Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Today at 06:36

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:09

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 08:11

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 HOA CỎ VƯỜN XUÂN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

HOA CỎ VƯỜN XUÂN Empty
Bài gửiTiêu đề: HOA CỎ VƯỜN XUÂN   HOA CỎ VƯỜN XUÂN I_icon13Mon 24 Feb 2014, 11:03

HOA CỎ VƯỜN XUÂN 1-93a14


Hoa cỏ vườn xuân

(Nđt, Nhị tập danh, Tám láy, Nhất vận)

Chuông vàng rộn rã gởi hồn bay
Tím ngỡ ngàng lan điểm dịu ngày
Rạng rỡ xanh đài thanh tú trải
Yêu kiều đỏ nụ cát tường say
Hồng Mai óng ả màu xinh dậy
Ngọc Nữ trầm ngâm vẻ trắng bày
Vẽ họa mây trời biên biếc chảy
Trông đào * tỏa ngát nhẹ nhàng ngay.

24-2-2014

Bảo Minh Trang

* đào cũng là màu
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

HOA CỎ VƯỜN XUÂN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HOA CỎ VƯỜN XUÂN   HOA CỎ VƯỜN XUÂN I_icon13Tue 25 Feb 2014, 22:47

BUỔI SÁNG MÙA XUÂN

(Ngũ độ thanh & Bát láy) 

Vẽ nắng tơ hồng yểu điệu bay 
Bình minh lộng lẫy điểm tô ngày 
Mơ màng lụa đỏ thêu trời thắm
Rực rỡ hoa vàng khảm sắc say
Họa cảnh hương tình ngan ngát trỗi
Lồng duyên vẻ mộng ấm êm bày
Đàn chim lảnh lót hồn an tĩnh
Khắc khoải ưu sầu giũ sạch ngay.

2-2-2014

Bảo Minh Trang


1. NÂU SỒNG
(NĐT, Bát sắc, Bát mộc, Bát láy) 

Xuân hồng giục giã cánh diều bay 
Nhã nhặn chiều cam ráng phủ ngày 
Huệ đỏ thêu mùa ngăn ngắt dãi
Mai vàng khảm nắng đậm đà say
Êm đềm rẻo mận xanh chào đón
Yểu điệu đường sim tím giãi bày
Lộng lẫy ban rừng đơm trắng bản
Nâu sồng xuống chợ rỡ ràng ngay.

Nắng Xuân
23-02-2014

2.Hoa cỏ vườn xuân

(Nđt, Nhị tập danh, Nhất vận)

Chuông vàng rộn rã gởi hồn bay
Tím ngỡ ngàng lan điểm dịu ngày
Rạng rỡ xanh đài thanh tú trải
Yêu kiều đỏ nụ cát tường say
Hồng Mai óng ả màu xinh dậy
Ngọc Nữ trầm ngâm vẻ trắng bày
Vẽ họa mây trời biên biếc chảy
Trông đào tỏa ngát nhẹ nhàng ngay.

24-2-2014

Bảo Minh Trang

3- XUÂN VỀ 

Ven đường nghễu nghện cánh hồng bay
Rộng rãi đồng quê sáng tỏa ngày
Lịch lãm con người xanh vẻ nhớ
Tưng bừng cảnh vật tím tình say
Nàng thơ đẹp đẽ câu vàng trải
Hũ rượu tùm lum ý đỏ bày
Rực rỡ lam màu vui lắm kiểu
Tươi chàm khỏe khoắn tuyệt vời ngay

24.2.2014
Bạch Hồng Ngọc

4. LAM CHIỀU
(Ngũ độ thanh, bát láy & bát sắc)

Chân trời nhẹ nhõm lá vàng bay
Để đóa hồng tươi rạng rỡ ngày
Liễu rủ đồng xanh dào dạt nhớ
Mây vờn hạ tím ngỡ ngàng say
Dòng sông ngả ngớn đò nâu lượn
Viễn cảnh hào hoa rượu trắng bày
Lục bát vườn thơ hồn hậu thỉnh
Lam chiều nắng tỏa đậm đà ngay

Hoàng Giao

5. HOA XUÂN 
(NĐT, bát sắc, bắt láy, bát mộc)

Mai vàng rực rỡ ánh ngời bay
Ngọc điểm trời xanh lộng lẫy ngày
Thổn thức cam hoàng tươi chuỗi mộng 
Mơ màng bạch yến đẫm dòng say
Non ngà trải huệ yêu kiều đón 
Ngõ biếc cài lan vẹn vẽ bày 
Yểu điệu tầm xuân chàm cõi nhớ 
Hoa hồng thắm đỏ dịu dàng ngay!

