Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ  Empty
Bài gửiTiêu đề: GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ    GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ  I_icon13Wed 11 Jan 2017, 13:07

CÚNG XÔI GÀ ĐẦU NAM MỚI



ĐINH về năm mới cúng xôi gà

DẬU  kín đàn kê ngủ kiếm ra

XIN mái lông mun đừng sớm bạc ,

CHÚC cây tre lục chớ mau già  !
AN  lành còn giữa Tàu cùng Mỹ
BÌNH thản vẫn nguyên Nhật với ta
HẠNH ngộ Đông Tây cùng họp mặt
PHÚC cho nhân loại sống yên hòa



LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ    GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ  I_icon13Wed 11 Jan 2017, 23:09

CÚNG XÔI GÀ ĐẦU NĂM MỚI
 
ĐINH về năm mới cúng xôi gà
DẬU  kín đàn kê ngủ kiếm ra
XIN mái lông mun đừng sớm bạc ,
CHÚC cây tre lục chớ mau già  !
AN  lành còn giữa Tàu cùng Mỹ
BÌNH thản vẫn nguyên Nhật với ta
HẠNH ngộ Đông Tây cùng họp mặt
PHÚC cho nhân loại sống yên hòa
 
LTĐQB
 
ĐẦU XUÂN BÓI CẲNG GÀ.
 
ĐINH treo cặp cẳng đã khô: gà!
DẬU đón giao thừa sẽ lấy ra
XIN quẻ cầu may lìa hạn cũ
CHÚC năm gặp thuận đổi xe già
                         AN nhiên, chẳng đuổi xa hoa chúng                       
BÌNH dị, không cần tự đắc ta
HẠNH rõ ràng nh
ìn kia móng chỉ
PHÚC theo tới cửa lộc chan hòa
 
Cẩn Vũ 11/01/2017


ĐINH DẬU XIN CHÚC AN BÌNH HẠNH PHÚC.
 
ĐINH đóng treo lên một chú gà
DẬU bày chuối oản chật thừa ra
XIN thần đuổi cổ quân Tàu ác
CHÚC quỉ nhai xương lão Tập già
AN nghỉ âm tào gian tế Việt
BÌNH bầu địa giới yếu nhân ta
HẠNH giờ hủ bại do đời khiến
PHÚC buổi toàn dân một dạ hòa
 
Cẩn Vũ. 12/01/2016
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ    GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ  I_icon13Thu 12 Jan 2017, 01:41

 ĐING DẬUTỘI NGHIỆP GÀ MÓNG ĐỎ

ĐINH  tội nghiêp thay móng đỏ :Gà
DẬU  keng kéc mãi trống mò ra !
XIN  cho ả gặp bầy còn trẻ ,
CHÚC  để nàng xa bọn đã già ...
AN  trí  ngồi thu tiền bọn chúng ,
BÌNH  tâm  đứng nhận bạc phe ta .
HẠNH  luôn giả giữ nên gương mẫu
PHÚC  được  cùng nòi sống thái hòa 

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ    GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ  I_icon13Thu 12 Jan 2017, 09:18

ĐING DẬUTỘI NGHIỆP GÀ MÓNG ĐỎ

ĐINH  tội nghiêp thay móng đỏ :Gà
DẬU  keng kéc mãi trống mò ra !
XIN  cho ả gặp bầy còn trẻ ,
CHÚC  để nàng xa bọn đã già ...
AN  trí  ngồi thu tiền bọn chúng ,
BÌNH  tâm  đứng nhận bạc phe ta .
HẠNH  luôn giả giữ nên gương mẫu
PHÚC  được  cùng nòi sống thái hòa 

Ma Nữ

Trích dẫn :
Năm Đinh Dậu

Đinh cúng mâm xôi với đĩa gà
Dậu cầu tài lộc phủ phê ra
Xin trang tứ tuyệt nồng xuân mới
Chúc bạn đường thơ đẹp tuổi già
An hường tâm tình yên phận bả
Bình thường cuộc sống thỏa hồn ta
Hạnh thông vạn sự mừng năm mới
Phúc đức cho ai được giải hòa

Vancali 1.11.17
  
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ    GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ  I_icon13Thu 12 Jan 2017, 23:32

HỌA THÊM BÀI NỮA

Họa thêm bài nữa thực bần cùng
Quyết định lần này sẽ cáo chung
Mọi truyện vô duyên xin vất bỏ
Thi đua thắng bại ích chi :KHÙNG

GÀ QUÉ GÀ NÒI ĐÁ ÍCH CHI ?


