Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17
SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58
Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: ĐÔI VẦN CẢM XÚC Wed 27 Jan 2010, 20:16 | |
| XUÂN XƯA LỄ ĐỀNNgày xưa có độ Xuân sangChị tôi sắm sửa vàng, nhang lên đềnTôi quần áo mới xênh-xangChị bồng tôi để bước lên bậc thềmCó chàng "bỡn cợt" đi bênLiếc chị : " xin thánh cho em đắt chồng"Mím môi chị ửng má hồngThẹn-thùng chẳng nhớ đang bồng bế emĐể tôi rớt xuống bậc thềmChị nín chẳng nói vào đền không vuiLên đền lễ tới, lễ lui ...Ra cổng tán thẻ chị ngồi lắng ngheMặt tươi dáng vẻ xun-xoeKhăn điều e-ấp kè-kè trên tayThánh ban quẻ thật là haySố chị chồng đắt, buôn may, con nhiềuXuân qua bóng ngả về chiềuBiết chị còn nhớ những điều thánh ban ?Nay ngồi nghe pháo râm-ranVẳng xa những tiếng chuông vang ngân rềnKỷ-niệm chẳng thể nào quênTiếng chuông như gợi lễ đền năm nao !Rdinh |
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: ĐÔI VẦN CẢM XÚC Sat 30 Jan 2010, 06:09 | |
| |
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: ĐÔI VẦN CẢM XÚC Mon 01 Feb 2010, 08:53 | |
| |
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: ĐÔI VẦN CẢM XÚC Wed 03 Feb 2010, 21:01 | |
| |
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: ĐÔI VẦN CẢM XÚC Sat 06 Feb 2010, 05:29 | |
| |
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: ĐÔI VẦN CẢM XÚC Mon 08 Feb 2010, 04:42 | |
| |
| | | suongsuong
Tổng số bài gửi : 206 Registration date : 29/01/2010
| Tiêu đề: Hồn quê Mon 08 Feb 2010, 05:32 | |
| - Rdinh đã viết:
Được sửa bởi suongsuong ngày Thu 11 Feb 2010, 21:53; sửa lần 1. |
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: ĐÔI VẦN CẢM XÚC Tue 09 Feb 2010, 21:15 | |
| suongsuong Tổng số bài gửi: 22 Registration date: 28/01/2010
Được sửa bởi rdinh ngày Thu 11 Feb 2010, 21:13; sửa lần 2. |
| | | suongsuong
Tổng số bài gửi : 206 Registration date : 29/01/2010
| Tiêu đề: Re: ĐÔI VẦN CẢM XÚC Wed 10 Feb 2010, 13:36 | |
| Chốn xưa
Chốn xưa mình trở về đây Hồn quê chân chất nơi nầy cảnh tiên Đường làng sao thật hữu duyên Bên nhau thỏa mộng ước nguyền đôi ta
Cánh cò trắng pháu đằng xa Cỏ cây xanh tốt bao la cánh đồng Bên anh em thật ấm lòng Nghe từng nhịp thở bềnh bồng như mây
Suối reo con nước vơi đầy Lượn quanh khóm trúc cỏ cây xanh rì Bên đường mấy khóm tường vi Nắm tay ta bước , tình si thỏa lòng
Hết rồi một kiếp đi rong Phù vân mình dạo mấy vòng lâng lâng Đường làng hằn lại dấu chân Ngã nghiêng chiếc bóng , đường trần ta say . SS
Được sửa bởi suongsuong ngày Thu 11 Feb 2010, 21:55; sửa lần 1. |
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: ĐÔI VẦN CẢM XÚC Thu 11 Feb 2010, 19:36 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: ĐÔI VẦN CẢM XÚC | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 4 trong tổng số 18 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |