Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chiếc nón bài thơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20 ... 27  Next
Tác giảThông điệp
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 14 I_icon13Wed 30 Mar 2016, 08:19

Chiếc nón bài thơ - Page 14 Hungxuan_zpsdjql8ifx
HỪNG XUÂN

Hé mở chân trời rạng rỡ đông
Đường hoa khởi sắc nhuộm thêm hồng
Em cười mắt dạo từng con hẻm
Chị dõi tay chèo mấy nẻo sông
Phố nhỏ Ninh Kiều xây lễ hội
Bờ xa Chợ Nổi kết mây vồng
Đôi tà áo mộng bày xuân trải
Cảnh đẹp quê nhà mãi luyến trông.

Gió Bụi
03282016

Họa bài HÒ HẸN CẦN THƠ - Trần Anh Dũng




Được sửa bởi Gió Bụi ngày Fri 07 Jul 2017, 04:17; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 14 I_icon13Thu 31 Mar 2016, 08:09

Chiếc nón bài thơ - Page 14 Demtan_zpsalvremxu

ĐÊM TÀN
(thuận nghịch)

Đêm tàn phủ gió thoảng trầm hương
Nhớ thẫn thờ rơi mộng ủ đường
Thềm lộng nguyệt say nồng nghĩa trải
Liễu gầy tơ đượm thắm tình vương
Êm lòng mắt dạm câu thầm ngỏ
Ấm dạ lời trao ý tỏ tường
Mềm mỏng cánh hoa bừng nở nhụy
Thêm hồng má đỏ phượng mùa thương.

Thương mùa phượng đỏ má hồng thêm
Nhụy nở bừng hoa cánh mỏng mềm
Tường tỏ ý trao lời dạ ấm
Ngỏ thầm câu dạm mắt lòng êm
Vương tình thắm đượm tơ gầy liễu
Trải nghĩa nồng say nguyệt lộng thềm
Đường ủ mộng rơi thờ thẫn nhớ
Hương trầm thoảng gió phủ tàn đêm.

Gió Bụi
03282016




Được sửa bởi Gió Bụi ngày Thu 16 Mar 2017, 11:35; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 14 I_icon13Sat 02 Apr 2016, 06:53

Chiếc nón bài thơ - Page 14 Hoavangmaydo_zpsjhqml8or
HOA VÀNG MẤY ĐỘ

TÔI SẼ ĐI THĂM - HÃY CỐ CHỜ
HOA VÀNG MẤY ĐỘ - DIỄM XƯA mơ
NGÀY VỀ - HẠ TRẮNG - QUỲNH HƯƠNG nhạt
BIỂN NHỚ - TÌNH XA - CÁT BỤI mờ
ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI - ĐÊM - Ở TRỌ
RU ĐỜI ĐÃ MẤT xác còn ngơ
BÊN ĐỜI HIU QUẠNH - MÙA HÈ ĐẾN
NGHE NHỮNG TÀN PHAI đổ hững hờ.

Gió Bụi
04012016



Được sửa bởi Gió Bụi ngày Fri 07 Jul 2017, 04:19; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 14 I_icon13Thu 21 Apr 2016, 06:17

Chiếc nón bài thơ - Page 14 Leloi2_zpsksqhpvkn

LẺ LOI

Bến cảng chiều sương đọng lững lờ
Trăng gầy đỉnh núi dỗi nằm trơ
Thuyền neo biển đợi sầu đêm vắng
Gió tiễn người đi phủ bụi mờ
Thả những niềm thương cài lối mộng
Gom ngần nỗi nhớ ủ dòng mơ
Đường khuya quạnh quẽ vàng hiu hắt
Rọi mảnh hồn đơn bóng thẫn thờ.

Gió Bụi
04202016



Được sửa bởi Gió Bụi ngày Fri 07 Jul 2017, 04:23; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 14 I_icon13Fri 06 May 2016, 08:50


Chiếc nón bài thơ - Page 14 Mualong_zpsikiubtlc

MƯA LÒNG

Mưa chiều thổn thức nhẹ nhàng rơi
Nhỏ xuống hồn đau rã rượi đời
Ướt đẫm tình xưa sầu chẳng cạn
Đong đầy mộng cũ nhớ nào vơi
Còn thương kỉ niệm ngày xa cách
Vẫn níu thời gian buổi biệt rời
Quạnh quẽ tơ lòng buông ủ kén
Mơ làn tóc xõa sợi mềm tơi.

Gió Bụi 
05052016

(Thơ họa)



Được sửa bởi Gió Bụi ngày Fri 07 Jul 2017, 04:24; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 14 I_icon13Sat 07 May 2016, 04:04

Chiếc nón bài thơ - Page 14 Dangkieu_zpsxbytn22p

DÁNG KIỀU

Mơ màng nắng ủ vạn lời yêu
Trải nỗi niềm riêng lộng dáng kiều
Xõa tóc mây ngàn hương tỏa dịu  
Che vành nón mộng vẻ còn kiêu
Môi hường mòng mọng trêu làn gió
Má đỏ hây hây ghẹo ráng chiều
Vẳng bước chân về khua guốc mộc  
Cho tình hớn hở dệt vần thêu.

Gió Bụi
05052016

(thơ họa)



Được sửa bởi Gió Bụi ngày Fri 07 Jul 2017, 04:25; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 14 I_icon13Fri 13 May 2016, 03:26

ÚT PHƯƠNG TỰ BẠCH.