ĐINH đang đủng đỉnh kiếm cô :Gà
DẬU thấy người kêu vội nhảy ra
XIN được làm quen cùng QUÉ trẻ
CHÚC đừng chạm trán vơi NÒI già
AN lòng cẳng đẹp mừng cho cổ ,
BÌNH  thản duyên vui kệ mặc ta
HẠNH ngộ mai kia dù gặp lại
PHÚC phần trời khiến được nhu hòa

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ  Empty
Bài gửiTiêu đề: AN LÒNG MẶT ĐẸP MỪNG CHO CỔ    GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ  I_icon13Thu 12 Jan 2017, 23:36

HỌA THÊM BÀI NỮA

Họa thêm bài nữa thực bần cùng
Quyết định lần này sẽ cáo chung
Mọi truyện vô duyên xin vất bỏ
Thi đua thắng bại ích chi :KHÙNG



ĐINH đang đủng đỉnh kiếm cô :Gà
DẬU thấy người kêu vội nhảy ra
XIN được làm quen cùng QUÉ trẻ
CHÚC đừng chạm trán vơi NÒI già
AN lòng cẳng đẹp mừng cho cổ ,
BÌNH  thản duyên vui kệ mặc ta
HẠNH ngộ mai kia dù gặp lại
PHÚC phần trời khiến được nhu hòa

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ    GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ  I_icon13Mon 16 Jan 2017, 15:26

Ma Nu đã viết:
HỌA THÊM BÀI NỮA

Họa thêm bài nữa thực bần cùng
Quyết định lần này sẽ cáo chung
Mọi truyện vô duyên xin vất bỏ
Thi đua thắng bại ích chi :KHÙNG



ĐINH đang đủng đỉnh kiếm cô :Gà
DẬU thấy người kêu vội nhảy ra
XIN được làm quen cùng QUÉ trẻ
CHÚC đừng chạm trán vơi NÒI già
AN lòng cẳng đẹp mừng cho cổ ,
BÌNH  thản duyên vui kệ mặc ta
HẠNH ngộ mai kia dù gặp lại
PHÚC phần trời khiến được nhu hòa

Ma Nữ


BÁC ĐÃ HỌA THÊM, THÌ BÔNG HỒNG NHỎ CŨNG HỌA THEO.
 
Cụ Ma vắt óc họa bài
Dù bông hồng nhỏ bất tài cũng theo
Bác ngừng Cẩn vỗ tay reo
Họa thêm để kết để chào …tỉ huynh.
 
 
ĐINH thứ tư Can* dẫn chú gà
DẬU hàng thập giáp lộ mình ra
XIN thêm khỏe cốt khi đời lão
CHÚC bớt đau gân lúc tuổi già
AN mọi gia đình trông đợi nó
BÌNH toàn thế giới đổi thay ta
HẠNH bông trổ khắp hương ngào ngạt
PHÚC Việt Nam mong được thái hòa

Cẩn Vũ. 16/01/2017
 -----------------------------------------------------
Bác Ma Nữ ui! họa với nhau cho vui chứ có thi đua thắng bại chi mô hở bác. Gặp bài xướng hợp ý, nên CV nổi hứng họa theo dzậy thui bác ạ. Chúc Bác và chị Cali hưởng một mùa xuân vui vẻ hạnh phúc nha.

:bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong:


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ    GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ  I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
GIAO THỪA THÂN DẬU CÚNG XÔI GÀ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» CÚNG TIỄN MẸ GIÀ
» BẾP NUC TÁO QUÂN ẤM CÚNG GHÊ !!!
» PHÉP MẦU ĐÊM GIAO LƯU
» Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang)
» XIN ĐƯỢC PHÉP GIAO BÔI
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: LTĐQB-