Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chiếc nón bài thơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 25, 26, 27
Tác giảThông điệp
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 27 I_icon13Wed 24 Nov 2021, 02:20

Ai Hoa đã viết:
Gió Bụi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Mừng GB trở lại, gần giáp năm rùi á  dd   Nhớ thuở xưa mình cùng nhau chơi thật vui vẻ, tự nhiên có chút nhớ tiếc & ngậm ngùi!  

Mà hồi này GB có thấy Tường Vi ở đâu không?  Rolling Eyes

Chào thầy AH,

Trong tình hình COVID-19 hoành hành này, thầy vẫn khỏe chứ ạ?  Thời gian rồi cũng qua, người rồi cũng già và TV cũng theo chồng bỏ cuộc chơi rồi thầy ạ  :potay:.
Chúc thầy luôn khỏe và vẫn iu hoa như thuở nào  :cheers:

Cám ơn GB, AH tuy cũng già nhưng vẫn khoẻ và chưa bỏ cuộc chơi, hihi  lol2

iu hoa đã là cái tật rùi GB ui   :pp:  

Thầy còn giữ khăng khăng cái tật là tốt rùi (bỏ là có nhiều người tiếc lắm đấy thầy ạ)
Theo tin tức nơi thầy ở thì tình hình COVID chẳng còn mấy ngoe, vậy thầy đã tung tăng sinh hoạt bình thường lại chưa vậy?
Nơi GB ở thì thấy bà con ra đường đông đen nên cứ tưởng không mà là có, nhưng bà con vẫn xem là có cũng như không  :biking:
Chúc thầy luôn vui khỏe nhé thầy!
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Chiếc nón bài thơ - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 27 I_icon13Wed 24 Nov 2021, 07:56

Gió Bụi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Gió Bụi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Mừng GB trở lại, gần giáp năm rùi á  dd   Nhớ thuở xưa mình cùng nhau chơi thật vui vẻ, tự nhiên có chút nhớ tiếc & ngậm ngùi!  

Mà hồi này GB có thấy Tường Vi ở đâu không?  Rolling Eyes

Chào thầy AH,

Trong tình hình COVID-19 hoành hành này, thầy vẫn khỏe chứ ạ?  Thời gian rồi cũng qua, người rồi cũng già và TV cũng theo chồng bỏ cuộc chơi rồi thầy ạ  :potay:.
Chúc thầy luôn khỏe và vẫn iu hoa như thuở nào  :cheers:

Cám ơn GB, AH tuy cũng già nhưng vẫn khoẻ và chưa bỏ cuộc chơi, hihi  lol2

iu hoa đã là cái tật rùi GB ui   :pp:  

Thầy còn giữ khăng khăng cái tật là tốt rùi (bỏ là có nhiều người tiếc lắm đấy thầy ạ)
Theo tin tức nơi thầy ở thì tình hình COVID chẳng còn mấy ngoe, vậy thầy đã tung tăng sinh hoạt bình thường lại chưa vậy?
Nơi GB ở thì thấy bà con ra đường đông đen nên cứ tưởng không mà là có, nhưng bà con vẫn xem là có cũng như không  :biking:
Chúc thầy luôn vui khỏe nhé thầy!

Ai tiếc vậy GB? :bitchitlin:

Nơi AH ở may mắn là không còn case lây bệnh trong cộng đồng, chính phủ kiểm soát chặt chẽ các cá nhân vào từ nước ngoài và tiểu bang khác nên bây giờ sinh hoạt đã trở lại bình thường như trước khi có dịch, ngoại trừ phải scan hay register khi đến chỗ public. :jjj:

GB ở vùng nào? :fun1:

_________________________
Chiếc nón bài thơ - Page 27 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 27 I_icon13Wed 24 Nov 2021, 09:07

Ai Hoa đã viết:
Gió Bụi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Gió Bụi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Mừng GB trở lại, gần giáp năm rùi á  dd   Nhớ thuở xưa mình cùng nhau chơi thật vui vẻ, tự nhiên có chút nhớ tiếc & ngậm ngùi!  