Út vốn sinh ra ở trấn nghèo
Cha làm rẫy bái mẹ nuôi heo
Học chưa tới chốn lời nông cạn
Sắc hổng bằng ai tướng uột èo
Sáng bận dẫn cừu đi gặm cỏ
Tối nhàn đốt nến học làm neo
Vô duyên cái số tình chưa gặp
Mấy chốc thanh xuân bỏ chạy vèo,

 Út Phương.09/05/2016

Chiếc nón bài thơ - Page 14 Phanut_zpswzldjcoj

PHẬN ÚT

Phận Út nhà cao ở phố nghèo
Ăn ngày bốn bữa nửa đùi heo
Bào ngư mấy ký thây còm cõi
Thảo mộc vài thang xác ọt èo
Xót dạ ông bà sang tiệm bánh
Đau lòng bố mẹ bỏ nghề neo
Mà sao những đám trai làng cạnh
Thấy mặt nhanh chân chạy cái vèo.

Gió Bụi
05102016



Được sửa bởi Gió Bụi ngày Fri 07 Jul 2017, 04:28; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 14 I_icon13Fri 13 May 2016, 03:29

Chiếc nón bài thơ - Page 14 Hotim_zpsxqqwfxim
ĐỌNG

Tình yêu ước được mãi vuông tròn
Dẫu nửa phương trời biệt núi non
Kỉ vật hôm nào lo níu giữ
Vần thơ thuở ấy sợ phai mòn
Mơ màng nắng nhuộm lòng chung thủy
Ủ rũ mưa dầm dạ sắt son
Gió thoảng mùa sang hồng phượng vỹ
Làn hương phảng phất ngỡ như còn...

Gió Bụi 
05122016

ĐÊM TÀN
Bài xướng
(Ntd Hoa Viên-1493)

Dường cơn bão quyện gió xoay tròn
Lũ vạc kêu bầy ở cuối non
Thuở nọ trời khô rừng bỗng chết
Ngày kia biển cạn đá chưa mòn
Canh dài bóng tẻ sầu gương lược
Lệ đẫm môi nhòe tủi phấn son
Trắc trở duyên tình đêm lạnh lẽo
Niềm vui đã mất hỏi ai còn

NGUYỄN MẪN TRÍ

******************

TÌNH YÊU VÀ NỖI ĐAU
Bài họa

Có phải tình yêu sẽ vẹn tròn
Hay là chỉ tựa gió đầu non
Nhìn hoa một đóa hồn thơ thẩn
Dõi én nghìn đôi dạ mỏi mòn
Liễu rủ đêm tàn thương gác ngọc
Quyên chờ sáo vọng tủi lầu son
Vầng trăng lịm tắt rồi xa mãi
Một bóng đèn khuya cũng chẳng còn

ĐẶNG THỊ THANH NGA-MT-11/5/2016
 



Được sửa bởi Gió Bụi ngày Fri 07 Jul 2017, 05:05; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 14 I_icon13Sat 14 May 2016, 04:16

Chiếc nón bài thơ - Page 14 Chandai_zpsshiksp4j

Chiếc nón bài thơ - Page 14 Thuxe_zpsqampmepp


THỬ XẾ

Thử xế chân dài chạy cũng ngon
Nhìn sơ bộ lốp vẫn chưa mòn
Bao đường gợi dáng nom còn trẻ
Mấy kiểu khoe hàng rõ thực non
Cửa chống đâu màng tuy trũng hẹp 
Đèn pha chẳng thiết dẫu thuôn tròn
Tay sờ lạ lẫm xoa cần số
Cụ đã mơ màng ngớ ngẩn con...

Gió Bụi
05132016





Được sửa bởi Gió Bụi ngày Fri 07 Jul 2017, 05:09; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 14 I_icon13Sun 15 May 2016, 03:42

Chiếc nón bài thơ - Page 14 Chan-dai-xe-hoi-sexy-goi-cam%20(12)

XEM GIÒ

Công bằng nhận xét của này ngon
Dẫu có vài nơi lộ điểm mòn
Kẻ khó luôn thèm khen vẫn đẹp
Anh thừa đã chán bảo đồ non
Lòng vui mấy thuở canh bầu ngọt
Mặt lẫy còn lâu quả ấu tròn
Vốn cõi đời ni thường hiểm vậy
Trăm người vạn ý nẫu lòng con…

Quốc Quyền 

Chiếc nón bài thơ - Page 14 Dert

XẾ ZIN

Cưỡi được em này phải nói ngon
Hàng chưa sử dụng mấy khi mòn
Tay sờ bốn mặt hình trông khỏe
Cẳng đạp hai chiều tiếng rõ non
Mỗi lúc ra đường mây trải rộng
Từng đêm dạo phố cảnh xoay tròn
Ai mà chẳng mộng về em nó
Dẫu vợ hay nhằn tính trẻ con.

DCHL


Chiếc nón bài thơ - Page 14 Rang_zpsrhabz4cc

RÁNG...

Cụ Quốc tay sờ giễu chẳng ngon
Vòng xe bụi bám đã hơi mòn
Mông bầu gợi cảm đời năm cũ
Cửa rộng khoe bày lõi thép non
Kẻ thích rằng khen đầu vẫn đẹp
Người chê lại mỉa đít không tròn
Thôi đành ráng cưỡi hầu xem thử
Nhỡ tậu mang về sửa chết con.

Gió Bụi
05142016




Được sửa bởi Gió Bụi ngày Fri 07 Jul 2017, 05:12; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chiếc nón bài thơ - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 14 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chiếc nón bài thơ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lý Chiều Chiều - Thanh Thuỷ, Lương Tuấn
» Những chiếc ô 'cuốn theo chiều gió'
» CHIỀU QUÊ (Chiếu Sông Quê)
» Rau mầm trộn cá trê chiên
» HSN : CHIỀU
Trang 14 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20 ... 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-