Nguyên Xuân
24/2/2014


5. VƯỜN CỦA BA
(NĐT, Bát sắc, Bát mộc, Bát láy) 

Ổi chín ươm vàng nhẹ nhõm bay
Mòng mơ bưởi trắng gọi thơm ngày
Sầu riêng cứng cỏi gai sồng* nhọn
Vú sữa ân cần vỏ lục say
Trĩu trịt dừa xanh buồng rủ hái
Toòng teng chuối nghệ nải mong bày
Căng tròn óng ả chùm cam ngọt
Bởi tím nên cà nhõng nhẹo ngay.

Lan Phương
(Nha Trang)


7. THẤT TÌNH
(NĐT, Bát sắc, Bát láy)

Bưởi trắng hương còn nũng nịu bay?
Hồng ngan ngát mộng cũng quên ngày
Trời mây xám bạc âu sầu rũ
Biển sóng xanh rờn lặng lẽ say
Hận tím âm thầm chưa giãi tỏ
Buồn đen khắc khoải vẫn phô bày
Vườn xưa cỏ đã vàng nhung nhớ
Đỏ mắt trông vời rã rượi ngay.

Lan Phương
(Nha Trang)

8. THU VÀ HOA
(NĐT,Bát láy, Bát hoa)

Thu về Sữa ngát rộn ràng bay
Nhẹ nhõm Hoàng lan ủ thắm ngày
Cúc ngủ ngoài sân hờ hững mộng
Sen ngồi trước cửa thẫn thờ say
Êm đềm Ngọc nữ bên tường trải
Lả lướt Huỳnh anh cạnh ngõ bày
Sắc cẩm Loa kèn thêm rực rỡ
Hương Quỳnh phảng phất dịu hồn ngay

Gió Mùa Đông

9. HẠNH PHÚC ĐANG VỀ 

Rực rỡ Xuân tràn sắc toả bay 
Niềm vui đã đợi mấy mươi ngày 
Hồng môi hữu ý ngây người thẹn 
Đượm mắt vô tình ngưỡng kẻ say 
Sớm Nở yêu kiều duyên nụ trỗi
Chiều buông lộng lẫy nét hoa bày 
Cùng nhau dẻo bước miền yên tĩnh 
Hạnh phúc đang về thỏa mãn ngay

Chik Chek

10. CÂY LÁ ĐƠM MÀU
(Ngũ độ Thanh – Bát Láy – Tam Tập Danh)
(ntd-… 1307)

Mơ màng lá đỏ ngọn tùng bay
Lặng lẽ cành xanh trúc ngủ ngày
Rễ trắng lim rừng vui vẻ gọi
Thân chàm gõ núi dạt dào say
La đà tím gợn hồi hoa nở
Phảng phất vàng mơ bữa nhụy bày
Trắc trở không còn đen hạt nữa
Sen hồng dứt mộng bẽ bàng ngay

Ntd Hoa Viên

11. Hoàng hôn buông

(Nđt, Tập danh, Bát láy Nhất vận)

Hoàng hôn quạnh quẽ gấm vàng bay
Rũ rượi hồng vương phủ sắc ngày
Trắng họa cung sầu ngơ ngẩn vẫy
Lam choàng chữ nhớ mượt mà say
Âm thầm mực tím theo dòng chảy
Lặng lẽ màu đen đến buổi  bày
Đỏ ngỡ ngàng mơ thầm lặng ấy
Buông mành xám xịt khảm trời ngay.

25-2-2014

Bảo Minh Trang




Về Đầu Trang Go down
 
HOA CỎ VƯỜN XUÂN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Bảo Minh Trang-