Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NHỚ (tập danh hoa)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

NHỚ (tập danh hoa) Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỚ (tập danh hoa)   NHỚ (tập danh hoa) I_icon13Sat 16 Apr 2022, 08:10

NHỚ

Tha thẩn ngoài HIÊN suốt buổi chiều
Nhưng MÀ chẳng thấy bóng người yêu
XA xa đỉnh núi vài con nhạn
Bát ngát lưng MÂY một cánh diều
Đợi mỏi vô bàn cầm BÚT vẽ
Ngồi thừ xỏ CHỈ lấy khăn thêu
MẶT TRỜI đỏ rực đang chìm xuống
Gỡ KÍNH trông ra lại nhớ nhiều

Phương Nguyên
16/4/2022

Ghi chú
Cây mà: http://tob10.net/Ma-Cay-Thuoc-Nam-1421tn.html
Xa: cây hột mát
Bút: cây thanh thất
Mặt trời: cây rau má lá rau muống
Kính: cây dược liệu kính, đơn nhật
Chỉ: cỏ chỉ, cỏ gà
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

NHỚ (tập danh hoa) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ (tập danh hoa)   NHỚ (tập danh hoa) I_icon13Sun 17 Apr 2022, 02:13


NHỚ

Tha thẩn ngoài HIÊN suốt buổi chiều
Nhưng MÀ chẳng thấy bóng người yêu
XA xa đỉnh núi vài con nhạn
Bát ngát lưng MÂY một cánh diều
Đợi mỏi vô bàn cầm BÚT vẽ
Ngồi thừ xỏ CHỈ lấy khăn thêu
MẶT TRỜI đỏ rực đang chìm xuống
Gỡ KÍNH trông ra lại nhớ nhiều

Phương Nguyên
16/4/2022

Ghi chú
Cây mà: http://tob10.net/Ma-Cay-Thuoc-Nam-1421tn.html
Xa: cây hột mát
Bút: cây thanh thất
Mặt trời: cây rau má lá rau muống
Kính: cây dược liệu kính, đơn nhật
Chỉ: cỏ chỉ, cỏ gà

---------


bài họa
-
BỒ ĐỀ HẠNH
(Tập danh thực vật)
---
Chánh niệm bền GAN trụ tuổi chiều
Chơn thiền HUỆ sáng tỏ phần yêu
RÂU HÙM vẫn sợ tàn thân Én
MẬT GẤU còn lo rụng cánh Diều
Vui cảnh THANH TRÀ êm sắc dệt
SỐNG ĐỜI dược thảo lắng mầu thêu
MÙI THƠM đức hạnh BUÔNG tà CHẤP
Phúc tỏa TRẦM hương trái lộc nhiều
----
TKN Đào Liên
16.04.2022
---------
Gan = Cây Lá Gan/ cây thuốc
Huệ = Hoa Huệ
Râu Hùm = Hoa Râu Hùm
Mật Gấu =  Lá Mật Gấu
Thanh Trà = Trái Thanh Trà
Sống Đời = Cây Sống Đời
Dược Thảo cây thuốc
Mùi = Cây ngò rí
Thơm = trái thơm
Buông = Cây Buông
Chấp = Cây Chấp
Trầm Hương = Cây Trầm hương
---------

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

NHỚ (tập danh hoa) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ (tập danh hoa)   NHỚ (tập danh hoa) I_icon13Mon 18 Apr 2022, 08:33

mytutru đã viết:

NHỚ

Tha thẩn ngoài HIÊN suốt buổi chiều
Nhưng MÀ chẳng thấy bóng người yêu
XA xa đỉnh núi vài con nhạn
Bát ngát lưng MÂY một cánh diều
Đợi mỏi vô bàn cầm BÚT vẽ
Ngồi thừ xỏ CHỈ lấy khăn thêu
MẶT TRỜI đỏ rực đang chìm xuống
Gỡ KÍNH trông ra lại nhớ nhiều