Mà hồi này GB có thấy Tường Vi ở đâu không?  Rolling Eyes

Chào thầy AH,

Trong tình hình COVID-19 hoành hành này, thầy vẫn khỏe chứ ạ?  Thời gian rồi cũng qua, người rồi cũng già và TV cũng theo chồng bỏ cuộc chơi rồi thầy ạ  :potay:.
Chúc thầy luôn khỏe và vẫn iu hoa như thuở nào  :cheers:

Cám ơn GB, AH tuy cũng già nhưng vẫn khoẻ và chưa bỏ cuộc chơi, hihi  lol2

iu hoa đã là cái tật rùi GB ui   :pp:  

Thầy còn giữ khăng khăng cái tật là tốt rùi (bỏ là có nhiều người tiếc lắm đấy thầy ạ)
Theo tin tức nơi thầy ở thì tình hình COVID chẳng còn mấy ngoe, vậy thầy đã tung tăng sinh hoạt bình thường lại chưa vậy?
Nơi GB ở thì thấy bà con ra đường đông đen nên cứ tưởng không mà là có, nhưng bà con vẫn xem là có cũng như không  :biking:
Chúc thầy luôn vui khỏe nhé thầy!

Ai tiếc vậy GB?  :bitchitlin:

Nơi AH ở may mắn là không còn case lây bệnh trong cộng đồng, chính phủ  kiểm soát chặt chẽ các cá nhân vào từ nước ngoài và tiểu bang khác nên bây giờ sinh hoạt đã trở lại bình thường như trước khi có dịch, ngoại trừ phải scan hay register khi đến chỗ public.  :jjj:

GB ở vùng nào?   :fun1:

Chời ạ, văn hay chữ tốt, đẹp chai, con nhà giàu học giỏi như thầy, có khối nàng theo, chính thầy còn Chiếc nón bài thơ - Page 27 846123 huống hồ chi GB  lol2.
Nơi thầy ở họ kiểm soát kỹ lưỡng vậy là tốt quá rồi, nhưng cũng phải đề phòng thầy nhé!  GB ở quận Cam đó thầy.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Chiếc nón bài thơ - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 27 I_icon13Wed 24 Nov 2021, 10:41

Gió Bụi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Gió Bụi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Gió Bụi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Mừng GB trở lại, gần giáp năm rùi á  dd   Nhớ thuở xưa mình cùng nhau chơi thật vui vẻ, tự nhiên có chút nhớ tiếc & ngậm ngùi!  

Mà hồi này GB có thấy Tường Vi ở đâu không?  Rolling Eyes

Chào thầy AH,

Trong tình hình COVID-19 hoành hành này, thầy vẫn khỏe chứ ạ?  Thời gian rồi cũng qua, người rồi cũng già và TV cũng theo chồng bỏ cuộc chơi rồi thầy ạ  :potay:.
Chúc thầy luôn khỏe và vẫn iu hoa như thuở nào  :cheers:

Cám ơn GB, AH tuy cũng già nhưng vẫn khoẻ và chưa bỏ cuộc chơi, hihi  lol2

iu hoa đã là cái tật rùi GB ui   :pp:  

Thầy còn giữ khăng khăng cái tật là tốt rùi (bỏ là có nhiều người tiếc lắm đấy thầy ạ)
Theo tin tức nơi thầy ở thì tình hình COVID chẳng còn mấy ngoe, vậy thầy đã tung tăng sinh hoạt bình thường lại chưa vậy?
Nơi GB ở thì thấy bà con ra đường đông đen nên cứ tưởng không mà là có, nhưng bà con vẫn xem là có cũng như không  :biking:
Chúc thầy luôn vui khỏe nhé thầy!

