Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Em...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
thuyfnhien

thuyfnhien

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Em... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em...   Em... - Page 2 I_icon13Wed 30 Apr 2014, 06:41

EM
 
Em,
Giả bộ hồn nhiên
Đi qua ngày rộng dài gió bão
Mưa hắt nghiêng vai giả vờ không ướt áo
Cứ cười duyên.
 
Em,
Giả bộ bình yên
Giấu vào lòng biển đêm cơn sóng ngầm cuồng quẫn
Còng gió chạy miên man ngỡ ai đưa tay nắm
Thuỷ triều dâng.
 
Em,
Giả bộ thành tâm
Đưa mình đến với tin yêu lần nữa
Tự mình làm mình ngã
Giả vờ không sao.
 
… Thôi đừng dối lừa nhau
Chỉ mình em dối em đủ đau cả kiếp này không hết.
 


Được sửa bởi thuyfnhien ngày Mon 05 May 2014, 08:37; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

thuyfnhien

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Em... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em...   Em... - Page 2 I_icon13Wed 30 Apr 2014, 14:54

LỜI CỦA GIÓ


Về đồng chăn kiến đi em
Cớ gì cứ phải khát thèm phồn hoa?
 
Gốc cây thì cũng là nhà
Hang chồn thì cũng nơi ta đi – về.
 
Về đây, rũ hết đam mê
Hát ca cùng nắng, hẹn thề trăng non.
 
Rong chơi cho bướm tủi hờn
Thênh thang để những con đường cô đơn.
 
Em dìu dịu, em ngát hương
Em trắng xoá, em vô thường tim tôi.
 
Về đây em, hoá mây trời
Cùng nhau sống kiếp mồ côi vỡ lòng.
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

Em... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em...   Em... - Page 2 I_icon13Thu 01 May 2014, 06:51

Sinh Nhật Người Dưng
***nguoitruongphu***




Sinh nhật người dưng chẳng phải tôi
Tự nhiên tâm dạ cũng bồi hồi
Quà bưng kén chọn nàng ưng ý
Hoa tặng nghỉ suy ấy thích cười
Bằng hữu quay quần bên chiếc bánh
Gia huynh dư đủ chúc yêu đời
Chờ duyên chẳng bén hồn cay đắng
Gặp gở làm chi mộng kết rồi
01.05.14
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

thuyfnhien

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Em... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em...   Em... - Page 2 I_icon13Thu 01 May 2014, 14:43

nguoitruongphu đã viết:
Sinh Nhật Người Dưng
***nguoitruongphu***

Sinh nhật người dưng chẳng phải tôi
Tự nhiên tâm dạ cũng bồi hồi
Quà bưng kén chọn nàng ưng ý
Hoa tặng nghỉ suy ấy thích cười
Bằng hữu quay quần bên chiếc bánh
Gia huynh dư đủ chúc yêu đời
Chờ duyên chẳng bén hồn cay đắng
Gặp gở làm chi mộng kết rồi
01.05.14
 
 
 
Tưởng anh sinh nhật sẽ mời tôi
Nào biết mình đang mộng vãn hồi
Ngày cũ dửng dưng màu nến cháy
Đêm xa tan tác bóng hoa cười
Vòng tay ấm áp không còn thực
Hương tóc miên man lạc giữa đời
Tình hỡi thôi đừng da diết nữa
Người đem kỷ niệm hoá tro rồi.
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

thuyfnhien

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Em... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em...   Em... - Page 2 I_icon13Sat 03 May 2014, 13:41

TRƯA

Chực cơn gió ru trên đầu cây nhãn
Tia nắng nằm phơi bụng giữa sân trưa
Ve xôn xao tấu khúc chuyển mùa
Bầy gà nhép vội nghển đầu lên hóng.

Có chị gái hát ru hời cơn nóng
Quạt dịu dàng dỗ gió xuống nằm chơi
Mây hớ hênh vén lộ cả mặt trời
Chị bẽn lẽn giả vờ đang say giấc.

Võng nhẹ đưa nghe tiếng đời xô lệch
Lối cỏ mềm nhung nhớ bước quàng xiên
Ngày miên man xanh ngát nỗi niềm
Trưa hắng giọng kể chuyện tình xa ngái.


Được sửa bởi thuyfnhien ngày Mon 05 May 2014, 08:39; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

thuyfnhien

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Em... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em...   Em... - Page 2 I_icon13Mon 05 May 2014, 08:38

TỰ HOẠ
 
Em đến với đời dưới hình dạng cơn mưa
Rơi lòng giếng và sống đời chật chội
Tình bóng nước cùng chiếc hôn thả nổi
Giữa đêm hoang mơ nắng đẹp một ngày.
 
Em xuống đời là một áng mây
Gió thổi mạnh, mây trôi không định hướng
Cả mơ mộng, khao khát đều vay mượn
Mây chỉ là trăm mảnh nhỏ cô đơn.
 