Phương Nguyên
16/4/2022

Ghi chú
Cây mà: http://tob10.net/Ma-Cay-Thuoc-Nam-1421tn.html
Xa: cây hột mát
Bút: cây thanh thất
Mặt trời: cây rau má lá rau muống
Kính: cây dược liệu kính, đơn nhật
Chỉ: cỏ chỉ, cỏ gà

---------


bài họa
-
BỒ ĐỀ HẠNH
(Tập danh thực vật)
---
Chánh niệm bền GAN trụ tuổi chiều
Chơn thiền HUỆ sáng tỏ phần yêu
RÂU HÙM vẫn sợ tàn thân Én
MẬT GẤU còn lo rụng cánh Diều
Vui cảnh THANH TRÀ êm sắc dệt
SỐNG ĐỜI dược thảo lắng mầu thêu
MÙI THƠM đức hạnh BUÔNG tà CHẤP
Phúc tỏa TRẦM hương trái lộc nhiều
----
TKN Đào Liên
16.04.2022
---------
Gan = Cây Lá Gan/ cây thuốc
Huệ = Hoa Huệ
Râu Hùm = Hoa Râu Hùm
Mật Gấu =  Lá Mật Gấu
Thanh Trà = Trái Thanh Trà
Sống Đời = Cây Sống Đời
Dược Thảo cây thuốc
Mùi = Cây ngò rí
Thơm = trái thơm
Buông = Cây Buông
Chấp = Cây Chấp
Trầm Hương = Cây Trầm hương
---------


CẢNH CHIỀU

Bướm trắng lăng xăng rộn cả chiều
Mướp vàng rực rỡ gợi màu yêu
Chen dầy lối hẹp xanh rờn cỏ
Lượn khắp trời cao đỏ thắm diều
Lấp ló bờ mương cà tím mọc
Rụt rè khung cửa nắng hồng thêu
Góc vườn cam nở chừng dăm nụ
Khiến lũ ong nâu tới cũng nhiều

Phương Nguyên
18/4/2022
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

NHỚ (tập danh hoa) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ (tập danh hoa)   NHỚ (tập danh hoa) I_icon13Wed 20 Apr 2022, 07:30

Phương Nguyên đã viết:
NHỚ

Tha thẩn ngoài HIÊN suốt buổi chiều
Nhưng MÀ chẳng thấy bóng người yêu
XA xa đỉnh núi vài con nhạn
Bát ngát lưng MÂY một cánh diều
Đợi mỏi vô bàn cầm BÚT vẽ
Ngồi thừ xỏ CHỈ lấy khăn thêu
MẶT TRỜI đỏ rực đang chìm xuống
Gỡ KÍNH trông ra lại nhớ nhiều

Phương Nguyên
16/4/2022

Ghi chú
Cây mà: http://tob10.net/Ma-Cay-Thuoc-Nam-1421tn.html
Xa: cây hột mát
Bút: cây thanh thất
Mặt trời: cây rau má lá rau muống
Kính: cây dược liệu kính, đơn nhật
Chỉ: cỏ chỉ, cỏ gà





THANH vắng song thưa nhạt ánh chiều
Mơ màng TỐ nữ nét đào yêu
Tinh KHÔI áo mỏng màu tơ lụa
HUYỀN diệu âm vang tiếng sáo diều
Tiếc hạt CHÂU lành tuôn lệ chảy
THƯƠNG bàn tay đẹp ném cầu thêu
Nỗi lòng tự BẠCH cùng trăng tỏ
Hăng HẮC mùi phong lá rụng nhiều

AH

_________________________
NHỚ (tập danh hoa) Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

NHỚ (tập danh hoa) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ (tập danh hoa)   NHỚ (tập danh hoa) I_icon13Wed 20 Apr 2022, 08:40

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NHỚ

Tha thẩn ngoài HIÊN suốt buổi chiều
Nhưng MÀ chẳng thấy bóng người yêu
XA xa đỉnh núi vài con nhạn
Bát ngát lưng MÂY một cánh diều
Đợi mỏi vô bàn cầm BÚT vẽ
Ngồi thừ xỏ CHỈ lấy khăn thêu
MẶT TRỜI đỏ rực đang chìm xuống
Gỡ KÍNH trông ra lại nhớ nhiều