Ai tiếc vậy GB?  :bitchitlin:

Nơi AH ở may mắn là không còn case lây bệnh trong cộng đồng, chính phủ  kiểm soát chặt chẽ các cá nhân vào từ nước ngoài và tiểu bang khác nên bây giờ sinh hoạt đã trở lại bình thường như trước khi có dịch, ngoại trừ phải scan hay register khi đến chỗ public.  :jjj:

GB ở vùng nào?   :fun1:

Chời ạ, văn hay chữ tốt, đẹp chai, con nhà giàu học giỏi như thầy, có khối nàng theo, chính thầy còn Chiếc nón bài thơ - Page 27 846123 huống hồ chi GB  lol2.
Nơi thầy ở họ kiểm soát kỹ lưỡng vậy là tốt quá rồi, nhưng cũng phải đề phòng thầy nhé!  GB ở quận Cam đó thầy.

Chắc GB nhầm với ai rùi, AH học giỏi như Bùi Kiệm, tướng mạo như Trương Chi, nghèo như Trần Minh, văn như Trạng Lợn, chữ như gà bới... có nàng nào theo đâu? Rolling Eyes

Tình hình ở quận Cam có cải thiện chút nào chăng? nghe nói dân chúng phản đối các biện pháp chống dịch của chính quyền phải không? :potay:

_________________________
Chiếc nón bài thơ - Page 27 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Chiếc nón bài thơ - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 27 I_icon13Wed 24 Nov 2021, 17:17

Chào Gió Bụi! Mừng gặp lại. Nhờ GB động viên mà tôi đã có duyên vào lớp thầy AH. Tôi đến với ĐV từ đầu năm 2012 mà có biết gì về lớp học này đâu. Đây là cái duyên mở đầu, tôi còn tiếp tục chịu ơn GB rất nhiều. Tôi muốn nói chuyện với GB nhưng PM ở đây lâu lắm tôi không sử dụng nên quên hết rồi. Ở TH thì PM gửi dễ nhưng tôi đã bỏ TH rồi.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 27 I_icon13Thu 25 Nov 2021, 00:40

Ai Hoa đã viết:
Gió Bụi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Gió Bụi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Gió Bụi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Mừng GB trở lại, gần giáp năm rùi á  dd   Nhớ thuở xưa mình cùng nhau chơi thật vui vẻ, tự nhiên có chút nhớ tiếc & ngậm ngùi!  

Mà hồi này GB có thấy Tường Vi ở đâu không?  Rolling Eyes

Chào thầy AH,

Trong tình hình COVID-19 hoành hành này, thầy vẫn khỏe chứ ạ?  Thời gian rồi cũng qua, người rồi cũng già và TV cũng theo chồng bỏ cuộc chơi rồi thầy ạ  :potay:.
Chúc thầy luôn khỏe và vẫn iu hoa như thuở nào  :cheers:

Cám ơn GB, AH tuy cũng già nhưng vẫn khoẻ và chưa bỏ cuộc chơi, hihi  lol2

iu hoa đã là cái tật rùi GB ui   :pp:  

Thầy còn giữ khăng khăng cái tật là tốt rùi (bỏ là có nhiều người tiếc lắm đấy thầy ạ)
Theo tin tức nơi thầy ở thì tình hình COVID chẳng còn mấy ngoe, vậy thầy đã tung tăng sinh hoạt bình thường lại chưa vậy?
Nơi GB ở thì thấy bà con ra đường đông đen nên cứ tưởng không mà là có, nhưng bà con vẫn xem là có cũng như không  :biking:
Chúc thầy luôn vui khỏe nhé thầy!

Ai tiếc vậy GB?  :bitchitlin:

Nơi AH ở may mắn là không còn case lây bệnh trong cộng đồng, chính phủ  kiểm soát chặt chẽ các cá nhân vào từ nước ngoài và tiểu bang khác nên bây giờ sinh hoạt đã trở lại bình thường như trước khi có dịch, ngoại trừ phải scan hay register khi đến chỗ public.  :jjj:

GB ở vùng nào?   :fun1:

Chời ạ, văn hay chữ tốt, đẹp chai, con nhà giàu học giỏi như thầy, có khối nàng theo, chính thầy còn Chiếc nón bài thơ - Page 27 846123 huống hồ chi GB  lol2.
Nơi thầy ở họ kiểm soát kỹ lưỡng vậy là tốt quá rồi, nhưng cũng phải đề phòng thầy nhé!  GB ở quận Cam đó thầy.

