tâm tăng pháp tự hoa Thì chớ có ham vui quá chớn Đừng nên tự phụ chớ khề khà
Từ Đức Khoát. CHUYỆN HỒI XƯA. Dòm gương giật thót quả nhiên già Nhớ cảnh hôm nào bậu với ta Gặp cứ đùa chàng thân áo vải Tặng ngay cho thiếp hộp cù là Dung nhan đỏ ửng lòng thêm thẹn Quang cảnh đen xì mắt nổ hoa Nay đặng phu thê tầm ngũ giáp Chuyện xưa nghĩ lại thoáng cười khà
Cẩn Vũ. 23/03/2018 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Fri 23 Mar 2018, 15:41 | |
| MANG BUỒN RA PHƠI (Xướng) Mang buồn cẩn thận buộc dây phơi Rủi gặp ngay hôm ẩm ướt trời Mụ nắng ôm chăn tìm chỗ ngủ Ông nồm xách ghế lại nhà chơi Gần trưa vẫn sũng nhìn tơi tả Sắp muộn chưa khô nghĩ rối bời Nếu lỡ dăm ngày không ráo tạnh “Hắn” mà mốc sạch... bắt đền ai?
Phương Nguyên 23/3/2018 NGƯỜI TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH. Kỷ niệm lâu ngày trải đất phơi Nhằm mưa ướt sũng khóc than trời Tình thơ lắm bản nhòe nên tiếc Cổ vật nhiều thùng hỏng hết chơi Định đốt cho xong vì trí quẩn Toan thiêu trút giận bởi tâm bời Lòng sầu khó tả dâng hoen mắt Lỗi cũng do mình chả trách ai Cẩn Vũ. 23/03/2018
|
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37022 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Fri 23 Mar 2018, 21:02 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
HOA BƯỞI
Mùi hương tỏa ngát khắp thư phòng Cây bưởi trong vườn nở thắm bông Nét ngọc yêu kiều khao khát trí Khuôn hoa diễm lệ nhớ nhung lòng Tinh khôi sắc trắng trao điều nguyện Da diết màu vàng gửi nỗi mong Đón chúa Xuân về em bảo nhỏ : Đã từng chắt nhựa ủ qua Đông.
BXP 14.03.2018
GIAO MÙA.
Nồm kia ẩm ướt cả gian phòng Hôi quá nên đành xịt nước bông Dẫu khóm hoa nhài hương ngát nụ Hoặc dây thiên lý sắc mềm lòng Cành xoài chạm mái đêm thường gõ Lá bưởi rơi thềm sáng chẳng mong Chổi sể tay khùa tay vén váy Xem chừng có lẽ sắp tàn đông.
Cẩn Vũ. 22/03/2018 HOA BẠCH NGỌC LAN
Bạch ngọc lan hương tỏa khắp phòngMột ngày cúng Phật vẫn tươi bôngMàu thanh óng ả hân hoan tríVẻ quý đoan trang thoải mái lòngDiễm lệ khuôn tràng cho lắm ướcYêu kiều sắc nhụy gửi nhiều mongNgọc ngà dáng búp phô hình nụĐón chúa Xuân về tiễn biệt Đông.BXP 23.03.2018
Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Sat 24 Mar 2018, 15:23; sửa lần 1. |
| | | Vo_thuong
Tổng số bài gửi : 753 Registration date : 28/02/2018
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Fri 23 Mar 2018, 22:24 | |
| Bẩm Cụ Cháu thấy 2 câu này có vấn đề Lộng lẫy khuôn tràng cho lắm ước Nõn nà dáng búp phô hình nụ |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Fri 23 Mar 2018, 23:25 | |
|
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Sat 24 Mar 2018, 18:01; sửa lần 1. |
| | | Vo_thuong
Tổng số bài gửi : 753 Registration date : 28/02/2018
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Fri 23 Mar 2018, 23:34 | |
| Dạ chào Tỷ CV ạ Đệ đang cố học Nên hay đọc các bài hay để bắt chước Đệ hỏi để biết tình huống thay đổi từ ra sao Chứ đệ đâu có thay áo đâu. |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Thu 10 May 2018, 10:41 | |
| VỊNH NƯỚC NON ( Xướng) Thử học người xưa vịnh nước non Rừng vàng, biển bạc, đất tô son Anh hùng chẳng ngại phơi xương máu Dũng khí nào đâu chịu cúi lòn Ý hẹp đề thơ, thơ méo mó Văn nghèo dệt tứ, tứ chon von Yêu quê, ráng nặn vài ba chữ Để lại sau này nhắc cháu con
Phan Thành Lanh 7.5.2018 BIỂN CHẾT Ăn cá bây giờ dễ chết non Mô - Sà thải độc biển màu son Ngư dân gác lưới ra đường dạo Gia cảnh treo niêu xách bị lòn Xuống bãi thêm rầu chân cứ ghẻ Ra đồng thấy nản lúa thì von Thuyền kia ngửa bụng nằm phơi nắng Bữa chẳng no lòng đám trẻ con. Cẩn Vũ. 09/05/2018
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ | |
| |
| | | |
Trang 16 trong tổng số 18 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |