Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
bmv
Tổng số bài gửi : 519 Registration date : 06/04/2011
| Tiêu đề: Hũ Kẹo Wed 15 Jan 2014, 04:50 | |
| Hũ kẹo
Hũ kẹo thơm ngon ở góc quầy Mắt tròn cậu nhỏ đứng nhìn ngây Thập thò nhón vội đôi chân ngắn Tý toáy vơ nhanh một vốc đầy Bụng đã mừng thầm thêm nữa vậy Tay liền kẹt cứng rút sao đây Giật mình sợ hãi mồm la toáng Ối mẹ cha ơi khổ thế này
bmv 1/14/14
Cảm hứng từ câu chuyện chú bé và hũ kẹo ... vì tham lấy nhiều kẹo bị vướng không rút tay ra được, bé hoảng hồn khóc toáng, mẹ bé mới bảo bỏ bớt lại mới lấy được tay ra . Chỉ là một câu chuyện đơn giản nhưng cũng có điều đáng để học |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Hũ Kẹo Wed 15 Jan 2014, 14:07 | |
| |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | bmv
Tổng số bài gửi : 519 Registration date : 06/04/2011
| Tiêu đề: Re: Hũ Kẹo Fri 17 Jan 2014, 00:35 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Shiroi đã viết:
- bmv đã viết:
Hũ kẹo
Hũ kẹo thơm ngon ở góc quầy Mắt tròn cậu nhỏ đứng nhìn ngây Thập thò nhón vội đôi chân ngắn Tý toáy vơ nhanh một vốc đầy Bụng đã mừng thầm thêm nữa vậy Tay liền kẹt cứng rút sao đây Giật mình sợ hãi mồm la toáng Ối mẹ cha ơi khổ thế này
bmv 1/14/14
Cảm hứng từ câu chuyện chú bé và hũ kẹo ... vì tham lấy nhiều kẹo bị vướng không rút tay ra được, bé hoảng hồn khóc toáng, mẹ bé mới bảo bỏ bớt lại mới lấy được tay ra . Chỉ là một câu chuyện đơn giản nhưng cũng có điều đáng để học Thank bmv với bài thơ đầy ý nghĩa sâu sắc. Hũ kẹo đây với những cục kẹo đỏ đỏ vàng vàng cam cam... mà chú bé muốn gom nhiều rồi... kẹt...
Đúng là hũ kẹo này đó tỷ xanh xanh đỏ đỏ ... ngừ lớn còn mê nói gì con nít hén tỷ
Bài này trong sách Quốc văn giáo khoa thư mấy chục năm về trước á, nguyên văn:
Bính nũng nịu đòi me cho kẹo Lọ kẹo kia lấy khéo kẻo rơi Bính ta vốn tính tham xơi Thò tay vô lọ bốc hai nắm đầy
Nắm to quá rút tay không lọt Chàng tham liền hoảng hốt kêu la Trong nhà mẹ Bính chạy ra Bảo con bỏ bớt kẹo là thoát nguy
Học lâu quá chả biết nhớ có đúng hong nữa! Ủa có bài thơ "Hũ kẹo" này trong sách QVGKT hả thầy ? bmv nhớ là hồi nhỏ chỉ được đọc bài tập đọc, chứ không phải thơ, trong cuốn sách sút bìa chắc của anh chị hay của ai đó, mà khi biết đọc thì đã thấy có trong nhà rồi . Cuốn sách này có nhiều bài lắm, có hình vẽ minh hoạ dễ thương lắm chứ không giống nét vẽ trong QVGKT (hồi tối bmv google mới biết) bmv còn nhớ có bài nói một người đi ngang hàng ăn nghe mùi thơm nên đứng lại ngửi, ông chủ tiệm chạy ra bắt phải trả tiền, người này không chịu nên cả hai đem nhau đến cửa quan phân xử . Sau khi nghe chuyện, quan mới bảo người này vỗ túi để tiếng bạc cắc chạm kêu leng keng và phán rằng "hồi nãy người này ngửi mùi đồ ăn của tiệm ông, bây giờ ông nghe lại tiếng bạc kêu của người này thì huề" ... Còn nhiều bài và hình vẽ ngộ nghĩnh lắm, đáng tiếc là khi bmv rời nhà không có mang theo, lúc về tìm hoài không thấy, chắc là bị đem chụm lửa mất rồi Tiếc quá ! Cám ơn Thầy đã chép lại bài thơ, công nhận trí nhớ của Thầy thần sầu luôn |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Hũ Kẹo | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |