Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thềm Hoang - Nhật Tiến

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Thềm Hoang - Nhật Tiến - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thềm Hoang - Nhật Tiến   Thềm Hoang - Nhật Tiến - Page 3 I_icon13Fri 20 Jun 2014, 12:33

:bong:  rose  :hoa: 

ĐÔI LỜI CẢM THÁN

Người cầm bút sáng tác, có người cho ra đời hàng trăm, hàng ngàn tác phẩm, mà hiệu quả rung động người đọc, giá trị lưu lại cho đời chẳng được bao nhiêu : Đó là hình ảnh "trăm voi, nghìn voi không được một bát nước sáo". Có cái thực tế đó thật!

Một thành phần cầm bút thứ hai, viết lách rất ít, hoặc tương đối ít, có người thậm chí chỉ để lại cho đời chỉ một tác phẩm bất hủ duy nhất (trường hợp Đặng Dung và bài thơ CẢM HOÀI). Ít, nhưng hiệu quả rung động lại mãnh liệt, giá trị để lại cho đời là vô cùng lớn lao. 

NHẬT TIẾN là một nhà văn thuộc về nhóm thứ hai này. Số tác phẩm của ông, không nhiều, nhưng tác phẩm nào cũng như những nhát BÚA TẠ.

Vào thập niên 60s của thế kỷ trước, khi còn là một chú nhóc, tôi đã may mắn được đọc 2 tác phẩm trứ danh của ông : Một là tác phẩm THỀM HOANG này, hai là, tác phẩm CHIM HÓT TRONG LỒNG với lời văn vô cùng thiết tha, đau xót. Đã mấy chục năm trôi qua, nhưng những ấn tượng mà NHẬT TIẾN và 2 tác phẩm bất hủ ấy để lại trong tôi là KHÔNG THỂ NÀO QUÊN

Ai đem tôi đến chốn này?
Ban đêm thì tối, ban ngày thì ... đen !


Cám ơn Shiroi đã cho đăng lại ở đây. Nhưng hình như bản quyền tác giả là 70 năm đó Shiroi ạ. Từ năm 1961 đến nay mới có 53 năm, liệu đăng lại như thế này có vi phạm bản quyền không?

SmileSmileSmile
HSN

 :bong:  rose  :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thềm Hoang - Nhật Tiến - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thềm Hoang - Nhật Tiến   Thềm Hoang - Nhật Tiến - Page 3 I_icon13Sat 21 Jun 2014, 04:27

HanSiNguyen đã viết:
:bong:  rose  :hoa: 

ĐÔI LỜI CẢM THÁN

Người cầm bút sáng tác, có người cho ra đời hàng trăm, hàng ngàn tác phẩm, mà hiệu quả rung động người đọc, giá trị lưu lại cho đời chẳng được bao nhiêu : Đó là hình ảnh "trăm voi, nghìn voi không được một bát nước sáo". Có cái thực tế đó thật!

Một thành phần cầm bút thứ hai, viết lách rất ít, hoặc tương đối ít, có người thậm chí chỉ để lại cho đời chỉ một tác phẩm bất hủ duy nhất (trường hợp Đặng Dung và bài thơ CẢM HOÀI). Ít, nhưng hiệu quả rung động lại mãnh liệt, giá trị để lại cho đời là vô cùng lớn lao. 

NHẬT TIẾN là một nhà văn thuộc về nhóm thứ hai này. Số tác phẩm của ông, không nhiều, nhưng tác phẩm nào cũng như những nhát BÚA TẠ.

Vào thập niên 60s của thế kỷ trước, khi còn là một chú nhóc, tôi đã may mắn được đọc 2 tác phẩm trứ danh của ông : Một là tác phẩm THỀM HOANG này, hai là, tác phẩm CHIM HÓT TRONG LỒNG với lời văn vô cùng thiết tha, đau xót. Đã mấy chục năm trôi qua, nhưng những ấn tượng mà NHẬT TIẾN và 2 tác phẩm bất hủ ấy để lại trong tôi là KHÔNG THỂ NÀO QUÊN

Ai đem tôi đến chốn này?
Ban đêm thì tối, ban ngày thì ... đen !


Cám ơn Shiroi đã cho đăng lại ở đây. Nhưng hình như bản quyền tác giả là 70 năm đó Shiroi ạ. Từ năm 1961 đến nay mới có 53 năm, liệu đăng lại như thế này có vi phạm bản quyền không?

SmileSmileSmile
HSN

 :bong:  rose  :hoa:

Dạ, cám ơn anh Nguyên, phần nhiều các tác phẩm hay của mình em đọc được là những quyển sách tái bản ấn hành tại hải ngoại, và em nghĩ lớp trẻ ngày nay không mấy ai biết đến các tác phẩm như truyện "Thềm Hoang" của Nhật Tiến. Em chỉ mong giới thiệu đến lớp trẻ những tác phẩm văn học hay đáng lưu truyền này.
Nếu tác giả than phiền vi phạm bản quyền thì em đem cất lại vậy, đợi đủ 70 năm mang ra  Surprised 
Về Đầu Trang Go down
 
Thềm Hoang - Nhật Tiến
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang
» Chút hồn đi hoang
» Hello anh Hoang Sa
» Động vật hoang dã
» MÈO HOANG
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm :: Tiểu thuyết-