Em xuống đời đơn giản là em
Xinh vừa đủ, hiền, đoan trang vừa đủ
Và có thể còn nhiều… không biết nữa
Nhưng dại khờ vừa đủ để yêu anh.
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

thuyfnhien

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Em... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em...   Em... - Page 2 I_icon13Tue 06 May 2014, 10:25

SAY
 
Ừ thì, anh uống nhầm em
Rót ly bên ấy nhầm men bên này
Lối tình khi tình khi say
Để cho anh mãi đứng ngây giữa đời.
 
Ly anh dấu một nụ cười
Ly em dấu ánh mắt người xa xôi
Uống đi, cạn nỗi đầy vơi
Rót đi, rồi cũng bên đời chông chênh.
 
Ừ thì, em uống nhầm anh
Ngày chưa đi vội mà hanh hao mùa
Uống đi, cạn hết bông đùa
Rót đi, đầy mắt môi xưa quay về.
 
Ly này em tỉnh cơn mê
Ly này cho cả câu thề chênh chao.
 
Uống người, đầy những hư hao
Rót ta, cạn một thuở nào người ơi!
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

Em... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em...   Em... - Page 2 I_icon13Wed 07 May 2014, 16:09

Sầu ly biệt 

(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)

Sầu Thương hai chữ biệt ly 
Cho vầng thơ viết tình si lỡ làn 
Thu gieo nỗi nhớ muộn màng 
Chiều hoang héo úa lá vàng rụng rơi 

Nghe tim đau sót rã rời 
Nhìn ai nhỏ lệ biết đời đắng cay 
Vương sầu nỗi nhớ giăng đầy 
Người đi bỏ lại chuổi ngày bơ vơ 

Xa nhau chẳng muốn ai ngờ 
Còn đâu giây phút hẹn chờ bên nhau 
Mưa chiều từng hạt nặng sầu 
Thấm tràn vai áo nhạt màu phong sương 

Tình trao ngã rẽ đôi đường 
Chờ mùa hoa tím gợi buồn xót xa 
Giờ đây gom lại tình ta 
Vầng thơ kỷ niệm nhạt nhòa dấu yêu 

Thu về mang nổi cô liêu 
Lá vàng từng chiếc gợi nhiều nhớ thương 
Nhạc buồn réo gọi đêm sương 
Thuyền sang bến khác đôi đường trái ngang 

Trao tình vỡ lệ sầu mang 
Cho nhau niềm nhớ hai hàng lệ rơi 
Chiều nay lệ thắm bờ môi 
Đường khuya đau bước mình tôi khóc thầm 
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

thuyfnhien

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Em... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em...   Em... - Page 2 I_icon13Thu 08 May 2014, 16:35

ĐÊM TẠ TỪ
 
Tạ từ em, tạ từ tôi
Cung đàn không lỡ cũng hời hợt buông
Cành mây vắt mảnh trăng suông
Dăm lời dế khóc cho sương kéo mành.
 
Nhìn nhau, không hẹn chung tình
Thuyền đi trên sóng – chòng chành đương nhiên
Cậy nhờ hai chữ nợ duyên
Đâu mơ gì lửa một phen thử vàng.
 
Cầm tay, chẳng hẹn mùa sang
Nhỡ đâu mưa nắng lỡ làng thì sao?
Bìm bìm leo giậu leo rào
Xinh nhưng đâu phải mùa nào cũng hoa.
 
Thế rồi… người hút nẻo xa
Có cây si mọc ngã ba đường làng.
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

Em... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em...   Em... - Page 2 I_icon13Fri 09 May 2014, 14:05

thuyfnhien đã viết:
ĐÊM TẠ TỪ
 
Tạ từ em, tạ từ tôi
Cung đàn không lỡ cũng hời hợt buông
Cành mây vắt mảnh trăng suông
Dăm lời dế khóc cho sương kéo mành.
 
Nhìn nhau, không hẹn chung tình
Thuyền đi trên sóng – chòng chành đương nhiên
Cậy nhờ hai chữ nợ duyên
Đâu mơ gì lửa một phen thử vàng.
 
Cầm tay, chẳng hẹn mùa sang
Nhỡ đâu mưa nắng lỡ làng thì sao?
Bìm bìm leo giậu leo rào
Xinh nhưng đâu phải mùa nào cũng hoa.
 
Thế rồi… người hút nẻo xa
Có cây si mọc ngã ba đường làng.

...Mổi chiều dáng ngọc lướt ngang
Gió mưa tầm tả có chàng ngẫn ngơ

Ước gì đối diện mộng mơ
Tháng năm đeo bám đợi chờ nắm tay...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Em... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em...   Em... - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Em...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: KHUNG TRỜI RIÊNG-