Phương Nguyên
16/4/2022

Ghi chú
Cây mà: http://tob10.net/Ma-Cay-Thuoc-Nam-1421tn.html
Xa: cây hột mát
Bút: cây thanh thất
Mặt trời: cây rau má lá rau muống
Kính: cây dược liệu kính, đơn nhật
Chỉ: cỏ chỉ, cỏ gà





THANH vắng song thưa nhạt ánh chiều
Mơ màng TỐ nữ nét đào yêu
Tinh KHÔI áo mỏng màu tơ lụa
HUYỀN diệu âm vang tiếng sáo diều
Tiếc hạt CHÂU lành tuôn lệ chảy
THƯƠNG bàn tay đẹp ném cầu thêu
Nỗi lòng tự BẠCH cùng trăng tỏ
Hăng HẮC mùi phong lá rụng nhiều

AH

Bài hoạ tập danh màu sắc của thầy thật tuyệt. Em chỉ có hoa thui. Thầy cho em chút thời gian đi trồng hoa đã ạ hearts
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

NHỚ (tập danh hoa) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ (tập danh hoa)   NHỚ (tập danh hoa) I_icon13Thu 21 Apr 2022, 23:38

NHỚ

Tha thẩn ngoài HIÊN suốt buổi chiều
Nhưng MÀ chẳng thấy bóng người yêu
XA xa đỉnh núi vài con nhạn
Bát ngát lưng MÂY một cánh diều
Đợi mỏi vô bàn cầm BÚT vẽ
Ngồi thừ xỏ CHỈ lấy khăn thêu
MẶT TRỜI đỏ rực đang chìm xuống
Gỡ KÍNH trông ra lại nhớ nhiều

Phương Nguyên
16/4/2022

Ghi chú
Cây mà: http://tob10.net/Ma-Cay-Thuoc-Nam-1421tn.html
Xa: cây hột mát
Bút: cây thanh thất
Mặt trời: cây rau má lá rau muống
Kính: cây dược liệu kính, đơn nhật
Chỉ: cỏ chỉ, cỏ gà






THANH vắng song thưa nhạt ánh chiều
Mơ màng TỐ nữ nét đào yêu
Tinh KHÔI áo mỏng màu tơ lụa
HUYỀN diệu âm vang tiếng sáo diều
Tiếc hạt CHÂU lành tuôn lệ chảy
THƯƠNG bàn tay đẹp ném cầu thêu
Nỗi lòng tự BẠCH cùng trăng tỏ
Hăng HẮC mùi phong lá rụng nhiều

AH


CHIỀU SÂN GA

Buổi tiễn sân GA nhập nhoạng chiều
HỒI còi lảnh lót át câu yêu
Rưng rưng ÁNH LỆ nhoà đôi mắt
Bàng bạc hơi sương ướt MỐI diều
Hò hẹn chia LY tình vẫn giữ
Dặn dò CÁCH trở nghĩa còn thêu
Tàu lăn chầm chậm đường ray NGHIẾN
Bỏ lại đằng sau GIÓ lạnh nhiều

Phương Nguyên
21/4/2022

Ga: Walsura villosa Wall. ex Wight & Arn
Ánh Lệ: Ainsliaea tonkinensis
Mối: dây mối
Gió: dây gió, đậu gió



NHÀN DU
(Tập danh hoa)

Hôm qua sớm bận thả DÂY CHIỀU
BÁCH BỘ trên đường trải mộng yêu
LẺ BẠN tâm buồn say thổi sáo
ĐƠN thân dạ khổ thích chơi diều
TÌNH THƯ một bức câu thương dệt
NGỌC BÚT đôi dòng vận tưởng thêu
Nhớ chuyện HUYỀN TRÂN xa cố quốc
Tòng phu nặng nỗi VẤN VƯƠNG nhiều.