Chắc GB nhầm với ai rùi, AH học giỏi như Bùi Kiệm, tướng mạo như Trương Chi, nghèo như Trần Minh, văn như Trạng Lợn, chữ như gà bới... có nàng nào theo đâu?    Rolling Eyes

Tình hình ở quận Cam có cải thiện chút nào chăng? nghe nói dân chúng phản đối các biện pháp chống dịch của chính quyền phải không?    :potay:

nghe thầy nói vậy là chính xác rồi còn gì, Bùi Kiệm là con nhà giàu và thơ văn thì cũng lưu lại đời với bài thơ bất hủ Con Cóc, trạng Lợn thì tới năm 65 tuổi mới đỗ trạng (sao mà trùng hợp với tuổi thầy đến thế ), và chữ bác sĩ nào cũng luôn khó đọc thầy ạ  lol2
thật tình mà nói thì GB chưa từng thấy con COVID nào cả, và đương xá, chợ búa thì chỗ nào cũng đông đen kín chật người như cá hộp .  Thôi thì người ta sao thì mình vậy thầy ạ  :potay:


Được sửa bởi Gió Bụi ngày Thu 25 Nov 2021, 07:10; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 27 I_icon13Thu 25 Nov 2021, 01:02

buixuanphuong09 đã viết:
Chào Gió Bụi! Mừng gặp lại. Nhờ GB động viên mà tôi đã có duyên vào lớp thầy AH. Tôi đến với ĐV từ đầu năm 2012 mà có biết gì về lớp học này đâu. Đây là cái duyên mở đầu, tôi còn tiếp tục chịu ơn GB rất nhiều. Tôi muốn nói chuyện với GB nhưng PM ở đây lâu lắm tôi không sử dụng nên quên hết rồi. Ở TH thì PM gửi dễ nhưng tôi đã bỏ TH rồi.
Chào bác Phượng,

Rất vui khi gặp lại bác Phượng ở đây.  Thật ra thì chỉ có công lao của thầy cô ở đây tận tình chỉ dẫn cho bác Phượng thì đáng kể chứ GB có mần chi mô mà bác Phượng giữ chi cho nặng lòng.  
Khi tuổi già đến thì GB nghĩ ai ai rồi cũng thế bác ạ (như đèn treo trước gió)  nhưng GB rất ngưỡng mộ độ minh mẫn, tinh thần và ý chí của bác Phượng là không từ bỏ những gì mình yêu thích .  Nghe bác Phượng nói là vừa đi bộ làm thơ được cả 6 bài, phê quá GB nghĩ nếu như mình chạy thì có lẽ thơ sẽ ra nhiều hơn nữa chăng?  Thế là GB ra chạy đến sút cả dép mà  chỉ thấy hoa mai đầy cả mắt.
Khi nào bác Phượng cần 8 thì bác cứ thản nhiên vào đây (Không chừng gặp thầy AH ở dây thì thú iu hoa, chăm hoa của bác lại được mở mang đấy)
Kính chúc bác Phượng luôn khỏe, an vui và nhiều thơ hay nhé!

Kính mến,
Gió Bụi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chiếc nón bài thơ - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 27 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chiếc nón bài thơ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lý Chiều Chiều - Thanh Thuỷ, Lương Tuấn
» Những chiếc ô 'cuốn theo chiều gió'
» CHIỀU QUÊ (Chiếu Sông Quê)
» Rau mầm trộn cá trê chiên
» HSN : CHIỀU
Trang 27 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 25, 26, 27

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-