BXP 24.04.2022
Ghi chú :
DÂY CHIỀU : Tetracera scandens
BÁCH BỘ : Stenmona tuberosa
LẺ BẠN : Tradescantia discolor
ĐƠN : Đơn mặt trời Excoecaria cochinensis
TÌNH THƯ : Cosmostigma racemosa
NGỌC BÚT : Tabernaemontana divaricata
HUYỀN TRÂN : Cây Huyền trân công chúa hay hoa lồng đèn, chuỗi ngọc xanh, găng tu hú...) - Gmelina philippinensis họ Hoa môi
VẤN VƯƠNG : Galium aparine


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Tue 26 Apr 2022, 07:13; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

NHỚ (tập danh hoa) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ (tập danh hoa)   NHỚ (tập danh hoa) I_icon13Fri 22 Apr 2022, 03:50

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NHỚ

Tha thẩn ngoài HIÊN suốt buổi chiều
Nhưng MÀ chẳng thấy bóng người yêu
XA xa đỉnh núi vài con nhạn
Bát ngát lưng MÂY một cánh diều
Đợi mỏi vô bàn cầm BÚT vẽ
Ngồi thừ xỏ CHỈ lấy khăn thêu
MẶT TRỜI đỏ rực đang chìm xuống
Gỡ KÍNH trông ra lại nhớ nhiều

Phương Nguyên
16/4/2022

Ghi chú
Cây mà: http://tob10.net/Ma-Cay-Thuoc-Nam-1421tn.html
Xa: cây hột mát
Bút: cây thanh thất
Mặt trời: cây rau má lá rau muống
Kính: cây dược liệu kính, đơn nhật
Chỉ: cỏ chỉ, cỏ gà





THANH vắng song thưa nhạt ánh chiều
Mơ màng TỐ nữ nét đào yêu
Tinh KHÔI áo mỏng màu tơ lụa
HUYỀN diệu âm vang tiếng sáo diều
Tiếc hạt CHÂU lành tuôn lệ chảy
THƯƠNG bàn tay đẹp ném cầu thêu
Nỗi lòng tự BẠCH cùng trăng tỏ
Hăng HẮC mùi phong lá rụng nhiều

AH
Trò không hiểu bài thơ Tập danh của thầy thuộc loại gì :

* Hoa thì nhiều cây không tìm được tên đơn, Mầu thì nhiều từ không rõ. Mong thầy chỉ cho. Khổ vì tội khát học, cái gì cũng muốn biết rõ ràng. Đã là học trò của thầy, cái gì chưa hiểu phải được quyền thỉnh giáo. Mong thầy cảm thông.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

NHỚ (tập danh hoa) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ (tập danh hoa)   NHỚ (tập danh hoa) I_icon13Fri 22 Apr 2022, 06:04

buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NHỚ

Tha thẩn ngoài HIÊN suốt buổi chiều
Nhưng MÀ chẳng thấy bóng người yêu
XA xa đỉnh núi vài con nhạn
Bát ngát lưng MÂY một cánh diều
Đợi mỏi vô bàn cầm BÚT vẽ
Ngồi thừ xỏ CHỈ lấy khăn thêu
MẶT TRỜI đỏ rực đang chìm xuống
Gỡ KÍNH trông ra lại nhớ nhiều

Phương Nguyên
16/4/2022

Ghi chú
Cây mà: http://tob10.net/Ma-Cay-Thuoc-Nam-1421tn.html
Xa: cây hột mát
Bút: cây thanh thất
Mặt trời: cây rau má lá rau muống
Kính: cây dược liệu kính, đơn nhật
Chỉ: cỏ chỉ, cỏ gà





THANH vắng song thưa nhạt ánh chiều
Mơ màng TỐ nữ nét đào yêu
Tinh KHÔI áo mỏng màu tơ lụa
HUYỀN diệu âm vang tiếng sáo diều
Tiếc hạt CHÂU lành tuôn lệ chảy
THƯƠNG bàn tay đẹp ném cầu thêu
Nỗi lòng tự BẠCH cùng trăng tỏ
Hăng HẮC mùi phong lá rụng nhiều

AH
Trò không hiểu bài thơ Tập danh của thầy thuộc loại gì :

* Hoa thì nhiều cây không tìm được tên đơn, Mầu thì nhiều từ không rõ. Mong thầy chỉ cho. Khổ vì tội khát học, cái gì cũng muốn biết rõ ràng. Đã là học trò của thầy, cái gì chưa hiểu phải được quyền thỉnh giáo. Mong thầy cảm thông.

Đây là những sắc màu tiếng Hán Việt:

THANH = màu xanh lá
TỐ = màu trắng nõn
KHÔI = màu xám tro
HUYỀN = màu đen lánh
CHÂU = màu đỏ son
THƯƠNG = màu xanh biển
BẠCH = màu trắng bạc
HẮC = màu đen tối

_________________________
NHỚ (tập danh hoa) Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

NHỚ (tập danh hoa) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ (tập danh hoa)   NHỚ (tập danh hoa) I_icon13Fri 22 Apr 2022, 06:23

Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NHỚ

Tha thẩn ngoài HIÊN suốt buổi chiều
Nhưng MÀ chẳng thấy bóng người yêu
XA xa đỉnh núi vài con nhạn
Bát ngát lưng MÂY một cánh diều
Đợi mỏi vô bàn cầm BÚT vẽ
Ngồi thừ xỏ CHỈ lấy khăn thêu
MẶT TRỜI đỏ rực đang chìm xuống
Gỡ KÍNH trông ra lại nhớ nhiều

Phương Nguyên
16/4/2022

Ghi chú
Cây mà: http://tob10.net/Ma-Cay-Thuoc-Nam-1421tn.html
Xa: cây hột mát
Bút: cây thanh thất
Mặt trời: cây rau má lá rau muống
Kính: cây dược liệu kính, đơn nhật
Chỉ: cỏ chỉ, cỏ gà





THANH vắng song thưa nhạt ánh chiều
Mơ màng TỐ nữ nét đào yêu
Tinh KHÔI áo mỏng màu tơ lụa
HUYỀN diệu âm vang tiếng sáo diều
Tiếc hạt CHÂU lành tuôn lệ chảy
THƯƠNG bàn tay đẹp ném cầu thêu
Nỗi lòng tự BẠCH cùng trăng tỏ
Hăng HẮC mùi phong lá rụng nhiều

AH
Trò không hiểu bài thơ Tập danh của thầy thuộc loại gì :

* Hoa thì nhiều cây không tìm được tên đơn, Mầu thì nhiều từ không rõ. Mong thầy chỉ cho. Khổ vì tội khát học, cái gì cũng muốn biết rõ ràng. Đã là học trò của thầy, cái gì chưa hiểu phải được quyền thỉnh giáo. Mong thầy cảm thông.

Đây là những sắc màu tiếng Hán Việt:

THANH = màu xanh lá
TỐ = màu trắng nõn
KHÔI = màu xám tro
HUYỀN = màu đen lánh
CHÂU = màu đỏ son
THƯƠNG = màu xanh biển
BẠCH = màu trắng bạc
HẮC = màu đen tối
Cảm ơn thầy. Thì ra nó là từ Hán Việt, hèn gì trò đọc không hiểu.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

NHỚ (tập danh hoa) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ (tập danh hoa)   NHỚ (tập danh hoa) I_icon13Tue 26 Apr 2022, 07:19

Phương Nguyên đã viết:
NHỚ

Tha thẩn ngoài HIÊN suốt buổi chiều
Nhưng MÀ chẳng thấy bóng người yêu
XA xa đỉnh núi vài con nhạn
Bát ngát lưng MÂY một cánh diều
Đợi mỏi vô bàn cầm BÚT vẽ
Ngồi thừ xỏ CHỈ lấy khăn thêu
MẶT TRỜI đỏ rực đang chìm xuống
Gỡ KÍNH trông ra lại nhớ nhiều

Phương Nguyên
16/4/2022

Ghi chú
Cây mà: http://tob10.net/Ma-Cay-Thuoc-Nam-1421tn.html
Xa: cây hột mát
Bút: cây thanh thất
Mặt trời: cây rau má lá rau muống
Kính: cây dược liệu kính, đơn nhật
Chỉ: cỏ chỉ, cỏ gà






THANH vắng song thưa nhạt ánh chiều
Mơ màng TỐ nữ nét đào yêu
Tinh KHÔI áo mỏng màu tơ lụa
HUYỀN diệu âm vang tiếng sáo diều
Tiếc hạt CHÂU lành tuôn lệ chảy
THƯƠNG bàn tay đẹp ném cầu thêu
Nỗi lòng tự BẠCH cùng trăng tỏ
Hăng HẮC mùi phong lá rụng nhiều

AH


CHIỀU SÂN GA

Buổi tiễn sân GA nhập nhoạng chiều
HỒI còi lảnh lót át câu yêu
Rưng rưng ÁNH LỆ nhoà đôi mắt
Bàng bạc hơi sương ướt MỐI diều
Hò hẹn chia LY tình vẫn giữ
Dặn dò CÁCH trở nghĩa còn thêu
Tàu lăn chầm chậm đường ray NGHIẾN
Bỏ lại đằng sau GIÓ lạnh nhiều

Phương Nguyên
21/4/2022

Ga: Walsura villosa Wall. ex Wight & Arn
Ánh Lệ: Ainsliaea tonkinensis
Mối: dây mối
Gió: dây gió, đậu gió



NHÀN DU
(Tập danh hoa)

Hôm qua sớm bận thả DÂY CHIỀU
BÁCH BỘ trên đường trải mộng yêu
LẺ BẠN tâm buồn say thổi sáo
ĐƠN thân dạ khổ thích chơi diều
TÌNH THƯ một bức câu thương dệt
NGỌC BÚT đôi dòng vận tưởng thêu
Nhớ chuyện HUYỀN TRÂN xa cố quốc
Tòng phu nặng nỗi VẤN VƯƠNG nhiều.

BXP 24.04.2022
Ghi chú :
DÂY CHIỀU : Tetracera scandens
BÁCH BỘ : Stenmona tuberosa
LẺ BẠN : Tradescantia discolor
ĐƠN : Đơn mặt trời Excoecaria cochinensis
TÌNH THƯ : Cosmostigma racemosa
NGỌC BÚT : Tabernaemontana divaricata
HUYỀN TRÂN : Cây Huyền trân công chúa hay hoa lồng đèn, chuỗi ngọc xanh, găng tu hú...) - Gmelina philippinensis họ Hoa môi
VẤN VƯƠNG : Galium aparine


CHIỀU QUÊ

Nắng dãi lung TUNG nhuộm tím chiều
Con thuyền ngơ ngẩn KIẾM bờ yêu
Quần đùi cuối bãi em MÒ ốc
ÁO CỘC sườn đê bé thả diều
Anh ở trong vườn LANH lẹ xới
Chị ngồi trước cửa miệt MÀI thêu
Lui CUI dưới bếp bà nhen lửa
NẮP ẤM reo vang khói toả nhiều

Phương Nguyên
26/2/2022

Ghi chú:
Tung: Tetrameles nudiflora
Kiếm: lan Kiếm Cymbidium finlaysonianum
Mò: mò đỏ, mò trắng
Áo cộc: Liriodendron chinense
Lanh: Linum usitatissimum l
Mài: hoài sơn, củ mài
Cui: Heritiera littoralis Dryand
Nắp ấm: Nepenthes mirabilis
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




NHỚ (tập danh hoa) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ (tập danh hoa)   NHỚ (tập danh hoa) I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
NHỚ (tập danh hoa)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» THỬ NHÌN LẠI: T.T. KH. NHÀ THƠ NỮ ẨN DANH, HAY MƯỢN DANH?
» Những địa danh đặc biệt trên Thế Giới
» HOA ẢO CÔNG DANH
» PhỐ ĐạI GiA !
» HƯ DANH
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-